1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình quyết định rồi . Mình sẽ sống ở Manhattan .Ko nói nhiều nữa .Đừng hòng thằng nào cản tao .Sống ở Việt Nam thỉnh thoảng lại giáp mặt họ làm sao mà thoải mái đc .Kể cả ko bê đc cả gia đình sang Manhattan thì mình cũng sống ở đó 1 mình .1 mình mình là đủ rồi .Vấn đề bây giờ là chuyện vợ con .Lấy vợ xong là mình sẽ biến sang Mỹ .Trước đó thì mình sẽ dẫn chương trình truyền hình và đóng 1 vài bộ phim mafia đễ sĩ diện. Hehehe .Thậm chí mình muốn bê hết cả những người ở quê mình sang Mỹ .Những người đã theo kiếp trước của mình .Họ đã đợi lâu rồi .Chắc phải vài trăm người chứ ít j đâu .Sẽ thành 1 cộng động người Việt ở Manhattan.Đi con Ferrari ở Mỹ cũng là sành điệu rồi .Cần j đến du thuyền , máy bay .
    Manhattan 1 ngày mùa đông năm 2089 , 1 bà già ngồi trong góc khuất của toà nhà cao tầng nhất thế giới thời bấy giờ .Toà nhà cao hơn 10km .Bà già đó tên là Nguyễn Nhung đang kể về cuộc đời mình . Xung quanh là 1 tập hợp đủ hạng nguồi . Già , trẻ , lớn ,bé , trai gái , tây , tàu , á , phi đủ cả .Câu chuyện bắt đầu :
    - Hồi đó chúng tôi còn trẻ. Đó là 1 huyền thoại .
    to be continue ....................
    Hồi cuối đời mọi người sẽ có chiêu 9x .Mình muốn làm 1 bộ phim sản xuất theo ý mình mà ko biết có đc ko nữa .
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình là 1 thằng ngũ độc gà , mình ko biết chơi ngũ độc .Những người như Trần Đình Trường , Phạm Nhật Vượng hay thằng cha đời 84 cũng là những thằng ko biết chơi .Hoặc có thể họ sáng tạo ra chiêu thức mới ko biết chừng .Kịch bản này khiến cho tất cả bạn bè cấp 1 , cấp 2 , câp3 rồi cả đại học đều ko chơi với mình .Có thể kịch bản này tạo ra tính cách của mình hoặc tính mình đã thế rồi .Hình như cái thằng cha nào đó ở đời trên ở đường Tô Hiệu thì phải .Thằng cháu ông ta cũng bị ức chế vãi .Mình ko thể chơi với họ đc .Cứ chơi với họ là phải chấp nhận ức chế .Mình muốn biến đi ko bao giờ gặp họ nữa .Để xem ko có mình thì sẽ ra sao .Ko có mình trong Tống Kim thì sẽ ko vui đâu .Ko có mình thì cả thế giới sẽ biến thành sa mạc . Ha ha ha .Cái mình lo bây giờ là sau khi chết kìa .Bởi vì mình chọn 1 con đường khác với những người binh thường nên sau khi chết lại vẫn phải gặp họ thôi . Lúc đấy thì ko biết thế nào .Mình nhớ là đọc ở đâu đó chuyện ông Trường sang Mỹ từ năm 57 hay 59 gì đấy .Mà ông ấy sinh năm 32 nghĩa là ???? Có thể ông ấy ko cần cả Đài Loan, Đan Mạch lẫn Mêhico . Nếu vậy thì có đc in tiền ra thêm ko . Hình như ông ấy giàu hơn những thằng khác .Chắc là đc in tiền thêm .Mình thì vẫn cần họ .Mình muốn bê tất cả sang Manhattan kìa .Nếu sang Mỹ e là ko có nhiều gái như ở Việt Nam .Thôi cũng ko sao .Mình muốn sống cô đơn , chui lủi , lang thang 1 mình .Chỉ cần có đủ tiền tiều thôi là đc rồi .Ko cần ai quan tâm đến mình hết .Mình cũng *** cần biết bọn họ nghĩ gì .Quên hết đi là cảm thấy rất thoải mái .Mình sẽ ko bao giờ gặp lại bọn họ nữa .Cho dù họ có sang Mỹ tìm mình chăng nữa thì mình cũng sẽ biến đi .Vấn đề rất khó khăn nữa là làm sao bê cả gia đình sang Mỹ .Nhưng thằng cha thầy bói có nói là rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến mình và mình phải quảng cáo em gái mình nhiều vào ??? Như thế có nghĩa là mình vẫn phải đối mặt với họ .Mình sẽ cho người khác quảng cáo em gái mình .Mình ko bao giờ gặp ai hết cả .Biết xây cái j ở Newyork bây giơ .Xây cũng chả ai đến mà xem .Xây cái j nó phục vụ mình thôi ấy .Chán thiệt .
