1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mệt rồi .Có lẽ ông Tuyển đã công bố 1 số vấn đề .Cái thằng tiếp theo nó cũng đang mệt nên họ cũng chán .Mình ko biết chuyện j đang diễn ra .Thực ra ko làm j cả nên họ cũng chán .Mà thôi cũng chả sợ .Nếu lão thầy bói có nói đời mình sẽ 3 lần danh dự bị hạ thấp thì có lẽ là rồi cũng ổn thôi .Nhưng lão ấy có nói là mình phải i thật nhiều vào ? Như thế có nghĩa là sẽ có chuyện với mình nên mình mới đc in tiền nhiều hơn .Hix hix .Nhìn mặt lão thầy bói lúc nói cũng hèn hèn .Tương lai có vẻ cũng khá sáng .
    Mình ko để ý lắm .Mình lại cứ để ý đén lão Kỳ .Thực ra mình cũng có tình cảm với thằng Kiên . 1 chút với ông Hoài nữa .Còn con Trang thì ko hy vọng lắm. Mấy con ở trung đông thực ra đến giờ này cũng chả có xi nhê gì đến mình .Nhiều đứa nữa chả có ảnh hưởng j đến mình . Có khả năng mình sướng hơn những thằng khác dó .Nhìn cái lão Nguyễn Văn Yểu cứ thấy sướng sướng thế nào ấy .Cả lão Trần Đăng Tuấn nữa .Cả cái ông mà mình thấy năm 2007 nữa .Cái dây chuyền của bọn Hn có lẽ xịn hơn. Mà hình như thằng cha Minh Tiệp là con trai của 1 thằng Ấn đời ôngVũ Văn Tiền .Ông ta đã ăn dc hăn .Ông Tuyển cũng dễ ăn đc thằng Ấn lắm .Qua thái độ của thằng cha Quang Thắng thì mình cũng có thể hiểu là cái ông đời đấy cũng khá đỉnh .
    1 ngôi nhà mặt tiền hồ Gươm . 1 cái du thuyền thuôc top 10 lớn và sang trọng nhất thế giới . 1 trang trại ở ngoại thành .Vậy là đủ rồi .
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 1 thời mình viết bài này từ tận năm 2004 .Từ trước khi học cái lớp ấy .Thật buồn cười .
    http://5nam.ttvnol.com/f_193/370242/trang-5.ttvn
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha . Thật ko hiểu nổi . Mình luôn để đầu óc rỗng tuyếch . Thế mà ý tưởng cứ đến trong đầu mình .Mình viết ra đây kẻo quên .Mình sẽ cho họ biết 3 thể loại truyện .1 là chuyện thực tế .2 là chuyện thần tiên .3 là chuyện nhảm nhí .Trong chuyện thần tiên và nhảm nhí sẽ chèn game và mấy thể loại truyện như Doremon hay thám tử lừng danh vào . Mình muốn thiết kế 1 cái thang máy giống như cái ngăn bàn của Nobita .Có thể trở về quá khứ .Đi đến tương lại .Thực ra đó chỉ là 1 căn phòng thôi .Có thể dùng ô tô di chuyển đc .Mình muốn thiết kế cả 1 khu A4 trường ĐHHH những năm 2004 .Đúng căn phòng đó .Đúng những người đó .Nhưng mà là robot .Mấy chục năm nữa thì công nghệ chế tạo robot giống người thật đơn giản . Mình là 1 thằng điên .Ha hah a
    Chuyện thần tiên là chuyện có thật . Sau này con người có thể bay đc .Thực ra ở thế giới bên kia là đã bay đc rồi . Trừ ............... mình ra Mình sẽ ko bay đc . Tất cả họ đều có nhiều thứ .Mình sẽ là 1 thằng hèn . Còn trong thực tế thì sau này tất cả các nước sẽ .............. trừ Mỹ .
    Thích thật .Có lẽ mấy hôm vừa rồi họ cho mình ức chế nên giờ lại ngược lại .Trò hay thì nhiều .
    Nhớ lại cái phim Mười .Nếu trường hợp bị giết mà lại còn bị cho thầy đến yểm bùa thì cái bọn đấy phải bị can thiệp để trừng phạt chứ nhỉ ? Sau này có robot giống người rồi .Mà chúng nó cũng khôn nên nhiều rồi .Chơi ngũ độc kể cũng thích .Tiền thì chỉ cần đủ sống thôi .Đc chơi gái cũng thích .Đc trêu người cũng thích . Mình muốn xây lại cả thành phố làm kỷ niệm .
