1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mới nhớ ra.Viết vào đây kẻo quên .Mình muốn làm 1 trận đại chiến thế giới bằng mô hình .1 mô hình chắc phải cỡ vài k đô . 1k mô hình là vài triệu đô .Vài triệu đô có thể chấp nhận đc .Bối cảnh cuộc chiến sẽ là Hoàng Sa , Trường Sa , Đài Loan và Triều Tiên .Ha hah a .
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mới đúc kết đc 1 kinh nghiệm .Mình sẽ cho con gái của con Đài Loan lên dẫn chương trình truyền hình như cái con Diệp Chi .Để nó nổi tiếng trước cả nước hay hơn . Dễ tác động hơn .Nếu có thể tống bao nhiêu đứa lên đài truyền hình thì tống hết nên .Lão Trần Đăng Tuấn cũng sắp đến giờ lên thớt rồi .Đài truyền hình quốc gia cũng sẽ thành đài truyền hình phò . hah ha ha .Cái con mẹ của cái con Diệp Chi ấy cũng thật là ??? Mình nhớ rất rõ là cái căn nhà của bà ta là 1 căn hộ tập thể khá tồi tàn .Biết là ngày xưa thì nó cũng tương đương với The Manor thời bây giờ nhưng mà ?? ...................... Ông ta cho thế thôi mà nuốt cũng trôi .Chắc là hàng tháng cũng phải cho vài chục triệu nữa nhưng mà .......................... Cõ lẽ là cái bọn Hn kinh nghiệm là ko nên xây cho Đài Loan 1 ngôi nhà quá to dễ sinh chuyện với bọn kia ................... Họ chỉ + 1 vô hình độc . 1 là đủ rồi .Mình thì mình thích cộng 20 cơ .Kịch bản chuẩn của nó cũng là 20 rồi .Từ 30 - 40 làm j có chiêu j để cộng vào đâu ? Chiêu 40 thì cũng chỉ 1 point là đủ rồi .Từ 40 - 50 lại cộng vào vô hình độc . Nhưng như thế thì sẽ phải cộng theo từng cấp .Như thế ko hay lắm . Mình muốn xây luôn ngôi nhà rộng 1 km vuông ngay từ 30 kìa .Liệu có đc phép ko nhỉ .Nếu cộng dần dần thì ko biết là nên làm j .Mà ngôi nhà đó đương nhiên vẫn mang tên mình . Khi về già cô ta tự xây ngôi nhà 16 tầng . he he .
    Mình vừa vô tình vừa là thằng có tình .Nhu cầu có lúc cao có lúc ko . Tuỳ lúc .Ko biết đâu mà lân .Hình như thằng cha j đó ở đường Tô Hiệu cũng muốn mình quan tâm đến cháu chắt ông ta .Cháu chắt mình thì liên quan *** j đến mình nữa đâu .Họ là người thường rồi .Mình đây có lúc còn muốn giết 1 đứa con của mình kìa .Vợ con thì còn gần .Vợ con thì gắn bó với mình nhiều hơn .Cháu chắt thì cũng như ông bà cụ kị rồi . Nghĩ đến cái cám cảnh phải bán cả vợ con sau này thật là ............................. Chả nhẽ , chả nhẽ chuyện đó phải xảy ra sao ? Nếu vợ mình mà là vợ xịn thì chả ai làm j đc nó đâu ? Cái con Vn đời mình cũng liên quan chặt đến cái con Vn đời ông Trần Văn Cường .Ông đời 3 của ông ta cho họ chiêu 90 . Là chết . Mình ko biết chiêu 90 có bắt buộc phải cho ko ? Ko nên sĩ diện nhiều . Cứ cho họ sướng đi .Lúc chết mới ngỡ ra .Qua những j mà những người ở quê mình và bà ngoại mình thể hiện thì cũng có thể hiểu 1 phần kiếp trước của mình .Thế à , thế á , vậy sao , vậy hả . À ra thế . Hiểu hiểu Có lẽ ko nên thế .Nên cởi mở 1 tí hay hơn .Giấu giấu giếm giếm họ ghét . Mình ko biết nên nói j khi đối mặt với họ đây .Họ hỏi thì mình phải trả lời chứ .Liệu có nên bơm bít 1 số thứ vào ko ? Mình sở hữu 1 lượng kiến thức khổng lồ .THeo thời gian sẽ còn lớn hơn nữa .Vô tận .Ko đc phép nói ra thật ức chế .