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn rồi . Mình sẽ sang Mỹ .Hết đường rồi .Ko còn con đường nào nữa .Sống ở Mỹ chắc là cũng buồn và lạnh lắm .Nhưng rồi cũng quen thôi .Mình cũng tiếc thật .Ở Việt Nam thì có nhiều thú vui hơn .Ko đc đến sân LT cuối tuần .Mình muốn có con sim 0909999999 mà có mua đc thì cũng ko dùng đc ở Mỹ rồi . Ở Việt Nam có con Ferrari là cả thiên hạ phải ngước nhìn. Ở Mỹ thì chả là cái *** j cả .Mình thích đc đi du lịch khắp VN , TQ và cả ĐNÁ nhưng ko có nhiều cơ hội rồi .Vấn đề là ko bê đc Ngọc sang Mỹ rồi .Vì con gái Ngọc lại ....................... rắc rối quá .Ko có Ngọc thì buốn lắm .Ngọc còn hơn cả vợ mình nữa kìa .Vợ mình cũng chỉ là 1 người đc dạy những cái trò hề , trò mèo thôi chứ có biết cái j đâu .Chỉ là 1 nhân vật tô điểm thêm cho bức tranh nó thêm đẹp thôi .Ko hạnh phúc j đâu . Mình có thể hiểu . Ko riêng gì ông ở đời trên đâu .Tất cả các đời .Tất cả thế giới đều ko hạnh phúc gì đâu .Biến ra nước ngoài cho thanh thản .Xã hội giờ phát triển lắm rồi .Cũng chả ngại j đâu .Newyork cũng có đến 20k người Việt .Cũng ko lo cô đơn đâu .Nhưng có lẽ là ko có nhiều gái . Cũng thiệt thòi đấy .Vấn đề quan trọng nhất với mình bây giờ là kiếm đc 1 cô vợ đúng kiểu mà mình thích .Có vợ rồi là té sang Mỹ ngay .Chỉ cần vợ thôi cũng đc rồi .Có lẽ là chắc chắn mình sẽ ko đc phép xây ngôi nhà to rồi .Nếu ko những thằng khác cũng đã xây rồi .Nhưng mà Abramovich có hẳn 1 biệt thự đắt nhất thế giới cơ mà .Mình cũng thích sống lang thang ngoài biển .Hay là mình đóng hẳn 1 du thuyền tư nhân cỡ khoảng 200 mil thôi là cũng đủ vi vu rồi .Nếu mình ko bê đc Ngọc và Lai sang Mỹ . Mình sẽ xây cho 1 trong 2 người đó 1 ngôi nhà thật to .Mình + 20 vô hình độc luôn .Mình khác người mà .Mình sẽ xây 1 ngôi nhà rộng 1 km vuông .Ở giữa là 1 lâu đài .Trên nóc sẽ có khoảng 3 sân bay trực thăng .1 sân bay ở ngay gần phòng ngủ để có j còn té .2 bể bơi . 1 bể bơi trong nhà . 1 bể bơi ngoài trời .Thậm chí 1 mình muốn có hẳn 1 đường băng đủ để hạ cánh cho 1 con Boeing hoặc Airbus nhưng như thế chắc phải dài vài km .Thế thì phải mua cả 1 cánh rừng mới ăn thua. Phòng khách rông khoảng 1000m vuông .Mỗi chiều khoảng 30m .4 bức tường là 4 cái màn hình luôn .Trần nhà cũng là 1 cái màn hình .Trong nhà phải có sân bóng đá .2 sân tennis .1 bãi đậu trực thăng .1 bãi đậu ô tô .Chắc là