    Hức hức .Rõ ràng là hồi trước mình vô tình dây vào cô ta ko phải do bọn Mỹ tác dộng . Cô ta mới đích thực là Vn .Vợ mình ko phải Vn đâu .Qua những j mà người ở quê mình thể hiện thì mình có thể hiểu kiếp trưóc của mình chỉ sống vì riêng bản thân mình mà thôi .Có lẽ ông ta bán vợ con thật . Thế nên con VN mới ko với mình , Hix . Mình ko biết nên làm j .Nếu lúc đấy khổ quá thì đành phải buông thôi .Tuỳ tình cảm của mình với vợ con .
    Mk . Chỉ biết là khi chết sẽ hơi hơi ngược lại với khi sống .Ko biết là như thế nào ?Sau 85 mà họ quay lại mình muốn làm phim theo ý mình cơ .Cho họ biết trước chuyện sau khi chết như thế nào .Sẽ làm khoảng 200 ví dụ .
    Mk .Ko ổn .50 năm nữa công nghệ robot giống người phổ biến lắm rồi .Chắc ko lừa đc chúng nó đâu .
    Nếu đc phép mình muốn lắp đặt máy quay ở cái lớp học đó đời tiếp theo .Sau này mình đi đâu làm j chắc phải có vài chục camera theo dõi .Thậm chí theo dõi từ vệ tinh .Máy nhìn xuyên tường .Ko phải chỉ mình mà hầu hết bọn họ .Mình cũng muốn quan sát họ ........................ tắm .Ha hah ah Mình muốn . Mình muốn nhiều .Mình ko cần có thật nhiều tiền .Mình muốn ổn định .
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Rồi mình cũng sẽ lạc hậu .Mình sợ già .Sợ lạc hậu lắm .Thấm thoắt đã sang năm 2010 .Ko hiểu là bao giờ mới có lương hưu đây Hình như là nếu đi làm j đấy thì họ sẽ buff thêm .Còn ko đi làm thì cứ đợi rồi thằng con ông Tuyển cũng đến thôi mà .Mk cái thằng con trai của thằng Israel sẽ với con Arap xe ut mà nói lại ko nói ra Có lẽ lúc đó đã nhận dc tờ giấy lên ễnh ương ra giống cái thằng Lại Bắc Hải Đăng bây giờ .Nó mà đểu thì còn chết nữa. Lại có 1 thầy bói nói mình phải đứng chung với cô bạn mặt tròn .Vậy là con Trang rồi .Mình ko thích con naỳ .Ko có bói toán j hết .Nếu có thể thà đẩy con UAE lên làm 1 Condoleza Rice thấy thích hơn.
    Ko hiểu là bọn Mỹ đang tính cái *** j nữa .Mình thấy là bọn này chỉ làm theo bài thôi .Họ làm đủ nghĩa vụ của họ .Chứ thực ra họ cũng ko đọc dc mình nghĩ gì .Thằng tổng thổng Mỹ đẻ ra mình thì vẫn còn lo cho cháu chắt nhiều nhiều .Mình thì ko đâu .Nếu quan tâm chỉ quan tâm đến bố mẹ ,vợ con và có thể là cháu thôi .Còn đâu thì kệ .Từ cháu mình trở đi thì là người thường còn j .Mình sẽ tiêu gần hết tiền .Vẫn phải để đủ tiền để có 1 ngôi nhà to khi gần cuối đời .Ko thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề với chúng nó và đời sau phải chịu hậu họa ko chừng . Nhu cầu của mình lúc nhiều lúc ít. Ở nước ngoài làm j có chuyện ngôi nhà to gấp 4 lần nhỉ .Ko hiểu to đến bao giờ .Mình muốn có 1 ngôi nhà vừa đủ sống ở bờ hồ .Chắc chắn là rồi mình sẽ lạc hậu .Nhìn tất cả các ông bà kia là chắc chắn rồi .Còn tùy vào tình cảm của bọn Mỹ nữa .Nếu chúng nó chết ai thì chúng nó sẽ dạy .Thường thì chúng nó chết vì tay bọn hệ thủy .Game mà . Mình quyết định rồi .Mình sẽ ko quen biết ai cả .Ko chơi bờ j nhiều cả .Ko thả vô hình độc nữa. Mà hình như có hơn trăm vị la hán cơ mà .Ko hiểu đâu ra lắm thế .
