1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khinh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 26/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Thôi, nói chung là anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta coi như hai người xa lạ, chưa từng quen biết nhau đi. Anh có lối đi của anh, em có con đường của em, nước sông không phạm nước giếng. Nói nhanh cho nó vuông.
    Đấy, kỷ vật em thích giữ thì giữ, thích quăng thì quăng, anh cũng chẳng quan tâm. Còn với anh, những gì liên quan đến em anh huỷ hết rồi. Anh nói thế là hết lời với em rồi. Còn nếu trên diễn đàn em thích đặt chuyện biêu riếu gì đi nữa thì anh cũng mặc kệ.
    Vẫn giữ câu đó. Chúc em may mắn!
    @ Favourite: Nick của tớ đấy, cậu thích lock thì lock, tớ cũng chẳng còn sức mà bẻ khoá nữa đâu. Tớ là tớ đi ngủ.
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nobita nói nhiều quá rồi đấy. Không thích thì giải tán. Thích thì chửi vài câu. Chứ nói ngày này qua ngày khác thì mệt lắm.................
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật chứ, nobita nghi em nào trên này là em của nobita đang lên bêu riếu cậu hả? Là em nào vậy . Nghe có vẻ như một chuyện tình trên mạng
  4. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    10 người vào comment thì 9 người chỉ trích nobitavotoi, những người vào trước thì ko nói còn các bạn mới vào thì phải chú ý một số đã e***ed ko nên trách mắng, chỉ trích người khác. Tớ thấy quan điểm của nobitavotoi đâu có gì là không đúng, thời buổi này cũng cần có những bạn như thế để con gái còn biết "ngoan", tuy nhiên lời lẽ của bạn nobitavotoi thì hơi....quá đà. Thôi cùng nhau rút kinh nghiệm. Ah, theo tớ BeXiuHa không phải "khinh" bạn nobitavotoi, nếu ko lầm thì topic này là kết quả của topic "Anh là một thằng hèn!". thế nên nobitavotoi đừng có buồn, còn yêu thì quay lại không yêu thì thôi...Thôi tớ đi đây, chúc các bạn vui vẻ nha, đừng cãi nhau nữa, cs, xh còn nhiều cái đáng quan tâm lên. Có gì ko phải hay đắc tội với ai thì cho mình sorry trước nha
  5. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ có quen nhau nữa đâu mà cãi Uhm, bạn đúng. Topic "Anh là một thằng hèn" chắc chắn là có liên quan đến topic này, nhưng những nhân vật chính trong topic đó thì không liên quan gì đến tớ và chủ bạn topic đây cả.
    Thôi mọi người đừng bình luận nhiều nữa, để cho nó trôi đi. Ai cũng muốn hai chữ "Bình yên" mà. Trên ttvnol tớ có sơ sơ khoảng 35 nick. Các bạn cứ bình luận nhìu tớ lấy các nick phụ ra divert topic, thậm chí divert luôn cả forum thì Mod lock mỏi tay cũng không hết đâu
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Uhm. Vừa có người gọi điện thoại mắng tớ hơn 30 phút. Hix. Đúng là tớ có vung chữ quá tay, nhưng tớ thấy các bạn ấy có vẻ chả hiểu chuyện mô tê gì, vồ vào cái là comment lung tung. Bạn nào cũng có vẻ sợ tớ chửi xéo bạn ấy hay sao ấy, nói tớ chả ra sao cả. Tớ phì cười. Mà mấy bài sau tớ còn chả thèm đọc cơ Uhm, có thể nhiều bạn cho rằng tớ Bonsevic, nhưng đó là quan điểm sống của tớ. Các bạn có nói nữa cũng vậy thôi.
    Mọi chuyện qua rồi. Mọi người cùng vui vẻ cả đi nhé. Tớ đi tắm đây. Tối còn phải đi dạy thêm nữa. Hix...
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Em ngoan lắm, chẳng biết j đâu...cảm xúc của em với anh vẫn nguyên!" Còn cảm xúc với thằng khác cũng nguyên như với anh nhờ. Anh ngốc nhưng thịt anh dai lắm, không như thịt gà công nghiệp đâu! Khinh!
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Quên mất một điều. Tớ muốn cảm ơn những bạn có lối suy nghĩ trung dung, biết suy xét sự việc, đưa ra cái nhìn khách quan nhất. Đến bây giờ tớ mới vào đọc trang 3,4,5 của topic nên mới đọc được những bài đó, thành ra lời cảm ơn này đến hơi muộn. Mọi người thông cảm cho tớ nhé.
    Thôi, đến giờ rùi, tớ phải đi dạy đây. Các bạn nghe nhạc cho thoải mái đầu óc nhé. Tớ vẫn là bạn tốt của mọi người.

  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Baby, sao lại có người rỗi hơi vậy nhỉ.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nobitavatoi : cậu hoặc là 1 thằng đàn ông lèm bèm , hoặc là bị bệnh về tư tưởng . Tôi không nói về quan điểm đánh giá nhân cách người phụ nữ của cậu , mà tôi đang muốn nói về cái cách cậu lải nhải độc thoại tự kỷ trong topic . Tôi nghĩ những điều đó cậu nên viết trong blog riêng và send cho cô ấy đọc thì hay hơn là phun châu nhả ngọc kiểu này .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này