1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu quá !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi doilong, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá !!!

    Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi bị thần kinh , hay đang man man gì đó , nhưng chẳng hiểu sao dạo này tôi thấy chán quá .
    Cuộc sống thì đúng thật , đến tôi còn phải công nhận rằng nó quả hoàn hảo , người yêu xinh đẹp , hiền lành , ngoan ngoãn , lại là con nhà giàu , nói chung là không chê vào đâu được ; gia đình thì êm ấm ,hạnh phúc , chuyện tiền bạc ,học hành thì đỉnh , mà sao tôi thấy chán quá à
    Bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc sống không còn một cái gì để phấn đấu , mà đã là thằng con trai thì phải có cái gì phía trước để tự mình phấn đấu cho bản thân mình chứ , thề thì cuộc sống mới có ý nghĩa , Tui pải làm gì đây
    Nói thật lòng đó , đừng có ai nghĩ tui chuối nghen
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có ai nghĩ rằng Bạn ...Chuối đâu,
    Tôi đang ở bên cạnh Bạn đây thôi ?
    Tôi biết, tôi nghĩ rằng Bạn là người Ghét sự Đơn Điệu, cho dù Nó mang Màu sắc gì, mang Biểu hiện gì ....trong Cuộc sống này...
    Chỉ "Đơn giản" vậy thôi, Anh Bạn !
    Ai đó trong chúng ta chẳng có những Trăn trở, những Nỗi niềm riêng của mình ...Vậy nên, chắc chắn sẽ có nhiều người Bạn Trên Đây sẽ cùng chia sẻ với Bạn, còn tôi, tôi chỉ biết Cảm thông mà thôi, bởi tôi còn chưa đủ sự Sâu sắc để cùng với Bạn đi thêm chút nữa ...
    Chúc Bạn sẽ Vui và Hạnh phúc trên con đường đi Tìm Kiếm Chính Bản Thân Mình !
  3. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây ? 1 câu hỏi được ra ....khó thật !
    Cuộc sống thì như thế ..đơn giản thôi ,có gì khó hiểu đâu...khi bạn vất vả,chật vật ...thì bạn mong muốn mình sẽ thành công, sẽ đạt được mọi thứ ...tiền tài , danh vọng, tình yêu...còn khi bạn có đầy đủ mọi thứ , vật chất lẫn tinh thần..thì bạn lại mong muốn 1 cái gì đó thật đặc biệt , 1 cái gì đó.....biến đổi......1 chút rắc rối ....1 chút khó khăn.....vì bạn cảm thấy nhàm chán khi cuộc sống quá hoàn hảo....maybe ! Đó cũng chính là mâu thuẫn lớn nhất của con người ..." mâu thuẩn với chính mình" .....là tôi nghĩ thế ! Vậy bạn phải làm sao ? Tôi phải làm sao ?
    Cho tôi được hỏi...Bạn đang muốn gì ? Bạn đang có những gì ? Bạn chưa có cái gì ?Bạn là ai ? Và bạn thích gì ?
    Những câu hỏi đó rất đơn giản .....nhưng để trả lời thì thật khó ....Nếu bạn trả lời được tất cả các câu hỏi đó thì tôi nghĩ , bạn sẽ biết bạn phải làm sao .
    Bạn đã là chính mình chưa ?
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có câu này muốn nói với anh bạn " một công trình hoàn hảo là một công trình chưa hoàn thiện (tháp Pisa ở nước Ý), một tác phẩm kiệt suất là một tác phẩm còn dang dở". Cuộc đời nó thế đấy và đừng tưởng mình có tất cả nghĩa là mình hoàn thiện. Cầu nhầm rồi, đó chính là một điều nguy hiểm giống như người ta thường nói thành công (không có thất bại) là một người bạn tồi vì nó làm cho ta luôn nghĩ mình đúng ấy mà. Nó có khác nào cậu bây giờ không có cái đích nào để phấn đấu, để sống đâu vì cậu đã có mọi thứ rồi !!! very dangerous nhưng cậu ới tớ lại muốn như cậu đấy- thế mới mâu thuẫn cơ chứ !
