1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu !Bực !Vài lời ruột gan chân thành gửi tới anh chị em trong box

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiet_canh, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu !Bực !Vài lời ruột gan chân thành gửi tới anh chị em trong box

    Sau 1 thời gian lặn lội theo dõi , đúc kết , học hỏi , em thấy đa số các cao thủ trong box đều có tuổi đời hơn mình .Theo đúng lễ nghĩa ,không thể xưng tiếp ở ngôi thứ 1, thằng em có vài lời chân thành trước là gửi đến chị em , sau là
    than vãn với anh em .Coi đây là 1 ca khó , bác nào có thể tư vấn cho em thì tư vấn , không thì các bác đọc , hiểu cho ruột gan thằng em cũng được .
    Thú thật với các bác , cái topic kia em làm ngoài mục đích tìm lời khuyên khi rối trí , mong sớm bình tĩnh lại , còn có cái mục đích phân trần thẳng thắn cho em gái đó đọc ,chứ ngoài đời thì đúng là em có 1% cơ hội để bao biện.Đến thời điểm hiện nay , có thể nói rằng cả 2 mục tiêu đều đã đạt được , tuy đích đến còn xa nhưng ít ra còn loé ánh hy vọng .Cảm ơn các bác đã khuyên nhủ .Nay em hiểu thông suốt vấn đề để có chiến lược rõ ràng.
    Nhưng có 1 điều nảy sinh , em không khỏi bực mình , và tự hỏi , sao cái Giống cái , nó khó hiểu vậy ?
    Sau cái ngày đen tối đấy , em tưởng mình bị cấm tuyệt mon men đến bên em .Nhưng em vẫn cứng đầu làm theo cách cũ , sáng sáng gọi điện tình cảm , ngày ngày nhắn tin , tối đến lại chúc ngủ ngon , thế này thế nọ ,.... Khổ , em quen rồi .Cứ đến cái giờ đấy , phút đấy là em lại muốn nhắn nhủ , hỏi han em ấy mấy câu .Cũng may cho em là cô bé này vẫn chỉ là trẻ con , tức là nói xong thì nói đấy chứ không đến mức sắt thép tuyệt tình hẳn với em .Với lại chắc cũng có chút lưu luyến với em , nên cũng vẫn nghe trả lời , nhắn tin đều đều .Em hiện tại ngẫm nghĩ cũng chỉ mong thế .Cái thằng mình cũng chưa có gì trong tay để khẳng định hy vọng với em ấy , thôi thì cứ thoảng thốt là may lắm rồi .
    Sáng nay , dậy thấy thời tiết bão tố đã qua , lòng em cũng nhẹ nhõm , em đánh liều mời em ấy đi ăn sáng .Ai dè em ấy đồng ý , nói chung là em đã khấp khởi hy vọng đây là điềm lành .Ăn xong còn ra Trúc Bạch uống cafe ngắm cảnh .Câu chuyện rất là vui vẻ,thoải mái , .....bọn em mà đi chơi với thì đúng là cả 2 đều nói liên tục ,cười liên tục , ......... vì rất hợp ý hợp chuyện lại có nhiều quan hệ chung , mối quan tâm chung .Lúc đấy lòng em cảm giác như chưa bao giờ được ngắm hồ Trúc Bạch .Người và cảnh đều đẹp , đều trong lành ngất ngây .
    Rồi em đưa em ấy về , về thì mới biết hôm nay ông em cũng vắng nhà , em la cà thêm mấy phút hỏi han .Kìm lòng không được , em hỏi 1 câu : "P ,anh còn cơ hội không ? Em cứ nói thẳng , nếu em thấy không thoải mái thì từ nay anh không bao giờ anh làm phiền em nữa " Em ấy cười , không nói gì , cun cút bỏ vào nhà khoá cửa .Em thấy cười thế là tốt rồi , em về........
