1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ anh mới hiểu được rằng em không khó hiểu như anh nghĩ đâu
  2. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hì cảm ơn cậu, chứ cuộc sống của mình bây giờ vẫn ổn, đã qua 2 mối tình và người ấy của mối tình thứ 2 giờ đã có chồng, giờ thì đang solo, nhưng cuộc sống thì vẫn tốt vì mình còn nhiều thứ để phấn đấu và rất nhiều bạn bè tốt xung quanh, còn chuyện tình cảm, mình tin rồi sẽ có lúc tìm được một người hợp với mình thôi, kô tin vào duyên số nhưng mình tin ai cũng có một nửa của riêng mình ở đâu đó, có khi mình nghe bạn thay đổi chữ ký, biết đâu lại may mắn hơn thì sao nhỉ, chúc bạn một ngày vui vẻ
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình ko biết là tiền có quan trọng ko nữa .Tiền rất quan trọng nhưng mà ................... Mình cũng chả buồn quan tâm đến siêu xe nữa . Có tiền thì cũng ko mua Ferrari để mà làm gì cả .Chỉ cần đủ tiền để đi du lịch và mua những đồ chơi công nghệ là đc rồi .Nói chung là vẫn dư dả hơn họ , chỉ đủ tiền sống hơn người bình thường chút xíu .Để đc làm Bill Gate chắc ko chỉ đơn giản là mất vợ đâu nhỉ . Nếu thế thì đã đầy Bill Gate rồi . Chắc là phải có vấn đề gì đấy nữa .Khi mình bằng tuổi ông già kia chắc mình phải giàu gấp đôi Bill Gate bây giờ ấy nhỉ ?Tiền nhiều cũng chả biết làm gì .Mà khó hiểu thật . Nếu là tiên thì phải sướng hơn những người bình thường chứ . Mà có những vị tiên điện thoại di động đến xe máy cũng ko có ??? Xét 1 cách tổng thể thì có lẽ là mình vẫn sướng hơn họ .Nhiều người muốn mà ko đc đấy Mình tin ông thầy bói . Nếu ông ấy nói là trong đời mình sẽ có 3 lần danh dự bị hạ thấp thì chắc là ko sai đâu .Mình có uỡn ẹo 1 tí cũng chả sao cả .Số phận đã an bài .Lúc sống vẫn còn sướng chán .Vấn đề là lúc chết sẽ như thế nào kìa .Nếu mà khổ quá thì kiếp sau thà làm người thường cho xong .Mình biết quá nhiều .Biết nhiều đến nỗi trở lên vô cảm .Chả thể có tình cảm với ai kể cả người thân trong nhà .Mình cũng chả muốn đẻ nữa .Nói chung là mình sẽ vẫn đẻ nhưng là đẻ muộn giống Bill Gate để ko có thằng Úc nữa .Kịch bản này vẫn rất khó hiểu .Nhìn khuôn mặt của mấy ông bà già xung quanh mình thì có thể hiểu là ko ai hạnh phúc cả . Cái giá của tiền nó là thế đấy .Bill Gate bị sao thế nhỉ .Mình đoán là sau 85 tuổi họ sẽ ko quay lại nữa hoặc là họ ko để cho mình yên thì mình mới đc như Bill Gate .Thế nếu mình cố tình để họ ko cho mình yên thì sao .Hoặc như trong trường hợp chính mình muốn giết ông già kia thì sao .Có đc thêm tiền ko ???
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tại sao thằng cha Quang Minh hình như đi học từ năm 96 mà đến năm 2000 đã đc làm ở đài truyền hình rồi . Còn mình đáng nhẽ ra phải đc làm ở đài truyền hình từ năm 2008 chứ nhỉ . Tại sao thằng Mark Zurkerberg đi học từ năm 18 tuổi mà đến năm 20 tuổi đã đc làm ông chủ của Facebook với 1.5 tỉ đô mà mình những năm 20 tuổi mới đi học mà 25 tuổi vẫn chưa có tiền ??? Hình như hắn phải bị làm sao mới đc như thế .
    Nếu mà sau khi hoá kiếp đc phép chuyển đổi thì kiếp sau mình muốn làm Nhật Bản sướng hơn . Mang tiếng là vị tiên số 1 , vị tiên sướng nhất mà cũng chả sướng gì cả .Cả cuộc đời luôn nơm nớp lo sợ .Nghề của mình là 1 nghề nguy hiểm .Cũng đúng thôi , phải làm nghề nguy hiểm, phải vất vả thì mới có nhiều tiền .Mà có tiền thì mình cũng chả biết tiêu cái gì .Nếu mà đã tiêu tiền thì ko bao giờ là đủ cả .Mình muốn đc lăng xê lên như là người Vn đầu tiên đi du lịch vũ trụ .Mình muốn xây 1 toà nhà cao nhất đông á làm biểu tượng cho Hp .Chắc là cũng thừa tiền để xây nhưng ko biết có đc xây cao ko nữa . MK cái gì cũng ko đc quyền tự quyết . Thậm chí mình muốn xây 1 ngôi nhà rộng 1 km vuông nhưng có lẽ là ko đc rồi . Hình như chỉ đc xây 1 ngôi nhà gấp 16 lần thôi thì phải . Ko biết là người xưa sống trong những căn nhà như thế nào . Chắc là nhà tranh vách đất rồi .Hình như thằng cha bầu Đức cũng là 1 thằng giống mình . Ko biết hắn lấy tiền đâu ra mà mua máy bay với chơi bóng đá .Hình như bình thường thì ko đủ tiền để chơi bóng đá thì phải .Chắc là hắn cũng lại bị làm sao mới đc như thế . Nếu ko thì mình cũng muốn chơi bóng đá .
