1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko quan trọng, quan trọng vẫn là tiền...haizzz....
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Chả nhẽ đến 1 ngày nào đó mình sẽ bán cả bố mẹ mình , những người đã đẻ ra mình sao . làm gì có chuyện đó .Chắc là sẽ ko đến nỗi thế đâu .Vợ con mình may ra còn có thể .Mình có thể tưởng tượng đc chuyện đó .
    Mình vẫn muốn đc như Bill Gate , nhìn ông ta vẫn sướng chán .Có gì mà phải sợ đâu cơ chứ .
    Mình chả buồn xây cái gì cả .Có lẽ là mình sẽ phải đi du lịch 1 vòng trái đất xem cả thế giới người ta xây cái gì .Nếu ko có thằng nào ở Vn xây Disneyland có lẽ mình sẽ xâyDisneyland .
    Mình muốn tiêu tiền ngay mà ko biết phải làm như thế nào .Theo cảm nhận của mình thì chỉ vài tháng nữa thôi là có tiền rồi .Mấy đứa em mình đi làm cả rồi mà bây giờ mình vẫn phải ngồi đây .Có lẽ ban đầu mình sẽ nói là đi làm ở chỗ 1 thằng bạn nào đấy lương vài triệu .Làm vài tháng thì xin tiền mẹ mua 1 cái xe máy .Sau đó vài tháng mình sẽ tham gia chương trình ai là triệu phú và trả lời hết 15 câu . Mình biết trước các đáp án mà . Ha ha ha.Hình như hồi trước trong trương trình hành trình văn hoá cũng thế .Ha ha .Khi có 150 triệu rồi thì xin thêm tiền mẹ để mua 1 cái xe Jeep .Sau đó Lại Văn Sâm giữ mình lại làm ở đài truyền hình .Làm ở đài truyền hình thì lại có 1 thằng đạo diễn mời mình đóng phim . Đóng 1 bộ phim khoảng 40 tập với casxê 10 triệu / tập là có 400 triệu + tiền linh tinh nữa là khoảng 500 triệu .Lúc đó mình sẽ góp vốn với mấy thằng nữa mở công ty riêng .Khi có công ty riêng rồi thì việc rửa tiền là dễ dàng .Ha ha ha .Nếu mà có ai đó đọc topic này của mình thì sao nhỉ .Chả sợ .
    Nếu mà mình có người yêu nữa thì mình phải lo cho 1 lúc 5 em .Quá sức của mình rồi .Chỉ 3 em là đủ rồi .Mệt quá. Mình có lẽ vẫn phải đẻ đến 5 đứa .Mình muốn có 1 ngôi nhà rộng 1 km vuông. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ngao ngán . Hic hic .Chả nhẽ đến 1 lúc nào đó mình phải bán cả người thân của mình thật sao .Thà mình chịu khổ còn hơn .
    Mình đúng là 1 thằng kém cỏi hơn những người bình thường khác .Ông thầy bói có nói là mình phải nói thật nhiều vào .Biết thế những ko ăn thua .Đã là bản chất thì ko thay đổi đc .Tử vi của mình cũng viết là đầu đời gặp gian khó , giữa đời ăn mặc đủ , cuối đời khỏi phải lo .Ko biết là cuối đời là lúc nào đây .Chả nhẽ là cái lúc sau năm 85 tuổi khi mọi việc đã an bài .Hic . Thế thì còn sống đc mấy năm nữa đâu .Từ bây giờ đến lúc đấy thì mình bị ám ảnh à . Hay là sao .Mệt quá .
    Mình chả buồn xây cái gì cả .Có lẽ là mình sẽ xây 1 bãi tắm nhân tạo ở HN .Mình vẫn muốn có 1 ngôi nhà rộng 1km vuông. Thế thì mới đủ cho nhu cầu của mình đc .
