1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu !Bực !Vài lời ruột gan chân thành gửi tới anh chị em trong box

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiet_canh, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đầu cậu viết đó, tớ cũng đồng cảm với cậu, vì tớ cũng đã từng như thế.Tuy nhiên cứ bình tĩnh, đừng có cuống lên mà nhảy vào đòi chat chít ngay, cứ để kệ. Chát chít chả biết được cảm xúc của đối phương nên khó nắm bắt tình hình. Dạo này hơi bận nên cũng chỉ đọc qua topic của cậu mà chưa có thời gian quote. Nhưng cũng góp ý vài câu. Cậu nên để bình tĩnh, chuyện này không giải quyết nhanh được đâu. Cái ấn tượng sâu như thế không thể 1 sớm 1 chiều thay đổi được đâu. Chỉ có cách bình tĩnh thể hiện thôi. Cũng ko fải cố chứng tỏ bằng mọi cách, mọi lúc mọi nơi. hãy để nó tự nhiên. Chấp nhận mất công và mất nhiều thời gian. Nếu cậu chịu được thì cứ cố gắng.
    Đôi lời thế đã, có gì thì sẽ PM sau vậy, dạo này bận quá. Tớ và cậu Tiết_canh có đôi điểm chung trong TH này đấy. Có gì trao đổi sau.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 27/09/2006
  2. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh lại là sắp thua miẹ nó rồi
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cả cái topic này , hoá ra cũng gà mờ kiểu em .Sai bét be
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có thể nói trước được là thất bại hay không, cái đó là ở mình chứ!
    Nhưng với chú này thì có vẻ thế thật...ai đời tự xưng tiếng tăm thế mà hành động dại dột quá (giống hệt mình thời còn trẻ con).
    Hãy đọc kỹ bài của các cao thủ và cố gắng thực hiện nó với phong cách của mình.
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thì em tự nhiên thảnh thơi ngẫm nghĩ cũng thấy mình dại - thật sự là thấy dại .
    Tự nhiên hứng chí , trời không nóng mà vạch áo cho người xem lưng
    Cảm thấy manh mún thành công tụt thảm hại .
    Thôi thì , chỉ biết ngáp 2 câu là :
    "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi "
    " Quyết tâm không bỏ cuộc !Xin thề! Xin thề !Xin thề!"
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là bác này đang theo đuổi em kizzz Không ngờ em kizzz cũng có nhiều anh theo quá nhỉ
    Chưa cần biết quá khứ hay tương lai gì của bác, nhưng em ấy mà nhìn thấy cái nick tiết canh với cái avatar thì cũng đã có ý nghĩ không tốt rồi.
    Đọc bài của bác này cũng thấy giống mình hồi trước ghê, tất cả vì em, bỏ hết mọi thứ về em cũng đành.. vậy mà cũng chẳng đi đến đâu. Đúng là không hiểu con gái họ nghĩ gì, cần gì con gái quá là khó hiểu
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên mà em gái nói ở đây, đúng hơn là cảm giác "AN TOÀN" mà các em gái cảm nhận đc từ ngưòi bạn trai.Em thấy rất đúng đấy.Theo kinh nghiệm của em, Tạo đc Cảm Giác An Toàn cho các em gái là anh em ta đã ghi đc 7/10 điểm rồi.
    Còn nữa, bác Tiết Canh(ko có lòng lợn à?) quá quan tâm đến em ý quá ~~>làm cho em ý có cảm giác "Bị Quản", " Bị theo dõi".Yêu nhau nhưng cũng nên để mỗi người 1có 1 không gian riêng nho nhỏ của mỗi người(bác phải khéo léo quản lý vụ này), để em nó cảm nhận được "mùi vị tự do" với, chứ suốt ngày em nó nghĩ "yêu với đương", "suốt ngày đi chơi với anh có Tiết Canh(mà thiếu lòng lợn)", suốt ngày "được" gọi điện thoại, suốt ngày "được" gửi tin nhắn thì em ý nó đâm HOẢNG, mà nhất là với những em mới nhớn như em của bác thì diều đó lại càng trở thành 1 con Kỳ Đà nhơn nhớn.
    Em vó vài nhời mạo muội thế thôi.Có gì mạo phạm bác Tiết Canh bỏ qua cho em nhé.
    -À hỏi nhỏ: bác là CEO của tập đoàn đa quốc gia LOLOTICA to vật vưỡng ạ ??
    Chúc bác mạnh khoẻ, mọi sự may mắn!!
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùng em kizz là em gái hay là em cần cưa? Nếu em kizz là em gái thì em cần cưa có phải là cái em béo béo đen đen đi off với em kizz ko nhể? Nếu em kizz là em cần cưa thì em béo là em gái à?
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 28/09/2006
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là tính nóng vội, chắc sinh phải giờ "tẩu hoả" hay sao í. Bác có cái "quá khứ bất hảo" to bổ chảng án ngữ ngay trước trán như thế thì cũng phải để cho em của bác thấm nhuần tư tưởng rằng bác đang "tu nhân tích đức" dần dần chứ. Em í có thích bác bằng giời đi chăng nữa thì cũng phải từ từ xem khoai của bác nhừ được đến đâu. Em í có bịa ra anh nọ anh kia, hay là có nói thẳng toẹt vào mặt bác rằng chả thể yêu được bác thì cũng chỉ là nguỵ biện mà dò dò xem tinh thần của bác thế nào thôi, xem bác có chân thành cưa kéo em í đến cùng không thôi. Vì quan trọng là em í đã bày tỏ rằng rất vui mỗi khi đi chơi cùng bác. Con gái tụi tớ chúa là hay có cảm tình với những bác zai biết làm mình vui, mình cười thôi. Thế nên bác cứ yên tâm đê. Cứ áp dụng chiến dịch mưa dầm thấm lâu thôi bác ạ.
    Thế bác nhé. Cứ trường kỳ kháng chiến đê
    Ơ, cơ mà bác cũng đừng để em í bị nghẹt thở nhá. Em í mà có cảm giác mất tự do thì tớ e rằng công của bác rồi cũng thành công... dã tràng thôi đấy.
  10. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có được cái bình yên đó cũng chẳng ích gì đâu. Bọn soi gương nó phức tạp lắm. Như mình, em nào đi cùng cũng bảo có cảm giác yên bình, an toàn.... thế mà cuối cùng vẫn ngồi 1 mình đây này.

Chia sẻ trang này