    Ai ngờ , lúc sau , tít tít nhận được tin nhắn của em ấy
    Em ấy bảo : "Em đi với anh , em rất vui .Nhưng em xác định không có ngày em yêu anh đâu .Thế nên em nghĩ là anh cũng nên xem xét lại , đừng tốn thời gian làm gì "
    Em nghĩ là chắc em ấy vẫn ám ảnh chuyện quá khứ của em thì nói thế , mà thế thì em lại chẳng sợ , vì em cũng xác định 2 đứa còn trẻ , còn đầy thời gian chứng tỏ , phấn đấu , thế nên hiện tại em ấy nói thế là rất bình thường thôi .Em nhắn :" Chỉ cần em cho anh cơ hội và thời gian , sau này dù có không được như ý , anh cũng không ân hận "
    Không thấy nói gì................Em yên tâm là xuôi xuôi rồi
    Đùng 1 cái , nhận được 1 cái tin nhắn dài dằng dặc của em ấy , em không muốn đọc ra chép lại ,nhưng đại loại hàm ý nó là :" Em đi với anh em rất vui .Anh là người rất vui tính.Nhưng chuyện em nói em không muốn yêu anh là em làm đấy . Vì em có bạn trai rồi , ở bên anh ấy em rất bình yên"
    Choáng !!!!!!!!!!!!!!!
    Em tự hỏi là mọc đâu ra cái thằng bạn trai " bình yên" này.Vì con em em chơi thân với em này , nếu có thằng đấy thì nó phải biết chứ .Em nắm lý lịch của em ấy hơi bị kỹ , vì cũng nghĩ tìm hiểu thì phải biết hết lai lịch .Mặc dù em ấy cũng được nhiều gà quan tâm nhưng theo quan điểm của chính em gái em , bọn đấy không thể hy vọng gì nhiều .Chỉ có 1 tặc tử thời gian này nguy hiểm hơn 1 tí , nhưng cậu đấy thì em cũng biết quá rõ vì mua bán với nhau mấy lần , cũng đã được loại ra khỏi vòng chiến vì 1 số lý do rất chính đáng . Vậy cái thằng đấy là thằng nào ? Em cũng đọc 1 bài của 1 bác khác kể là bạn gái bác ấy toàn kể được nhiều người quan tâm , hay em này cũng thích mình rồi nên áp dụng phương kế này để em ghen ?Tức là vẽ lên 1 nhân vật không có thật ?để em ghen ? hoặc để em biết điều mà rút lui sớm không lằng nhằng ?
    Sau 1 thời gian phân tích , em gấp rút nhắn tin cho em ấy .Em hỏi 1 câu là"em có nói thật không ?nếu đúng thế thì hoá ra bên anh , em không bình yên àh "
    Em ấy ( đại loại hàm ý ) : Đi với anh em rất vui , vì anh rất vui tính và tâm lý .Nhưng em chỉ vui thôi , chứ em không thấy yên tâm .Em nói thật là làm bạn với anh rất thoải mái , chứ em cảm thấy không thể nhận lời anh đâu , vì anh quá từng trải . Em cảm thấy không đủ tự tin sẽ giữ được 1 người con trai như anh.
    Em ấy vừa an ủi , vừa đấm vừa xoa nhưng em hiểu là cái tóm lại là em ấy khắc sâu cái quá khứ về em .Nếu chỉ có thế thôi thì em kệ , quyết tâm hy vọng .
    Nhưng em gọi điện hỏi :"Cậu bạn trai đó , có thật không ?Em gặp bao giờ .Nếu hiện tại em không thích anh thì cũng không phải nói thế "
    Câu trả lời (hàm ý đại loại) : " Việc gì em phải nói dối anh ( nghe có vẻ nổi nóng ) , em thề độc (mấy em mới lớn này hay có trò thề độc ) là anh ấy có thật .Bọn em cũng chưa có gì cả , nhưng quả thật em cảm thấy bình yên khi ở bên anh ấy .Em xác định rồi "
    Sau đó cũng dò hỏi , vặn vẹo , thăm dò thêm mấy câu .Nhưng kết quả không thu thêm được gì về danh tính cậu đó .Em vẫn nghi ngờ sự có mặt trên đời của nhận vật này , vì rõ ràng là nếu có thì sao chẳng thấy đi với nhau , hẹn hò bao giờ , con em gái em cái gì chẳng biết , sao nó không cảnh báo cho em biết ? Điều đau lòng là em được nghe mấy lời em ấy bảo nốt " Anh rất vui vẻ , nhưng em chắc chắn không yêu anh .Em sẽ yêu anh ấy , vì bên anh ấy em bình yên .Mà cái con gái chúng em cần là sự bình yên "
    Em thấy không nên nói thêm gì .Nhưng lòng ám ảnh mãi cái câu nói cuối đó .Em tự hỏi , hoá ra cái quá khứ của em nó không nặng bằng cái từ Bình yên này ? Em gặp em ấy , nói chuyện vui cười rất thoải mái , lúc nào em cũng để ý nhắc nhở hỏi han tình hình em ấy , không làm gì để em ấy bực ,,nhà cửa bố mẹ em thì em ấy biết quá rõ , lâu nay em cũng chẳng làm gì trái khoáy , tiền thì đang tự mò mẫm để không dựa vào gia đình nhiều như trước kia nhưng ít ra là cũng đã tự kiếm ra đồng tiền ,không bao giờ để em thấy mình lôi thôi , mất vệ sinh trật tự ,..........Thế chưa phải là Bình yên sao ?Phải làm thế nào để con gái có cái cảm giác bình yên ấy ?
