1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mk .Bọn Mỹ làm thế quái nào mà làm đc trò đó nhỉ . Mình ko tin .Có lẽ là bọn Mỹ ở thế giới bên kia làm .Càng ngày mình càng tin vào những cái siêu nhiên .Chắc chắn là đúng rồi . Vấn đề là nó như thế nào mà thôi .Lấy vợ xấu như Võ Minh Hoài có khi lại khôn ngoan .Vợ xấu thì *** thằng nào nó thèm nhưng mà lạii *** đẹp mặt .Mà vợ xấu thì còn nói làm j nữa .Võ Minh Hoài là 1 thằng ko biết chơi nên mới tính cho mình 1 cô vợ xấu. Kịch bản chuẩn của nó thì vợ phải xinh , phải xịn kìa .Mình vẫn thích 1 cô vợ xin. Ko cần biết sau khi chết thì sẽ như thế nào ..Cứ sướng cái trước mắt đã .Vợ mình có lẽ cũng giống Ngọc với Lai thôi .Mình là vị tiên số 1 .Mình phải chơi đã rồi mới đến những thằng khác chơi .Hiểu vấn đề ngay từ đâu sẽ cảm thấy rất thoải mái .Sau này mới hiểu thì rất ức chế .ha hâh .*** ra gì .Việt Nam bị TQ đô hộ 1k năm .Quảng Đông 200 năm .Pháp 100 năm .Mỹ 30 năm .Hic hic .Ko biết bao giờ mới bắt đầu có tiền đây .Chờ đợi và chờ đợi .Cả cái thế giới này *** ra gì .Mình nghĩ là mình vẫn sướng . Thằng Bắc Kinh vẫn phải đi làm .Chỉ có Ấn Độ với Thượng Hải là ở nhà thôi .Mà họ ở nhà thì cũng *** có tiền .Nhật Bản và Đan Mạch cũng sướng .Thằng Mỹ thì hình như cũng chỉ đủ tiền tiêu thôi .Cũng *** có tiền để mà đú .Phức tạp quá .Đơn giản là nó phức tạp như vậy rồi .
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép hỏi bác này là nam hay nữ ạ? Ai biết thì trả lời cho em với, khi thì thấy bác ý "một thằng như mình" mấy cả "lấy vợ," lúc lại "phỏng vấn bà Nguyễn Nhung." Chắc em đọc sai đọc nhầm đọc thiếu cái gì đó. Bác này vừa mê tiền, vừa thiếu tiền mà lại vừa đa nhân cách nữa hay sao ý. Hix, đúng là khó hiểu!
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    nhìn cái biểu tượng còn ko biết là nam hay nữ à .Nguyễn Nhung là 1 con trời ơi đất hỡi thôi .----------------------> 1 nhân vật cũng khá buồn cười và tô điểm cho bức tranh thôi .Ha ha ha .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình là 1 thằng ngốc ,thằng đại ngốc .Hic hic .Mình tưởng tượng quá nhiều rồi .Ko .Chuyện đó phải xảy ra đấy .Con người thì cũng ko khác con vật là bao nhiêu đâu .Đó là quy luật cuộc đời rồi .Khi có tiền có lẽ cũng ko dám đầu tư vào game nữa .Lỡ bị lừa thì hic hic.Mình cũng cảm thấy ko hạnh phúc sung sướng j cho cam .Hạnh phúc hay ko là ở người thôi .Có tiền mà ko biết tiêu tiền , ko thông minh thì cũng vất đi .Mình chả biết là nên làm j nữa .Mình thích đầu tư cho Ngọc hơn. Lai là 1 con cũng ú ớ ,rất vớ vẩn .Chả có đứa *** nào ra j cả .Đời thật vô nghĩa .
    Đầu tiên sẽ như thế nào đây ????
