1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó hiểu !!!!!!????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi claymore, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    khó hiểu !!!!!!????

    mình có chuyện này mong các bạn ở Forum cho ý kiến
    mình và GF đã quen nhau 2 năm rồi quan hệ thì chưa lần nào nhưng phía ngoài thì có rồi
    Gần đây mình có yêu cầu cô ấy chuyện xxx nhưng cô ấy từ chối và bảo đến khi nào cưới hoặc chí ít là đám hỏi mới được
    nhưng chuyện làm mình khó hiểu nhất là cô ấy lại bảo mình là nếu mình không nhịn được thì cứ "đi ăn bánh trả tiền" nhớ dùng BCS và cô ấy dặn là đừng nói cho cô ấy biết ,không hiểu sao Gf của mình lại có thể "vẻ đường cho hươu chạy " như vậy nhỉ
    bác bạn có ý kiến như thế nào


    Gửi lúc 12:56, 08/07/04
  2. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    hề hề, cô ta đang thử trí thông minh của bạn đấy, cánh đàn ông nói thật nhé, cứ đi "ăn bánh" đi, nhưng làm mặt thỏ non không biết gì là xong
  3. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có 2 khả năng:
    GF của bác là người rât thực tế, rất hiểu tâm lý đàn ông, khá thoải mái trong quan niệm ********(cái này nên coi chừng) và cũng khá là tự tin.
    GF của bác bị lãnh cảm, không yêu bác hoặc có gì đó muốn giấu bác đợi tới ngày cưới rồi mới lòi đuôi.
    Muốn biết là như thế nào thì bác phải cho biết hoàn cảnh gia đình em nó, bố mẹ, anh chị em sống có hoà thuận không, em nó bao nhiêu tuổi, đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi thì mới có cơ sở để kết luận được.
    Thế nhé bác.
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 09/07/2004
  4. deptrai_nhat_mang

    deptrai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con gái dỗi nói mỉa 1 câu thì làm gì mà khó hiểu.. Bác này thật phát chán!
    Nên nhớ trong tâm trí người con gái, bao giờ người yêu mình cũng là nhất. Hình ảnh của anh ta luôn đc thần tượng hoá cao độ nên có thể người yêu bác nghĩ không đời nào bác dám làm thế, nàng mới nói mỉa như vậy.
    Đừng có ngu mà tưởng thật, kẻo chết đâm chết cắn chết cào chết cấu chết đuối trong nước mắt
  5. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết câu "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" không?
    Nếu cậu mà theo lời cô ấy mà chẳng may chuyện vỡ lỡ thì 100% là "tan đàn xẻ nghé" ngay.
    Mình nghĩ rất nhiều cô có thể nói câu đó với người yêu nhưng mà để chấp nhận sự thật thì hiếm hoi lắm. Đặc biệt với những cô đã coi trọng đến việc chỉ xxx sau khi cưới thì còn nghiêm trọng hơn đấy, khái niệm "đạo đức" của họ rất cao.
    Còn có ai nói là cô bạn đó bị lãnh cảm hay không thì chính bạn là người biết rõ nhất, đúng không bạn?
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái bác này hay chửa, cô ta nói thế mà bác cũng hiểu theo nghĩa đen trần trụi được à? Theo em thì bác cứ làm tới với cô ấy đi, việc cóc gì phải đi đâu... lần đầu tiên quan hệ mà bác đòi cô tự nguyện dâng cho bác à? kể cả khi nàng máu lắm rồi thì vẫn kháng cự, bác phải nhạy ben trong tình huống này chứ! chúc thành công....
  7. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn của tôi sắp đi Thái Lan, thiên đường của ***.
    Thật tình tôi rất muốn nói với anh ấy như lời của bạn gái bạn. Cẩn tắc vô áy náy, sa chân lỡ bước rồi thì mang hoạ và thân.
    Theo tôi cô ấy nói thế chả có gì là ko bình thường cả. Đàn ông mà. Cô ấy nói thế là lo cho bạn đấy.
    Còn nói như bác vanyeu minhem thì không đúng đâu, cứ lao vào chưa chắc đã được lại còn hỏng việc nữa chứ. Dù gì thì cũng phải xem người ta có hưởng ứng ko đã.
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Ui.....bác đúng là.... trí khôn của bác vất đi đâu rồi....nó mà tỉa vào xương chậu bác như thế fải biết đường mà vạc lại ...chứ đừng ngậm bồ hòn làm ngọt cứ như kiểu " ùh em nói đúng ha... ko cho thì anh đi mua bánh ăn tạm" ....cứ fải bắn lại là " không xxx cũng được, nhưng đừng ăn nói vô duyên.... yêu nhau 2 năm rồi mà ko biết tính nhau "..... em mà như bác thì bạn gái bác có mà thường xuyên đi thăm nha sĩ ......đúng là....
    mà bác thử một lândoà cho nó đi nha sĩ xem cho hết kiểu ăn nói xúc phạm người yêu như thế.....
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Riêng đối với với trường hợp của Ngo_oi thì đúng là phải dặn dò tử tế. Vì các bạn cũng đã sinh hoạt ******** và hiểu nhau rồi. Sang đến Thái Lan, có ông đàn ông nào không thử cho biết cơ chứ. Chủ quan một cái là mang hoạ vào thân ngay.
    Hồi tôi đi cùng ông xã, không rời nửa bước. Ấy vậy mà cũng có lúc lão ấy tí táy tí mẻ được mới tài chứ.
    Đàn ông lắm mưu lắm.
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE=ngo_oi:
    Cái vấn đề của bạn thì đáng lo thật đấy, khéo nó lại vác bệnh hoạn về ấy chứ...
    [QUOTE=ngo_oi:
    Nói vậy mà bác bảo không bình thường? pó tay, chả có cô nào lại muốn người yêu mìn đi ăn phở cả... hoạ chắc cô ta không yêu mìn mà chỉ.........
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này