1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc mấy câu, chả nghĩ gì.
    Khôgn phải là khó hiểu mà là một cảm giác...
    Tâm thần!
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có thể 1 phần .Mình vẫn còn lí trí chán .Vấn đề là ko thể để tình trạng này kéo dài đc .Ko ăn thua .Thằng gần mình nhất là thằng con lão Trần Đăng Tuấn cũng chỉ có ngủ .Chắc chắn là như vậy . Con mụ Trương MH cũng chỉ có ngủ .Thế nên mới múp míp như thế .Như 2 con em họ mình cũng chỉ có ngủ .Hầu hết là như vậy Mình chỉ có đúng năm 2007 là thoải mái .Dứt đc con Nhật Bản thì lại dính chưởng của đứa khác .Tại sao từ nhỏ đến giờ mình phải thích hết đứa này đến đứa kia cơ chứ .Phần lớn là mình sẽ ko đc lên giường với họ và mình cũng chán rồi .Phải lên giường đúng thời điểm cơ. Có lẽ là em hàng xóm ngược lại j đó .Có chắc ko nhỉ? Ko ai nợ ai cả .
    Sự thật là mình ko muốn đi làm .Sự thật là ................ ko có mấy phần là sự thật .
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những j mình viết hầu hết sẽ trở thành vô nghĩa .Bài viết này sau này cũng vậy thôi .Thế mới hay Mình ko muốn nghĩ nhiều nhưng chịu khó nghĩ ngợi tí tốt hơn .Mọi thứ đã phơi bày ra gần hết rồi .Cố gắng lần ra vấn đề trước khi thằng Úc đến đỡ phải chết sock .Mà mình ko sock nổi đâu . Vô nghĩa của vô nghĩa .Vớ vẩn của vớ vẩn .Mình có niềm tin lớn vào sự điểu khiển của người âm .Bọn Mỹ chỉ là công cụ thôi .Thời gian bộc lộ sự hạn chế của bọn này .Ngày mai mình đến gặp lão Vệ xem có chuyện j xảy ra Tên mình ko phải do mình đặt rồi .Thậm chí nếu mình có con thì tên con mình cũng vậy luôn .
    Thực tế nếu con mụ năm 2007 là Nhật thì ............ hix .Bà ta ko thèm nhìn mình luôn .Vậy mà mình sẽ phải .Mình chả là cái j cả .
    Mình ko muốn nhắc đến ai nữa cả .Nhắc đến họ nhiều rồi tự huyễn hoặc sẽ dẫn đến ám ảnh .................... hix .Thực tế là nếu bọn Mỹ ko nhảy vào thì mình cũng ko để ý đến bà cvd mấy .Chỉ là tâm lý đám đông thôi mà .Mình vẫn còn rất non nớt .
    Những j kingsoft làm cũng có thể đúng .Phần lớn những thằng như mình có khả năng cảm nhận đc người âm .Ớn bỏ mẹ đi dc ấy.
    Quái thật ,tại sao họ tính đc mình sẽ đi đóng phim chứ .Mình sẽ *** làm j cả cho họ tính sai luôn. Lão thầy bói nói rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến là nói láo là cái chắc rồi .*** làm j cả .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk , ko biết bao giờ mới lấy vợ đây. Thằng cha Qk hình như vẫn chưa lấy .Cha QM hình như mới chỉ có con thôi mà .Vẫn còn rất lâu đấy. Cần thời gian hồi phục , làm quen , có tình cảm rồi ....................... Mà cô ta có biết mình là ai đâu cơ chứ. Kiếp sau ko biết có nên chơi ngũ độc ko nữa. Có lẽ vẫn nên chơi .Ko phải muốn là đc đâu .Mình ở 1 đẳng cấp khác so với phần còn lại của thế giới rồi .Cái tết này đúng là vớ vẩn nhất từ trước đến nay .
    Quên ghi ra đây. Cái hồi mình đi làm năm 2008 đó. Cái hôm thằng cha Tuân đi Thuỷ Nguyên còn mình đi Kiến An ấy. Ko biết bọn Mỹ có phải hành 2 thằng cùng lúc ko ?Quả đấy suýt chết đấy .Đừng có tạo hiện trường giả làm cái trò thần thánh .Thần thánh thật sẽ đến tự nhiên thôi .
    Bao giờ câu chuyện mới kết thúc đây .Mệt quá .Mệt ................................ Mình muốn lấy vợ .Lại có lão thầy bói nói năm nay nhà có thêm người .Sai là cái chắc rồi .Trừ khi Lai hay Ngọc đến ở ngôi nhà này .Hix.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk ,thực tế thì kiểu j chả phải đi làm cơ chứ .Mình ko biết là nên làm j đây .Khi có tiền thì cũng cần thời gian để hồi phục rồi chơi bời tí thì mới đi làm đc chứ .Mà lúc có tiền thì phải đợi 1 thời gian nữa mới có xe .Ông Tuyển đặt luôn cho mình con Ferrari Cali luôn đi.Mới nguyên chiếc hoặc đã qua sử dụng mà mới mới cũng ok .Nếu mình ko nhầm thì từ 2017 ở Hn là bắt đầu đi ô tô rồi .Mình là đời cuối luôn rồi ấy .Thằng đời 3 của mình có lẽ là đời cuối của du thuyền hoặc đời đầu của đĩa bay rồi .Thời nay thường thì họ phải khôn nên nhiều rồi .E là phần lớn sẽ có đĩa bay hết nhưng mà là đĩa bay rẻ tiền thì đúng hơn. Ko biết thằng cha QK hay QM làm sao nhưng chịu khó để ý xa nữa thì vẫn sướng chán .He he sướng bỏ mẹ đi đc ấy .Mình ko chịu động não nhiều lắm. Mình cũng hay vui mừng hớn hở ra mặt .Tức giận thất thường ra mặt .Nhưng mà ................. họ làm kiểu *** j với 2 thằng cha này vậy nhỉ?Nếu ko nhầm thì bọn đời ông Tuyển đc cho khoảng vài triệu đô .Ko hiểu họ sẽ lấy tiền đâu ra mà 1 số người có thể có du thuyền hơi bị xịn đấy .Mình khi ở tuổi đó cũng chưa chắc đã dám mua du thuyền .Mà du thuyền máy bay nó khác ô tô .Bọn đời mình sẽ đc cho vài chục triệu đô .Còn khi mình cho sẽ là vài trăm triệu đô 1 đứa .1 cái đĩa bay e là vài tỉ đô .Họ chỉ đc cho vài chục triệu đô mà sao có thể sắm đĩa bay nhỉ? Khó hiểu của khó hiểu luôn .
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tèn tèn . Nhảm nhí cu tí .
    http://ttvnol.com/forum/ngoquyen/706440/trang-6.ttvn
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix .Ngày xưa ngày đó đã xa rồi . Ngày nay ngày đó thật tuyệt vời ............................. Ko đau vì quá đau ấy .Mình thật sai lầm khi lôi cái này lên . Nhưng thôi .Thực tế là khá ổn.
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là thần tiên này .