    Mình từng có ý định cho thằng cháu ông ta tiếp túc làm chủ tịch tập đoàn .Nhưng giờ cũng chán rồi .Chán 2 ông bà đó bỏ mẹ đi dc ấy .Bà ta ............. kiểu *** j ấy Mình cũng từng muốn thuê cho ông Tuyển 1 con Asimo và cho cả mình nữa . Nhưng mà thôi .Ko nên làm chuyện ngược đời can thiệp vào đời trên .Mà ông Tuyển giàu hơn những thằng khác .Thiếu j tiền .Mà liệu có ăn thua j ko ? Chắc chắn là cái bọn kia phần lớn chả biết Asimo là cái j . Con cái họ có lẽ biết nhưng họ chưa chắc đã nể đâu .Khi có tiền phần lớn chúng nó sĩ diện ngay . Ông Tuyển cũng lên đến những hội chợ công nghệ của Nhật .Toàn những thứ quái dị .Pa Quang Minh cũng nên bảo họ đến tác động lại dùm cái .Mà có nên ko? Nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên . Nếu có j quá đà thì đã có bọn Mỹ .Mọi thứ sẽ tự cân bằng thôi .Đâu lại vào đấy .
    Thỉnh thoảng mình lại mơ những giấc mơ đẹp .Rất đẹp .Những hình ảnh đó có lẽ ở 1 thế giới khác .Và mình quên rất nhanh nhé .Có lẽ là có người can thiệp để xoá đi trong đầu mình .Hồi trước có tiếng nói trong đầu là Hà Tiên là đất rồng phượng nhưng lại thấy hình ảnh của Móng Cái .Mắt thấy tai nghe thì chắc là đúng rồi . Nhưng theo lí trí thì chỉ có đầu tư đất ngoại thành Hn mới giữ giá đc thôi .Móng Cái thì còn thấy có thể .Chứ Hà Tiên mà đợi thành đất rồng phượng thì chắc khi đó die rồi .Nếu mình mà đầu từ vào Hà Tiên thì mình muốn đc lăng xê lên để đời sau biết đến mình như là 1 Mạc Cửu 2 kìa .
    Ko hiểu bọn Mỹ làm cách j mà có thể lần ra mình nhanh thế . Có lẽ là họ sở hữu 1 thằng Vạn Sự Thông nào đấy .Chắc chắn là họ phải sở hữu những nhân vật siêu nhiên rồi .Chuyện hôm nọ có lẽ cũng do bọn Mỹ làm .Mình cũng vẫn ko tin lắm. Có lẽ có lẽ thế .Hồi trước cũng 1 2 lần thấy chuyện đặc biệt rồi .Cái *** j cũng có bàn tay của bọn Mỹ .Thằng tổng thống Mỹ kị của mình ở thế giới bên kia có lẽ cũng phải đang lo cho mình .Nhiều người nữa lo cho mình . Những cái sự việc diễn ra ở biển đông cũng là do Mỹ giật dây chứ còn j nữa .Bình thuờng chắc là ko có chuyện đâu .Phải nhẫn , phải nhẫn .1 bách độc là đủ rồi .Thực tế thì TQ nể sợ VN lắm đấy .
    Bọn Mỹ dễ dàng lừa mình rất nhiều lần. Chắc chắn là thằng Úc cũng bị lừa .*** biết đâu mà lấn. Như ông Tuyển từng có ý định nói mẹ hết ra cho xong .Chắc là ông ta nói ra cho cái con Trịnh Trân Trân .Sau đó nó bỏ sang Mỹ .Đó là cái bẫy của bọn Mỹ .Nếu mà mình muốn là mình có thể làm mặt trời mọc từ tây sang đông . Mình muốn là mình có thể thắng ván cờ ngay. Mình chưa muốn thôi . Sợ thật đấy . Theo bao năm mà ko cho ai 1 đồng nào cả . Trích dẫn lời thằng????????????? Tiếp tục theo thì sẽ có tiền .