    Quả thật là mình rất tin vào những cái siêu nhiên .Nhưng lại hay quay về thực tế .Những cái mà thỉnh thoảng mình thấy thì cái phim Mắt đại bàng chưa là j cả .Đó phải do người âm hoặc người ngoài hành tinh làm .Những cái tên như Công Vinh , Tấn Trường , Lam Trường , Đan Trường 1 phần do bọn Mỹ tính , 1 phần do người âm tính rồi .Hức .Điều quan trọng nhất đối với mình là sự thoải mái .Mình sẽ tương hết vào sinh khí .Game mà .Ko biết là ngôi nhà của cái thằng tiếp theo là do ai tính .Nếu bắt buộc phải sống ở đối diện thì mình vẫn thích hướng tây bắc .Ở Hp hình như chả có phố nào ở trung tâm có cái hướng đấy cả .Mà ko , nhiều đây .Trần nguyên hãn này .Lê Lợi .Lương Khánh Thiện .Luơng Khánh Thiện có lẽ là đẹp nhất .Ko Trần Phú mới là đẹp nhất .Ko cho đứa nào đến ở đối diện luôn .Mình gộp luôn 2 toà nhà buộc phải xây với nhau .Xây đối diện cái DG tower luôn .
    Hức .Kiếp trước của mình đã chọn chơi ngũ độc .Đành theo lao thôi .Sự thật là mình ko cần nhiều tiền đến thế. Mình muốn có đủ tiền tiêu. Đủ gái . 1 công việc thú vị .Và 1 ngôi nhà vừa đủ .Vậy là ổn rồi .
    Nhiều lúc mình lại muốn nhận con nuôi như Angela Jolie hay BratPit .1 cô bé người Nhật .1 thằng người Trung Quốc . 1 thằng người Mỹ . 1 cô người Nga . 1 thằng Ấn .
    Mình cũng muốn chơi trội nữa. Đám cưới của mình phải đc tổ chức trên ................. vũ trụ Nhiều khi mình cũng chả muốn lấy vợ nữa. Vợ phải đỉnh cao thì mới lấy .Vợ như kiểu Bill Gate cũng chả thích .
    Hix hix .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa Mình vẫn thích ngôi nhà này . Chả ngại người ta nói naỳ nói kia .nhưng mà .................... Mình ko phải nghĩ ngợi j cả .
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hix .nhớ 1 thời mình viết những cái naỳ .Cảm xúc lẫn lộn .
    http://luongsonbac.com/forum/search.php?searchid=940693
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn nói nhiều .Nhưng quả thật khôn ngoan nhất là ko nói j cả .Sơ sảy ra là chết ngay.Bọn ngu chả chịu động não tí nào cả . Ha ha Qua những j mà bà mình thể hiện thì có lẽ là thằng cha kiếp trước của mình cũng muốn sống 1 mình , ko cần ai cả .Lịch sử lại lặp lại Tôi sống mặc tôi , tôi chết mặc tôi .Hi hi .Dây vào họ thì mệt .Mà ko dây vào họ là ko xong đâu .Đau đầu quá .
    Hức hức .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
  7. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ẹch, cả một chùm pon sờ sai, kô bít đằng nào mà lần.
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hức hức .Ko hạnh phúc , ko sung sướng j đâu .Sướng là ko phải làm j , đủ tiền tiêu và dc chơi nhiều gái .Nhưng mà hức hức . Mất bao nhiêu kiếp để tu thành tiên liệu có đáng ko ? Có lẽ là vẫn sướng
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ko .Mình ko chịu ddc. Mình ko thể chai mặt đến mức đấy ddc .Nếu ddc đánh đổi cái j đấy để ddc biến hẳn ra nước ngoài thì mình sẵn sàng đánh đổi . Hức hức .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    MK .Ông Tuyển năm 2004 50 tuổi rồi mà còn có ý định nói ra .50 tuổi mà vẫn còn đang đắn đo .Hic .Đắn đo cả đời .
