1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó hiểu quá các bạn ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoidaukho87, 23/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    chào các bạn. mình có câu hỏi này muốn hỏi các bạn. Mình đang yêu một cô gái, mình ko biết tình cảm của cô ấy dành cho mình là gì nữa. Cô ấy nói với bạn là thích mình. Nhưng hành động của cô ấy lại trái ngc hoàn toàn. Cô ấy có thể ngồi chờ tin nhắn của bạn như chờ của ng yêu, vậy mà mình nhắn tin thì hầu như ko bh đáp. Rủ đi chưoi cũng chối, thậm chí nói dối mình. Mình ko bt ý nghĩ của cô ấy ra sao cả. Nghe e cô ấy nói cô ấy có 1 số ng nữa theo đuổi, liệu mình có phải là kẻ lót đường, kẻ khi nào ko còn sự lựa chọn nào khác ko?các bạn giúp mình với
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    chả có gì là khó hiểu... mình đoán gái nhà bạn cũng hơi nhát , em đang trong giai đoạn phòng thủ theo phản ứng.... ok... ta cứ đủng đỉnh... nhắn nhót , hỏi thăm , quan tâm với tần suất dần tăng... đẹp thôi [:D]
  3. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Check lại bạn của gái xem nhỡ nó trêu bạn thì sao? Tôi chả thấy có lý do gì khi thích một người, được người ấy bật đèn xanh rồi mà vẫn còn đứng ứ ừ mãi cả. Hay là em này luyện bài của Quarker nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma?
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cô ấy nói với bạn là thích mình. Nhưng hành động của cô ấy lại trái ngc hoàn toàn.

    Thế chú thích tin lời kẻ thứ ba kia hay tin vào mắt chú? Chả biết em gái có nhút nhát đến nỗi cư xử trái ngược với tình cảm hay không, chỉ đang thấy chú thích chủ quan duy ý chí tin vào cái lời nói gió bay hơn là sự thật hằng ngày hiển lộ trước mắt.
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Xem xem người nói với bạn là cô ấy thích bạn là ai? coi xem bạn có bị mìn không nhé. mình nghi khả năng này sảy ra lắm :D
  6. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    công ty mình có đồng chí giầu chí tưởng bở lại được mấy bác bơm thêm vào là e nó thik chú thế lọ thế chai vậy là hồng hộc xông vào cuối cùng bị em ấy phán cho là điên, hâm ... vv :))
    Không thể tin người ta quá đâu bạn ah. Dựa cảm nhận của mình thôi. E nó mà thích mình thì kiểu ji chẳng đong đưa lại. Chưa hiểu nó thế nào mà xông vào thì chỉ làm trò cười cho mấy ông bơm đểu thôi.
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đến nhắn tin mà còn không bao giờ trả lời? Chú nhắn thế nào đấy, có biểu hiện quấy rối ko? Nếu thỉnh thoảng hỏi han bình thường mà thế thì táng bỏ bu nó đi. Nghĩa là đến mức bạn mà nó còn éo coi chú ra gì nữa là iêu. Hôm nào thử nhắn tin chửi nó một trận xem nó có ý kiến gì ko.

  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Về học lại Bí kiếp đi....Tán thế này hok đc đâu?
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của các bác trên này cũng hết sức có lý , không xét trên lĩnh vực tình cảm mà mọi mặt của cuộc sống cũng đều vậy thôi.. chúng ta chỉ nên tin tưởng vào những điều mắt thấy tai nghe , trông vào chính thái độ của "đối tác" để đánh giá tình cảm của họ dành cho mình ở cung bậc nào.. nhưng lời nói phù phiếm , gió bay ...lời người thứ ba , thứ tư đều vô giá trị... Chủ thớt không nói rõ.. mối quan hệ này kéo dài trong bao lâu, nếu cũng đã tốn kha khá thời gian thì nên thôi ,rõ ràng gái chẳng có tình cảm gì với bác đâu ,ok ...tạm biệt em cô nàng kiêu ngạo... nhưng nếu , bác và gái nhà mới trải qua một khoảng ngắn, tiếc gì chút sức còm, đi tới đây sao ta không tiến thêm vài bước nữa.. thiệt gì.. mặt cũng chai rồi mà [:D]... nói ở đây hơi xuồng một tý ( xin lỗi chị em phụ nữ thôn văn tớ hơi dốt) thịt lợn loại ngon cũng phải 50k một cân... huống chi là gái... em nào nhẹ cũng phải 50 kg [:P]... ta đã tay không bắt giặc thì chí ít cũng thể hiện cái quan tâm , chăm sóc đi đầu, phải không ợ.. thể loại cá xấu ếch tính...
    Chưa kể nếu gái bác thớt thơm ,bảo là cũng lắm anh theo đuổi ...ok.. phét đấy, toàn làm hàng... àh , mà cứ theo y lời là em nói thật đi chăng nữa... tốn sức thêm tý cũng giá trị chứ...
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý cái chỗ là người thứ ba thứ tư nói không bao giờ đúng, chỉ dựa vào cảm tính mình thôi. Nhớ năm xưa chinh chiến tình trường em cũng vì lời nói người ngoài mà tuột hết 17 mối tình xinh đẹp, giờ tiếc hùi hụi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhờ bỏ hết 17 mối tình không trọn vẹn kia mà nay em có anh người yêu tài sắc vẹn toàn, sống trong nhung nhớ, quay đầu là bụi, tình phủi chẳng bay... thật là quí hóa lắm thay [:D]
    Ý em không có ý nói tình yêu của em là bụi nha các bác thông cảm tại em văn vẻ dùng nghĩa bóng nhiều quá nên nó chạy chạy thế đấy các bác thông cảm nha

Chia sẻ trang này