    Chắc chắn là cái khổ cuối đời nó cũng y như cái khổ đầu đời rồi .Chỉ thê thôi , chỉ đơn giản thế thôi .............. mà cũng đủ kinh lắm rồi .Đủ khóc ra tiếng Mán rồi .Chắc chắn là có đoạn cởi truồng lông nhông rồi . Có thể có đoạn bóp chim và nhiều trò nữa . Nhưng mình nghĩ lúc đấy mình là thăng làm j có chim . Hic . Mình phải nắm thật chắc vấn đề .Liêu khi mình chuyển sinh thì cả lũ cùng chuyển sinh hay đứa nào muốn chuyển lúc nào cũng đc .Tuỳ cơ ứng biến thôi .Mình mới chỉ đoán ra khoảng vài chục vị la hán .Còn lại chắc sau này sẽ gặp .Bạn bè ngày 1 thêm đông .Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều .Cái lũ này ko biết lúc mình khổ thì chúng nó ở đâu ? Chắc là lại giống đầu đời thôi nhưng ngược lại . Bọn Khoa Máy sẽ nói mình là thằng khôn còn lũ còn lại ko thấy đâu .
    Tình hình thì chắc là HP sẽ vô địch 1 2 năm tới là cái chắc .Với lực lượng hiện tại thì chắc là cũng sẽ có đá láo nhưng cũng xứng đáng vô địch .Sắp đến thời của mình rồi . Mình muốn lập hẳn 1 clb riêng mọi thứ theo ý mình cơ. Mà cũng chưa chắc .Abramovich sở hữu Chelsea mà thấy có vẻ ko đc toàn quyền đâu .Những Berbatov ,Owen , Lampard , Terry thì đá *** j .Ko biết khi nào chúng nó đá thật khi nào chúng nó đá láo .
    Mình muốn mọi thứ theo ý mình cơ .Bọn Mỹ có thể đọc đc 1 phần ý nghĩ của mình nhưng cũng chỉ 1 phần thôi .
    Trường hợp của Bill Gate hay Mark Zurkerberg ngoài giỏi 1 tí đc lăng xê nên thì có lẽ còn ko có Đài Loan nữa .Mất cái này đc cái kia .Nếu trong trường hợp mình ko cần Đài Loan thì sao ?
    Mình cũng ko biết là cái quyền quyết định số phận của mình là do bọn Mỹ hay ông Tuyển tính .Có lẽ do bọn Mỹ. Nếu mình có quyền tự quyết định .................... mình cũng ko đủ tỉnh táo và hiểu biết để tính cái j nữa .
    Mình sẽ vẫn đẻ nhiều .Thằng Úc là thằng gần như bắt buộc phải có rồi .Những đứa còn lại là những đứa bảo vệ mình khi mình khổ .Thì sẽ thành con mình .Có thế thôi .
    Mình dạo này ko bị mất ngủ có lẽ bởi mình ................... ko có đối thủ .
    Bọn Mỹ có lẽ biết con VN sẽ ko với mình nên đã sắp xếp cho mình 1 đứa khác từ trước .Mình cũng thích .Nhưng mình cũng nhát .Và mình đã bỏ lỡ .GIờ thì đã già rồi .Muốn có 1 tình yêu đẹp cũng khó .Vợ con mình là người gắn bó cả cuộc đời với mình chả nhẽ đến lúc mình sẽ bán họ sao ? Liệu có trường hợp nào bán cả bố mẹ ko ? Đẻ nhiều san sẻ bớt tình cảm ------- > bớt đau đớn .Mình ko thể tưởng tưởng cái nhà mà ông Vinh ở hồi nhỏ .Cái nhà đó chả nhẽ.................... 2 m vuông Mình muốn xây cả 1 thành phố như kiểu truờng quay ở Holywood qua các thời đại .Có cả 1 khu phố nhà mình .Cả 1 khu phố nhà ổng Tuyển .Cả 1 khu các ông ở các đời trước . Đang phân vân ko biết có nên xây 1 cái trại dưỡng lão cho họ ko ? Có lẽ ko nên .Hơi đâu mà lo cho họ đc cơ chứ .Mà họ đc cho bao nhiêu tiền vậy mà có nhiều người còn nghèo hơn so với những đời dưới của họ ??? 1 phần bọn Mỹ làm họ nghèo đi , 1 phần là ............... tiết kiệm
    À mà mình ghi ra đây kẻo quên .Trong cái tờ giấy mà mình viết chốt hạ sẽ là câu : Nguyễn duy Thanh chỉ là thằng hấp ,Lê hoàng Tùng mới là đỉnh .Có nên ko ?? Có nên ko ? Thời nay các đại gia hàng đầu thế giới đã có tàu con thoi để du lịch vũ trụ thì sau này các đại gia hàng đầu thế giới phải sỡ hữu cả dải ngân hà ấy chứ .Mình ko thích cái du thuyến của Abramovich .Đi du thuyền chở khách thích hơn .Đông người nó mới vui .Chỉ bất tiện cái là ko đc đi đâu thì đi .Du thuyền chắc cũng chả sinh lãi nhiều .Mà cũng chả cần .Quan trọng là mình thích . Đến giờ lên bà rồi . Khi nào viết .Mình sẽ viết dài .Đêm dài vô tận .Câu chuyên sẽ ko bao giờ kết thúc .Khi 1 câu chuyện kết thúc , người ta sẽ sáng tác ra 1 câu chuyện mới . Câu chuyện này vẫn chưa đến hồi nhảm nhí đâu .Vẫn còn dài . Ha ha ha .