    Đầu tiên mình sẽ nói đi bán hàng điện thoại di động hay máy tính j đó ở chỗ mấy thằng bạn .Có thể mình sẽ nói đc cho tiền đc in tiền ra với ngưòi nhà luôn .Nhưng vẫn nói là đi làm bán điện thoại để họ hàng biết . Hic .Sau đó mấy tháng có lẽ là vẫn sống ở Hp .Khi nào Ngọc và Lai sắp tốt nghiệp đi làm thì mình tham gia chương trình Ai là triệu phú .Trả lời hết 15 câu là có 120 triệu .Lại Văn Sâm giữ mình ở lại làm ở đài truyền hình .Mà Lại Văn Sâm chắc là thằng Israel rồi .Còn Hoàng Linh có lẽ là con gái của Mexico .Cũng là gái mà thôi .Cái con Diệp Chi chắc chắn là con gái của Đài Loàn rồi .Mk toàn con ông cháu cụ .Ở đài truyền hình thì mình làm j nhỉ .Có lẽ mình làm ở ban thể thao thình thoảng có sự kiện thể thao nào là đi nước ngoài .Khi 30 tuổi thì mình bắt trước anh Quang Minh .Lên dẫn chương trình thời sự .Cũng vừa kịp lúc mấy ông bà già kia mò đến .ha ha ha .Có lẽ trong khoảng thời gian từ nay đến đó ko lên xuất hiện trên truyền hình như pa Quốc Khảnh .Như thế là ko khôn ngoan đâu .Càng xuất hiện họ càng ghét .Có lẽ là mình mua con Ferrari California luôn và mua luôn con sim 0909999999 .Như thế là pro chưa nhỉ ? Mình cũng thích Roll Royce nhưng đắt quá. Để sau này có tuổi rồi sắm cũng đc .Mình chưa phải là đại gia. Hay là lập 1 clb bóng đá đá ở giải hạng ba quốc gia nhỉ .Mình cũng tham gia đá bóng chơi .Vấn đề quan trọng nhất với mình là kiếm vợ xịn .Mình vẫn thấy thích cái con dẫn chương trình PAT gửi 8701 .Gái xịn thì thiểu j nhưng ko biết có đến lượt mình ko nữa .Nếu lấy vợ theo kiểu của Bill Gate thì cũng chả thích. Vợ phải xịn cơ. Vấn đề là mình phải thích cơ .Để đáp ứng tiêu chuẩn của mình thì hơi bị hiếm đấy .Mình cũng thấy tội nghiệp cho ông Vinh .Hay là mình lấy cháu gái ông ta .Vấn đề là cháu gái ông ta như thế nào .Chỉ cần ổn ổn đạt khoảng 60 % những j mà mình muốn là có thể ok .Ông ấy phải đc đền bù .Ông ấy cũng chả khác j tàn tật là mấy .
    Mình vẫn sợ . Bởi vì ông ấy bị .......... nên có thể những ông bà già kia ko quay lại nữa đâu .Họ mà ko để cho mình yên thì hơi bị mệt đấy .Biết là sẽ đc in tiền ra nhưng mà ổn định vẫn hơn .Hình như mình đã đc gặp ******xico .Mình cũng chả thích. Chỉ xinh thôi đầu óc chả có j .Chỉ là gái điếm thôi mà .Hình như ông Tuyển cũng chỉ đi cái ô tô rẻ tiền .Nếu đắt tiền thì đã ầm ĩ lên rồi . Khi mình bằng tuổi ông ấy có lẽ cũng ko đủ tiền để sắm siêu du thuyền .Mình đang phân vân ko biết có nên mua 1 cái du thuyền rẻ tiền để vi vu ko .Vừa để tiêu khiển vừa để kinh doanh .Mình muốn có 1 ngôi nhà 4 mặt tiền ở quanh Hồ Gươm và 1 ngôi nhà rộng 1km ở ngoại thành .Có lẽ là mình sẽ thuê 1 con Porsche cho Ngọc với 1 con Wolwagen cho Lai luôn .Cho họ đi nước ngoài 1 bữa trước lúc tốt nghiệp .Mình đang phân vân ko biết có nên chơi với thằng Thiên Nhẫn luôn ko ? Nếu biến nó thành vô hình độc của mình thì mới là pro. Vẫn đang phân vân , vẫn đang cân nhắc , vẫn chưa hiểu vấn đề . Ko hiểu là mình đã trải qua hết các kiếp nạn chưa. Wait .......................
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tiền tiền tiền, ám ảnh vì tiền.
    Vợ xịn là vợ thế nào nhỉ.
    Không phải khó hiểu mà là điên.
    Điên ảo sẽ cân bằng với sự bình thản ở hiện tại.
    Đừng có đảo ngược từ điên thật so với bình thản ảo là đc.
    Đôi khi phải điên mới tìm ra những ngã rẽ hợp lý cho cs.
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là vậy ............
    Tình hình là hình như mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của mình rồi .Mình lỡ nói đc in tiền ra ,đc cho tiền rồi . Gia đình mình cũng dần tin mình . Đã thế lại còn nói cho những người họ hàng biết nữa .Mk tiền *** đâu mà nuôi cả họ đc cơ chứ .Thật sai lầm .Sai lầm này lại dẫn đến những sai lầm khác .Đi Mỹ thì buồn lắm .Nếu mình là 1 người bình thường thì mình sẽ sang Mỹ .Nhưng nếu là đại gia thì sống ở Việt Nam sướng hơn .Sướng như đế vương còn j .Sang Mỹ thì còn đâu là quyền , là tiền của mình nữa đây .Nhưng khi bọn kia kéo đến nhà .Người nhà của mình nói ra .Chúng nó mà khôn nên chúng nó cũng hiểu là chúng nó cũng đc in tiền ra .Mình ko cho ai 1 đồng nào cả thì chết .Phức tạp quá .Đơn giản là nó phức tạp như vậy rồi .Hay là nói tất cả ra cho xong .Ông ấy bị ........... rồi .Giữ mà làm j nữa .Nhưng mình sợ nói ra thì ông ấy bị khinh thường thôi Ông ấy già rồi .Kể cũng tội nghiệp .Đáng nhẽ ra ko nên cho ông ấy đến ở đối diện nhà mình làm j. *** hiểu là những người có trách nhiệm phải động não 1 tí chứ .
