1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu quá !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi doilong, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chao ban, co le nhu mot nguoi nao do da noi.
    Cuoc song chi hanh phuc khi ban hai long voi nhung gi minh co.
    Doi voi ban, cuoc song tro nen nham chan, vo vi vi ban hinh nhu de dang co duoc cai ma nhung nguoi khac phai mo uoc, tuy nhien co duoc mo uoc cung la hanh phuc roi day ban a
    Ban hay thu but pha di, hay lam gi ban cam thay la can thiet cho chinh cuoc song cua ban chu khong phai cho nhung nguoi xung quanh ban.
    Hay buoc tren con duong cua chinh ban than ban, ban se cam thay cuoc song la mot mon qua tuyet dieu.
  2. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên cũng từng có lúc nghĩ y như thế này . Ra trường, vào đời lang thang đây đó được có 1,2 năm đã thấy ghét cái thằng mình ngày xưa thế không biết.
    Có đồng chí nào đó nói nếu muốn biết mình buồn thế nào, ra vỉa hè nói chuyện với mấy bác đánh giày, bán báo, gặp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn sẽ thấy nỗi buồn của mình thật rẻ tiền và vô nghĩa. Tất nhiên, mỗi người một hoàn cảnh
  3. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn sẽ có được sự bình thường , đơn giản ? Khi mà cuộc sống luôn kéo bạn vào 1 vòng quay .....1 vòng quay của cuộc đời....cứ cố gắng tìm kiếm thành công ,cố gắng tìm kiếm hạnh phúc...rồi mệt mỏi ,chán chường.....bạn lại muốn quay về 1 cuộc sống thật bình dị, yên bình..không tranh đấu, không lo toan..... ..tôi đã như bạn , và tôi cũng đã có được cái mà tôi muốn, tôi đã bỏ hết tất cả ....để sống 1 cuộc sống bình dị ở 1thành phố biển yên bình nơi quê tôi ......nhưng rồi sao ? Tôi có thoải mái không ? KHÔNG ! Tôi còn quá nhiều việc phải lo lắng , quá nhiều chuyện để suy nghĩ......tôi không muốn thế nhưng cuộc sống đã bắt tôi phải như thế ......tôi phải làm sao đây ? ....
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã hiểu , giờ đây tôi đang ở quê, được sống cuộc sống của một anh nông dân thực sự.
    Khi tớ gửi anh cho lũ bạn , chẳng có ai tin đấy là tớ cả. Đến tớ còn không tin , vì tớ đã biết lao dộng , làm những công việc mà cả đời tớ chỉ nghĩ nó chỉ có trên phim ảnh.
    Tớ cảm thấy cuộc sống còn nhiều nhiều lắm những điều để mình phấn đấu .
    Có thể tớ hạnh phúc hơn nhiều người , nhưng tớ sẽ cố gắng , vì còn có rất nhiều người hơn tớ mà . Đúngkhong???
    Chúc các bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này