1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn đi đến tận cùng của động Phong Nha .Chắc phải vài trăm ngưòi đi mất 1 tuần .Hix. Liệu có dám chơi ko ? Hix
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Vô cảm , vô tình , vô vị , vô nghĩa .Đời chả thấy có ý nghĩa j cả .Có lẽ khi nào đi làm thì mình mới có thể ổn ổn đc .Mình cảm thấy khinh thường . Ko thích Lai , cũng chả thích Ngọc .Ko có cảm hứng để làm chuyện đó .Ko thích cả Mai Phương Thuý luôn. Con này cũng ko cảm thấy đỉnh đỉnh lắm. Nếu có nó thì sướng cái là đem đi quảng cáo thôi .*** có đứa nào ra gì cả .Tất cả những con cấp 2 cấp 3 trông ổn ổn thì rồi cũng có lẽ phải qua tay mình tất .Hồi xưa tưởng cao đẹp lắm .Hiểu đời là như vậy đấy .
    Ông Mười có lẽ mới thực sự là ông nội của mình .Ông mình thì cũng chả liên quan mẹ j đến mình cả .Liên quan thì hồi trước đã khác .Số phận rồi mà .Mình có cảm tình 1 chút với thằng cha Duy Mạnh hơn .Có lẽ là anh họ mình .Lão thầy bói đã có nói là nhà có người chết trận rồi .Tất cả các câu khác đều tương đối đúng chỉ có câu này là sai .Có lẽ vậy .ông Tuyển cũng phải đi bộ đội cơ mà .Vip mà như vậy sao ? Nếu lão thầy bói nói đúng. Thì cũng thích .Đời cậu sẽ 3 lần danh dự bị hạ thấp .Cũng chỉ mong có thế .Thế là ổn định rồi .Rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến ................... rất nhiều đấy Hí hí . Phải quảng cáo em gái nhiều vào .Cái này thì đc .Phải nói nhiều vào .Cái này e hơi khó .Thường thì những thằng như mình ko nên nói nhiều .Như CP Anh cũng vậy thôi .Rất ít khi nói .Nói ai nghe đâu .Mình nói nhiều chỉ sợ anh hưởng đến thằng đời dưới .Lảm nhảm nhiều lắm vào rồi lại ngồi góc lớp nhục như 1 con chó .
    Có lẽ là ông ta thật rồi Chắc chắn là ông ta rồi .Ko thể có chuyện kiếm đâu ra 1 đôi " đẹp đôi " như vậy đc.Vì ông ta bị như vậy nên mình mới có Mai Phương Thuý .Ông Tuyển mới trở thành người giàu nhất Vn .Nghĩ mấy ngày nay ko hiểu sao mình lại có MPT .Chắc chỉ có thể là lí do này. Người ngoài hành tinh bắt ông ta như vậy .Ko hiểu sau khi chết thì thế nào nhỉ?Chắc là phải có người lo cho ông ta .Mình vẫn bán tín bán nghi .Mấy cái người trong nhà ấy kiểu *** j ấy .Mà bọn hàng xóm lại vẫn cứ nể ông ta bỏ mẹ đi đc ấy .
    Mình ko động não j cả .Cái chuyện mình gặp thằng Khanh năm 2008 là sắp xếp cả rồi .Cả mấy cái chuyện họ cứ tưởng xe buýt là sành điệu nữa .Thực ra họ cũng chả còn biết j nữa rồi. Mình nghĩ là du thuyền sẽ khác ô tô đấy .Chả mấy ngưòi mua du thuyền đâu .Chỉ để sĩ diện thôi mà .Mình cũng muốn có cái du thuyền ngay để .............. hành lạc .Mấy cái du thuyền của ông Tuyển liệu có đầy đủ ko nhỉ .Chỉ cần vi vu trong vịnh là đủ rồi .Cuộc sống thật thú vị .