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Kaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , mình muốn viết thật nhiều .Đây sẽ là bài viết dài nhất trong lịch sử . Nhưng để hôm khác .Bây giờ thì kaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Chán chả muốn viết nữa .Hic .Tình hình này thì ko biết thế nào . Có lẽ là đợi đến khi họ học gần tốt nghiệp thì mình mới .................. Mình cứ tưởng ngày 2 - 9 - 2009 đã là ngày hoàng đạo rồi chứ nhỉ . Tình hình này có lẽ là ko làm kịp cái chuyện cho mấy đứa làm hot girl rồi . Cũng ko kịp để lại tí vô hình độc nào cả ??? Ko giải thích đc .Có lẽ là tháng 6 họ mới tốt nghiệp .Thế thì lâu quá rồi .Ra tết mình có lẽ phải đi kiếm việc j đó làm tạm vậy .Chỉ e 1 số bọn Mỹ lại đến tác động đểu .Hôm nọ nhìn bọn xung quanh chỉ muốn đấm .Nhưng mà vừa đói vừa lạnh vừa mệt .Nhỡ vớ phải thằng nào ko phải Mỹ nó cho 1 chưởng thì chết chắc .Mình cũng định mua cho Lai và Ngọc 1 cái xe phân phối lớn nhưng giờ thì ................ hic
    Mình chả chịu động não và để ý 1 tí nào cả .Thực ra cả ngày mình chỉ ngủ và chơi game .Thời gian còn lại mình để đầu óc rỗng tuyếch .Thỉnh thoảng mới có 1 ý nghĩ chợt qua đầu mình . Làm j có chuyện đc ra nước ngoài sống cơ chứ .Nếu thế thì tất cả các đại gia trên toàn thế giới đã tập trung ở Lon Don và New York rồi . Kéo theo đó sẽ là 1 loạt di dân .Trường hợp của Trần Đình Trường hay Roman Abramovich là trường hợp đặc biệt rồi .Gia đình họ chết từ sớm rồi nên họ đc quyền muốn đi đâu thì đi .Trường hợp 1 số đại gia miền nam những năm 80 chắc cũng là do bị o ep, bị đe doạ nghê quá nên mới đc biến đi .Tương lai thế là mệt rồi .HÌnh như bọn Mỹ đang cố gắng thay đổi con em mình . KO ăn thua đâu .Khi có nhiều tiền cái là sẽ lại lộ ra thôi .Kệ .Chưa nghĩ dc . Có lẽ tống nó ra nước ngoài cho xong.Nó cũng giống như những đứa con mình sẽ đc tự do .Còn bố mẹ mình thì sao ? Nhỡ họ muốn đi nước ngoài thì sao ? Chắc chắn là bọn Mỹ sẽ can thiệp vào tâm trí họ để họ ở lại .Sắp có chuyện với lão Tuyển rồi .Có nhiều trường hợp bố mẹ bị giết là cái chắc .Sao người ta biết trước mà ko tránh đc cơ chứ .Dùng vũ lực nhốt họ lại thế là xong .Công việc còn lại là cửa đóng then cài .Mình cũng *** hiểu những người kia đời trên , đời trên nữa , đời trên nữa nữa , cả thế giới kiểu *** jj đấy .Động não 1 tí là ra vẫn đề thôi .Có lẽ bọn đời trên khoảng tầm 84 85 tuổi đã lần ra nhà mình và nhà bà ngoại mình là cái chắc .Nhỡ nhiều truờng hợp .................... hi c hic Mình phải đc bảo vệ đặc biệt chứ nhỉ .Mình cảm thấy ko an toàn .Có lẽ ông Tuyển cũng đoán đc từ lâu lên mới đi bộ đội .Ông bà già kia cũng bị ép buộc phải đến ở đối diện nhà mình chứ nhiều trường hợp chả muốn đến làm j .Đến mà phải đối diện với cả phố à ?Mà cũng ko nên để con mụ I rắc kia có cái khuôn mặt hèn hèn ấy .Kiếp sau lại mệt với bà ta cho coi .Mà bà ta hèn hèn nể nể sợ sệt kéo theo hệ luỵ là con cháu bà ta cũng thế nhưng có thêm cái .................. sự tức giận và nhiều thể loại khác .Ngôi nhà mình là to với bà ta thôi chứ với con cháu bà ta là cái j đâu .Nếu đã ko đc sống ở nước ngoài thì trọng phạm vi lãnh thổi Vn có lẽ là đi đâu cũng đc .Giống như cha Bush sống tận Main .Bầu Đức hay Cuờng đô ko hiểu lên Gia Lai làm cái j .Có lẽ cái dây chuyền trong miền nam có vấn đề .Thấy khá nhiều trưòng hợp đặc biệt .Đặng Lê Nguyên Vũ như thằng hấp ấy .Cạo trọc đầu ? Mà nhà hắn trước khi có tièn lại cũng nghèo ? Mình tưỏng tất cả những thằng như mình đều có cái nhà mặt đưòng chứ .Cái nhà mặt đường đó cũng có lẽ 1 phần là có bàn tay của bọn Mỹ .Ko đc phép xây nhà to liệu có đc phép xây nhièu nhà ko nhỉ ? Mình muốn 1 căn ở HN , 1 căn ở HP . ở riêng luôn ko sống với bố mẹ .Phải sống với bố mẹ có mà thảm hoạ à ?
