1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu !Bực !Vài lời ruột gan chân thành gửi tới anh chị em trong box

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiet_canh, 26/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đoán , những lần yêu trước , cậu đã bỏ rơi người ta 1 cách lạnh lùng , làm cho những cô gái đó rất đau khổ . Khi chứng kiến những chuyện đó , cô bé kia đã có ấn tượng khó phai rằng cậu là con người tàn nhẫn trong tình cảm . Cô ấy áp dụng vào mình và sợ lỡ yêu cậu thì sẽ có kết cục giống như những người kia . Đó là lý do của chữ yên bình
    Cậu khó có thể làm cô gái nghĩ khác đi được , tốt nhất nhờ em gái làm công tác tư tưởng , và làm người bảo chứng cho tình cảm không phai nhạt ( ) của cậu .
    Nếu rất thật lòng , xác định lâu dài thì hãy tiến tới , còn không thì nên dừng lại tốt hơn .
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 28/09/2006
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hiểu cho em , em cũng rất đau đầu .Nhưng 2 hôm nay ngẫm nghĩ thì tự nhiên nhận ra 1 chân lý là cái từ Bình yên đấy chỉ là cái cớ . Mà đã là cớ thì chắc em có đạt được thì chắc lại mọc thêm ra được 1 cớ khác .Em cũng nghĩ mình hành động không đúng bài bản , việc xảy ra .Giờ em chỉ biết nói từ "Chờ"
    Sáng nay đọc báo thấy trai làng hay có trò : Quyết không cho trai làng khác động đến gái làng mình .Kể em đang ở vùng nông thôn nào đấy có phải dễ dàng cho em hơn không
  4. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    riêng cái chuyện lên đây lập topic xổ cả gan cả ruột lên đây là đã sai lầm rồi . Tệ hại hơn nữa là cô em và cô bạn gái kia cũng biết box này . Hỏng rồi, ôi việc lớn đã hỏng vì một giây phút nóng nội ko suy nghĩ
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Look into my eyes - you will see,
    What you mean to me.
    Search your heart - search your soul,
    And when you find me there, you''ll search no more.
    Don''t tell me it''s not worth tryin'' for.
    You can''t tell me it''s not worth dyin'' for.
    You know it''s true,
    Everything I do - I do it for you.
    Look into your heart - you will find,
    There''s nothin'' there to hide.
    Take me as I am - take my life,
    I would give it all - I would sacrifice.
    Don''t tell me it''s not worth fightin'' for.
    I can''t help it - there''s nothin'' I want more.
    Ya know it''s true,
    Everything I do - I do it for you.
    There''s no love - like your love.
    And no other - could give more love.
    There''s nowhere - unless you''re there.
    All the time - all the way.
    Oh - you can''t tell me it''s not worth tryin'' for.
    I can''t help it - there''s nothin'' I want more,
    Yeah, I would fight for you - I''d lie for you.
    Walk the wire for you - yeah, I''d die for you.
    Ya know it''s true.
    Everything I do. Ohhhhhhh, I do it for you.

  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ca cả chú này còn nặng hơn cả ca của chú cườngmobi. Lại còn thơ thẩn nữa, si da giai đoạn cuối rồi.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng bở phong phú -Sai phương pháp, phản tác dụng
  8. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật chi
    Tình khiến sinh tử tương hứa
    Trời nam đất bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương
    Hoan lạc thú
    Biệt ly sầu
    Ngàn lời muốn nói đều trôi theo áng mây
    Thiên Sơn không băng giá
    Nương tử đi cùng ai.....
    Được Hey_N sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 30/09/2006
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày thứ 4.Thứ 7, buồn !
    Vẫn âm thầm hành quân , làm theo và tin tưởng vào lời ***** dặn :
    "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi"


  10. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì bác .Bài hát mà cô nhóc thích ."Everything I do " .Bác nói như kiểu em sắp đi buôn hoa quả rồi .
    Cố gắng không để mình tự thành chướng tai gai mắt .

Chia sẻ trang này