phải có khoảng 200 camera an ninh đc lắp đặt khắp nơi từ cổng cho đến mọi ngõ ngách trong nhà .Tất cả đc kết nối với 1 hệ thống máy tính hiện đại đc điều khiển bằng cảm ứng .20 năm nữa e là sẽ xuất hiện công nghệ mới rồi . Máy tính lúc đó có khi đã lạc hậu. Trong nhà phải có 1 hệ thống người máy tự động điều khiển các thiết bị trong nhà .Còn cái nhà của mình ở Newyork thì xây nó cổ cổ là đc rồi .Mình chả cần j nhiều .Thậm chí cái nhà mà mình đang ở cũng là quá đủ rồi .Mình chả thấy thiếu cái *** j cả .Nếu mỗi người đc 1 phòng riêng nữa là đc .Nhà đông , nhà chật thì mới vui .Kinh nghiệm đúc kết đc .Mình cũng ko muốn con trai mình chơi với thằng tiếp theo .Vậy là sẽ ko có thằng Úc nữa .Ko muốn ai trong gia đình mình hiểu cái kịch bản chết tiệt này nữa. Liệu có đc ko nhỉ .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa Mấy bộ phim trên tivi như dở hơi ấy .Thỉnh thoảng mới có phim hay để xem .Chán.
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình quyết định rồi .Nếu đc phép mình sẽ lập 1 kênh truyền hình riêng ở Hp .Kênh truyền hình sẽ mang tên Đất Cảng chuyên chiếu những cái j mà mình thích .Thậm chí mình muốn làm những bộ phim theo ý của mình nhưng có lẽ là ko đc rồi .Mình sẽ xây cho Lai 1 căn nhà rộng 1km vuông ở HP.Tất cả các công trình sẽ chỉ xây ở Hp thôi . Ko xây dàn trải ra như mọi người nữa .Mình nghĩ là chỉ khoảng 1 tháng nữa là có tiền rồi .Ko hiểu sao lâu thế ko biết nữa .Cố mà đợi chứ biết làm sao.Nghĩ mà sướng thật đấy .1 mình mình lang thang ở Newyork là đủ rồi .Chả cần ai cả .Nếu ko bê đc Ngọc sang thì thôi vậy .Giờ thì cố gắng kiếm 1 cô vợ thật đỉnh nữa là ngon rồi .Mình vẫn muốn giữ lại cái tên Đất Cảng giống như Toyota hay Samsung j đấy nhưng mà nếu thế thì....................nếu mà họ biết là cho tiền nhau thì có lẽ là mệt đấy .
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định rồi, phải sắm luôn một con Boeing đậu ngay ở cạnh nhà để khi cần ra chợ mua rau thì mình đi cho tiện. Hay xây nhà theo kiểu diện tích thay đổi theo ý muốn, cao thấp tuỳ theo mình thích. Lúc bé bằng cái nhà cấp 4 cho sinh viên trọ, lúc to bằng cái toà Bạch Ốc ấy nhỉ, cho chúng nó thèm. Thôi hay làm thành toà nhà biết bay đi, bay sang NY cho dân NY trố cái mắt ra.
    (Ôi đau ruột quá). Bạn có trí tưởng tượng kiểu bay vèo một phát lên trời. Hahaha. Đọc thấy vui phết.
