1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khinh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 26/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    cái ông kia post cái tấm ảnh báo lá cải lên làm quái gì thế
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Em và mấy người đàn bà cùng cảnh ngộ kia có bào chữa thế nào đi nữa cũng không gột rửa được quan niệm của tôi và nhiều người đàn ông khác.
    Tôi không biết em có phải là gái làm tiền không, nhưng năm nay em còn chưa tròn 20 tuổi mà em đã tự nguyện đánh mất thứ quý giá nhất của người con gái, em còn xứng để được gọi hai tiếng "con gái" nữa không? Rồi cứ topic nào đụng đến chuyện nhạy cảm này là em nhảy vào bao biện, cứ như người ta đang đụng đến em vậy. Có cần phải thế không? Trong khi dư luận rồi các phương tiện thông tin đại chúng ra sức khuyên nhủ tuổi trẻ sống tốt, dành chữ "Trinh" cho người chồng tương lai thì em và những người đàn bà kia vẫn lao vào vòng bao biện cho sự ngu xuẩn của mình. Em mở miệng ra là khinh, là tởm lợm, vậy sao em không nghĩ rằng chính tôi mới là người phải kinh tởm em???
    Tôi không phải hạng đàn ông ba lăng nhăng mà mấy con **** luôn chào đón. Quan điểm và lối sống của tôi rất rõ ràng: không tiến đến quan hệ ******** trước hôn nhân, không chấp nhận con gái không toàn bích. Tôi có thể không cao thượng, nhưng tôi chân thật. Tôi sống thật với mình và không có gì phải hổ thẹn với bản thân. Còn mấy vụ tiền nong kia em nghĩ tôi lăn tăn sao? Không ngờ em lại nhỏ mọn như vậy. Tôi dạy 1 ca 2 tiếng, kiếm 300 nghìn như trở bàn tay, tôi có ném đi cũng không tiếc. Tôi chỉ tiếc vì em chơi trò cút bắt, để rồi cả 2 cùng đau khổ.
    Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với em làm gì nhưng vì em lập cái topic này đâm ra tôi lại phải nói. Nhưng em yên tâm, đây sẽ là những lời cuối cùng tôi dành cho em. Trong tôi em chẳng còn là gì cả, nhưng tôi vẫn còn một chút hy vọng rằng về sau em sẽ may mắn và sẽ không phải hối hận vì những gì em đã cho đi.
    Thế nhé! Chào em.
    Holy Shhhhit!
  3. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra 2 đồng chí này đều "trên một giàn" (ttvnol" cả.
    híc
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu thông tấn xã chăng, ngộ thật.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ợ. Có j đóng cửa bảo nhau chứ. tốt khoe xấu che. ai lại thế hả trời :(.. không yêu nhau nữa thì sao lại chửi nhau thế này hả trời.chị bớt nóng anh bớt hoả. có j face to fảce nói với nhau hẳn hơi. hok m gặp nhau nữa thì coi như là ki'' ức buồn.ai lại thế bao giò.
  6. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    dư lày là dư lào nhỉ
  7. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    E hèm, giải thích rõ ràng nha
    Topic này là cho một người khác, người đã sỉ nhục và phản bội bạn tôi. Tôi không chịu được nên viết vài dòng. Tự dưng có người nhảy vào nói này nói nọ, chuyện này xọ sang chuyện kia, tôi nói năng như thế là còn nhẹ hều đó , phải người khác họ chửi cho thối mũi rồi. "Có tật giật mình" quá nhỉ?
    Thế nhé, take it easy ^^
    #Chị Linh Khuê: Trước em không khinh đâu, nhưng mà bây giờ thì có rồi . Người khác nghĩ về em thế nào, không còn quan trọng nữa chị ạ ^^. Cám ơn chị nha. Chúc chị một ngày an lành .
    Được BeXiuHa sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 27/03/2009
  8. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái ttvn này cứ làm sao ấy. Loạn hết cả rồi. Hic hic.
  9. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Xem ra người định kiến bảo thủ như chú này khó thay đổi quá. Chú thích toàn bích không anh giới thiệu cho chú mấy con ở xóm anh, anh bảo đảm với chú bọn nó toàn bích 100% luôn và thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ( vì xấu vl nên chưa thằng náo mó vào cả ). Nhưng được cái mấy em nó ngoan lắm, suốt ngày chỉ biết đi học và về nhà thôi, chú mà lấy nó về làm vợ khéo được bố mẹ nó quí như vàng ấy chứ
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tôi không hiểu được những ngưòi đàn ông như người đàn ông BeXiuHa phải nói từ Khinh nghĩ về con gái trên mạng là gì ?
    Muốn tìm gì ở các cô gái khi tham gia các diễn đàn ?
    Đôi lúc tôi cũng thật bất ngờ khi có cô bạn gái của tôi biết tôi tham gia các diễn đàn và đi gặp gỡ nói tóm lại là ( offline ) có nói rằng ..
    - Mày thừa zai vậy sao còn lên mạng ?
    Thực ra trong suy nghĩ của đa phần mọi người những mối quen biết trên mạng này là gì vậy ?
    Với đàn ông ( một trong những yếu tố sau )
    Tìm bạn gái
    Cặp bồ
    Tìm rau sạch

    Hay là gì ?
    Thực chất điều đáng nói ở đây là anh ta ..quen cô bé này qua mạng ..rồi tiến tới yêu đương và khi anh ta phát hiện cô bé "không toàn bích " chắc trong suy nghĩ của một thằng đàn ông không tự biết mình hèn quy kết rằng
    Chung quy cũng chỉ là gái mạng nhỉ ?
    Nói tóm lại tôi cũng Khinh những hạng đàn ông lên mạng mục đích chỉ để tìm ba thứ trên .
    Tình yêu qua mạng ...khi tan vỡ chẳng hay chỉ đến thế thôi sao

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này