1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nếu còn nợ nần ai cái j có thể nói chuyện để giải quyết .Có thể chơi nhiều kiểu .Mọi người có thấy tôi đáng thương ko . Hi hi .
    Số 2 : số 3 cố lên.
    Nó quá tốt và quá đáng thương .Nó phải đc biết .Cuối cùng thì cũng vì mấy câu đầu tiên thôi .
    " lần đầu vô đây thấy cũng hay phết "
    " tôi chưa yêu ai nhưng tôi nghĩ là khi mình yêu 1 ai đó mình luốn mong họ hạnh phúc . Vậy thì cô ấy đang hạnh phúc đấy thôi .Hãy để cô ấy yên ."
    " nói ko mong vẫn cứ chờ . Nói ko yêu vẫn thẫn thờ nhớ thương. "
    Anh Tùng : anh thì sao ? Anh Minh : anh thì sao ? có phải anh ko? Anh Khánh : anh thì sao ? Ông Tuyển : ông thì sao? Ông Vinh : ông thì sao ? Tất cả các ông đều biết , phải ko?
    Vậy còn kiếp sau ?
    Số 1 : tu nữa đi .
    Cách đây 2 tiếng . Mình ............... hic đã nghĩ ra 1 câu chuyện hay .Ôi câu chuyện quá hay luôn ấy. 1 ngày nào đó mình sẽ viết .
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Giữ tất cả các con Vn ở Vn dùm tôi cái .
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    ktdn1lgb.cdtdn.
    1 ngày nào đó mình sẽ cố dịch câu này .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    nhầm , chỉ con đó thôi .
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đính chính : số 3 -> số 3''
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thôi .Kiếm dùm chồng cho cái con Vn dùm tôi cái . Có thể thì kiếm giúp tôi 1 đứa luôn.
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn biết toàn bộ quá khứ của cái con Vn.
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thôi , cứ giữ cái con Vn đó dùm đi.
    Tôi muốn đc nói chuyện với họ. Tôi muốn biết quá khứ của tất cả bọn họ.

    - Trường hợp cô ta đã từng có chồng và có con thì thôi .Kiếm dùm chồng cho cô ta ,
    - Trường hợp cô ta vẫn alone thì giữ dùm tôi .
    Tôi muốn dc nói chuyên với cả 3 bọn họ. Tôi muốn biết quá khứ của cả 3 người này.
    Được poisonwind sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/03/2010
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Khó hiểu thật, cho spam cái câu ít bài nhé, cảm ơn :-p
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đã định ko nói j nữa rồi nhưng mà ko viết ra là ko ổn đâu .Nếu mà đã tính đc bộ phim nanomit rồi thì Thành Cát Tư Hãn rồi thì cái quảng cáo Andy đó từ rất lâu rồi thì đúng rồi còn j .Hầu như thằng nào cũng như thằng nào thôi .LVS cũng từng hay nói : " Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp " . Ôi những giấc mơ .Thỉnh thoảng cũng có ác mộng nhưng mà thường thì rất đẹp . Mình định bỏ qua ko nói j nhưng ko viết ra e ko xong đâu .
    Nguyễn Hồng Hoa : 2
    Đào Xuân Minh : 1.5
    Còn 2 con em họ và 1 đống họ hàng nữa thì *** biết đc .Chỉ biết là 2 đứa kia là trường hợp đặc biệt đối với mình .MK ko chừng thành Bill Gate '' thật ấy chứ .2 đứa kia na ná Paul Ailen với steve Balmo . Mình ko giải thích đc .Đúng là nhiều lúc loạn sóng hay có thông tin giả nhưng dù thật hay giả thì cũng nên viết ra kẻo quên .
    Quá khứ gần nhất là thằng con lão Trần Đăng Tuấn chỉ ngủ , chỉ cưòi và hay hát . Giống mình hồi trước quá .Giờ sang giai đoạn khác rồi .
    Quá khứ gần nhì là cái thằng kém mình 4 tuổi .Ko biết giờ sống chết sao rồi .
    Tương lai gần nhất là lão Tùng .Lão này tàng hình thật chỉ có cái thằng Dũng là để lại mỗi câu :" Chả sung sướng j cả .
    Tương lai xa hơn 1 tí là anh Khánh , anh Minh đi .Đến 30 là khá ổn .Pa QM còn làm ở đài truyền hình từ tận năm 2000 cơ mà .

Chia sẻ trang này