    Được becomeman sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 02/11/2005
  5. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
  6. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã thông cảm và hiểu cho tôi , tôi biết có nhiều người nhìn vào cuộc sống của tôi và thèm muốn , ao ước được như thế , các bạn hãy nhìn ra đời , còn biết bao đứa trẻ mồ côi , còn bao người phải ăn xin , cuộc sống chật vật để qua ngày , qua tháng .Nhưng bạn ơi , chúa cho tôi dược hạnh phúc , tôi cảm ơn chúa vì điều đó , nhưng sao người sắp đặt cho tôi tất cả , tôi muốn sống bằng chính dôi chân của mình .
    Ba má tôi lo cho tôi tất cả , lo cả cho con đường tiến thân của tôi , cho vào đại học , kiếm cho một việc làm ổn định , tôi thấy nó nhàm chán quá , không như người yêu tôi , sinh ra trong gia đình giàu có , nhưng vẫn quyết chí để đứng trên đôi chân của mình . Tôi yêu cô ấy vì điều đó.
    Có thể tương lai sẽ có nhiều điều thay đổi , không ai biết trước được , vậy mà tôi lại biết được cuộc sống của mình sẽ ra sao .
    Vì lẽ đó tôi lại lao vào nhậu nhẹt , chơi bời ...
    tôi không biết mình sẽ làm gì đây , để mọi người có thể công nhân , vỗ vai tôi và nói :CẬU LÀ CHÍNH CẬU < CẬU CÓ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH , họ nể tôi vì tôi tự lập , chứ không chỉ vì tôi là con trai của ba má tôi
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 1 cô bạn trong TTVNOL này đang mang tâm trạng y hệt cậu. Nó không có người yêu, chính xác thì nó cho rằng chuyện đó không cần thiết. Nó bị như thế chẳng từ 1 cú shock nào cả.
    Tôi phải khuyên nó thế nào đây? Email không trả lời, online thấy đó nhưng cũng im ru, điện thọai lại khóa liên tục. Đến lúc gọi vào điện thọai nhà thì: Nó không có nhà con ơi!
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tui thấy buồn thay cho bạn !
    SAo ban ko nhìn vào người yêu mà xinh xắn , nhà giàu như bạn nói để cố gắng chứ ?
    Nếu bạn ko tự cố gắng vì mình thì nên cố gắng vì người khác , người mà hiện giờ thân nhất với bạn ấy , okie ko?
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm, đi ra ngoài sống và ko nhận bất cứ cái gì của bố mẹ.
    Tớ lại thích bỏ gánh nặng trên vai tớ xuống. Tớ cố gắng tự lập, cố gắng làm cho cuộc sống của tớ ko thua kém cuộc sống của 1 người tớ rất tôn trọng. Dù tớ thừa biết rằng khả năng của tớ ko thể bằng người đó được. Nhưng tớ ko làm sao thoát khỏi ám ảnh đó. Giờ tớ thấy rất mệt mỏi. Tớ đạt được mục tiêu đó, nhưng sao chứ, suốt ngày cứ phải cố gắng, cố gắng.... lao đầu vào cố gắng.....Bỏ lại sau lưng bao nhiêu thứ, bỏ quên bạn bè. Bỏ đi nhưng sở thích của mình ..... tớ thấy chẳng đáng chút nào cả....aaaaaaaaaa...
    Tớ giờ chỉ mong muốn sự bình thường, đơn giản...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phải , nhưng bạn cũng là con trai , tớ cũng thế . Người yêu chưa hẳn là quan trọng lúc này bạn ạ ! Mình cứ phấn đấu cho sự nghiệp đi . Sự nghiệp vẻ vang , thành công thì sẽ có nhiều người quý mến mình ...

Chia sẻ trang này