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thực ra Boeing cũng chưa là j so với đời cả .Hoàng tử Arapxeut còn có cả 1 máy bay riêng hiện đại như 1 khách sạn và đc mệnh danh là lâu đài bay có giá đến 500 triệu đô .Abramovich còn có chiếc du thuyền dài đến 170m và có giá 500 triệu đô .Tỷ phú Anh Richard Branson còn có cả tàu con thoi để đi du lịch vũ trụ .Nói là nói thế thôi chứ tiền đâu mà mua máy bay .Có máy bay cũng chả để làm j cả .Đi máy bay của nhà nước cho nó kinh tế .Xây cái đường băng ở trong nhà để khi nào cần sĩ diện thì mượn tạm cái máy bay của bầu Đức đậu ở đấy vài ngày thế là xong.
    Mk,ko biết bao giờ thằng con lão Tuyển mới đến đây .Phải hiều rõ đầu đuôi ngọn nghành câu chuyện thì mới đưa ra quyết định đc chứ .Mình lỡ nói với người nhà là đc cho tiền ,đc in tiền ra rồi .Con em mình giờ chỉ đợi có tiền là đi du học Mỹ .Nếu sống ở Vn thì sau này bọn kia kéo đến nhà .Người nhà mình nói ra thì chết .Té sang Mỹ cho nó thanh thản .Vấn đề quan trọng nhất là vợ . Phải có vợ xịn kìa .Chán wá .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . Mình ko biết là cái kịch bản này nó ngu ngu hay mình ngu thật nữa .Cứ hấp hấp thế này thì chết mất.
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng của bạn chủ topic quả là kinh dị
    Nếu bit phát huy và áp dụng vào đâu đó trong thực tế, bạn sẽ không còn "khó hiểu" nữa đâu
    Anw, nice to drop by ;)
  8. pitt

    pitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình nhảy vào box tư vấn tình yêu post vài chữ mà máy nó báo là phải chờ Mod kiểm duyệt 1 bài đầu tiên, mà cái bài đầu tiên ấy mình post cũng đến 1 tuần rồi ấy. Thế mình phải chờ đến bao giờ nhỉ? Mà người ta post thì cho người ta post đi lại còn kiểm với cả duyệt. Vài nghìn memb thế thì kiểm đến bao giờ? Chắc đến năm sau bài mình chưa chắc đã đc kiểm ~~ hô hô, chui vào đây tâm sự thôi vậy
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tiền rất quan trọng ,tiền ko quan trọng , tiền rất quan trọng , tiền ko quan trọng ......................... đau đầu quá . Mình ko biết là tiền có quan trọng ko nữa .Mình muốn có 1 công việc làm ổn định ,đủ tiền tiêu là đc rồi .Quan trọng là phải ổn định .Chứ làm đại gia mà cứ phải nơm nớp thế này thì cũng chả sung sướng j .Mình có cảm giác cái thằng membờn89 là thằng con thứ 2 của ông Tuyển .Nếu mà sinh 1 thằng thôi thì có lẽ là khi họ tức lên họ muốn giết cho bõ tức .Nếu mà sinh 2 thằng thì cái thằng thứ 2 ấy nó ko hiểu biết và pro như thằng thứ nhất .Như thế thằng thứ 2 cũng dễ chết .Giống như cái thằng Chý Vy trong phim Trần Chân j đấy .Có lẽ trong lịch sử cũng hay xảy ra như thế rồi .Mình ko biết là nên đẻ mấy đứa đây .1 thằng con trai và 3 đứa con gái chăng. Thực ra con mình thì cũng liên quan j đến mình đâu . Sau khi chết vài chục năm mình lại hoá kiếp lại .Mình thì vẫn là mình thôi .Nhiều khi mình cũng muốn tiêu hết tiền cho sướng .Nhưng như thế bất nhân bất nghĩa quá .Có lẽ là mình sẽ sống ở Mỹ để chúng nó đc sinh ra ở Mỹ thì cuộc sống sẽ tốt hơn .Chứ cần sống bình thường ở Mỹ thôi cũng hơn đứt Vn rồi .Mình nghĩ là VN và Anh đã đổi chỗ cho nhau .