    Cả thế giới đều bị bọn Mĩ giật giây . Nếu muốn thì liệu họ có thể thay đổi thể chế chính trị của mình ko nhỉ ????Bản chất của bọn Mĩ cũng kì bí chả kém gì mình đâu .Mình vẫn chưa hiểu vấn đề .
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mốt thời đại bây giờ là làm ở đài truyền hình .Ông thầy bói có nói là mình phải nói thật nhiều vào .Mình cũng ko thích đài truyền hình lắm .Mình muốn ko phải làm gì cả .Chỉ chơi thôi nhưng có lẽ số phận buộc mình phải làm ở đài truyền hình .Kiểu của mình ko biết có làm đc ko nữa .
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    mk , cô ta ko nhớ mình là ai sau 5 năm qua .Kì này mình bị điên thật rồi . Ko , mình ko bị điên .Mình vẫn bị ràng buộc bởi kịch bản chết tiệt đó .Đã mấy năm rồi ít khi xem phim .Giờ xem mấy bộ phim hấp hơi trên tv kể cũng buồn cười .Mà mình liệu có đc tham gia vào làm những bộ phim ca ngợi mình lẫn làm xấu mặt mình ko nhỉ ?
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình đổi ý rồi .Mình vẫn sẽ đẻ ra thằng Úc , thậm chí là đẻ nhiều nữa , đẻ khoảng 10 đứa cho sướng .Ko cần biết là sau này mình còn bao nhiêu tiền .Cứ sướng cho bản thân mình đã .Mình nghĩ là thằng Úc hay Canada thì chắc cũng phải khổ thôi .Chỉ có Nhật Bản với Đan Mạch mới ko bao giờ bị khổ .
    Nhiều khi mình ko thể kiểm soát đc bản thân mình .Những người âm có thể điều khiển đc mình .Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là bù nhìn giống họ .Mà mình cũng ko hiểu tại sao mình lại đc là tiên nữa .Chắc là phải tu nhiều kiếp lắm thì mới đc như thế .Mình già rồi .Mình đã sống hơn 2000 năm nay rồi Thực ra cũng chỉ khoảng hơn 10 kiếp chứ mấy .Mình muốn mua cả 1 phố của Hà Nội nhưng e là ko đủ tiền .
  8. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cả nhà ......
    Thật là khó hiểu
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hỉu chít liền à
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Bản chất của bọn Mỹ có lẽ là trọng tài .Họ thực ra cũng là tiên .Là người hầu hay là gì đấy .Những người ở đời trên ko người nào đến tác động cả .Chỉ có bọn Mỹ đến tác động . 98 % là như thế . Và mình thì cứ phải tưởng tượng .Họ cũng tưởng tượng .Tất cả đều ảo tưởng .Phải hiểu vấn đề thì mới hay chứ .Nhưng mà như mình hiểu quá nhiều thành ra vô cảm.
    Mình ko muốn làm ở đài truyền hình lắm .Hay là mình vừa làm MC vừa làm diễn viên nhỉ ? Mình cũng muốn làm đại biểu quốc hội nữa .Nếu mà đc làm thủ tướng là tốt nhất .Ko hiểu thằng cha Bush làm thế nào mà cả 2 cha con đều đc làm tổng thống nhỉ ?
    Mình chỉ xứng đáng như thế thôi .Mình thấy cũng hợp lí .Mong là ko có sự việc đáng tiếc xảy ra .Người tính ko bằng trời tính .Nếu muốn thì mình cũng có thể thay đổi cuộc đời mình nhưng mà là làm cho nó ............ tệ đi . Mình muốn tiêu tiền ngay mà ko biết làm thế nào .Cách ứng xử và tiêu tiền của mình cũng là cả 1 nghệ thuật đấy .Mình lỡ nói với gia đình là sẽ có ông già kia cho mình tiền .Thật sai lầm .Mà ông kia bị thần kinh rồi mà những ông bà già kia vẫn sợ 1 phép . Chắc là họ chưa biết .Con UAE cùng đời với mình cũng dễ chịu .Nói chung là có lẽ là mình cũng sống đc .Hình như ông Tuyển từng có ý định nói in tiền ra . Nói ra thì ko hay đâu .Mình phải hiểu thật sâu vấn đề .Ko nên sướng quá mà cũng ko để cho họ khổ quá .Chỉ duy trì 1 mức nào đấy là ổn .Mình chả buồn xây cái gì nhưng mà nếu ko đủ dam độc để ăn đc họ thì phát sinh nhiều vấn đề lắm .Mệt .Mình ko thích ai cả .Mình muốn sống 1 mình .Tiêu tiền 1 mình .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ Mình mà nói đc tiếng Anh thì mình đã biến hẳn ra nước ngoài cho rồi .Chính phủ mà cho những thằng như mình làm lãnh đạo quốc gia có phải hay ko .Phải để cho những người hiểu vấn đề làm chứ .Cả cái thế giới này auto cả rồi .Mình tính cả rồi .Còn phải nghĩ ngợi gì nữa .Xét 1 cách toàn diện .Nhật Bản vẫn sướng nhất .Nếu sau khi chết mình chỉ khổ vừa phải thôi hoặc có thằng đóng thế cho mình thì mình mới là thằng sướng nhất .Mình muốn làm 1 bộ phim về cả cuộc đời mình cho đến khi sang kiếp khác thì thôi.

Chia sẻ trang này