1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anh_prince, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_prince

    anh_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khó hay không?

    giả sử co một người con trai rất mến người con gái đó nhưng đồng thời cũng có một người con gái khác thích ngườì con trai đó
    vậy thì nên làm sao đây???????????????????

    Cuoc doi la mot chuoi thu thach ,neu vuot qua no thi at se duoc hanh phuc tron doi
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    thì típ tục yêu ngưòi mình yêu..còn cô gái kia thì..từ chối..1 chuyện hết sức bình thường nhưng có lẽ trong trường hợp này..chàng này đã lưỡng lự vì có cảm tình với cả 2.và chảng sợ nếu tỏ tính với người mà chằng chưa bít có thích chàng hay không thì chàng sẽ thất bại...hehe...khó khăn ra phết...
    nên xem lại người nào là người bạn thật lòng yêu.......

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn băn khoăn trong sự chọn lựa? Có hai cách:
    - Lựa chọn theo tình cảm
    - Lựa chọn theo lý trí
    Bạn thuộc loại người nào? Làm theo cảm tính hay lý tính?
    Hãy suy nghĩ về cuộc sống và cách sống của mình. Quyền quyết định là ở bạn.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đã có 1 topic hỏi rùi đấy, hì, chọn ng` mình yêu hay ng` yêu mình (quảng cáo tý), thật sự rất khó, mọi ng` đều bảo, chẳng nên chọn ai là tốt nhất, chờ đến khi ng` mình yêu và ng` yêu mình là 1 thì đến khi đó sẽ có được niềm hạnh phúc và tình yêu một cách đầy đủ. Vậy thui, ;)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,nhưng sẽ fải chờ đợi đến bao giờ mới có 1 người như thế nhỉ??Theo E,đối với con gái,tốt nhất là nên lấy người yêu mình!!

    Khanh Linh
  6. Choupi

    Choupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chính tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi và cô bạn thân thiết nhất từng gặp phải cảnh " tay bốn " !. Tôi thích người ta, người ta thích cô ấy, cô ấy thì lại thích một người khác và cái người khác ấy thi lại thích một người khác nữa....Trời ơi, hết chỗ nói phải ko các bạn?. Tôi quý mến người ta song hiểu rằng trong trái tim người ta ko có chỗ cho tôi..nên tôi đã ko nói gì với người ta. Thế rồi mọi chuyện cũng kết thúc vì người ta đi du học ở Hung-ga-ri, chúng tôi tốt nghiệp ra trường và mỗi đứa một phương. Giờ thì trong tôi chỉ còn tình bạn với người ta thôi. Tôi ko trách ai, kể cả bản thân vì tôi biết tôi đã dừng đúng lúc. Ai bảo tôi dại cũng được vì tôi luôn ngờ nghệch trong chuyện tình cảm.
  7. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bạn xử sự như vậy kô ngốc chút nào đâu, vì khi bạn đã biết chắc chắn người đó yêu người khác, thì việc rút lui là việc nên làm để có thể giữ lại được 1 tình bạn đẹp, còn nếu đã biết người đó yêu người khác mà bạn vẫn tỏ tình thì có khi bạn sẽ mất tất cả.
    Hãy tự tin vào những hành động của mình, chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống

    [​IMG]
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Thui tận dụng cơ hội nào có nhiều khả năng nhất đi .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lấy người yêu mình, có thể là "tốt" cho mình.
    Tuy nhiên, mình cũng phải có "cảm tình" với người ta chút, thì sau này may ra mới có thể nảy sinh tình cảm được.
    Riêng tôi, bảo tôi lấy người - dù yêu mình đến mấy, nhưng mình ko yêu --> thì.. thà stay single còn hơn. No feelings -> khó sống lắm. ko chịu được.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tốt nhất là nên lấy người mình yêu và yêu mình. Chỉ người ta yêu mình thôi thì sau này mình sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Chưa yêu, nhưng ít ra phải biết được rằng 2 người sẽ đến đầu chứ
    anh_prince phân vân vậy chắc có tình ý với cả 2 cô rồi. Nếu không thì chuyện dễ giải quyết vô cùng. Mình thì nghĩ rằng, không nên đứng níu này trông núi nọ. Nếu không thì sẽ có lúc thành người trắng tay
    Loving you, the one who loves me

Chia sẻ trang này