    Bây giờ thì mình ko thích làm chuyện ấy với Ngọc lắm. Nhưng mình thích làm chuyện ấy với ** ở đời ông Tuyển Ít nhất thì cũng phải sờ mó tí .Thậm chí sờ mó trước mặt Nhật Bản mới thích .Có lẽ ko nên quá đáng như thế Sau này dễ sinh chuyện với cô ta lắm .Tất cả các loại gái có thể chơi chung đc hết .Mình thích chơi gái chung cơ . Trừ 5 con chó trong nhà Hay thật đấy .Cố gắng chời đợi chịu đựng 1 chút nữa thôi .
    Mình viết ra đây kẻo quên . Mình đang có cảm tình với cái động Phong Nha. Có thể mình sẽ xây ở chỗ này .20 năm nữa thì chỗ này hơi bị nổi tiếng đấy .Hà Tiên , Móng Cái thì chắc là cũng đúng .Nhưng đó là việc của các đại gia toàn thế giới .Mình có lẽ chỉ làm 2 cái tượng phật tổ ở đó thôi .
    Cái bây giờ mình sợ là vợ thôi .Có thể có lão thầy bói nói đúng .Rất đúng. Thằng này ko chê vợ thì vợ nó cũng chê .Vợ nó mà chê thì đó là vấn đề lớn đấy .
    Cái mình lăn tăn nữa là ngôi nhà .Có lẽ là đc xây 1 trang trại ở ngoại thành Hn .Trang trại mà rộng đến 1km vuông thì có lẽ là cũng *** có tiền .1km vuông tương đương vơi vài k tỉ rồi .Chửa kể chi phí xây dựng đường xá .Hợp lí hơn cả là xây 1 cái nhà mặt tiền bờ hồ còn lại làm giống ông Tuyển .Xây 1 khu nào đấy rồi xây 1 cái lâu đài ở giữa . Cái lâu đài mà mình đc phép xây ít nhất cũng phải hơn 4 lần cái nhà trắng ở Tuần Châu rồi .Cũng vẫn hơi nhỏ .Riêng cái phòng khách mà mình muốn đã phải rộng 1000m vuông rồi .Nếu xây ở mặt tiền bờ hồ mà chỉ đc phép gấp 16 lần thì tầng hầm để ô tô có tình vào ko nhỉ ?Xây cái nhà ở bờ hồ mà ko kinh doanh j thì quá phí luôn ấy .Nhưng mình cũng *** cần nhiều tiền .Cứ thoả mãn trước mặt đi đã .Mình mà kinh doanh cái j họ lại bắt chước là cái chắc .Mình xây nhà thế nào thì họ cũng lại bắt chước thôi .Sau này phản dame là cái chắc . Ko chỉ có TL , Ty là có phản dame đâu .Tất cả các phái luôn ấy .Mình hiểu thế nên ông ta mới bị .Ông Tuyển già rồi nên rút kinh nghiệm tí đi .Kinh nghiệm là như thế này .Cũng như lão Võ Minh Hoài hồi trước làm thợ may thôi .Trong nhà mình cũng có đến mấy cái máy khâu chả để làm mẹ j cả .Hình như chỉ để sĩ diện với cái con mụ Irac kia .Sĩ diện thì cũng có thể .Nhưng chính ông ta lại chết .Ngày xưa thì có cái máy khâu trong nhà có lẽ là đỉnh lắm. Giờ thì lạc hậu lắm rồi .Ông Tuyển già rồi đừng có áp dụng mấy cái vớ vẩn vào nữa .Cái nhà 4 tầng của cái thằng tiếp theo có lẽ chắc chắn là ko có bể bơi rồi .Chắc là sau này phải sửa nhiều nhiều .Vậy mà trước đây họ đã tính đc để trong nhà mình có 1 cái bể ngầm .Thỉnh thoảng mình cũng xuống tắm mà sau đó cái nước đó lại dùng để . ........................... Cái nhà ở bờ hồ có lẽ ko đủ để có bể bơi luôn .Đầu óc mình cũng ko nghĩ ra cái j hay .Có lẽ phải cần bọn kĩ sư thiết kế .Nhưng mình vẫn thích làm theo ý mình . Mình thích là đc rồi .Tầng hầm làm gara để ô tô .Tầng 1 phòng khách nhà vs .Tầng 2 các phòng ngủ .Bếp nhà vs .Sân thượng là sân đậu trực thăng và có thể là bể bơi mi ni .Cái bể bơi này too small và có lẽ ko thiết thực lắm . Mình thích có cái bể nhỏ nhỏ trong phòng tắm để hành lạc hơn Ha ha .Ngôi nhà nó vẫn quá nhỏ .Ko hiểu nhà ông Tuyển kiểu j .Sau này mỗi người trong nhà mình có 1 cái máy bay trực thăng rồi .Cũng có lúc mình thích cái bãi giữa sông Hồng .Phải có chỗ đậu cho du thuyền mi ni nữa .Bãi giữa sông Hồng có vẻ hợp lí nhất. Ông Tuyển hình như lại ko thích sống ở Hn .Nếu chỉ vì vài câu nói khinh thường mà .................. thì ........................
