1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu !Bực !Vài lời ruột gan chân thành gửi tới anh chị em trong box

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiet_canh, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em đó đánh đòn tâm lý. Em là người ngoan.Có người yêu rồi, chắc chắc chắn không bao giờ đi với chú.nên chú cứ yên tâm đi.
    Cứ đi chơi bình thường.Làm cho em vui.Không đả động đến chuyện yêu đương.Trước hết là phải lấy lại niềm tin của em.Cai hoàn toàn chuyện gái gú (em là người duy nhất. Nếu có thì tốt.Nếu không phải thì thể hiện cho em thấy là như thế). Chỉ cần em có lòng tin ở chú là chú yên tâm rồi.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác này viết được đấy,cứ nghỉ vài ngày như là công tác .Em thấy nhiều chuyện khác cũng vậy thời gian sẽ giúp bác
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chưa đủ nên ném thêm mấy câu.
    Bác cứ xa em nó một thời gian đi.Như em đây này ,xa rồi em cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn hẳn,thấy khoẻ hơn và cuối cùng em ấy tự gọi điện rủ mình đi chơi
  4. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Làm được thế mình đã không bức xúc !
    Trong topic trước mình cũng nói hết rồi ,mình cứ nhìn thấy nick của cô bé , nhìn thấy số điện thoại , hay thoáng nghe tên giống tên cô ấy , là lại không kiềm chế cảm xúc được .Lại muốn vào hỏi thăm vào câu , nhắn tin vài từ .Sáng sáng thì nghĩ đến việc đầu tiên là gọi điện cho em ấy , tối thì phải nghe em nói tầm 10 phút mới thấy yên lòng .Thậm chí còn phải canh xem em hay online giờ nào để mình kịp xuất hiện
    Cái chính mình ức chế . Nói thẳng ra , là mình tự hỏi :Có phải con gái muốn nghĩ chuyện ra để hành tội phái mạnh chúng ta ? Vì mình đã chứng tỏ lả mình thành tâm cố gắng , cô ấy cũng nói là cô ấy hiểu , cô ấy ghi nhận .Tưởng chỉ có cái quá khứ kia là đáng sợ .Giờ lại mang thêm gánh nặng phải đem lại từ Bình yên . Rất ức chế . Cái gì rõ ràng ra thì còn biết phải làm gì , cứ thế này , cảm giác mình như con rối , chạy lòng vòng trong tay người ta rồi thì mãi mãi không đạt đến mục đích nào ?
    Mong cái từ Bình yên này là thử thách cuối cùng
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đi ngẫm lại .Vẫn thấy lời ***** dạy luôn luôn đúng :
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi .
  6. pkoi

    pkoi Guest

    Nên đọc lại bài của bác Quack, cứ bình tĩnh tự tin, không cay cú
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cậu tiết canh này có quá khứ kiểu gì mà sao lúc yêu thật cứ như mới yêu lần đầu. Gái nó hành gì kệ nó, việc ta ta cứ làm, cứ đi chơi vui vẻ, có gì mà phải nghĩ nhiều. Túc tắc làm bạn đi, thỉnh thoảng có cơ hội thì buông vài lời hoa mỹ cho nó sướng tai. Cậu phải làm nó tin đc cậu đã, đừng hở ra là đang đi cưa nữa. Nóng vội là hỏng.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/09/2006
  8. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, cứ từ từ mà công thành. Chẳng việc gì phải vội, cứ hẹn em đi đều đều. Cứ tạo niềm vui cho em ý ( ở đâu có niềm vui, ở đấy có bình yên và hạnh phúc mờ ) . Rồi sẽ có lúc em ý nhận ra " Nơi ấy bình yên " thôi.
    Cứ tin rằng lâu dần em ý sẽ cảm thấy nhớ cái mặt mo của cậu. Khi đó thì từ nhớ => yêu cũng đâu có khó khăn giề.
    Chúc cậu thành công. Đừng suy nghĩ lăn tăn như con chó săn mà đâm ra làm em ý căng thẳng .
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi,nói đừng giận nhá hình bác quẫn trí rồi.Chẵng nhẽ suốt ngày bác muốn lẽo đẽo theo nó hả,ai cũng có khoảng không gian riêng bác ạ em đấy cũng phải có thời gian suy ngẫm mà bác cũng phải có giá của bác chứ.Bác phải cho nó hối hận là nếu không yêu thì đã bỏ đi 1 người quá chân thành với mình.
    Em cũng có 1 thời gian giống bác nhưng sau này bình tâm nghĩ lại,nếu bác cứ cố gắng thì làm cho mọi cho mọi việc trở thành gượng ép mà gượng ép thì sống sượng khó lòng được cái gì lắm.Em ấy sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp ,sự quan tâm của bác mà em ấy sẽ không có được với bất kỳ ai khác
    Chỉ mong bác thời gian này cố gắng học tập,làm việc hết mình để xây dựng tổ quốccó thời gian suy nghĩ .
  10. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nhà bác nóng vội quá, làm gì cũng phải từ từ. bác thấy có thằng nào để cho người yêu nó đi chơi thoải mái với thằng khác ko. Với lại tinh thần kưa gái của bác ko đúng, gái ko yêu mình vẫn ngẩng cao đầu. Vụ này em nó kết bác òi nhưng đang kiêu. Đàn bà thật lắm chiện

Chia sẻ trang này