    Mình vẫn thấy tiếc con Vn .Mình muốn làm giống ông Bush .Tầm 48 tuỏi có lẽ là đc ra nước ngoài sống . Khi nào đến giờ hoàng đạo là phải vè thôi .Lúc đấy mình muốn sang PHáp . Mà cô ta lại chơi đc cả tiếng Pháp nữa .Vn ko phải chơi TYSD đâu .Vn chơi ngũ độc đấy ................................ chắc chắn .VN đổi chỗ cho Anh .ANh 1 phần đổi chỗ cho Mỹ .Anh thì lại giàu ngay từ đầu rồi .Vn thì lại là 1 trong những nước lạc hậu nhất thế giới . Sau này châu âu càng ngày càng già cỗi mà lại ko đc phép xây to lên .Các đại gia khắp thế giới có lẽ sẽ tập trung xây ở Nhật với Vn .Vn càng ngày càng giàu .Mà mình nghĩ cô ta chả có tí dame nào cả .Cả cái con bà ngoại của cô ta ,. Con Philippin cũng chả thấy 1 tí dame nào cả .Ko có ảnh hưởng j đến mình nhưng mình cũng chả thích .Mình chả thích ai cả .Mình hiểu cái kịch bản đó .Hầu hết bọn họ đều bị bọn Mỹ giật dây . Mình có tình cảm với hầu hết bọn họ trừ con I rắc , lão thầy dậy tin và có lẽ là thậm chí là ............. 1 số vị la hán nữa. Có 1 số đứa bản chất đã xấu rồi chứ ko phải do bọn Mỹ tác động .Mình cũng chán cả gia đình cả họ hàng .Toàn những người vớ vẩn .Bố mình có râu . Mình làm j có râu .Thực ra là mình bị cho uống thuốc từ nhỏ để ko mọc nhiều râu .Còn thằng Bắc kinh hay Án đọ thì lại bị cho uống thuốc để tóc bạc sớm .Thực tế là nó cũng ko nghĩ ngợi j nhiều đâu .Có vài ngưòi chửi mẹ mình là đĩ điếm . Nếu ai nói cũng đúng thì chắc là ......... 1 phần ............ đúng .Còn con em gái mình .Mình chưa biết nhưng chắc cũng chả ra j đâu .Toàn những ngưòi chả ra j mới chơi với nhau .Cả thế giới chả ra gì .Còn những ngưòi họ hàng của mình . Mình cũng ko chắc lắm. Qua những j mà những ngưòi hàng xóm thể hiện thì cái gia đình ông Vinh cũng phải đầm ấm no đủ lắm . Làm j cũng rất hợp lí .Đâu vào đấy .Nhưng với những j mà những anh chị em họ mình ở quê thể hiện thì .Con chửi cha .Em chửi anh . Nhiều thể loại nữa .Vậy đâu mới là sự thật .Chắc cả 2 đều là sự thật nhưng tuỳ trường hợp .Mấy đứa con lão Tuyển cũng có thể chẳng coi lão ra gì . Mình ko biết ông Tuyển sống như thế nào . Chứ như 2 ông bà nhà đối diện kia thì chán bỏ mẹ đi đc ây. Mình phát hiện ra họ hơn 2 năm rròi .Mang tiếng là đại gia mà chả thấy có vị j cả .Mình cứ tưởng là đó phải là 1 gia đình rất đông ngưòi và đầy ắp tiếng cười .Đằng này chỉ có mấy ngưòi lủi thủi quanh đi quẩn lại .Ông Tuyển có lẽ sống cũng giống như bà cô và ông bác mình .Cũng ko thật sự hay lắm .Theo thời gian cũng lạc hậu .Mà ông ta cũng thật máy móc .Du thuyền nó ko giống như ô tô đâu . 15 20 năm nữa thì các đu thuyền mới ồ ạt về .Các du thuyền nưóc ngoài chắc cũng chả ghé Vn đâu .Cái thằng cha Quốc Khánh cũng lại máy móc nữa làm mình ......... dính chưởng nằng Chắc chăn là hắn bắt chưóc ông Quang Minh viết 1 bài báo trên HHT rồi .Những thằng đời sau như mình lại lãnh đủ 1 bài viết như thế ngưọc lại ............................... Mình đã từng muốn khi đến nói trước cái lớp đó thì thêm tí băng hay độc chẳng hạn như nói các đại gia là người biết trước kết quả sổ xố hay biết trước tên đội vô địch world Cup nhưng có lẽ ko nên . Mình dùng đao trắng vậy .Như ông Quốc Khánh ấy lại phản tác dụng. Nhìn cái mặt tren tv là đủ hiểu rồi .Cũng chỉ vì 2 cái thăng đời trên của mình mà mình lại gặp vấn để lớn rồi .Bọn Mỹ hình như đang tìm cách ko cho mình xây ngôi nhà to lên .Bởi vì pa Quang Minh xây ngôi nhà quá to nên hầu hết bọn họ quay lại ngay .Pa Quốc Khánh vì ko đc xây ngôi nhà to nên mới xây 1 ngôi nhà bên cạnh . Quan trọng là phải có cái tên Quốc Khánh to đùng trưng lên kìa .Mình thỉ muốn sau khi có tiền sẽ lăng xê ngôi nhà của mình lên báo chí như là ngôi nhà ma kìa .Hằng đêm hàng xón nghe thây tiếng 1 đưa trẻ hay cười mặc dù nhà ko có ai cả .......................... ha hah ahhha Nhưng ít nhất cũng phải mua tầng 2 và sửa lại theo kiến trúc Pháp .Có nhiều trưòng hợp phải mua nhà hàng xóm nữa sau đó đục tường ra .Vẫn chưa biết thế nào .Khi nào thằng con lão Tuyển đến thì mình mới biết dc. Những ngưòi âm đới 120 giờ cũng đã dần biết rồi đó ha ha .