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Chán .Vẫn còn nhiều điều rất khó hiểu .Ko thể hiểu đc .Khi nào thằng Úc đến thì mới biết đc .Mà nó cũng chỉ biết 1 phần thôi .Ông già kia bị ...................... vậy mà những ông bà già kia vẫn ............. gần như ................. ko biết gì ????? Có lẽ cả chục năm nay họ ko đến nhà nhau .Chả nhẽ ko phải là ông ta . Cả bà ta nữa , chả nhẽ ko phải là bà ta .Bọn Mỹ lại lừa mình ư .Chắc ko có vụ này đâu .Mình thấy ông ta hồi trước lượn suốt . Chắc họ cũng phải biết chứ .Mà con mụ I rac chắc chắn là nói cái câu em xin anh , em lạy anh . Anh bảo nó cho ...................... nghĩa là bà ta phải gặp suốt .Hix . Tiền che phủ tất cả . Có tiền thì làm cái j nó cũng đẹp hết á . Ha hah ah .Chắc ko . Chắc chắn thật ko . Chắc chắn rồi .Lần này thì chắc chắn rồi .Chắc chắn chưa .Vẫn chưa chắc chắn .
    Cái dây chuyền trong miền nam đúng là nhiều vấn đề .Thằng cha bầu Đức thi 3 năm trượt đại học --------> nghĩa là hắn ko phải học cái lớp ấy giống như Phạm Nhật Vượng .Nhưng vẫn có tiền .Vậy còn những người đáng ra học ở cái lớp ấy thì sao? Có lẽ do bọn đời trên làm ghê quá .Bọn Mỹ đúng là nhiều thành phần rất phức tạp .Bọn Mỹ cũng đc in tiền ra .1 mình bọn Mỹ ko ăn thua .Phải có chính phủ đứng ra tổ chức .Mà bọn Mỹ nắm cả chính phủ . Nắm cả thế giới . Nắm cả vũ trụ .Bọn Mỹ toàn vũ trụ có thể liên lạc đc với nhau .Cũng ko hẳn thế .Thời chiến thì Vip mấy cũng phải đi bộ đội .Nhỡ trường hợp chết trận thì sao nhi ?*** hiểu vấn đề .Tuỳ trường hợp. Nhớ hồi trước trên Discovery chiếu lại hồi Nhật chiếm Singapore .Lý Quang Diệu hồi đó vẫn còn trẻ đc bọn Nhật gọi riêng ra 1 góc đối xử như Vip .Vip thì vẫn là Vip .Cái dây chuyền ở HN có vẻ như nhiều trường hợp rất sướng nhé .Với những j mình đã thấy đc thì cũng có thể đánh giá 1 phần .Có lẽ từ 25 - 55 vẫn là sướng nhất .Đc chơi gái .Có nhiều tiền để vung vẩy .Ko phải gặp họ lúc đầu .Và họ cũng chưa có nhiều tiền để thể hiện j cả .Từ 55 - 85 là giai đoạn khá khó khăn .Ko còn sức để mà chơi gái .Họ đã có tiền để đú đe doạ mình .Ko dám vung vẩy nhiều tiền như hồi trẻ .Sau 85 thì cũng còn tuỳ .Như thằng cha ở đường Tô Hiệu mà mình thấy thì vẫn chịu ức chế .Lúc này già rồi chả sống đc bao lâu nữa .Lão hoá rồi .Lạc hậu rồi .Ăn đc họ cũng chả thấy sung sưóng lắm . Mà họ sẽ bám theo thằng trẻ hơn .Sau khi chết đến đoạn 120 cũng khá sướng .Giai đoạn này có lẽ nói nhăng cuội j họ cũng tin .Từ 120 - 150 là tất cả nên làm tiên rồi .Họ sẽ lại nhận đc 1 tờ giấy .Giai đoạn này giống đoạn 55 - 85 .Có lẽ cũng giống như trogn phim tây du ký .Mình có 30 năm để tính toán .Ai cũng sướng cả nên chả ai chơi bời với nhau .Sau 150 thì có lẽ tất cả ko còn j nữa rồi .Họ cũng biết là mình tính cái j rồi .Mình càng hạ thấp mình xuống thì mình càng giàu .Thực ra mình đâu có hơn họ bao nhiêu đâu .Mình có thể đổi danh vọng và điểm vinh dự để lấy tiền .Có lẽ là chết với chúng nó đấy . Ko giống 5 năm đầu đời đâu .Thật phức tạp .Có hàng đống tiền thì cũng có biết tiêu cái j đâu .Chỉ cần đủ tiền sống là đc rồi .