    Có vẻ như thiên đường đã rất gần .
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó hiểu, nhỉ.,
    Một chút âm nhạc, thay đổi không khí nhé,
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/a-better-day-boa.IW6OF86E.html
    A better day - Boa
    A better day we nar tonagasso
    another way amuron marobshi
    arumdawodon uridurui chuog
    ije du bon dashi doraoji anha
    Ibyori irohge swibge dagaur gora yegamhar su obdon
    na gipum surphumur hamke nanudon uri gurohge he
    ojyoyaman hedon uri dorikhir su obnun jinan shigan
    nowa hamke hedon dongan sunsuhedon arumda wodon nanar
    dur moduga urirur burowohedon nanardur amugodo
    burour goshi obsodon shigandur gurohge odun gwa
    go soge nega norur mannan gon hengun iosso
    A better day we nar tonagasso
    another way amuron marobshi
    arumdawodon uridurui chuog
    ije du bon dashi doraoji anha
    Yo! uimi obnun haruharu jichigo oeroun ne yonghune
    hanjurgi bichi doeo chajaon no sesang muogwado
    bakursudo iru mar har su jochado obdon noui jago
    hemargadon noui gu nunbich dan hanbonui immajchumu
    ro sesangi modu ne goshi doego nan hengboghego ijen
    nega obnun noui binjari bara bonun imaumsog
    giphun gosui hojonham amugodo hejur su obdon narur
    yongsohe
    A better day we nar tonagasso
    another way amuron marobshi
    arumdawodon uridurui chuog
    ije du bon dashi doraoji anha
    Uri soro saranghedon jinan gyoullo doragago shiphji
    man ijenun nomudo manhun shigani jinan gosur kedar
    anomunado palli hulloganun shigan ije nege da
    gaor to darun ibyorui segye tugobge thago nerinun
    du byam wiui nunmurdur hoemihejyo ganun chuog sogui sa
    jindur dashi mosur chuogira hedo sojunghi ganjighe
    jwo nege jun uriui arumdaun giogdurur
    to darun sesang sogur hyanghe hyanghe (oh-oh-oh)
    nar dashi to shijag hage hage (oh-oh-oh)
    do isang norur chajin anha anha (oh-oh-oh)
    miryon obshi norur ijo ijo (oh-oh-oh)
    to darun sesang sogur hyanghe hyanghe (oh-oh-oh)
    nar dashi to shijag hage hage (oh-oh-oh)
    do isang norur chajin anha anha (oh-oh-oh)
    miryon obshi norur ijo ijo (oh-oh-oh)
    A better day we nar tonagasso
    another way amuron marobshi
    arumdawodon uridurui chuog
    ije du bon dashi doraoji anha
    A better day we nar tonagasso
    another way amuron marobshi
    arumdawodon uridurui chuog
    ije du bon dashi doraoji anha
    ***
    A Better Day why did you leave me
    another Way without a word
    our beautiful memories
    won''t come back again
    I could not predict our depart will come so easily
    We who shared joy and sadness, we who had to break up
    The time that won''t come back, the time we had together
    Those pure and beautiful days, The days that everyone envied us
    The time when we never asked for more
    To meet you in those dark past was fortunate thing for me
    A Better Day why did you leave me
    another Way without a word
    our beautiful memories
    won''t come back again
    Yo! Days without purpose, in my tired and lonely spirit,