    Hôm nọ đi lang thang suýt nữa thì mình đến nhà thằng Bắc Kinh hay Ấn Độ rồi ý chứ .Mình mà làm thế có khi lại giống kiểu Mỹ bắt tay với Trung Quốc năm 72 . Lịch sử thế giới sẽ thay đổi ấy chứ .Mà mình muốn bắt tay với con Thượng Hải và thằng thiên nhẫn hơn .Mình sẽ dang tay ra với họ nhưng có lẽ là họ cũng chẳng nắm lấy đâu .Thôi kệ cứ để nó tự nhiên vậy .
    Mình tin là sắp đến thời của Vn rồi . Có lẽ vì vậy mà bọn Mỹ mới tác động vào lão Bush để ông ta giang tay ra với VN . Ông ta cũng chả biết quá nhiều đâu . Bọn Mỹ tính cả rồi .Bây giờ ko cần phải theo Mỹ cũng có tiền . Chỉ cần mở cửa với cả thế giới thôi .Nhật Bản , Hàn Quốc hay VNCH mới là vợ của Mỹ .Do số phận và do họ bị ép buộc nên mới thế .Bây giờ mà có theo Mỹ thì cũng chả dc j nhiều đâu .Những trường hợp như Apga hay I rác cũng ko bao giờ đc như Nhật Bản , Hàn Quốc đâu .Bọn Mỹ tính cả rồi .Ngay cả trong sea game cũng có bàn tay của bọn Mỹ .Ha ha ha . Giờ mình mới biết Trong ảo có thật mà trong thật có ảo .Hư hư ảo ảo .Seagame vừa rồi ko biết chúng nó đá láo hay đá thật . 2 cái HCV cầu mây 2006 thì có lẽ là đi xin rồi .Ko có bàn tay của Mỹ .Sau đó trả lại ở môn bóng đá nữ .Mình chả muốn nghĩ nữa .
    Cô ta ko phải là cô ta .Ông ta ko phải là ông ta .Mình ko phải là mình nữa .Cô ta thì chắc chăn ko phải là cô ta rồi .Nick của cô ta bị kiểm soát ................ Còn ông ta chắc là ông ta rồi .Mình chán qúa rồi .Bao cái đẹp đẽ bị bà ta làm 1 nhát chí mạng . Stvl ko phải là stvl , băng sát ko phải là băng sát . Cái đó là cái *** j ấy .Tại sao bà ta ko cho mình ở nhờ nhi????????????????????????????????????????? Mình ko hiểu .Chán cả Ngọc luôn .Chán cả lão Alex ferguson .Khinh thường . Mà ko . Tất cả mọi người đều đáng nể đấy . Ko nể là ko xong đâu.
    Có lẽ là bọn Mỹ đang can thiệp vào trường hợp của anh Quang Minh .Để nhiều người quay lại ngay cũng ko tốt đâu .Chỉ 1 số người thôi .Khi 40 bọn Mỹ sẽ tác động vào họ để họ đến . Khi đó mới bắt đầu có Tống Kim .Game đã thiết kế như vậy rồi mà .Mà trong Tống Kim thì ngũ độc ko có tiếng nói .Pa Quang Minh là người may mắn vớ đc 1 món PTVL ngay đầu đời nên mới ít bị xi nhê nhiều . Mỗi thằng mỗi khác. Mình nghĩ là cuộc đời chắc chắn như cái vòng tròn âm dương của Võ Đang rồi . Khi sống thì càng ngày càng suớng . Khi chết thì càng ngày càng khổ .Như vậy có thể kết luận . Cái khổ cuối đời cũng......................... chỉ như ............... cái khổ ................. đầu đời thôi Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã sướng quá . Cũng tuỳ thôi .Đầu đời thì thường ko có PTVL . Cuối đời dame càng ngày càng mạnh .PTVL phải full kìa .Chắc chắn là sẽ có cái chuyện cởi chuồng chạy lông nhông ngoài đường . Vậy còn chuyện ăn uống thì sao .Chết rồi có cần ăn ko nhỉ . Hình như con Bình nói : bố mẹ chết đi rồi thì ..................... hic Đó sẽ là khoảng tấm năm 150 tuổi khi bố mẹ chuyển sinh .Các anh em họ hàng lúc đó đã biết mình chả cho ai đồng nào nên chắc là chả còn ai .Còn các vị la hán thì sao? Chiêu 150 có lẽ là chiêu bán vợ con rồi .Game thiết kế liệu có đúng ko ? Sao 160 đã đc chuyển sinh rồi nhỉ ? Mình nghĩ đoạn từ 150 - 180 là giống đoạn từ 25 - 55 là đọạn rất sướng .Giai đoạn khó khăn là đoạn 55 - 85 và 120 - 150 . Nghĩa là sau 180 mới là cái khổ cuối đời .Có lẽ là sau khi có chiêu 150 bán vợ con thì chắc là khổ rồi nên ngưòi ta mới thiết kế cái chiêu liếm *** ở 160 . Thằng nào ko chịu đc thì chuyển sinh sớm .Thằng nào chịu khó tí thì đợi đến 180 .Có thằng nó đợi đến 200 mà ko chịu liếm lốn thì sao .Có thằng như thế đấy .Có thằng như thế thì ko thể ...................... người ta đc . Mình vẫn ko chắc chắn lăm. Ko hiểu thật rõ vẫn đề .Mình nghĩ là phải sau 180 mới bắt đầu khổ chứ nhỉ ?
