1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khổ cho cái thân tôi!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cugiadeptrai, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cugiadeptrai

    cugiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    khổ cho cái thân tôi!

    Hôm nay,trên mạng có một nhân vật mới.đi học về tôi nhảy ngay vào chát một cách say xưa,và y như rằng cuộc chiến của tôi với nhân vật này khốc liệt đén rụng tim phải thú nhận rằng mỗi khi có chuyện gì buồn thì những người trên mạng là nơi dể tôi trút bầu tâm sự,chuyện chán rồi cãi nhau,hết cãi nhau rồi quay sang tán tỉnh thôi thì đủ thư trên đời!nhưng tôi xin thề rằng đây chỉ là nhưng trò vui của những kẻ thích đua bởi có mấy ai lên đây nói được những câu chân thật đâu
    nếu chuyện chỉ có như thế thì có lẽ chẳng có gì phải nói cả nếu như không có 1 ngày,một ngày làm tôi xuýt chết vì sợ và cả vì buồn cười...
    đã lâu rồi roo của chúng tôi mới lai họp nhau thế này,hì hì cũng chẳng có gì cả ngoài gặp nhau tán gẫu và hát hò,các bạn có biết gì không người mà bấy lâu nay tôi vãn chát vẫn bắt bẻ,******** làm tội va bỏ bom không quá 3 lần lại là...
    ối zời ơi là zời,vừa mới vội vàng dựng xe và lóc tóc leo lên được lên tầng 2 asean thì a.c a.c một gương mặt phải nói là rất quen thuộc với tôi đang ngồi lẫn vào trong cái đam' họp hành đó của tôi,chả cần phải hỏi ma với nhũng đặc điểm nhận dạng mà hắn tả thì hăn chẳng phải ai khác mà chính là ông thầy day thống kê của tôi cái người mới vào dạy lớp tôi được 2 tháng nay và cũng là người mà bị tôi hay làm thơ rồi nhét trộm vào cặp dể chọc thầy ta chỉ vi một cái tội thầy giống.....
    và các bạn thử nghĩ hộ tôi xem liệu tôi còn dám lên đó tác yêu tác quái hò hét như mọi lần được không đây?và nếu có một ngày đẹp trời nào ma ông thầy đáng mến này lại cao hứng mà dến cửa hàng nhà tôi chát thì ôi zời 1 2 3 chỉ còn nước chui xuống đất là bình yên nhất

Chia sẻ trang này