    Em bức xúc quá , giờ em ấy không cấm thì tự nhiên em cũng không muốn làm phiền nhiều .Viết lên diễn đàn để các bác con trai đọc để thấy cái sự tình cảm , yêu đương của phái kia sao mà rắc rối , lắm chuyện .Cũng mong chị em gái đọc để mà đừng hành tội , phân biệt "Vui vẻ " với "Bình yên " nữa .Dài dòng thế các bác đọc chắc cũng nhức mắt .Em muốn hỏi 2 câu quan trọng sau :
    1, Cái nhân vật Bình yên kia liệu có thật không ?Khi mà em thấy hoàn toàn không hề có chút manh hơi nào của cậu ta trong đời sống của em này ?Chẳng lẽ con gái thích hình tượng hoá , tưởng tượng đến vậy ?Nếu không có thật thì may phúc , chứ nếu đúng có thật thì em tò mò trình độ thằng cha này quá
    2 ,Các bác gái cho em hỏi "Bình yên là cái gì " Sao con gái lại thích 2 từ này ? Tóm lại là các chị em cần gì cho 2 từ này ?
  2. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hiểu rồi, del
    Được buoidien sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 26/09/2006
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Dục tốt bất đạt, đang vui vẻ như vậy sao bác lại phải làm như vậy. Bác càng dồn ép thì càng làm cho em ý khó xử thôi, kể cả khi em ý chưa có người yêu.
  4. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm .Hiện tại em thấy bực bội quá , nghĩ gì viết đây , vụ việc xảy ra như thế nào thì nói lần lượt từng sự kiện nó như thế . Tóm đúng 1 câu :Con gái là 1 lĩnh vực quá quá quá khó hiểu . Cần 1 bộ môn khoa học tìm hiểu rõ về lĩnh vực giới tính này
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    TÌnh Yêu là sóng gió
    Thịt chó là muôn năm
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bận, chỉ xin được vắn tắt vài câu với chú
    - Chú có khôn mà chẳng có khéo
    - Bé xé ra to, nghiêm trọng hóa vấn đề
    - "Bình yên" là cái thông điệp em nó muốn gửi chú. Sau những gì đã diễn ra thì hiện tại em nó đang thấy hoang mang, bối rối. Theo anh thì chú tạm pause khoảng 2-3 tuần rồi liên lạc lại
    - Cá nhân anh cho rằng, tò te em nào mà lại khen mình vui tính, hóm hỉnh là coi như xong, hết vị
  7. andyroyal

    andyroyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này nghe diễn đạt dài dòng vậy là biết đang bức xúc lắm rồi. Con gái nó khác con trai ở chỗ là càng được yêu thì càng lắm chuyện, hay phức tạp hoá vấn đề.
    Chú cứ kệ em nó khoảng 1 tuần, cho em nó thấm nhuần cái khoảng vắng không có chú đi, lúc ấy nếu mà còn tình cảm với chú thì lại chả nhớ nhung da diết, ko thấy tin nhắn là thấy thiếu thốn ngay ấy chứ.
    Đừng muốn giải quyết vấn đề chỉ chớp nhoáng trong vài ngày, cứ từ từ để cả hai cùng thư giãn, sẽ thấy mọi việc ko quá nặng nề.