    Nhu cầu của mình lúc nhiều lúc ít .Mình muốn có 1 cái phòng khách phải rộng khoảng 1000 m vuông cơ .Nhưng lại ko đc xây ngôi nhà to .Có đc phép mua 1 mảnh đất thật rộng và xây 1 ngôi nhà nhỏ ở giữa ko nhỉ ? Cha Bush có cả 1 trang trại ở bang Main cơ mà .Trang trại đó rộng phải biết .Mình muốn có 1 ngôi nhà ở Hồ Gươm .1 ngôi nhà ở HP . 1 trang trại ở ngoại thành HN .Chắc chắn là mình sẽ phải có 1 trang trại .
    Mình cũng khâm phục cái bọn Mỹ ở cái khoản đi tác động . Đi lừa .Ko hiểu họ làm thế nào mà có thể dễ dàng tác động uốn nắn vào người nọ ngưòi kia .Nếu mình muốn mình có thể thay đổi đc 1 phần .Nhưng thôi ko nên .Nên để kịch bản chuẩn nó diến ra .Nếu nó ko diễn ra là có chuyên đấy .Mình cứu thế giới . I save the world .Ha haha
    Để họ quay lại ngay dễ kéo theo mấy đứa ở trung đông đến lắm. Thế thì có mà nhục mặt .Trường hợp như cái con mụ Nguyễn thị Doan ấy thì sao nhỉ ? Mình thấy mấy con Arap vẫn cản ông Trần Đăng Tuấn đấy chứ .Hay chỉ cần bà ta ko cản là đc làm lãnh đạo quốc gia .Thằng cha Nguyễn Đức Kiên hình như vẫn cản mà vẫn đc làm .Khó hiểu .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix.Giờ mới thấm thía cái sự nhục nhã .Mình yếu lắm .Mình ko chịu đc cảnh đó . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ Cái con Trang mà học với mình từ hồi mẫu giáo có lẽ là con gái của con Đài Loàn đời ông Tuyển rồi .Mình gặp nó hồi năm 2003 . Qua thái độ của nó có thể thấy sự khinh bỉ Ha ha ah .Đc như cái con Diệp Chi ấy đã sướng rồi .Liệu có sướng ko ? Cái thằng tổng thống Mỹ là thằng hiểu gần hết vấn đề .Nó đã chọn đẻ ra mình thì theo đánh giá mình vẫn sướng nhất .Cũng may là hầu hết các trường hợp gia đình ko biết j . Quan trọng nhất là vợ .Vợ phải xịn kìa .Trường hợp của những thằng trên HN lấy Nhật Bản thì chắc chắn là ko bao giờ chịu rủi ro rồi . Hức hức .Ức chế cả đời . Mình rất ít tình cảm .Mình sẽ đẻ nhiều .Và tiêu gần hết tiền .Thời nay nó khác rồi .Chỉ cần ngôi nhà đủ sống là dc rồi .Ở nc ngoài làm j có chuyện ngôi nhà to gấp 4 lân nhỉ ? Mà sau mấy chục năm người ta cũng chỉ lên đời ô tô thôi chứ có lên đời du thuyền , máy bay trực thăng đâu .Như cái thằng Owen nó mua máy bay rồi cũng lại đem bán thôi .Thời sau nó khác rồi .Chắc phải 100 năm nữa mới đến cái thời đi đĩa bay .Sau này thậm chí con người có thể bay đc ấy chứ .Chuyện thần tiên là chuyện có thật .Cuộc sống sau khi chết sẽ gần như ngược lại với khi sống .Khi sống thì mình chịu ức chế chút và bị chửi là thằng ngố , thằng ngu .Khi chết thì họ sẽ ức chế khi thấy mình ngồi tính toán các thứ .Mình có hơn *** j họ đâu .Đơn giản là cái quyền tính toán trong tay mình .Mình sẽ ko chơi bời ko gặp gỡ thêm ai nữa .Cứ thả vô hình độc nhiều cuối cùng lại chết chứ chả chơi .Ko có chơi bời j hết trừ những người trong kịch bản chuẩn. Hức hức .Có phải riêng mình chịu ức chế đâu . Ha ha ha .Thử nhìn những Trương Mỹ Hoa , Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn thị Doan xem họ có cảm thấy thoải mái ko .