    Bọn Mỹ tính cả rồi .Họ biết là mình sẽ thích du thuyền từ rất lâu rồi .Thằng tiếp theo có lẽ là chơi thành phố ngoài ko gian rồi .Ko phải tàu vũ trụ , đĩa bay đâu .Chả có tàu vũ trụ đĩa bay nào đủ lớn để chưá từng đấy người cả .Hôm nọ vô tình nghe đài thấy Malay có dự án xây thành phố ngoài ko gian .Công nghệ bây giờ đã xây ddc rồi sao . Nhớ hồi trước ông Bush làm cái trò kia cũng phải đưa 1 thằng Malay nên vũ trụ .Cái con này nó ko chịu thua kém mình .Nếu ai đó là số 1 ở đông nam á này thì đó phải là Việt Nam - Trích dẫn lời Lý Quang Diệu .Hình như chắt chít của cái con này lại với thằng Úc . Cũng chả cảm thấy phải nể. Con Irac hình như lại đẻ ra Thượng Hải .Mà cũng quái thíệt .Hình như con mụ Irac kia ko................ quen ông ta .Chả nhẽ ko phải ông ta .Nhưng con cháu bà ta lại ??????? Ko phải ông ta thì còn ai vào đây cơ chứ .
    Mình đoán là thằng đời năm 2008 nó phải đi xe tay ga rẻ tiền rồi .Thằng đời năm 2012 đi cái xe đắt tiền hơn 1 tí .Thằng năm 2016 chắc là đi @ SH DYlan rồi .2020 bắt đầu nhảy lên đi Matiz , kia morning rồi . Hình như bắt đầu từ ông Quang Minh là đi xe máy . Vậy là sau 24 năm lên đời .Sớm hơn 4 năm .Mà thằng cha Quang Minh học cái *** j lại ko bị đúp nhỉ ?Trên TG cũng có nhiều trường hợp ko bị đúp như Bush cha hoặc WarrenBuffet chẳng hạn .Dễ ddc thêm tiền lắm .Giờ mới để ý , hắn chỉ bị đời 92 tác đông thôi . Ko bị đời 88 tác động .Mình cũng công nhận là cái bọn ở lớp nó giỏi .Mình chả hiểu mô tê *** j mà bọn họ lại học ddc .Thực ra mình cũng ko đáng bị đúp đâu .Chỉ là mon men sinh tử nên đúp luôn .Ít ra thì cũng hơn thằng tổng thổng Mỹ , tất cả bọn Mỹ luôn .Chắc chắn là chúng nó chả học hành j .Chỉ nghiên cứu cái kịch bản này .Ít ra thì mình cũng giải ddc mấy bài toán cao cấp cơ bản và kinh tế lượng cơ bản. Bọn Mỹ chắc cũng phải tính ddc những môn mà mình ko thể học ddc .Ko .Có lẽ là mình học dốt thật .Dốt từ thời cấp 2 cấp 3 rồi .Thằng nào nó giỏi thì giỏi ngay từ đầu rồi .Nhưng cũng 1 phần có lỗi do bọn Mỹ tác động vào .Hồi cấp 2 mình ít chơi bời mình cũng học giỏi .Mình cũng thích đi học hơn là đi chơi .Bọn Mỹ tác động vào con thằng Ấn và Thượng Hải suốt ngày rủ rê này nọ .Lên cấp 3 thì lại bị chuyển trường rồi bị tống vào 1 cái lớp ko có phong trào j hết. Ngã rẽ cuộc đời là ở cái việc chuyển trường .
    Mình chả tin nổi cái j cả .Tất cả chỉ là ảo tưởng .Mình ko biết là cái topic ngoại tình có phải là cái bẫy của bọn Mỹ ko nữa .Chắc ko cao siêu đến vậy đâu .Rồi mọi chuyện sẽ qua . Rồi còn cái avatar .Bọn Mỹ tính cả rồi .Họ đã làm 1 cái offer cho cô ta giống như Mỹ với Hoàng Sa .Phải để tình trạng kéo dài , bấp bênh , lên xuống Nếu muốn có thể dễ dàng tác động vào bà mẹ thế là xong .Bọn Mỹ cũng biết thừa là rất có thể mình sẽ cho tiền bà này .Kinh nghiệm hàng nghìn năm của cả thế giới rồi .Sau này còn có cả kinh nghiệm của cả vũ trụ nữa. Kiếm 1 con mụ dẻo mỏ , giả ngây giả ngô như thế này cũng khó .Mình ko phải nghĩ ngợi j nữa .
