1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khinh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 26/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Oh ....cơ mà tớ thấy ý kiến của bạn nobitavatoi ...là bạn ý nói lên cái sự Hèn của 90% đàn ông đó chứ
    Hay là tớ đọc được nhiều hơn là những gì đọc được nhỉ
    @ To all Động não chút đi ...đừng chỉ có thấy người ta bảo thối mình cũng bảo thối ...thế thì thối lắm
    Thấy người ta nói Khinh mình cũng khinh thì cũng đáng khinh lắm
    [
    Nói chung quy lại là...vở hài kịch đến đây đã chấm dứt ..kéo dài thêm nhạt chuyện
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Này favourite, thật ra tớ chẳng viết gì sai cả. Nhưng thôi, thì sửa. Nhưng bài của tớ phải để tớ sửa chứ
    Mà cậu có cách nào del nó đi hộ tớ được thì del, chứ để thế này mất thẩm mỹ quá.
    Được nobitavotoi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 29/03/2009
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đang hay, dừng thế nào được, tớ gặm tiếp đây. Theo trí tưởng tượng thôi nhé (mất gì đâu)
    Người yêu của nobitavotoi là một cô gái khá quyến rũ, có nhiều nét hấp dẫn đàn bà, cũng thuộc loại lãng mạn phiêu bồng. Còn nobitavotoi thì thuộc tuýp tự cao tự đại về giá trị bản thân nên cũng tích luỹ cho mình không ít phẩm chất nhất định. Hai bên gặp nhau như rơm gặp lửa, cháy bùng lên . ( Ghi chú : bình thường thôi, các cụ đã rút tỉa ra là người ta hút nhau vì cái gì thì cũng ghét nhau vì cái đó. Một anh chàng hào phóng thường bị hút bởi một cô gái chỉn chu, về sau lấy nhau cô ấy không cho anh ý bao bọc họ hàng, thế là thành ghét nhau).
    Nhưng sự đời không đơn giản, mới gặp thì nobitavotoi cảm thấy người yêu hết sức nữ tính và quyến rũ, nhưng kèm theo nó là mặt trái vì rằng cô ấy cũng hơi lẳng lơ một tí và cũng đôi lần đi quá đà với người khác. Nguyên nhân của việc đi quá đà thì có vô vàn, có thể vì nobitavotoi bản chất không lấy gì làm bao la khoáng đạt, ở bên cạnh nobitavotoi cô ấy không tìm được sự lãng mạn vốn là hơi thở là nước uống của mình, cô ấy cần chút phiêu lưu để được là chính mình. Vậy là rạn nứt xuất hiện. Câu chuyện chia tay thì giống như 1001 câu chuyện tình của những người khác mà thôi.
    Điều khác biệt đáng chú ý của đôi này là sau khi bỏ nhau, dường như họ vẫn còn muốn dính líu đến nhau nhiều, chàng còn cay cú nàng và nàng đôi lúc lấy chàng ra nhâm nhi như một cái gì đó để chiêm nghiệm cuộc đời. Thật là bi kịch.
    Người ta nói con người như thế nào thể hiện nhất ở cách người đó quyết định chứ không phải ở lời nói. Đôi này chưa dứt điểm hết ân oán vì cả hai đã ra quyết định mà vẫn cứ mãi không chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Yêu cũng là do mình, bỏ cũng là do mình, cưới cũng là do mình, oán trách gì ai.
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    1. Bài viết vi phạm (chèn link dẫn sang web khác)
    2. Bài viết ko mang tính chất tâm sự, đi sai nội dung topic, sa đà vào việc cá nhân.
    Tôi e***.
    Bạn nobitavotoi bị lock 3 ngày.
    Đề nghị các bạn khác sau khi vào topic này thì đi đúng với chủ đề của nó. Ko nên tranh cãi về những vấn đề ko đáng có.
    Nick Dungcotomo và nambeo1155 là 2 nick khác nhau. Nick nambeo1155 hiện tại đang bị mod x8 khóa vì spam tại box TVTY.
    Mọi việc chấm dứt tại đây.
  5. thodai86

    thodai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Haiz.
    Tớ, Nobitavotoi đây. Cậu xuất hiện sớm hơn có phải hay không? Cậu để người ta bình loạn hết cả lên rồi mới vào nhắc nhở thì còn tác dụng gì? Tớ cũng vì bất đắc dĩ mới phải divert topic thôi. "Who let the dog out?"
    Thôi, Mời các bạn bay tiếp. Cứ bay thoải mái đi. Mình lướt. Sang chơi với mụ An vui hơn
    PS: Quên, e*** để nói thêm một lời nữa. Cái vụ chèn ảnh *** ngập diễn đàn không phải tớ làm đâu, nhưng tớ biết có một đội luôn sẵn sàng tô son điểm phấn để "Tâm sự" hoành tráng hơn "Giáo dục giới tính". Tất nhiên tớ hy vọng mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng xấu như vậy
    Holy keck!
    Được thodai86 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 29/03/2009
  6. sexsex80

    sexsex80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn ,chẳng ra làm sao cả
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Post nhầm topic. Sorry!
    Được nobitavotoi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 29/03/2009
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu rồi thì người ta xem ra dù có chia tay cũng hơn hàng vạn cô thậm chí không để lại được chút nỗi nhớ trong bạn. Chia tay có nghĩa là không phù hợp với việc gắn bó lâu dài, nhưng vẫn là những người đã đi qua và để lại dấu ấn đẹp trong bạn. Tớ mách nobitavotoi một cách để khỏi phải "dây dưa" với những gái "quan hệ trước hôn nhân" nhé: Khi tán gái đừng có nói quá nhiều những lời đẹp đẽ, hỏi thẳng gái "em còn trinh không, em có quan niệm gái quan hệ trước hôn nhân là đáng khinh không, nói thật anh là thằng quan niệm như thế đấy, với anh chữ trinh luôn là trên hết và gái nào không còn trước khi lấy chồng anh đều miệt thị hết".... chứ đừng có giấu diếm mà rót vào tai gái bao lời ngon ngọt, xong rồi chia tay lại quay ra bảo khinh gái, nghe hài lắm.
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    À, nina, người quen. Tớ bị khinh trước đấy chứ, nên tớ mới phản pháo vậy thôi. Nói thật là bây giờ tớ thấy kinh tởm lắm, nghĩ lại thấy ghê ghê
    Rồi, tớ sẽ nhớ câu này của cậu
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Nhưng thật ra tớ buồn nhiều hơn khinh. Trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc không tiện nói ra. Nhưng thôi cũng chẳng sao. Tớ cho qua tất cả. Tớ đang sống một cuộc sống mới, sống cho riêng tớ, không giống nhân vật nobita trong cái topic lần trước tớ lập ra đâu. Tớ đang thích nghi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này