    Cái vụ ku cậu "bình yên" mà em ấy nói tui nghĩ nhiều phần là em ấy phịa ra (yên tâm nhá) vì con gái là ko có giữ mồm giữ miệng được với bạn gái thân đâu, có gì là cứ kể hết sạch ấy nên cô em gái của chú mà ko biết gì tức là ko có thật. Tui nghĩ em ấy nói vậy vì mốt có một vài hôm yên tĩnh, vì theo như chú nói thì dạo trước em ấy cũng phải suy nghĩ về chú nhiều rồi, chắc em ấy đang mệt mỏi ko muốn nghĩ tiếp, ko muốn trả lời hàng loạt câu hỏi của chú nữa
    Hơn nữa tui nghĩ việc dựng ra một hình tượng bình yên cũng là muốn gửi cho chú cái thông điệp "em muốn anh mang lại cho em cảm giác bình yên"
    Tạm thời là cứ nghỉ ngơi mấy hôm cho khoẻ nhá, đừng lăn tăn làm gì, cứ coi như đi công tác, tự chú cũng relax đi, em nó nhớ quá chủ động liên lạc được thì tốt, còn nếu ko thì có gặp cũng đi chơi vui vẻ, ko nhắc đến chuyện yêu đương nưã để cho em ấy thoải mái ko sợ bị chú hỏi han này nọ. Tự từ rồi sẽ có cảm giác bình yên khi ko bị dồn ép.
    Còn "bình yên" là gì hả? Là khi ở bên cạnh người mình yêu, người con gái có thể nằm ngoan trong lòng, ko suy nghĩ gì cả, cảm giác tin tưởng tuyệt đối về mọi mặt, chỉ có một cảm xúc duy nhất là tình yêu và hạnh phúc. Để đạt được hai chữ đó cần phải có sự nỗ lực của cả hai phía, chứ bảo bình yên là bình yên ngay được đâu em?
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên cho a nhắc nhở chú: Kưa Gái ko fải là cứ đánh đấm cho nó nhừ tử rồi lôi nó lên jường.
    A đã đọc cái topic kia của chú, có lẽ ~ mối tình mây jó (ý a là nó ko sâu đậm và nhạt nhẽo chú ko fải nói chúng trăng hoa) nó làm hại chú. Chú nên học cách điềm tĩnh hơn trc mọi sự việc. Việc wan hệ (tiếp xúc, cư xử , v.v...) với Gái sẽ làm cho Zai trưởng thành hơn, đó chính là sự điềm tĩnh nhìn nhận vấn đề để đưa ra các wyết định kịp thời.
    Có lẽ đến lúc chú đọc đc bài của a thì chú cũng đã trấn tĩnh nhiều rồi, hãy đọc lại bài của chú và fân tích các sự kiện đi.
    Sau khi có bài tự fân tích của chú, a sẽ xúi chú.

  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc thì chẳng có thằng bình yên nào cả. Cô em này thuộc dạng ngoan mà đã có người yêu thì chả đời nào đi chơi với cậu như thế.
    Tuy nhiên tâm lý con gái khó đoán lắm. Theo tớ tốt nhất bây giờ cậu cứ đánh bạn bình thường, tìm cách đi chơi với em ấy. Đừng lòi đuôi đi cưa vội. Quan tâm, săn sóc như đối với em gái thôi. Trước hết phải lấy đc lòng tin đã. Cái này đòi hỏi phải kiên trì, nhất là phải có một chữ NHẪN to tổ bố, đề phòng lúc em ấy trái nắng trở trời. Nóng vội là chết đấy.
    Bình yên là khi con gái nó tin cậu sẽ tốt với nó .
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời (hàm ý đại loại) : " Việc gì em phải nói dối anh ( nghe có vẻ nổi nóng ) , em thề độc (mấy em mới lớn này hay có trò thề độc ) là anh ấy có thật
    ---->>>>Tự huyễn hoặc hả anh.
    ,Các bác gái cho em hỏi "Bình yên là cái gì " Sao con gái lại thích 2 từ này ? Tóm lại là các chị em cần gì cho 2 từ này ?
    -->>>> Là ra đường đừng có liếc gái
    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này