Đơn giản như thế thôi mà làm ko xong . Nhưng đó là những người ................................. ko biết chơi Kịch bản chuẩn là phải cản mình kìa Nếu ko đc phép xây ngôi nhà rộng 1km cho Lai thì mình + 1 vô hình độc cho xong .Quan trọng nhất là ngôi nhà mà ko đc phép thì còn làm ăn j . + những cái khác thì mình ko nghĩ đc và chắc là cũng ko hay .Chán . Liệu có nên đi làm 1 tí như anh Quang Minh và Quốc Khánh ko ?Công việc trông thế mà cũng khó khăn . Có lẽ vẫn nên đi làm 1 tí ko người nhà họ khinh cho ấy chứ .Quan trọng nhất là vợ và bố mẹ . Chỉ cần có 1 gia đình vững chắc thì có thể bất chấp . Sau khi đóng xong cái du thuyền thì có lẽ là mình lênh đênh trên du thuyền đi khắp thế giới suốt .Nhưng cũng sợ .Mình suýt chết vì con mụ long vương mấy lần rồi .Cẩn thận bị đứa nào nó ném xuống biển thì thôi rồi .Có trường hợp như vậy rồi ý chứ .Chết già 1 tí thì cũng chấp nhận đc .Chết trẻ thì hơi phí . Chắc chắn rồi .Mình sẽ đẻ nhiều . Gia đình phải đông người thì nó mới vui .Cuối đời mình làm 1 cái trang trại giống ông Bush .Bọn Mý cũng tạo 1 số tình huống giả đẻ lừa mình .May mà mình gặp thăng Khanh năm 2008 .Qua thái độ của nó cũng có thể hiểu là mình cũng khá đẹp mặt .Nhưng mà cũng tương đối xấu mặt đấy . Nhiều người đánh giá Nhật Bản và Đan Mạch là sướng nhất . Mình cũng thấy thế .Những kiếp trước của mình đã chết vì độc .Đã chọn chơi ngũ độc thì mình cũng đành chơi thôi . Ôi ,sự nhục nhã , sự khinh bỉ và nhiều thứ nữa .Mình cảm thấy thằng cha Võ Minh Hoài có lẽ là trường hợp tệ nhất .Lấy vợ thì xấu .Sống thì lại sống ở Quảng Bình làm j ko biết nữa .Lại còn xây cái của nợ j ở Quảng Bình nữa .Chán thế.
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    em cũng thấy khó hiểu giống với tiêu đề bác vote em mí, lâu lắm chả được ai vote phát nào, hị hị, tủi thân 5s
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    thích thì chìu
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix .Có lỗi khi bình chọn .Thông cảm .Hơi thích cái avatar của u .
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hức hức . Ức chế .Rất ức chế .Rõ ràng là có người điều khiển đc mình .Rõ ràng là họ có thể tác động vào suy nghĩ của mình .Mình ko nghĩ ngợi j cả .Mình để đầu óc rỗng tuyếch . Hức hức .Còn lâu mới ăn đc mình .. Mình ko muốn dây vào họ tí nào cả .Nhưng mà ko dính với họ là ko xong đâu .Hức hức .Quan trọng nhất là phải kiếm đc 1 cô vợ ngon lành .
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hức hức .hức hức .Hức hức .Hức hức .Hức hức .Hức hức .Hức hức .Hức hức .Hức hức .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix hix .Hu hu hu

Chia sẻ trang này