    Người ta có tiền thì nhanh nhẹn hẳn lên .Mình mà có tiền thì vẫn chậm chạp thôi .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix. Mình thật ngốc .Bây giờ nghĩ lại mới hiểu đc 1 số vấn đề . Đáng nhẽ ra phải hiểu ngay từ đầu .Hiểu đc thấy thoải mái thật .Cũng tại cái kịch bản này .Chỉ hơi hơi , cái j cũng ko rõ ràng thì ai mà hiểu đc cơ chứ .Mình quyết định rồi .Mình sẽ đóng 1 du thuyền chở khách và lập 1 clb bóng đá của Tp .Dư tiền thì xây 1 cái Disneyland .Coi như xong.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình có thể hiểu là tại sao ông già kia lại bị ................... Chuyện này bắt nguồn từ xa xưa lắm rồi .Cách đây cả trăm năm rồi . Từ cái thời kiếp trước của mình , từ cái thời chưa có chuyện sau 28 năm ngôi nhà to gấp 4 lần .Thường thì có lẽ chỉ bị con TYSD nó bắt nạt thôi .Có thể chuyện đó xảy ra thường xuyên quá nên bọn Mỹ có can thiệp vào .Khi bọn Mỹ can thiệp vào thì những người ngoài hành tình lại can thiệp ngược trở lại .Hoặc là ông ấy số xui bị đứa nào đấy buff bùa .Những người ngoài hành tinh can thiệp vào lên thằng Ấn Độ của thời ông Tuyển với của đời mình sẽ khác .Như vậy có thể kết luận chính thằng Ấn Độ là thủ phạm nên phải trả giá .Nhưng Ấn Độ thì làm j có bùa hay game thì cũng chỉ là game .Nếu mình với ông Tuyển sướng hơn bình thường thì kiếp sau lại phải bù vào thôi .Chả mất đi đâu cả .Việt Nam có lẽ cũng chơi TYSD .Vợ mình cũng *** ra gì .Thậm chí Nhật Bản cũng *** ra gì .Mình có thể hiểu .Càng mặc TGTD nhiều thì KB càng nhiều mà .Ha ha .Thế giới chỉ là tương đối thôi .Mình nghĩ là thế giới đã bị thay đổi .Mình phải là Mỹ mới đúng .Còn bọn Mỹ là người ngoài hành tinh .Bà Phan thị Bích Hằng có nói những người ngoài hành tinh đã sống trên trái đất này lâu lắm rồi cơ mà .Vợ mình ko thể là Việt Nam đc .Việt Nam đổi chỗ cho I răc thì đúng hơn .Ko biết ai sáng tác ra cái trò này nữa .Những nước và vùng lãnh thổ như Hồng Kông , Đài Loan , VNCH hay Đông Timo mới có thì tính kiều j .Thật khó hiểu .Càng ngày mình càng cảm thấy thật thoải mái .Chữ Nhẫn bao giờ cũng phải đc đặt lên hàng đầu .Mình có tình cảm với tất cả bọn họ .Ôi các vị tiên của tôi .Kịch bản tạo ra mâu thuẫn .Ai muốn thế đâu .Mình vẫn muốn nói nhiều .Thấy bói bảo thế mà .Cũng sợ nói dài nói rai nói dại những cũng chả sợ .Nếu có chuyện j xảy ra thì đó là số phận cả rồi .Ôi TIỀN.Ha ha ha.
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có cái j đó hối thúc mình sang Mỹ sống .Nhiều lúc mình cũng muốn thế cho an toàn .Nhưng mà mình già rồi .Làm sao mà hòa nhập với xã hội Mỹ đc .Bây giờ lên Hn sống cũng là cả 1 vấn đề .Điều quan trọng hơn nữa là làm sao bê dc cả đại gia đình sang Mỹ .Năm 2004 là mình .Năm 2000 là Quốc Khánh.Năm 96 là Quang Minh. Năm 92 hình như là Hoàng Cường thì phải .Năm 88 là Phạm Nhật Vượng.Năm 84 ko biết là ai .Năm 80 là Võ Minh Hoài .Năm 76 là Đào Hồng Tuyển .Năm 72 là Trần Văn Cường .Năm 68 hình như là Hoàng Gia.Năm 48 là ông Vinh. Năm 52 là Trần Đình Trường .Mình nhớ là đọc ở đâu đấy nói Trần Văn Cường đi học lớp thuyền trưởng năm 76 nghĩa là cũng giống Quang Minh .Vậy đáng nhẽ năm 2008 mình đã phải đi làm ở đâu đó ròi chứ .Tức thật .Ko biết là vấn đề ở đây là j .Mà Phạm Nhật Vượng năm 88 đi học ở Nga cơ mà .Ko phải học ở cái lớp đó .Mình có cảm giác là thằng cha năm 84 đã có chuyện j đó xảy ra .Có thể hắn giết người chẳng hạn .Nhớ lại lúc đấy mình mà ko kiềm chế đc , ko biết nhẫn thì ko biết chuyện j xảy ra đâu .Có nhiều kẻ luôn đo lòng mình .Ko biết đâu mà lần đâu .Mình có thể hiểu những j đang diễn ra với Trần Văn Cường . Tức thật .Mình ko dc phép làm j chứ ko thì ko xong đâu .Chả nhẽ lại biến ra nc ngoài cho an toàn và ko phải nghĩ ngợi j nữa cả .Nhưng mà mình chỉ xứng đáng như thế thôi và chuyện đó phải xảy ra .Kịch bản tạo ra mâu thuẫn .Lần về tổ tiên của mình thì hình như có đến mấy thằng tổng thống Mỹ liền thì phải .Hiểu chuyện là như thế đấy . Sắp có chuyện với Đào Hồng Tuyển rồi .Mình ko biết nên làm j đây .Mình đoán là chỉ 2 tháng nữa thằng con ông ta sẽ đến .Mình vẫn muốn làm chính trị .Bush cha cũng sinh tháng 6 năm Giáp Tý như mình .Ước j mình dc như ông ấy .Mình vẫn nghĩ kịch bản thực tế thì phải khác .Mình phải là Mỹ mới đúng .Nhật Bản vẫn là Nhật Bản .Đài Loan vẫn là Đài Loan .Đan Mạch là Hàn Quốc .Quảng Tây là Bắc Hàn .Còn Việt Nam ban đầu theo Nga , sau đó lại theo Mỹ .Bây giờ thì suốt ngày đi làm osin cho Hàn , Đài thì chỉ có thể là cái con Dương j đấy hay là Irắc thôi .Vợ mình phải đỉnh cao cơ .Kịch bản này chỉ tương đối thôi .Những người ngoài hành tinh can thiệp vào kịch bản của mình nên kịch bản của mình khác những thằng khác chút .Mình vẫn sợ cái khổ cuối đời .Mệt .