    You came to me as a ray of shine, I could not give you up for the world
    Words could not express your small and pure look in your eyes
    By one kiss the world became mine, and I was happy
    Looking at empty space without you, there''s something missing deep in my heart
    Forgive me for the times when I was unable to do anything for you
    A Better Day why did you leave me
    another Way without a word
    our beautiful memories
    won''t come back again
    I want to go back to last winter when we had loved
    But now I realize too much time passed
    Time flows too fast, now comes another world of depart
    Hot tears coming down two cheeks
    The pictures of memory now growing blurry
    Toward another world (oh oh oh)
    To begin myself again (oh oh oh )
    I don''t look for you again (oh oh oh)
    Erasing you without lingering (oh oh oh)
    Toward another world (oh oh oh)
    To begin myself again (oh oh oh )
    I don''t look for you again (oh oh oh)
    Erasing you without lingering (oh oh oh)
    A Better Day why did you leave me
    another Way without a word
    our beautiful memories
    won''t come back again
    A Better Day why did you leave me
    another Way without a word
    our beautiful memories
    won''t come back again
    ***
    Will come back, A better day,
    Dành chút thời gian nghiêm túc cho những gì khác ngoài du thuyền với trang trại ngoại thành 1km vuông, với ông Tuyển, MPT với lại mấy cái gì gì đó đi. Với mình thì nó hơi xa xỉ một tí, hihi ( mặc dù trong bộ nhớ của mình, hình như đôi khi cũng có loáng thoáng cái lý thú của một trang trại ngoại thành. Như Chí Trung, Ngọc Huyền, có cái nhà vườn rộng rãi nhiều cây ở ngoại thảnh rất tuyệt đó).
    Will come back, A better day,
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Cái tết này có lẽ là cái tết chán nhất từ trước đến nay .Như mọi năm thường 3 t uần trước tết đã phải cảm thấy háo hức lắm rồi .Năm nay chả cảm thây j .Ko có chuyện thần thánh ở đây đấy chứ .Đổi lại mình có kiến thức .Có lẽ có kiến thức sướng hơn .Cha QK đã đến tuổi sướng rồi .Mình cũng đến tuổi để biết tương đối .Còn thằng kém mình 4 tuổi . Hic hic Ra tết là .......... hic hic .Ái ngại cho cái thằng này .Con mụ Nauy với Irac cũng buông tha cho mình .Có lẽ tất cả bọn họ chuyển sang 1 kiểu khác rồi .
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình lại đc cho thông tin .Cả dương lẫn âm .Mình ko muốn nghĩ ngợi j cả .Đã đến tuổi thanh thản rồi .Bọn Mỹ nhiều khi tưởng chừng có thể đọc dc suy nghĩ của mình nhưng mà liệu họ có khả năng đấy ko? Chỉ là tâm lý thôi .
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai mình sẽ viết 1 bài dài .Bài viết bệnh hoạn luôn.Lột tả con người của mình .He he he
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    kể từ tháng 6 năm 2008 mình cứ tưởng là mình vững vàng lắm rồi .Vậy mà ........................................ sẽ ko bao giờ đâu .Ko bao giờ cả .
    - Đã tuyên bố kết thúc chiến tranh đc chưa .
    - Ko bao giờ hết chiến tranh cả con ạ .