Đáng nhẽ Vn giàu ngay từ đầu thì Anh lại giàu ngay từ đầu .Và Vn thì càng ngày càng giàu , càng ngày càng làm ra tiền .Bây giờ là cái thời điểm càng ngày càng giàu đã đến rồi .Cả thế giới thì gần như đã bão hoà .Mình sống ở Mỹ thì cũng hối tiếc . Mình vẫn thích sống ở Hn hơn .Nếu mà ko bê đc Ngọc sang Mỹ thì cũng tiêc thật đấy .Cuộc sống sẽ ít ý nghĩa hơn .Mà mình sang Mỹ là chuẩn rồi .Như trong game cũng vậy thôi .Tất cả các thằng đệ tử ngũ độc ở các thôn trấn đều đứng ở 1 chỗ rất khó tìm .Mình cũng muốn sống ẩn dật ko cần ai quan tâm đến cả .Xã hội bây giờ hiện đại lắm rồi .Vấn đề là vợ kìa .Cần 1 cô vợ xịn .Mình ko biết nên làm thế nào là khôn ngoan nhất đây .Nếu nói đc người khác cho tiền , đc in tiền ra thì vợ nó khinh cho ấy .Nhưng nếu cứ giả vờ làm ra tiền thì bao giờ mới giàu , mới đc sang Mỹ đây .Mà mình vừa nhớ ra lời thằng cha thầy bói nói .Hắn nói mình phải .................. thật nhiều vào .Có nghĩa là mình sẽ đc in nhiều tiền hơn những thằng khác ??? Ngoài việc Vn ko làm vợ mình ra thì có thể mình đc in tiền nhiều hơn .Như thế có nghĩa là sẽ có chuyện xảy ra với mình nên mình mới đc in nhiều tiền hơn những thằng khác .Hic hic .Ko biết là có chuyện j đây .Tránh đi cho nó lành .Mà hình như ông Tuyển cũng đc in tiền nhiều hơn những thằng khác nên mới có những 2 tỷ đô .Những thằng khác chỉ có tầm vài trăm triệu đô thôi mà .Ông Trần Đình Trường hình như cũng đc in nhiều hơn .Đơn giản là nó phức tạp như vậy rồi .Trong vài năm tới mình phải kiếm đc vợ. Mình thích kiểu ngưồi như con bé dẫn chương trình quảng cáo PAT gửi 8701 trên VCTV2 hồi năm 2008 hay con bé Hoàng Linh dẫn chương trình Chúng tôi là chiến sĩ .Giá mà ai đó kiếm cho mình thì tốt .Cố gắng lấy vợ sớm để còn té sang Mỹ .Giá mà lão Tùng cũng đi cùng mình thì càng tốt .Mình muốn bê thật nhiều người sang Mỹ sống thành cộng đồng nó mới vui .Mình muốn chỉ đủ tiền để sống ở Mỹ thôi chứ cũng ko sống giàu mà làm j .Sống giàu để rồi sau này các con mình chịu cú sốc phá sản thì ko hay ho j đâu .Hay là mình lấy 1 con Mỹ ở Vn nhỉ .Mình thích 1 đứa nào đấy biết mình đc cho tiền , đc in tiền ra cơ .Sống thế mới thoải mái .Mình chỉ muốn cả ngày ngồi chơi game .Đến bữa là có cơm ăn. Thỉnh thoảng đi du lịch .Chỉ thế thôi .Ha ha ha .Mình muốn vợ mình hiểu tất cả nhưng chấp nhận mình .Thích mình cơ .Khó quá .