    Mình đã từng có ý định muốn giết 1 đứa con mình .Chết sớm thì khoẻ ma mà .Đứa con chết sớm sẽ che chở cho mình ở kiếp sau. Nhưng mình ko lỡ . Mà cũng ko nên .Nếu để nó chết tự nhiên thì mới ............. chứ nếu mình làm thế thì mình sẽ bị trừng phạt đấy .Kiếp sau nhỡ đâu có đứa phản bội tìm cách giết bố để có thêm tiền ko chừng .Mà mình chợt nhớ ra mẹ mình từng xảy thai 1 lần trước khi sinh mình .Như thế thì sao nhỉ ? Mình có thằng anh ở thế giới bên kia ko ? Tối viết tiếp .
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    kaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .Buồn ngủ rồi . Khi nào viết tiếp .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa .Mình suýt chết bao nhiêu lần rồi .Có lẽ những người âm muốn giết mình lắm đây .Cũng may là mình đc phù hộ nữa . Mà nhiều khi mình cũng muốn tự tử nữa .Lão Rô mu hiêng dám tự tử chả nhẽ mình ko dám sao? Chết sớm khoẻ ma .Mình tin chắc là nếu chết sớm thì sẽ đc cái j chứ .Mình muốn đổi cái khổ cuối đời lên trước .Liệu có nên ko nhỉ ? Nếu muốn có thể làm đc . Nếu muốn thì cái j mà chả can thiệp đc .VD như trường hợp của Bill Gate ấy .Cái thằng Hồng Kông và Ấn Độ đc đền từng đấy tiền mà họ lại ko phải bị khổ thì chứng tỏ là họ cũng chả kém cơ mình đâu nếu ko muốn nói là hơn ấy chứ .Cái thằng Richard Branson hình như bị ngố mà đc đền như thế mà sao cái thằng tỉ phú gì ngưòi Phần Lan thì lại chỉ đc tiền thôi nhi? Mình vẫn còn sướng chán .Như cái thằng Mark Zurkerberg ấy có lẽ bị gọi là ngố từ nhỏ rồi nên nhìn mặt cứ ngố ngố .Nhiều trường hợp ngố thật ấy chứ .Mình chán cảm cảnh khi già mà lại lạc hậu và .......... như cái ông kia lắm .Thực ra nếu ông ấy ko bị ............... chắc là cũng khôn và ............... lắm. Nhưng ông ấy bị ức chế từ nhỏ rồi .Ko nên ức chế .Nghe cái câu : câu trả lời ở dưới háng tao đây này là đủ hiểu rồi .2 ông bà già mà mình thấy năm 2007 lại rất phong độ . Bà vợ của ông ta cũng vẫn rất hay ho và thú vị .Chắc là những thằng khác nếu bình thường thì cũng khôn lắm. Mà ông ta bị thế nên có thể ảnh hưởng đến mình .Mình đang muốn tự tử đây .Bà lão Tôn ngộ không cạnh nhà mình khi chết còn lôi thằng con trai đi theo .Chắc là cuộc sống của bà ta ở thế giới bên kia phải suớng hơn rồi .Cái con Nauy và Thuỵ Điển thấy mình bán vợ con cũng bán .Có lẽ là nhân vật của họ cũng chả còn j . Những ngưòi khác thì ko phải bán .Nếu mình tự tử thì phải chọn đúng ngày giờ hoàng đạo để tự tử .Đó phải là ngày nhật thực hoặc nguyệt thực .Mình đang phân vân 3 mốc thời gian .40 khi bắt đầu có TK . Mình chả muốn thấy mặt họ .60 khi ko còn khả năng chơi gái ? 76 khi thằng tiếp theo xây xong cái j đấy ? Hay là thôi .Cuối đời họ cũng chả bám lấy mình đâu .Họ bám lấy thằng trẻ hơn .Đồng nghĩa với giàu hơn .Mà mình cũng ko xứng đáng để nói họ nghe .Ko thể biết chắc chắn cuộc sống sau khi chết sẽ là như thế nào ? Thằng tổng thống Mỹ cũng ko thể biết hết đâu . Chỉ biết là nó sẽ ngược lại với khi sống thôi .Ngược lại là ngược lại thế nào ? Càng ăn họ nhiều thì càng chết với họ chăng .Hay là những đứa nào hồi đầu tức giận thì cuối cùng lại tức giận .Như thế mới hay Nhớ mang máng là bà Phan thị Bích Hăng có nụ cười của phật tổ .--------------> như vậy có nghĩa là khi chết mình vẫn là số 1 .Đó chỉ là giai đoạn từ 120 - 150 thôi .Sau đó mới khổ .Mình nhớ rất rõ là hồi trước có vô tình xem 1 vở kịch nói về ông Vinh thì phải . Những người già chỉ xem đc thể loại đó .Đúng là số phận nên mình vô tình xem hôm đó .Hình như cái con bà của Cô oét hay Arap xe ut gì đấy đang hối hận. Mình nhớ là bà ta nói em nhục quá anh Vinh ơi .Chị Lan em yêu chồng chị .Như thế có nghĩa là ,,,,,, có nghĩa là ???? rất có khả năng là .................. mình sẽ ăn đc 1 trong 2 đứa kia ngay từ đầu .Cũng tuỳ vào việc bà ta có nghe lời mấy con đời trên nói càng cản nó mình càng giàu ko . Nhìn thái độ của bà ta có lẽ là phục tài mình rồi .Hí hí .
