1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trái tim con người vốn thế mà, đặc biệt với trái tim thông minh và biết đam mê thì luôn đa tình. Có ai đó nhìn đa tình dưới góc đọ xấu nhưng tôi không. Tuy nhiên nó cũng gây cho người ta khá nhiều rắc rối. Nếu không vì cái nguyên tắc đạo đức, không vì cần phải giữ sự cân bằng những mối quan hệ rằng co trong xa hội này thì những trái tim ấy sẽ đảo lộn thế giới.
    Bull you are true... nhưng phải chuẩn bị kỹ càng để đón nhận món quà nhé. Nho chín mà không ăn thì sẽ hỏng mất. Tội lãng phí nặng hơn tội tham ô. Anh thích quả ương ương thôi và là quả cuối cùng của chùm ơ ơ ơ ơ.....
  2. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hihì... bác đã ăn thử quả ương bao giờ chưa mà lại nói thế???..... quả ương thì .......ăn cũng không ăn được, mà để chín thì ăn cũng không ngon. ...nói tóm lại là không ăn nổi đâu. .... lại còn là quả cuối cùng nữa chứ ..........Bác khiêm tốn quá......vote cho bác 5 sao cho sự khiêm tốn của bác...
    .......Được ăn trái chín cây.. chẹp chẹp... ngon phải biết
  3. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hihì... bác đã ăn thử quả ương bao giờ chưa mà lại nói thế???..... quả ương thì .......ăn cũng không ăn được, mà để chín thì ăn cũng không ngon. ...nói tóm lại là không ăn nổi đâu. .... lại còn là quả cuối cùng nữa chứ ..........Bác khiêm tốn quá......vote cho bác 5 sao cho sự khiêm tốn của bác...
    .......Được ăn trái chín cây.. chẹp chẹp... ngon phải biết
  4. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hừm cô a1 này nhiều chuyện quá, người lớn đang nói chuyện cứ thích góp vui, yên nào để người ta tập trung học dance!
  5. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hừm cô a1 này nhiều chuyện quá, người lớn đang nói chuyện cứ thích góp vui, yên nào để người ta tập trung học dance!
  6. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Còn Cóc cứ thích ăn cả chùm...nho chín nho xanh chén tuốt...có loại quá xanh cho vao miệng hơi chua nhưng sẽ ngọt sau đó... có những loại chín nẫu ra rồi cho vào miệng thì chỉ có ngọt lịm nhưng chóng mất vị... (Nhưng mà sao ko có chùm nho nào đến tìm miệng Cóc nhỉ-toàn đi tìm DF với TV)
  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Còn Cóc cứ thích ăn cả chùm...nho chín nho xanh chén tuốt...có loại quá xanh cho vao miệng hơi chua nhưng sẽ ngọt sau đó... có những loại chín nẫu ra rồi cho vào miệng thì chỉ có ngọt lịm nhưng chóng mất vị... (Nhưng mà sao ko có chùm nho nào đến tìm miệng Cóc nhỉ-toàn đi tìm DF với TV)
  8. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    TV ko có may mắn ấy đâu, DF thì có chứ TV thì mong đỏ cả mắt chẳng thấy nho đâu cả, .
  9. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    TV ko có may mắn ấy đâu, DF thì có chứ TV thì mong đỏ cả mắt chẳng thấy nho đâu cả, .
  10. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nó thích thú trước ý nghĩ ngộ nghĩnh nhưng hợp lý của bullfrog. Nếu vậy thì trái tim nó là giống nho lai với dưa hấu, "xanh vỏ đỏ lòng" . Đến chủ nhân cũng chả biết chín lúc nào nên ko ít lần nuối tiếc.
    Nó cũng chẳng biết nó có đa tình như DF nói hay ko. Chỉ biết nó sợ bản chất wildness của nó, mơ hồ sợ rằng 1 lúc nào đó nó sẽ có thể phá huỷ tất cả những gì nó xây dựng chỉ vì tình cảm. Nó thích dancing nhưng ko muốn quá say mê cũng vì thế.

Chia sẻ trang này