1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thật khó chịu khi những gì mình nghĩ , những gì mình làm người khác đều tính trước đc .Mình muốn đc tự do .Ko hiểu 2 ông bà già kia bao giờ mới chịu về nhà đấy .Nhìn thấy họ thật ngứa mắt .Mình mà nói tất cả ra thì cả thế giới sẽ đảo lộn . Kịch bản chết tiệt đó sẽ khác .
    Mình thấy thằng Anh cũng bình thường .Mình có lẽ cũng thế .Chả có gì nổi bật cả .Mình chỉ xứng đáng như thế .Muốn nhiều hơn là chết .Người ta cũng lo giữ cho mình .Cũng lo cho mình .Mình là thằng đặc biệt nhất vì mình hiểu tương đối kịch bản đó .
    Ko biết là sau này người ta ở những căn nhà cao đến hàng km thì như thế nào nhỉ? Làm gì có chuyện đó chứ .Ở nc ngoài làm gì có chuyện cứ sau 28 năm thì ngôi nhà to gấp 4 lần chứ .Sau này người ta ở chung cư cao cấp cả rồi .
    Mình muốn tiêu tiền ngay mà ko biết làm thế nào . Hay là mình vẫn cứ nói ông già kia cho mình tiền . 100 tỉ chẳng hạn để đủ tiêu .Nhưng sau này bọn kia đến bố mẹ mình nói ra thì mệt .Chán .Chả biết là nên làm thế nào đây .
  2. angelica01

    angelica01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chắc nếu fải vẽ nội tâm của chú này thì chỉ cần bôi đen toàn bộ mất. nhìu tâm sự quá lại cứ dồn nén lại. càng ngày mọi thứ càng trở nên đen tối và... khó hiểu.
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    làm ngược lại mình ko ăn thua . Làm giống mình cũng ko ăn thua .Phải hiểu bản chất của vấn đề cơ .Mình ko biết có nên mua du thuyền ko .Chắc là sắp tới mình cũng có vài trăm triệu đô. Khi bằng tuổi ông Tuyển chắc mình cũng phải có hơn 10 tỉ đô .Thế thì mình cũng phải đóng 1 cái du thuyền cỡ 100 triệu đô .Nhiều thằng sướng quá thì cũng phải có 1 thằng chịu khổ để bù vào .Ví dụ như ông già kia .Vậy thì mình có nên sướng quá ko ? Trong đầu có nhiều ý tưởng quá mà ko biết làm thế nào .Mình sẽ cho con Đài Loan dẫn chương trình thời sự trên VTV1 .Con Đan Mạch dẫn 1 chương trình gì đấy gọi là trò truyện với người nổi tiếng .Còn mình ko biết là nên dẫn chương trình gì . Mình với thằng Đức , ý , Pháp ,Tây Ban Nha đi làm diễn viên truyền hình cả lũ . Đóng toàn phim mafia . Chắc là thú vị lắm đây .Mình chả muốn phải làm gì cả .Chỉ muốn ở nhà chơi .Ăn chơi cho thật điều độ .2 năm đi xem seagame 1 lần .4 năm đi xem Asiad 1 lần .Dần dần thì mình cũng đi đc phần lớn các nc ở châu á . Những năm lẻ thì mình đi đâu đó .10 năm nữa thì ai cũng có tiền để đi du lịch nc ngoài rồi .Phải đi du lịch vũ trụ mới là sành điệu .Đại gia thậm chí còn phải có cả hành tinh riêng ấy chứ .Mốt mọi thời đại là đc sống ở 1 hành tinh khác có sự sống ngoài trái đất .Mình muốn có 1 cuộc trò truyền với bà Phan thị Bích Hằng để xem sự đời như thế nào .
    Mình ko muốn khổ .Mình ko chịu đc khổ nhưng sau này mình sẽ phải chịu khổ do sướng quá nhiều rồi .Giá mà biết chính xác xem mình phải khổ thế nào nhỉ ? Đã chết rồi thì chắc là ko còn cảm thấy đau đớn về thể xác nữa .Ở cõi âm ko biết người ta có tiêu tiền ko nữa .
