1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu quá. Các bác giúp em phân tích với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gianghotieutu, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đi tán gái khác đi
    Ca này éo làm gì được đâu
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Mới thế này đã là khó hiểu sao?
    chiều ở nhà cáo, cáo còn ôm mình nói bao lời yêu thương, tối đến nằng nặc chia tay với mình chỉ với 1 lí do: "em không xứng đáng", thế mới là không hiểu nổi bạn ah, hic
  3. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Gì mà khó hiểu,chắc em nó làm gì có tội với bác trước đó rùi!
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    không việc gì phải xoắn hết. Thích thì cứ gọi điện hỏi thẳng.
    Vì sao lại thế?
    Sao không thế này?
    Mà lại là thế kia?
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    4 khả năng:
    1 - Cáo đang thua lô, thua bóng
    2 - Nhà cáo có chuyện buồn
    3- Phát hiện ra chú có cái gì đó rất xấu
    4- Vừa bị sét đánh với một chú khác (kiểu như ông HKGH ấy)
    Khả năng đầu tiên và cuối cùng là cao nhất
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em thì em trong tình huống này em biết chắc không phải là một trong bốn phương án trên các bác ạ. Hồi trước tết quan hệ bọn em vẫn tiến triển tốt lắm( ngoại trừ cái khoản có lúc em hơi xoắn quá ( ngu,chưa đọc bài các cao nhân trên này, h mở óc ra rồi ) nên gọi điện cho cáo hơi nhiều ) . Cáo còn tặng quà em nhân dịp Noel nữa mà. Cái hành độngn này đầu óc em vốn suy nghĩ tích cực, em nghĩ 10 thằng gà ( trong đó có em ) tặng quà cho cáo Noel chắc không phải thằng nào cáo cũng tặng quà lại các bác nhỉ. Em giờ thất vọng lắm chỉ biết bấu víu vào cái này mà tiếp tục cuộc chơi hix hix. Đang thế mà tự nhiên thế này các bác ạ.
    Có bác nào thạo phân tích tính huống không ?kết hợp các yếu tố , giúp em với, xem cáo đang nghĩ gì với các bác ới, khó chịu lắm các bác ạ
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    cáo đang nghĩ đây chỉ là tình cảm thoảng qua, chợt gặp trên đường, tán chuyện vui, đi chơi cho xả stress chứ ko muốn dấn sâu thêm nữa thế nên bác nên xác định đi tán gái khác đê.
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chú tặng nó thì nó tặng lại là chuyện bt, nó ko muốn mắc nợ chú thì sao? chú cứ thích tự sướng vớ vẩn làm gì.
    bây h thì phải thăm dò bạn gái thân của cáo xem nó đang có chuyện gì, xoắn là chuyện trước kia rồi. Căn bản cái quan hệ trên đường thì tốt nhất là chỉ chơi bời thôi. Yêu thì cần phải có cơ sở nhiều hơn. Tốt nhất bây h ko gọi cho cáo khoảng 1 tuần kể từ lần cuối cùng gọi cho nó. 1 tuần sau quay lại rủ đi chơi xem sao. Xem tình hình thế nào rồi lân la hỏi dò sau.
    Trong vòng 1 tuần xem có con bạn thân nào moi móc được tin tức nhiều nhất thì chăm sóc, làm thân cả em kia đi, cố gắng làm sao để em kia nó thành chân gỗ cho chú, còn cái chuyện ko muốn yêu là bốc phét. Chả có con đ'' nào lại ko muốn yêu cả. Ý con bạn thân cũng chính là ý của cáo. Nghĩa là gì? Nghĩa là chú vẫn còn kém lắm, chưa để lại cho cáo ấn tượng gì cả, cố lên đi. Mà chú cho anhc ái profile của gái và chú, tình hình mặt tiền, kết cấu hạ tầng, kinh tế 2 bên, v.v... càng kĩ thì tư vấn nó mới chuẩn được. Tạm thế đã.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm cáo xem bác là 1 người bạn bt. chán rồi thì nhác nt lại thôi. bác ăn dưa nhiều quá
  10. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác nói sự thật phũ phàng làm em buồn quá hu hu. Có cách nào gỡ gạc được không các bác ơi, em là em kết em này lắm ạ. Đêm nào em cũng mơ tới em ấy hu hu ( chắc tại ban ngày hay nghĩ về cáo quá ). Em biết sai lầm hồi trước tết của em là hơi xoắn quá, hơi nóng vội. Dẫu j em cũng chỉ quen biết cáo trên đường thôi mà
    Em thì em bơ cáo từ hồi tết đến giờ ( em nhắn tin chúc tết cáo cáo ko nhắn tin lại, thế em bơ luôn ). Em định bơ luôn 1 tháng nữa xem thế nào, cho nó bt hoá, tự nhiên hoá quan hệ.
    Thông tin các bác biết thêm về cáo. Cáo nhà em sống nội tâm, ngoan ngoãn, sống hơi khép kín, học hành cũng đến nơi đến chốn

Chia sẻ trang này