1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thanhvuone, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ

    Nghệ Tịnh mình ơi!
    Mình thấy ở NT rất ít người biết khiêu vũ. Các bạn nghĩ thế nào về môn nghệ thuật này?
  2. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    đồ điên!
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điên thật, em thì chỉ khoái nhảy, nhưng mà nhảy ....................... lầu
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đang tập nhảy cột .
  5. bientim81

    bientim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @ thanhvuone: To cung bit so so may dieu nhung thich nhat la boston. Neu co dip hy vong dc giao luu voi ban
  6. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    lập cái topic vớ vẩn thật, chọn chủ đề hot hot như tập đánh bạc, tập lô đề chắc nhìu người vào đấy
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, Love_miss mà nhảy cột chắc cà chua, dày dép cả rổ nhỉ?
  8. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay đó.
    Khiêu vũ là một nét văn hoá đáng được nhân rộng. Không phải ngẫu nhiên mà nó trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu dc ở các nước văn minh trên thế giới hàng mấy trăm năm nay. Việt Nam cũng đã du nhập từ lâu nhưng gần đây mới bắt đầu phát triển mạnh do nhận thấy những mặt tích cực không thể phủ nhận của nó.
    Thứ nhất: KV là một loại hình thể thao ( vận động nhẹ ) phù hợp cho tất cả mọi người.
    Thứ hai: KV giúp cho tinh thần sảng khoái, bước chân nhịp nhàng theo nhạc sẽ giúp con người giải toả stress. Những ai không biết khiêu vũ thì không thể có cảm giác này.
    Thứ ba: KV giúp con người cởi mở với nhau hơn, vượt qua được bản tính rụt rè, e ngại. Biết cách cư xử nơi đám đông. Cái này là đặc tính chiếm đa số của người Việt.
    Thứ tư: KV là một lợi thế trong quan hệ ngoại giao nhất là có yếu tố nước ngoài. Điều này sẽ chẳng phải xa xôi gì vì VN đã vào WTO rồi. Các bạn hay phải tiếp khách chắc chẳng lạ.
    Ngày xưa khi nói đến khiêu vũ, tôi thấy đó là một trò vớ vẩn nhiều khi còn nghĩ hơi lố bịch. Ai rủ mình khiêu vũ thấy ngượng có khi còn nghĩ ngợi lung tung, người ta có ý đồ này ý đồ nọ... Về sau đi tập KV , mở mắt ra nhiều và thay đổi hoàn toàn ý nghĩ. Chẳng qua cái suy nghĩ của mình còn nông cạn quá, còn mờ đục quá. Khi bưóc chân theo điệu tango, rumba vv.. thì đúng là quên hết, chẳng nghĩ ngợi gì hết, đầu óc nhẹ bẫng. Về nhà, làm việc hăng say, ngủ ngon, không nghĩ quẩn.
    Trên là đôi điều tâm sự với các bạn . Với tư cách là người từng trải từ "ghét khiêu vũ " đến " yêu khiêu vũ", tôi cũng đã ở thời kì coi KV là "đồ điên" giống bạn gì ở trên. Tôi khuyến khích các bạn nên học KV nếu có điều kiện.
    Chúc các mạnh khoẻ, may mắn trong cuộc sống.
  9. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Neveronsunday mình rất cảm ơn bạn đã trả lời vấn đề này giúp mình. Trong những năm gần đây môn KV không còn xa lạ ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, . . . Nhiều trường Đại học như: HV QHQT, ĐH Ngoại Thương, ĐH VH . . . đã xem đây là một môn học rồi. Thế nhưng đối với Nghệ Tĩnh thì KCV vẫn còn xa lạ( chỉ có một câu lạc bộ nhỏ ở Cung thiếu nhi thì phải).
    Ở Châu Âu người ta xem KV là một hình thức để giao lưu, một môn thể dục. Nhưng trong các dạ hội thì nó là chương trình không thể thiếu.
    Ở Châu Á: KV được du nhập vào nhưng năm đầu thế kỷ 19. Thế nhưng họ học rất nhanh, số người học rất nhiều. Như nước láng giềng Trung Quốc chẳng hạn: Họ không còn xa lạ nữa, những buổi tối trên các Quảng trường lớn họ tự tổ chức để KV, do nhưngc người yêu thích thành lập. Ở đây người ta có một xe chở loa, đài lưu động, cứ đến 19h những buổi tối(nếu trời không mưa) là đi đến Quảng trường để mở, những người không KV thì tập thể dục, đi dạo quanh đó.
    Các bạn thử hình dung coi: Khi đến một cuộc giao lưu do người nước ngoài tổ chức, một người phụ nữ đến mời bạn KV( trong khi mình không biết) thì làm thế nào? Đây là tình huống nhiều người đang gặp phải. Nếu từ chối thì mất lịch sự, còn KV thì dẫm lên chân người ta a! Thế là tìm một chỗ ít người thấy mình nhất để ngồi thôi.
    Vì vậy, mình rất muốn nhiều người Việt Nam nói chung và Nghệ Tĩnh nói riêng nên đi hoc. Bây giờ mình đã gia nhập WTO rồi, việc giao lưu là tất nhiên.
    Mình mong các bạn đừng có gặp những tình huống trên.
    Đôi giày Vàng đang đợi các bạn đó!
    Chúc các bạn sức khoẻ, thành đạt!

Chia sẻ trang này