    Mua 1 cái du thuyền rẻ tiền thì cũng chả khác gì mua con Matiz , Kia Morning .Mà du thuyền đắt tiền thì *** có tiền .Đáng nhẽ phải có nhiều tiền hơn nữa .Mình muốn đóng 1 cái du thuyền có thể chứa khoảng 30 người . Thậm chí mình muốn mua 1 hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dưong hay 1 hòn đảo ngoài Trường Sa .Mình muốn nâng cấp sân vận động Lạch Tray .Mình muốn nhiều .Chán thật .Chán wá .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    kaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    kaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình vẫn thích cô ta .Cô ta đc đào tạo bài bản từ nhỏ rồi nên xịn hơn người bình thường .Tìm 1 người vợ như cô ta khó lắm .Vậy là ông già kia ko biết cách dụng độc lên mới bị phản dam độc , bị thần kinh và ko ăn đc bà ngoại của cô ta nên mình mới phải khổ .Mình sẽ lấy ai đây .Hay là lấy 1 cô người Nhật hay người TQ nhỉ . Lấy vợ nc ngoài mới là sành điệu .
    Ông Tuyển có hơn 1 tỉ đô , là khoảng hơn 20000 tỉ . Cũng ko phải là số tiền quá lớn .Khi mình bằng tuổi ông ta chắc mình có trên 10 tỉ đô .
    Mình chả thấy phải tôn trọng ai cả .Tất cả bọn họ đều có xuất phát điểm ko hơn mình bao nhiêu .1 số người có xuất phát điểm quá thấp .Mà tất cả bọn họ chỉ là bù nhìn thôi mà .Vậy mà mình phải ở dưới họ thì mới tốt .Điều duy nhất làm mình cảm thấy tôn trọng họ là mình biết tất cả bọn họ đều là tiên .Tiên *** gì .So với những người bình thường chưa chắc đã sướng hơn đâu. Còn mình có lẽ phải tu hàng nghìn năm rồi , từ hành tinh khác ấy thì mới đc như thế này .Sau này mình sẽ khổ , nhưng mà cũng chả sợ .Lúc ấy mình chai mặt rồi .Bọn họ cũng chả biết cái *** gì .Chỉ ngại bọn Mỹ ở bên cạnh họ. Thường là những trường hợp đáng tiếc xảy ra là do bọn Mỹ bơm bít vào lên họ mới khôn lên chứ bình thường thì họ làm gì biết cái gì .
    Mình cũng chả biết là thật sự những người trên hay họ đối xử với mình như thế nào .Bởi vì tất cả chỉ là bù nhìn thôi mà .Chỉ có 1 vài người đến tác động . Kịch bản có hoàn hảo mấy thì cũng có những kẽ hở .Mà mình cũng chả quan tâm .Kiểu gì thì kiểu mình cũng chả cho ai đồng nào cả mà .Ha ha ha
    Mình ko biết nên đẻ bao nhiêu đứa đây .Các con mình thì cũng chả liên quan mẹ gì với mình cả . Người xưa cha con , anh em còn có thể giết nhau nữa là .
    Mình muốn tiêu tiền ngay mà ko biết bắt đầu như thế nào đây .Đau đầu quá .
    Nếu theo kịch bản đó thì hình như sau này mình đc xây 1 ngôi nhà gấp 64 lần ngôi nhà mà mình đang ở . Thế thì cũng chả là to gì so với thời bấy giờ .Thậm chí đc xây ngay từ bây giờ thì cũng chả là to gì .Sau này có những toà nhà cao 10 km ấy chứ .
    Ko biết là bây giờ đang xảy ra chuyện gì nữa .Làm gì có chuyện gì , chả có chuyện gì xảy ra cả .Có 1 đứa bảo với mình thế mà .