    Mày chậm và ...................... nên ................... sớm .Vậy thôi .Thôi đừng có nghĩ ngợi j quá nhiều .

  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    To anh Tùng :Anh , trong mắt em anh khá xịn , xịn từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ anh chả bao giờ đọc đc những dòng này .Cả 2 chúng ta rồi sẽ ra sao ?

    To Ngọc Lan : tôi thích bà , mến bà , mến từ cái nhìn đầu tiên .Và khi đi trên con đường đó có lẽ là có máy móc tác động nữa nên hix khó nói .Tôi thật kém ăn nói .
    To Tường Lan : anh ko biết là có kiếp sau thật ko ? Có lẽ anh nợ tình em nên mới phải vậy .Thật ko hiểu nổi .
    To bố : con ko biết bố có phải là bố ruột của con hay ko nữa .Có lẽ là ko thật .Bởi vì bố ít ở nhà nên con cũng ko có mấy tình cảm với bố .
    To mẹ : hy vọng hôm nay là ngày cuối cùng mẹ đóng kịch .
    To Hoa : tao chả có j để nói với mày .
    Quên : phải to Trần Hiền , Côngvănđến ........................ Có lẽ tôi bị ám ảnh thật .Ko biết có máy móc j ko . Dẫu sao tôi vẫn dành tình cảm cho 2 người .
    To all : tôi ko biết là tại sao tất cả mọi người lại phải đóng kịch như vậy nữa .Để tạo ra những thiên tài ư ? CR9 là 1 vd .Hãy cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ thêm .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tôi sẽ là 1 người bình thường .Dù sao tôi cũng xứng đáng sướng sướng 1 tí .
    Số 3 : hiểu chưa
    Số 3 '' : tương đối .
    Số 2 : số 3'' cố lên .
    Số 1 : tu thêm đi .
    Ngày mai sẽ là 1 bài viết dài. Thôi đừng chơi tôi nữa .Chả sáng tạo ra cái j đâu .Toàn máy móc tác động vào là cái chắc còn j nữa .Tôi chỉ là 1 con ro bot đc điều khiển từ xa thôi mà .Nếu biết đến 199 TGTĐ thì tội nghiệp tôi quá .

Chia sẻ trang này