1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    - Bây giờ sao?
    - Ko ai trả lời.
    - Bây giờ sao ?
    - No answer.
    - Bây giờ sao ?
    - ...........................
    - Bây giờ sao ?
    ...........................
    ............................
    .............................
    ..............................
    - Bây giờ sao ?
    - Thôi ông đi chơi gái đi .Ông thì biết cái đếch j .
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Công chúa nhỏ.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chú lùn
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình cảm thấy thiếu thiếu .................. Hix .
    1 ngày nào đó phong trào giải phóng quân đội sẽ diễn ra trên toàn cầu.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tột cùng của đen tối là sự trong sáng đến lạ thường .
    Mình chả tin vào bói toán lắm.
    Mình cũng chả tin vào những gợi ý lắm .
    Mình cũng chả tin vào những giấc mơ lắm .
    Mình cũng chả tin vào những hình ảnh trong đầu lắm .
    MÌnh cũng chả tin vào những lời nói trong đầu lắm .

    Nếu tin thì chỉ tin cái câu Móng Cái , Hà Tiên thôi .Mà cũng chả phải việc của mình .

    Cái j nó xứng đáng thì rồi đâu sẽ vào đấy thôi .Ko phải việc của mình .Việc của mình là chỉ ăn với chơi với nhủ và ....................... . Vậy thôi .

    Nhiều lúc mình cảm thấy vô cảm .Mình chả thế có tình cảm với ai .Ko hiểu là bao giờ mới đc lấy vợ đây .Bao giờ thì mình mới đc biết những cái mà mình muốn biết đây .

    Nhiều lúc mình muốn sống buông thả .1 cuộc sống vô định hướng .Mà mình có hiểu cái quái j đâu mà có mục đích sống cơ chứ. Thật nực cưòi .

    Nhiều lúc mình muốn sống 1 cuộc sống nề nếp .Nice face . Có lẽ là như vậy .Khó có thể sống như vậy .
    MÌnh ko biết là phần robot và phần người trong mình phần nào nhiều hơn .Có lẽ là cũng đang đấu vật .
    Hãy chờ xem mình sẽ như thế nào . Hãy chờ xem cái j sẽ thắng trong con ngưòi mình .
    " Chả sung sướng j cả " - Câu này đúng quá rồi .Ko biết là pa Tùng làm sao nữa .Hix .Cuộc sống .Hix .
    - Ông ko cảm thấy nhục à .
    - Chả có cái *** j mà nhục cả .
    Hãy vượt qua giai đoạn này .Dù sao thì vẫn còn tốt chán .Mình chỉ ăn và ngủ .Vẫn còn sướng chán so với những ngưòi bình thường khác .Nhiều khi mình tự hỏi có đáng như vậy ko .Có đang ko .Tu bao nhiêu mà phải như vậy ư ? Cuộc sống sung sướng sẽ là như thế nào đây .Khó mà sung sướng cho nổi khi mà mình lại là 1 thằng kém ăn nói nữa cơ chứ .Ko chơi băng sát đc rồi .Hix. Dù sao cũng phải cố .Hix .hix.
    Lấy vợ sẽ theo kiểu j đây . Làm sao mà sống cho nổi đây .Có tiền thì cũng chả hạnh phúc đc cho cam .Mình sẽ đi con đường nào đây .
    Lấy vợ thì cũng phải xuất phát từ tình cảm là chủ yếu .Nếu vì tiền thì ko bền là cái chắc rồi .
    Nhiều khi mình ước cho tất cả bọn họ đều đóng kịch thì mình sẽ cảm thấy sung sướng và nhẽ nhõm biết bao nhiêu .Giá mà ..................... hic .................. như vậy .

    Tại sao lại có thể như vậy nhỉ ? Đau đầu thật .Mình vẫn chưa đủ tuổi .Rõ ràng là hồi 2006 toàn thông tin giả .Nếu ko thì giờ này đã khác .Ko hiểu pa QK có phải thằng anh của mình ko nữa .Hắn bị sao vậy mà có thể biểu hiện ra mặt đc. Hix hix .Nghĩ đến tương lai lạnh toát mồ hôi .
    Thời gian lạnh và khủng hoảng nhiều khi lớn hơn thời gian của những trạng thái khác .Có đáng ko . Có đáng phải như vậy ko ? ÔI ............................... đau đầu quá .

    Yêu nhiều -----------> đa tình
    Đẻ nhiều ------------> san sẻ bớt tình cảm .
    Ôi mà mình cũng chả có cảm hứng để làm chuyện đó với ai cả .Hix .hix .Bao giờ mới đc lấy vợ đây .Mà lấy vợ về rồi thì sống kiểu gì đây . Ko hiểu cha Bush ngày xưa kiểu j nữa .Rõ ràng là mỗi thằng mỗi khác .
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến WC rồi .Sau WC sẽ là Asiad .ÔI thời gian trôi qua thật mau .Cố gắng vưọt qua giai đoạn khó khăn này .Ngày xưa mình cứ tưởng sẽ đc sang Lào .Hy vọng ngày nay sẽ đc đi QC .Hix hix .Nhưng mà mình có còn mặn mà với WC nữa ko ??? Mình ko trả lời nổi nữa .Chính xác là mình ko xem euro 2008 khá nhiều .Những điềm hứng thú , những đam mê nay còn đâu .Thậm chí kể cả cup c1 . Hix .Mình sao thế nhỉ ?Wc hay c1 ko đá láo đâu .Biết vậy.
    NL : xì , đam với chả mê , niềm đam mê hại đủ đường .
    - Nói ít thôi. Chỉ muốn sút vài phát vào mông .
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình lại bình thường rồi .Ko có cái j có thể làm tổn thương mình nhiều đc cả .Cuộc sông vẫn sướng chán Dũng ạ . ehhehehheheh ihêihêiihieie
  8. longtom

    longtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đang đi trên đường bỗng thấy bất thường
    úp mặt vào tường lại thấy bình thường...
    (là ai zạ?)
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Là ai vậy?
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Vẫn thấy lão Võ Minh Hoài tệ tệ sao ấy .Đáng nhẽ phải xây cái j nó gần gần chút .Hix. Mỗi thằng mỗi khác .Chả biết đc .Chắc là tính cả rồi. Mình cũng chả muốn nghĩ nhiều .Thời tiết bây giờ khá là đẹp . Hi hi

Chia sẻ trang này