    Mình viết ra đây kẻo quên .Trong cái du thuyền của mình phải có 1 căn phòng đủ rộng để có thể ở đc vài chục người thậm chí cả trăm người . Cả lũ ngủ với nhau thế nó mới đông vui . Vẫn có phòng tổng thống dành cho mình khi mình cần .Mình cũng muốn xây 1 cái nhà to thành trại dưỡng lão cho mấy ông bà kia sống nếu họ đến .Nếu đc phép xây cho Lai cái nhà 1km thì lấy cái nhà đó luôn .Chắc chắn là bọn Mỹ tìm cách để ko cho mình xây cái nhà to lên rồi .MK .Bởi vì ngưòi ta đánh giá mình là số 1 nên hầu hết tất cả những thằng như mình đều coi thường tất cả và muốn mọi ngưòi phải theo mình .Như thế cũng ko tốt cho mình .Thà như họ an phận còn sướng hơn .Mà mình biết trước thông tin mà ko thay đổi đc liệu có là ngu ko ? Sướng đầu đời và sướng cuối đời có lẽ là hay hơn là sướng giữa đời chứ nhỉ ? Nhẫn , nhẫn , nhẫn , lúc nào cũng phải nhẫn . Dùng sức mạnh thì thấy thích hơn. Mà có cần thiết phải phá trinh gái xinh ko ? Chơi **** nhiều khi cũng đc mà .Phá trình thì cũng chỉ 1 lần .Sau đó họ thành **** . Có lẽ ko nên đẩy cái khổ cuối đời nên trên .Để kịch bản chuẩn nó diễn ra là hay nhất .Nếu mà bị giết lúc già kiểu Sam Walton mà cuối đời ko phải khổ thì mới chơi .Những người nếu đã tính để cho mình bị giết liệu có bị khổ ko nhỉ? Hay là những trường hợp đó ko thắng đc thằng Diêm Vương .Mình suýt chết bao nhiêu lần rồi .Có lão thầy bói còn nói mình phải cẩn thận trong 2 năm 28 và 32 tuổi thì mới thoát đc .Mình cũng nhớ rất rõ là hồi trước có thằng cha nào dẫn chương trình của Trung Quốc đang dẫn thì bị 1 thằng nó xông vào đánh . Chắc lại là 1 thằng như mình .Pa Quốc Khánh cẩn thận đấy .Họ đang tức giận .Họ đợi đúng giờ hoàng đạo thì mới hành động cơ.
    Mình có lẽ rơi vào trường hợp đặc biệt rồi .Ko biết tại sao ? Có lẽ do mình vô tình chỉ nhà cho 2 thằng Ấn Độ gặp nhau ?Hay là sao nữa ???Cha Bush cũng là trường hợp đặc biệt rồi .Ko phải vô tình mà cả 2 cha con đều đc làm tổng thống .Ko hẳn là họ hiểu nhiều về chình trị .Có lẽ là bọn Mỹ phải thấy trước điều j đó rồi . Mà làm thế nào để hạ cánh an toàn như ông ta đc nhỉ ? Có 1 số trường hợp hạ cánh an toàn đấy .Nghĩa là ko khổ lúc cuối đời.
    Mà cha Dũng gì đó giết người thật sao? Mình ko tin .Nếu đúng thế thì . .............. hic .Có lẽ cũng do 1 phần lỗi của mình .Do mình hơi nhờn với hắn năm 2007 .Ngũ độc mà dùng sức mạnh là ko biết chơi rồi .Mà ko hắn là đường môn bạo vũ mà .Mình vẫn chưa ăn dame của thằng ** bạo vũ . Nó còn ghê hơn những ** khác nữa kìa Hình như bọn Mỹ muốn mình đọc thật nhiều vào .Mình cũng cố thử đọc vài truyện .Truyện cũng như phim vậy . Như dở hơi ấy .Ko biết là họ muốn mình hiểu cái j .Mình chả hiểu cái j hết á .