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hahhâ em đọc bài của bác mà chết cười...bác có óc tưởng tương+ logic rất hay ...
    công nhâạ cách xả stress của bác hay thật...có điều lắm cái đọc đc hiểu thì chết liền :D
  8. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cố gắng đọc hết mấy trang, mà chả hiểu gì =))
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình đã phạm quá nhiều sai lầm .Bây giờ ko biết làm thế nào đây .Hay là nói hết ra đi cho thoải mái .Nói tất cả mọi người đều đc in tiền ra .Nhưng mà mâu thuẫn đã đc tạo ra rồi .Khó mà hàn gắn đc .Chán .Mình cũng đã mường tượng ra đc tất cả các giải bóng đá của tất cả các nước trên thế giới họ đều đá láo .Thậm chí cả WC họ cũng đá láo từ những năm 2006, 2007 nhưng mà hic hic , giờ thì rõ hơn rồi .Cuộc đời giờ chả còn gì nữa .Đúng như thằng thiếu lâm nói , chả có vị *** j cả .Vẫn biết là cả cái thế giới này nó auto rồi nhưng mà hic hic .................................... CHán wá .......................................................................................................................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Mình đã phạm nhiều sai lầm rồi .Bây giờ làm sao đây hả .Mình sẽ vẫn cho Đan Mạch dẫn chương trình thời sự .Đài Loan dẫn chương trình j đấy .Mình đi đóng phim.
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình thèm có 1 cái du thuyền như của Roman Abramovich. Nhưng thôi có 1 cái du thuyền chở khách cũng đc rồi .Trên cái du thuyền đó phải có ít nhất 3 sân bay trực thăng .1 sân bay dành riêng cho mình .Phòng của mình là phòng tổng thống . 20 năm nữa chắc là chưa có đĩa bay riêng đâu . 50 năm nữa thì có thể .Cái sân bay trực thăng của mình phải đc thiết kế để có thể đậu đc cả máy bay lên thẳng như Sea Harrier và cả đĩa bay nếu thời đấy có . Mình muốn có 1 ngôi nhà thật to mà chắc là *** đc phép xây . Tức thật . Vậy thì mình sẽ xây cho Đan Mạch hoặc Đài Loan 1 ngôi nhà thật to .Mình yếu lắm . Mình ko muốn đối mặt với bọn họ . Mình ko muốn chơi với ai cả .Tất cả bọn họ đến với mình chỉ vì tiền .Mình muốn giống như Trần Đình Trường . Mình sẽ sống ở Manhattan.Mình lỡ nói với gia đình là đc in tiền ra rồi .Gia đình mình cũng lờ mờ tin mình rồi .Phải bê tất cả sang Newyork . Nếu ko khi tua lại chuyện đó lân thứ 2 ai đó trong nhà buột miệng nói ra thì chết .Vấn đề bây giờ là sẽ xây dựng kiểu j đây .Vẫn phải xây 1 công trình j đó ở HP để thằng Thành hấp nó đến làm .Vẫn phải xây 1 công trình thật to ở nhà thằng tiếp theo .Còn 1 công trình như đảo tuần châu thì xây ở đâu ???? Sẽ vẫn xây ở HN như dự tình hay là xây ở Newyork . Mình muốn xây cả 1 đoạn phố nhà mình .Cả 1 đoạn phố nhà ông Tuyển .Cả 1 đoạn phố nhà ông Vinh . Cả 1 đoạn phố nhà những ông ở đời trên nữa nữa cho đến thời phông kiến khi khi còn ở nhà tranh vách đất thì thôi .Xây làm kỉ niệm thỉnh thoảng về chơi .Thời nay công nghệ hiện đại lắn rồi .Sống ở NewYork vẫn xem đc ti vi Việt Nam như thường .Mình vẫn yêu quê hương .Mình muốn sống chui lủi như 1 con chuột .Hàng ngày chơi game là đủ rồi .Vấn đề còn là vợ con .Chán quá .Mình phạm quá nhiều sai lầm .Nhỡ ngưồi trong gia đình nói với vợ mình là mình in tiền ra thì hic hic . Chán .Mà nếu mình bê cả Đan Mạch sang thì sau này Nhật sẽ như thế nào đây .Đau đầu quá .Sống ở Newyork buồn và lạnh lắm .Chán lắm .

Chia sẻ trang này