    Nếu mà giữ nguyên thái độ của các ông bà già kia với ông thần kinh kia đối với mình mấy chục năm nữa thì mình nghĩ là cũng ổn .Vấn đề còn lại nằm ở mình thôi .Hy hữu lắm mới bị thần kinh mà do ông kia học nghề chưa tinh , chưa biết cách dùng độc .
    Nếu ông thầy bói nói là phải quảng cáo em mình nhiều vào thì chắc là họ ko quay lại ngay đâu .Khoảng 40 tuổi họ mới đến mà cũng khinh thường mình .Mình cũng chả quan tâm .
    Nếu đem ra cân đo đong đếm thì cũng chả xác định đc thiệt hơn trong kịch bản này .Mà hình như người ta tính rằng bọn hệ Kim là sướng nhất .Rồi mới đến mình .Có lẽ vậy .
    Mình ko biết nên làm gì .Mình chả buồn làm gì cả .Hay là mình sống ở HP . Hp chả có phố nào hướng tây bắc ở trung tâm như mình muốn cả .Có lẽ là mình vẫn sống ở Hn như bình thường .Mình cũng chả buồn quan tâm đến ai .Kể cả những người thân quanh mình .Họ cũng là tiên .Mình ko lo cho họ thì bọn Mỹ cũng phải lo cho họ .Mà bọn Mỹ ko lo cho họ thì bọn Mỹ ở thế giới bên kia cũng phải lo cho họ .Mình ko phải nghĩ ngợi gì cả .
    Thỉnh thoảng mình mơ thấy những giấc mơ thật kì lạ . Đó là 1 thế giới khác. 1 hành tình khác .1 kiếp trước hàng nghìn năm của mình thì phải .Chả biết nữa .Đau đầu quá .Những người thân trong nhà mình cũng chỉ là bù nhìn , thực ra làm gì có chuyện gì ,chả có chuyện gì cả .Tất cả chỉ là nguỵ biện ha ha ha .
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    TIỀN BẨN , TIỀN BẨN , TIỀN BẨN
    Những người âm có thể can thiệp vào kịch bản này .Lại thêm 1 bằng chững nữa .Mình ko thể hiểu nổi .Thật thú vị .
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu quá .Vậy là ông ta có khoảng 2 tỉ đô .36000 tỉ .Mình cũng đã mường tượng ra những gì mà Bill Gate , Caslos Slim Helu đã phải trải qua .Nếu xảy ra 1 trong các trường hợp đó thì mệt thật . Lạnh lắm ấy .Chả sung sướng gì đâu .
    Mấy ngày qua có bao nhiêu ý tưởng trong đầu mình .Ko kịp ghi ra .Quên mẹ nó mất rồi .Bây giờ phải ghi ra kẻo quên.
    Đầu tiên mình sẽ xin nâng cấp sân LT .Hình như khách sạn Harbour View với cái DG tower là của ông Tuyển .Nếu đc phép mình sẽ gộp 2 cái làm 1 .Xây 1 toà nhà cao 101 tầng cao nhất đông nam á .Sau đó mình sẽ đóng 1 du thuyền chở khách thuộc loại top hiện đại và lớn nhất thế giới .Chắc khoảng trên 1 tỉ đô .Số tiền còn lại chả biết làm gì .Có lẽ là mình sẽ xây 1 quận ngoại ô HN giống PMH trong SG .Quan trọng nhất là phải xây đc 1 ngôi nhà thông minh có bề ngoài giống UBND TP HCM . Bên trong là 1 loạt các công nghệ tiên tiến nhất .Mình muốn có 1 phòng khách rộng hơn 100 m vuông .Ti vi là cả 1 bức tường luôn .3 bức tường còn lại cũng phải là 3 cái màn hình chiếu cảnh Manhattan .Trần nhà cũng là 1 cái màn hình bầu trời đầy sao .Tất cả đc điều khiển bởi hệ thống máy tính hiện đại .Mình muốn có 1 cái ô tô , 1 cái máy bay trực thăng , 1 cái máy bay , 1 tàu chiến mô hình có thể điều khiển từ xa khoảng vài km .Trên những phương tiện đó phải có những camera truyền hình trực tiếp về hệ thống máy tính ở nhà .Mình chỉ sợ cái nhà nó nhỏ quá .Nếu chỉ đc xây gấp 16 lần ngôi nhà mà mình đang ở thì chưa chắc đã đủ cho các nhu cầu khác .Nếu đc phép mình muốn có 1 ngôi nhà rộng 1 km vuông cơ .Những người âm dạy mình nên mình mới có những ý tưởng như thế . Hờ hờ hờ .Mình đổi ý rồi , ko muốn đi du lịch vũ trụ nữa . Nếu mà lên hẳn vũ trụ thì phải chi 25 triệu đô . Qúa tầm của mình .Còn chi vài trăm ngàn đô chỉ để lơ lửng vài phút ở tầng khí quyển thì chả bõ .Ông kia có 1 đội taxi thì ông Tuyển sau này sẽ có 1 đội máy bay .Mình sau này sẽ có 1 đội tàu vũ trụ . Kiểu gì cũng đc lên vũ trụ thôi .Mình mà lên bây giờ sau này bọn kia cũng đc lên vũ trụ . Mà càng đời sau càng hiện đại thì có khi phản dam chết mẹ chứ chả chơi .Có lẽ là chơi theo thời đại thôi .thời đại đến đâu chơi đến đấy .Ha ha ha .Mình vẫn muốn làm 1 bộ phim về chính bản thân mình từ khi sinh ra đến khi hoá kiếp thì thôi . Chắc khoảng 160 năm .Tên các nhân vật phải giống thật y nguyên nó mới hay .Thời gian , kiến thức và tiền bạc là vũ khí của mình .Nếu mình cho họ biết trước tương lai thì chả khác nào mình thành thằng tàn phế cả .Nhưng mình vẫn muốn .Đó sẽ là năm mình khoảng 90 tuổi .Sống có đc bao nhiêu nữa đâu .Bất chấp hậu quả . Ha ha ah
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình là thằng chả ra gì . Đúng thế . Ko phải chỉ riêng mình mình chả ra gì . Tất cả bọn họ cũng chả ra cái *** gì cả .Thằng tổng thống Mỹ cũng là thằng *** ra gì mới đc làm tổng thống Mỹ .Các con mình chả liên quan gì đến mình .Ko những thế bố mẹ , vợ con mình cũng chả liên quan gì đến mình .Khi cần mình có thể bán hết .BÁN HẾT . Hờ Để giữ lại quyền cho mình thì mình có thế bất chấp tất cả .Thằng tổng thống Mỹ cũng là thằng như thế .Mình có thể tượng tưởng ra chuyện đó .Những chuyện sẽ xảy ra sau khi chết .Cái khổ đầu đời mới chỉ bằng 1% cái khổ cuối đời thôi .Mình cũng có thể tưởng tượng ra Bill Gate hay Carlos Slim bị cái gì .Có lẽ là giống bộ phim Mười là cùng chứ gì .Chết còn ko sợ nữa là .Chả có gì phải sợ cả .Sướng bỏ mẹ lên đc ấy .Ha ha ha Mình chả thích ai cả và cũng chả cần ai thích cả .Toàn **** thôi .Thực ra mình đâu có cần họ .Vợ mình cũng *** ra gì .Cô ta phải thế này thế kia mới đc làm vợ mình .Nhiều người muốn mà ko đc đấy . Ha ha ha Mình muốn 1 cô vợ xinh, thông minh ,ngoan , có cá tính và biết điều . Tìm đc 1 người như thế hiếm lắm .Nhưng mình vẫn chưa thể tưởng tưởng đc Nhật bản hay Đan Mạch sẽ bị khổ gì .Có lẽ là họ ko bao giờ bị khổ .Khó hiểu thật .Mình trở lên vô cảm .Vô cảm .Vô cảm .

Chia sẻ trang này