    Mình viết ra đây kẻo quên .Mình sẽ cho họ đi 1 chuyến du thuyền vòng quanh trái đất .Chí phí chắc cũng phải vài trăm nghìn đô 1 người .Hàng đống tiền đấy. Chắc cũng phải mời khoảng 500 người .Còn lại là khách du lịch .Ko biết là mình có đc quyền làm theo ý mình ko nữa .Xuất phát từ Hạ Long .Cho họ qua Tuần Châu nghía tí .Chắc là lúc đấy Tuần Châu cũng khác rồi .Phi 1 phát ra Ha Oai .Từ Ha oai mới chọn đúng giờ hoàng đạo khi 12 h đêm đúng giữa đường xích đạo và kinh tuyến 180 phi đến Nhật Bản . Qua vài thành phố ở đó .Rồi đến Hàn Quốc. Qua Thiên Tân .Ở đó vài ngày tham quan Bắc Kinh. Sau đó đến Thượng Hải .Qua Đài Bắc. Đến Hống Kông .Tiếp theo là Quảng Châu . Rồi thì Ma Cao .Sau đó phi thẳng xuống Cam pu Chia . Ở đó vài ngày . Rồi đến Thái .Sing .Đến Băng La Đet .Hic .Băng La Đet có lẽ là chả có ấn tượng j cả .Nghèo nàn , lạc hậu .Đến CalCutta .Đến Bom Bay . Phi xe lửa đến Niudeli .Ấn Độ cũng phải ở vài ngày. Sau đó đến Karachi .Iran. Tuỳ theo tình hình thằng cô oet và mấy con Arạp thế nào thì mới đến đc .Đến nưóc nào lãnh thổ nào thì mình đi với đứa đấy .Sau Iran là Basra .Du bai cũng nhiều cái hay nhưng con Du bai mà cản mình thì đành thôi .Sau đó đến Ai cập .Ở đó vài ngày .Đến Israel , thăm Jerusalem .Đến Hy Lạp .Thằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa biết là ai ? Thằng này chắc cũng mạnh phải biết .Đến Vơni .Rồi qua Sycin .Đến Rome .Vaticang .Chắc cũng phải ở Ý vài ngày .Ko biết có nên đến Mi Lan và Turin ko ? Kinh đô thời trang thế giới cơ mà .Tiếp theo là Monaco . Baccelona .Thăm SVĐ NiuCamp . Phi tàu hoả đến Madrid ,Thăm Beunabeu .Tiếp theo là Pháp .Thăm Pari .Rồi đến Hà Lan .Có lẽ ko đến Bỉ .Thằng Bỉ chắc chắn là ko có cảm tình với mình rồi .Đếm Hamburg . Qua Copenhagen . Rồi thăm Nga . Phi máy bay đến Matxcơva .Liêu có chơi sang quá ko? Có lẽ ko đủ tiền để làm trò đó .Qua Hensinki .Stockhom rồi đến Oslo .Đến giờ mình vẫn ko thể hiểu tại sao hồi trước mình lại ....................... Có lẽ do bà ta điều khiển mình .Cái con Nauy và Irac muốn làm 1 Nhật Bản phẩy đây mà .Còn lâu mới đc như cô ta .Cô ta là 1 dạng khác rồi .Có ám ảnh mình thì cũng ko thể có ấn tượng như vây dc .Sau Oslo liệu có đến LonDon ko? Chắc cũng phải ở Anh vài ngày .Mình thích đến Wembley và 1 số nơi nữa. Quên . Qua Xômali có lẽ là làm quả cướp biển .Sau Anh sẽ là quả Titanic . Rồi đến Newyork .Ở Mỹ cũng phải vài ngày .Tiếp theo là Mexico .Rio de Janero .Buenot Airet .Sau đó là đảo Phục Sinh ở Chi lê .Chặng cuối sẽ là Aclan và Syt ney .Ở Sytney sẽ là trò của thằng Đức .Cuối cùng là Manila và HCM city .Đi đên vùng đất nào thì chiếu những bộ phim hay về đất nước ấy .Và ..................... ha ha ha Mình nghĩ là mình sẽ có khoảng 15 - 20 tỉ đô lúc đấy . Cái du thuyền cũng mới chỉ có 1.5 - 2 tỉ là cùng .Những cái khác chưa nghĩ đến nhưng chỉ 1 cai du thuyền với mình là đủ rồi .Vấn đề là muốn làm 1 ngưòi hướng dẫn viên du lịch ............ ??? có ổn ko ? Chắc chắn là sẽ có nhiều đứa cản và làm xấu mặt mình .Có lẽ là ko chói loá đc đâu .Cũng tuỳ vào bọn Mỹ nữa . Hình như cái chợ Sắt cũng là do ý tưởng của 1 đại gia nào đấy .Tuỳ trường hợp bọn Mỹ nó đểu .Ko xác định dc .
    Tối viết tiếp . Ha ha ha .

Chia sẻ trang này