Đơn giản là nó phức tạp như vậy rồi .Mình sống ở Mỹ nhưng tiền thì vẫn nằm tại Hải Phòng .Mình muốn 1 cô vợ cả đời chơi game cùng mình .Hay thật .Vấn đề ở đây mình là thằng có tiền , có quyền .Mình muốn làm j thì làm. Vợ mình phải chấp nhận mình .Nhiều người muốn mà ko đc đấy .Nhiều người muốn mà ko đc đấy .Nhiều người muốn mà ko đc đấy .Đau đầu quá .Mình ko biết nên làm thế nào là khôn ngoan đây .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là khi mình 50 tuổi mình sẽ có số tiền gấp 10 lần ông Tuyển bây giờ .Khoảng 15 - 20 tỉ đô .Thực ra ko phải càng ngày càng giàu đâu .So với đời vẫn thế mà thôi .Thằng cha Abramovich cũng chỉ có hơn 10tỉ đô mà dám bỏ ra 500 triệu đô để đóng du thuyền ??? Đã thế lại còn mấy du thuyền nữa kìa .Thật khó hiểu .Hình như là sau này hắn ko phải cho tiền thằng tiếp theo .Giống như những người bị giết vậy .Sẽ ko phải cho tiền .Các đại gia hàng đầu Vn còn lâu mới so đc các đại gia hàng đầu thế giới .Thằng đời sau của mình mới có thể mơ đến những du thuyền như của Abramovich còn đời mình thì còn lâu .Tất cả những thằng như mình cũng chỉ là những thằng ngu .Toàn là những thằng ngu .Mình ko hiểu là kịch bản này tạo ra tính cách của mình hay tính mình đã thế rồi .Mình muốn sống cô đơn 1 mình .Ko muốn ai tìm thấy mình .Kể cả gia đình mình .Có lẽ là vẫn ko thoát khỏi tầm tay của bọn Mỹ đâu . Nhưng thôi ngoài bọn Mỹ ra đành bó tay vậy .Bọn Mỹ cũng là bọn rất đáng ghét .Tất cả là do bọn nó gây ra .Bọn nó có dẫn gia đình mình tìm ra mình thì mình cũng ko về đâu .Mình muốn sống 1 mình .Mình muốn giàu ngay từ đầu .Mình muốn che dấu quá khứ của mình .Mình muốn có 1 cô vợ đúng ý thích của mình .Có lẽ là mình sẽ để lại cho gia đình 10000 cây vàng để sống.Như thế là nhiều rồi .Mà họ cũng ko biết cách làm số tiền đó nảy sinh.Bởi vì mình là thằng đc dạy 1 cách đặc biệt nên dưới con mắt của mình mình chả thấy ai khôn ngoan cả .Tất cả ........................ ha ha ha.Mình đổi ý rồi .Mình sẽ ko sang Mỹ nữa .Sang đó bơ vơ buồn lắm. Sống ẩn dật ở Vn cũng là sướng rồi .Quan trọng là vợ kìa .Làm thế nào để kiếm đc 1 cô vợ xịn .Mình yếu lắm .Tất cả mọi thứ chỉ cần đụng chạm 1 tí đến mình là mình ko chịu đc .Mình ko muốn quen ai cả .Mình ko muốn phải va chạm với ai cả . Mình muốn 1 cô vợ hiểu mình và chấp nhận mình .Mình là 1 thằng rất đặc biệt .Sống với những người ko khôn ngoan cũng khó chịu lắm .Mình muốn bỏ đi lang thang 1 mình .Những j mà mình làm là quá hợp lí rồi .Mình để lại cho gia đình 10000 cây vàng là quá đủ rồi .Nếu họ cũng là tiên thì bọn Mỹ sẽ lo cho họ .Nếu bọn Mỹ ko lo thì bọn Mỹ ở thế giới bên kia cũng lo cho họ .Mình cần tiền là đủ rồi .Có thằng Úc nữa là đủ rồi .Ha ha ha .Mình muốn lang thang 1 mình .Thích thật .Khó chịu 1 nỗi là ko thoát khỏi tay bọn Mỹ đâu .Tức thật .Thôi kệ .Khi nào mình muốn thì mình sẽ về .

Chia sẻ trang này