1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÓ CHI CHUYỆN GIỮ… XUÂN THÌ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lamtamnhu, 21/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtamnhu

    lamtamnhu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    52
    “Chị và ông xã vừa đi leo núi, nhảy dù, lặn biển về. Thích quá chừng!” – vừa chia quà cho các bạn cùng phòng làm việc, chị Xuân Hương vừa “bật mí” những niềm vui trong kỳ nghỉ phép của mình. Các chị trong phòng cứ mắt tròn mắt dẹt, “ồ, à” liên tục vì những trò này dành cho… tụi trẻ chứ sao hợp với “bà già U50” như chị Hương. Nhưng, nhìn ánh mắt long lanh, vẻ rạng ngời ánh lên đôi mắt, nét cười của chị thì dường như, chẳng có gì gọi là “không hợp tuổi”!

    Ngoái đầu nhìn lại.
    Từ câu chuyện của chị Xuân Hương, có thể thấy trong quan niệm của hầu hết mọi người, đặc biệt là phụ nữ, khi bước vào tuổi trung niên, sẽ phải chựng lại trong việc bước ra xã hội để vui chơi, thư giãn, chỉ tập trung vào việc chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi tại gia. Như trường hợp chị Bích Thủy (45 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Gia Thiều, Q.3) là một ví dụ. Ước mơ thời con gái của chị Thủy là được học khiêu vũ để có thể giao lưu với mọi người. Nhưng rồi, mới 20 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trung cấp Kế toán, chị đã lên xe hoa. Trong vòng 5 năm, chị sinh 3 đứa con. Căng thẳng với chuyện dung hòa giữa công việc và gia đình, chị đã – không – còn – dám – nghĩ đến chuyện “nhảy nhót” nữa. Đến nay, khi con lớn, công việc đã vào nề nếp, mỗi khi dự tiệc, chị lại “ẩn mình” vào một góc, thở dài nhìn những đôi bạn nhảy đang lả lướt cùng những điệu nhạc. Đôi giày cao gót chị cũng đang mang đấy thôi, nhưng chẳng thể đồng điệu để xoay tròn theo vũ điệu và hòa nhập với mọi người được nữa…

    Thế nhưng, liệu tất cả trong số họ đều hài lòng với việc “quy về ở ẩn” như thế? Theo số liệu thống kê mới nhất từ cuộc khảo sát về “phong cách sống trung niên”, có đến 64% phụ nữ hối tiếc và sẵn sàng thực hiện những ước mơ bị bỏ lỡ thời tuổi trẻ, mặc dù bước đã qua tuổi 45
    Đây là đoạn em đọc được trên báo Thế giới phụ nữ, giật mình không biết mình đang sống như chị Xuân Hương hay đã mòn mỏi như chị Bích Thủy???
    Không chỉ em mà cả phòng Hành chánh đều cùng một câu hỏi lớn ở tuổi toan về già, liệu mình đã sống đủ yêu thương bản thân mình chưa? Thế là các chị em cũng rủ nhau tham gia khảo sát chỉ số Xương chắc dáng khỏe do nhãn hàng Bonesure tài trợ, để biết liệu mình có còn kịp sống lại cuộc đời như chị Xuân Hương trong bài, và thật may, em vẫn còn “cứu” được, các chị ạ :D :D
    Các chị em cũng thử tham gia xem sao, link đây ạ!

    http://www.bonesure.webtretho.com.vn/trang-chu

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2014
    beboxinh, muabuon89kieuhaiyen thích bài này.
  2. minhngoc123

    minhngoc123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    25
    Hôm trước tớ trông nhỏ em ở bệnh viện thấy có chú kia mới năm mươi tuổi thôi mà đi đứng không được rồi do thoái hóa với loãng xương đó, thấy tội lắm. Thấy vậy tớ kêu ba mẹ tớ uống sữa hết.
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2014
    kutenhatvung, muabuon89lamtamnhu thích bài này.
  3. muabuon89

    muabuon89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    43
    Khảo sát này có mất tiền không bạn, khoảng bao nhiêu tiền. Mình cũng muốn tham gia thử.
    lamtamnhu thích bài này.
  4. lamtamnhu

    lamtamnhu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    52
    Uống sữa gì vậy bạn, tư vấn giùm mình với, mình cũng đang cần :(
  5. lamtamnhu

    lamtamnhu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    52
    Khảo sát online mà, không tốn phí gì cả bạn à, còn nếu bạn muốn tham gia trực tiêp cũng được, vô cổng cũng free luôn, tại sắp tới Bonesure có tổ chức offline nè. Mà bạn ở đâu, nếu ở Nha Trang thì ngày 27/4 sắp tới nè, ở Khách sạn Yasaka 18 Trần Phú đó, đi chung cho vui hjhj.
    muabuon89 thích bài này.
  6. muabuon89

    muabuon89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    43
    Mình cũng ở Nha Trang bạn ơi, hên zậy hihi. Mà ngày 27 mấy giờ đi vậy bạn. Không biết đi lâu không tại hôm đó 3h chiều có chút việc.
  7. minhngoc123

    minhngoc123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    25
    Hồi trước mình cho ba mẹ dùng sưa tươi nhưng có chú người quen làm bác sĩ khuyên người lớn tuổi cần cung cấp nhiều canxi mà sưa tươi thì không đủ được nên giờ mình cho ba mẹ dùng thử bonesure, ba mẹ mình kén lắm, không thích uống sưa bột mà giờ nói bonesure có nhiều vị dễ uống nên giờ mình chuyển qua Bonesure luôn rồi.
    lamtamnhu thích bài này.
  8. lamtamnhu

    lamtamnhu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    52
    Minhngoc123: Thanks bạn, mình sẽ thử và khuyên ba mẹ thử luôn. Nếu dễ uống thì se uống chứ sợ sau này bị bệnh xương thì mệt lắm.
    Muabuon89: buổi sáng bạn ơi, từ 7h tới 10h. Bạn ở đường nào, tập trung đi chung cho vui hjhj.
  9. kutenhatvung

    kutenhatvung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    26
    sữa này tốt cho xương hả mọi người
  10. nguyen bao anh

    nguyen bao anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    13
    Cái này đi offline trực tiếp mới hay chứ khảo sát qua mạng vậy cũng chán lắm, mà không chính xác nữa. Đi offline trực tiếp thắc mắc gì hỏi luôn

Chia sẻ trang này