1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho đồ cũ - Tất cả các bài viết lạc đề, spam hay có ý đồ gây chiến đều được chuyển vào đây !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi maianh18, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ đăng ký một chân,hôm nay tớ đăng ký thêm chân nữa .........(còn chân kia thì tớ để ở nhà)
    Mọi người mau đăng ký,13 này là off tổng kết rồi còn gì
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hic mới vừa xem xong cái chương trình trò chuyện của HTV.... Hay quá nhỉ... phải nghiêng mình khâm phục mẹ "Tim" (hổng biết phải viết vầy không) và thấy hình như tụi mình.... dở quá phải không....
    Khi cô ấy khởi nghiệp thì hình như cũng trạc tuổi tụi mình thì phải.....
    Có ai đồng cảm không hở bà con?
    honghoavi
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em có xem chương trình đó, mới hồi trưa này, đúng ko anh? Thật là phục co ấy, còn mình thì biết rằng ko thể làm được như vậy!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô Tim ấy đã dành trọn trái tim và tấm lòng cho công tác từ thiện và cho những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta chưa được như vậy, vì chúng ta chỉ xem CTXH như là một hoạt động có ý nghĩa bên cạnh bao lo toan, trăn trở của những cơm, áo, gạo, tiền. Khi dư dả, chúng ta nhìn lại và thương cho những con người còn chưa được như mình. Thế thôi!
    Những gì chúng ta làm được, hãy hài lòng với nó. Còn nếu muốn xa hơn, như miss Tim, như chị Sương... thì chúng ta còn phải hiến dâng nhiều hơn nữa.
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chổ ấy đấy anh @boy ạ... thế mình mới không theo kịp. Đối với chúng ta nó làm niềm vui... thêm chút gia vị cho cuộc sống (hình như cũng quá may mắn và đầy đủ) còn đối với cô ấy thì đó gần như là lý tưởng và cả cuộc đời....
    honghoavi
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trễ vậy? 7.30 mới họp thì biết mấy giờ mới ăn. Hay tụi mình ăn trước đi rồi họp sau.:) Bữa đó chắc phải nhịn cơm tối để ăn .......qu''a.
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    17h30 <-- 5h30 mà Chris, chắc tại nghe ba vị sao xẹt mời SN nên xúc động quá hở!
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Aya, thiệt hay giả vậy, nghe mà muốn sôi cả bụng rồi Vậy là bữa đó mình có 2 bữa ăn free rồi, song hỷ song hỷ
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chời, chời, fuku@ đọc sao thành 2 tăng dzậy em giai? Tăng đầu là hội nghị, họp hành chuẩn bị. Tăng 2 mới đi ăn. Nói chung, hôm đó là ngày mà các bạn phải chuẩn bị nhiều (tiền) lắm.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    May giờ bắt đầu tăng 2 vậy? Em đi với, được hông?

Chia sẻ trang này