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chưa thấy bài lột tả con người đâu nhé... :-w năm mới là ko được nuốt lời...Vẫn hóng bài lột tả bản chất của bác... :D
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    H thì tụt hứng rồi .Nhưng rồi sẽ viết thôi mà .
    Mình lại bình thường rồi .Lên bổng xuống trầm tí thôi mà .Đúng là mình đã đến tuổi ổn ổn chút .
    Kinh nghiệm là khi đi cái du thuyền vòng quanh thế giới nên chơi thể loại phim tình cảm thì tốt hơn . Khoảng 1/3 hay 1/4 gì đấy .Hồi những năm 7x làm j có truyền hình nhỉ ? Sau này có khi chơi mẹ nó cái khác rồi .Ko theo đc .Sau này sẽ có cái trò trở lại quá khứ, đi đến tương lai thật ấy chứ.
    Hồi trước mình thật ngốc nghếch .Bao nhiêu người muốn tránh .Mình lại muốn đâm đầu vào trở thành Bill Gate.Lão Tuyển mà giàu hơn những thằng khác thật thì thật ái ngại cho cái lão này .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình phải thay đổi .Ko thể để tình trạng này kéo dài mãi đc .Tâm trạng của mình bây giờ lại ở cái dạng khác cuối năm 2009 rồi .Lúc tỉnh thì tỉnh hơn .Lúc tệ thì tệ hơn .Mình quá yếu kém luôn ấy .Hình như hồi xưa có nhiều thằng có giọng nói rất nhỏ nhẹ. Ông Cường là 1 vd . Thời nay thì khác rồi .Sao khó khăn quá .Giờ lại dây thêm con mụ congvanden vào nữa rồi .Mình ko biết mình làm sao nữa. Mình sao thế nhỉ? Đúng là có nhiều lần ko thể kiểm soát dc bản thân rồi .Nhưng khi đủ lí trí thì phải khác chứ nhỉ? Chả hiểu dc .Nếu bà này mà tên là Nga hay Ngọc thì e là có nợ tình rồi .Phức tạp quá .Vì cái kịch bản chết tiệt này mà hàng đống người tên như vậy và vần L .Nếu tên là Nga thì đúng hơn .Mình *** muốn dây vào .Chỉ quan tâm thôi .*** cho tiền .Mà mình cũng sẽ làm j có nhiều tiền mà cho cơ chứ .Nếu cái thằng cha ở đường Tô Hiệu là đời trên thì là như vậy đấy .Cái nhà cổ cổ đó thời Pháp chắc phải to lắm ấy. Ko thấy có ô tô luôn. Thực ra ko phải hồi trước ông ta muốn mình quan tâm đến cháu chắt ông ta mà chỉ là dạy mình thôi mà .Thậm chí ở Mỹ đi nữa thì lão Bush con cũng chỉ mua ngôi nhà có 2 mil . Ông ta hết tiền rồi .Tổng thống Mỹ thì cũng vài lúc thấy hèn hèn .Mình ko muốn nghĩ ngợi tẹo nào cả .Vậy mà .Ko biết là mình có làm nổi cái trò dẫn chương trình thời sự ko nữa. Vị trí này quá ngon ăn luôn ấy. Thực ra mình ko muốn làm j cả .Ko làm j cả thì ra cái *** j nữa .Chúa cũng *** làm đc cho con VN nó nể .Nhiều lúc mình cũng ko muốn có con nữa. Có trường hợp nào như vậy ko nhỉ ?Tình trạng này ko biết kéo dài đến bao giờ .Nhớ hồi tháng 7 năm 2007 mình gặp thằng cha Dũng. Vậy thì chắc là trước tháng 7 năm nay rồi. Mà có tiền thì cậu làm cái j ? - Mua Iphone , thỉnh thoảng đi ăn uống .- Thế thôi à ? Chán thế .- Mọi thứ cứ phải từ từ .Rồi mọi chuyện sẽ qua........................ Hic hic .

Chia sẻ trang này