1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu qúa, các pác cho mình ý kiến với!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu50022003, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu qúa, các pác cho mình ý kiến với!!!!!

    Mình bắt đầu cầm kưa đi kưa tính đến nay là hơn 6 tháng
    Nhưng chỉ khoảng tháng trước mình mới nói rõ tình cảm của mình cho em ý, nhưng mình mới chỉ nói là thích thôi
    Nói chung là chúng mình rất hay đi chơi với nhau
    Thời gian gần đây mình có cầm tay em ý nhưng lúc đầu thì toàn kéo tay ra ko cho cầm ( akay thế)
    Dạo này có cho cầm lâu hơn và ngoan ngoan hơn
    ko kéo ra như trước
    và lần nào cũng hỏi là tại sao lại cầm tay em ý
    mình chẳng biết noí lý do j cả
    Lúc đầu mình nghĩ thế đã là thành công rồi nhưng em ý nhắn tin lần nào cũng bảo: chúng mình là bạn,lần sau ko cho cầm nưa~ , mà rủ đi chơi dạo này lại có vẻ khó khăn quá, ko nhận lời luôn mà luôn tìm lý do
    Đúng là con gái thật là khó hiểu
  2. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Uý, vậy là đang lần lữa rồi.
    Chẳng hiểu bạn đã làm gì không nên không phải, mà ngừoi ta bắt đầu muốn tránh mặt bạn rồi đó.
    Với những trường hợp như thế này, cũng khó thật: Nếu không tiến lên, thì lại bị bảo là thiếu kiên nhẫn, mà liều tiến, thì có khi lại bị mắng là vô duyên, xấu lại còn "giai" ( sorry nhá, tôi chưa biết mặt bạn, nên không biết không có tội, hi hi...).
    Theo tôi, phương án là tấn công ngấm ngầm thôi vậy. Đừng làm phiền người ta nhiều nữa - cho cô ta thời gian để đánh giá lại tình cảm của chính cô ta. Bạn thì vẫn hỏi thăm cô ta (nhắn tin, chat...), vẫn tỏ ra quan tâm tới cô ta.
    Cứ để mọi việc trôi qua nhẹ nhàng êm ảh như thế cho tới khi cô ta chủ động liên lạc với bạn (bất kì hình thức nào) tức là bạn đã thấy "đèn xanh" - khi đó thì OK lắm rồi, cứ tấn công trở lại - đảm bảo là đổ cái rầm.
    Còn nếu không thấy gì, thì bạn đành ngậm ngùi chia tay mối tình chưa bắt đầu này vậy...
  3. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chia buồn!!!chắc bạn làm j hok fải với em í òy
    tớ đi chơi với ng tớ thik nh nếu ng ta có cái j đấy (cách cư xử chẳng hạn) làm mình thấy chờn chợn là tớ dẹp luôn (vd quát bồi bàn,ăn xin...)
    maqcj dù lúc đàu cũng thik ơi là thik
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ông này cù lần quá đến phát ngán.
    Cầm tay mãi mà chẳng nói giee..., chẳng ...làm giee
    Chuối quá cho nghỉ luôn
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    2 đoạn được highlighted ở trên có nghĩa là: Hãy cho em một danh phận rồi muốn làm gì thì làm. Các phiên bản khác là: Em là gì của anh?/Anh có yêu em không?/Tại sao anh lại cầm tay/vuốt tóc/hôn em?
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có suy nghĩ giống như pác
    nếu nói em ý ko có tình càm j với mình thì mình nghĩ là ko phaỉ
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng ấy thì chú nên trả lời thế này: Thế em muốn anh cầm vào chỗ khác àh?
    Còn trả lời cho phần sau thì thế này: OK, em muốn là bạn hả, ờ thì chúng mình là "tình bạn" mà tình bạn cũng là "********" chả đi đâu mà thiệt cả. Còn vụ ko cho cầm tay nữa thì đấy là tín hiệu mừng, chú chuẩn bị tìm 1 số điểm thiết yếu khác để cầm đi, em chán cầm tay rôì.
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cầm cho khỏi lạc ...1 m2 mười thằng cướp ko cầm mất hàng ngay
  9. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bạn ni còn ít tuổi hay sao mà kinh nghiệm tình trường kém quá. Đọc làm tui thấy bùn cười. Bi giờ cũng chẳng còn được mấy người giống như bạn. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn. Cầm tay là một dấu hiệu tốt. Tiến tới lun đi.
  10. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    à y hệt chuyện của tớ thôi, em nó cũng hỏi y như trên
    trả lời đơn giản là : anh thích cầm thôi
    Hoặc hoa hòe sói hơn thì thì thầm bảo là : " Vội gì, để sau này hẵng biết"
    Hoặc đùa đùa :" Sau này sẽ biết, em lo làm gì"
    Và cầm thì cứ giữ đấy chú ạ, nghệ thuật cầm tay ngòai ra còn có những động tác nắm, nhả, ve vuốt, cầm ngón tay.
    Cách tốt nhất trong TH này là chịu khó "biến mất". Tớ biết, người đang yêu thì rất là khó để "biến mất", sẽ luôn cố tìm cách biết em ý nghĩ gì, đang làm gì, hoặc có ai không, hoặc tình cảm em ý thế nào ... nhưng phải cố gắng thôi.
    Và trong thời gian đấy, âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ của em nó, xem em nó có ai không.
    Thường trong TH này, rất có thể em nó đã dangđể ý hoặc thích 1 ai đó nổi trội hơn bạn.
    Còn nếu không thì cơ hội của bạn vẫn rất sáng ^^
    Yên tâm và quyết chiến !

Chia sẻ trang này