    Mà cũng vì cái nguyên nhân mình ko nghĩ ngợi , ko làm j cả nê n...................... hic hic .Thật ko giải thích nổi . Rõ ràng là hồi 2005 khi mình nhìn thấy cô ta .Sau đó xuất hiện ngay 1 thằng nhóc bi ba bi bô .Và còn nhiều vẫn đề nữa .Rõ ràng là mình rất vô tình .................. quen cô ta .Ko có tác động của ai cả. Ko thể có chuyện điều khiển ddc đầu óc mình dc .Mình cứ tưởng , mình cứ đinh ninh là mình với cô ta .Mình hiểu khá tương đối từ năm 2005 rồi .Thế nên mình mới hời hợt , ko làm j cả .Có người lo cho mình rồi .Mà có nhiệt tình cũng ko ăn thua .Chìa khóa của vấn đề nằm ở bà ngoại cô ta kìa .Có lẽ mình cũng tìm ddc ra 1 phần nguyên nhân rồi .Bà ta ........ dỗi .Cái con Philippin đời mình cũng có lúc có thiện cảm với thằng Thành hấp .Sau này mới ngớ ra là sự lựa chọn sai lầm nên bà ta quay lại với cái thằng đầu tiên mà mình chơi .Chả có đứa *** nào giỏi và khôn ngoan cả đâu .Mk đáng nhẽ ko phải quen cô ta .1 con Nhật thôi cũng đủ đau đầu lắm rồi .Mà mình chả thích ddc ai nữa đâu. Mình trở nên vô cảm từ lâu rồi .Ko biết có nên làm giống ông Trần văn Cường ko . Xây 1 cái ks cho cô ta làm để cô ta sướng chán thì thôi .Ông Tuyển ko chắc đã giữ ddc cái con Philippin đâu .Mình từng thấy vợ ông Vinh và cả vợ ông Tuyển có lẽ cũng khá ổn .Thường thì cũng khá ổn .Vợ 2 của ông Cường có lẽ cũng khá ổn .Vợ của những thằng như Ấn Độ hay Bắc Kinh thường cũng khá ổn nên mới đẻ ra thằng con khá ổn .Như cái thằng Minh Tiệp nhìn cũng đã thấy tốt tốt rồi .Thế nên mới ăn ddc nó Kiếm con vợ nghê nghê cho 2 thằng này nó thêm dầu thêm lửa vào thì có mà die .Vợ thằng BK hình như là cháu con Nigireria . Mất thiện cảm với con này là cũng lại mệt .Cả cái con xấu gái bà ngoại của nó nữa. Cả thằng Hàn Quốc nữa. Thậm chí cả Nhật bản nữa. Sơ xảy là chết . Ai cũng phải nể. Hình như sau năm 85 tuổi ai muốn đẻ ra ai thì có thể cân nhắc .Mình muốn đẻ ra thằng Hàn quốc , thằng thiên nhẫn , cô lịch và thằng Ấn luôn .Đẻ ra cả thế giới .Ông tổ của chúng mày đây này . ha ha ha .Chắc chắn là mình sẽ đẻ nhiều .Mình đang cân nhắc có nên can thiệp vào tờ giấy của thằng Hà Lan ko ? Cho chúng nó thêm ít chữ để chúng nó khôn nên có nên ko .
    Mà cũng quái quái nhỉ .Nhớ mang mang là hồi trước xem ở đâu thấy mỗi người nhà walton ddc 20 tỉ đô . sau đó lại giảm xuống 15 tỉ đô .Tính tổng lại chưa chắc đã bằng anh em nhà Ambani .Chả nhẽ Mỹ lại kém Ấn Độ à ?
    Mình cũng ko xác định ddc mình ở vị trí nào mình xứng đáng thế nào ?Mọi thứ chỉ tương đối thôi .Hàn Quốc hay Nga thực ra ko đến mức đấy đâu chứ nhỉ ?Nhìn thì có vẻ mấy thằng Anh Pháp Đức Ý TBN ngang cơ nhau .Nhưng rõ ràng là mình ở 1 đẳng cấp khác rồi .Thằng Đức sau này thì ko biết chứ 3 thằng kia thì phải nể mình dài dài .Mình mà chết thì ầm ĩ ngày .Con trai mình ddc lăng xê thành Cường đô .Còn thằng cha Lưu Minh Vũ chết thì cũng thấy ầm ĩ mỗi tí .Chả ddc thêm j .Bố Cường đô hình như bị giết .Hắn có lẽ mới là người giàu nhất Vn .Những thằng mà ko phải học kịch bản này như Phạm Nhật Vượng ,Đoàn Nguyên Đức hay Cường đô thì thường là có 1 tính cách rất khác .Thằng Úc học từ năm 2006 giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi còn j .Hình như mình cũng nhầm lẫn chút. Ko có chuyện chậm dc cho tiền đâu .Thằng cha Quốc Khánh mãi 2006 mới dc cho thì phải .Mình nhớ mấy đứa ở lớp 2006 mới ưỡn ẹo mà bà cô mình 2007 mới nói câu thay đổi hẳn .
    Hừ . Mình nhớ là hồi ông Tuyển bán bức tranh j đấy là năm 2003 hay 2004 j đấy sau đó nói câu ; Cảm ơn các bạn đã nhường . Mk Lúc đấy họ mới đến .Mà trước khi nhường thì họ làm j Ko thể nhìn thái độ của mấy đứa con họ học với mình để đánh giá ddc . Tất cả ................ chỉ là ảo tưởng , chỉ là sự xắp xếp của bọn Mỹ. Thà họ ko đến .Chỉ cần năm 2004 họ đến là dc rồi .Họ mà đến kiểu jj cũng kéo theo mấy đứa Arap .Họ ko đến thì có ddc miễn mấy con Arap ko . Nhớ mang mang nghe ở đâu câu này .Tưởng thế nào chỉ dc yên mỗi tí lúc tua lại 2 lần kịch bản đó .Còn lại khổ suốt Hừ , có dc phép đến tác động để 1 vài đứa ko đến ko nhỉ .Mà có dc phép bày trò để chúng nó phải đến nhờ vả ko nhỉ > Mk Ko ddc phép dùng vũ lực thế có dc phép làm mấy trò như là làm họ nghèo đi hoặc là 1 số trò bẩn thỉu nữa với con VN như bọn Mỹ làm với bà bán xôi đầu phố ko ? Mình lại hồ đồ rồi .Cái con Vn chả có lỗi j cả .
    Mình cũng chả tin bói toán nhiều .Tất cả các lão thầy bói cũng có thể do bọn Mỹ cài vào từ nhỏ rồi .Lão nào cũng nói mấy câu có vẻ đúng .Mình viết ra đây kẻo quên .À mà muốn đạt tên thằng con trai đầu của mình là : Nguyễn duy Thanh Hai .thằng con nó sẽ là Nguyễn duy Thanh Ba . Cứ thê. Cứ thế .. Ha hh haa Mốt này đã có trên thế giới từ lâu rồi .
    Quái quái hình như những thằng họ hàng của mình xa lắc xa lơ đều có họ Nguyễn duy .Vậy mà ông nội mình thì ko > Chả nhẽ ko phải ông nội mình .Ông ấy bị bẻ chân từ nhỏ .
    Người ngoài hành tinh bắt ông ta phải thế .Câu này khi mình viết tờ giấy cho thằng Ấn là đúng đây. kO đùa đâu .À mà mình viết lời lão thầy bói ra đây kẻo quên .
    - thằng này chỉ ngủ thôi .Nó đang ngủ mà ai đánh thức nó thì nó rất khó chịu .
    -thằng này học hành *** j . Nếu học chỉ có học tiền .
    -thằng này lười phải biết . Hừm ko biết là mình có làm nổi cái trò dẫn chương trình ko. Pa Quang Minh từng dẫn chương trình WTO gì đấy thế thì cũng phải biết ít chữ chứ ko thể bi ba bi bô dc. Pa Quốc Khánh cũng thấy dẫn vài chương trình THTT ,sự kiện lớn j đấy .Mình có lẽ ko làm ddc như vậy . Mình muốn .....................c .......... hi thôi để sau vây j. Lão Tung ko thấy nên truyền hình nhỉ ? Hic mà nhưng như cái bà Dịu đời ông Cường bị die vậy mà pa QUốc Khánh vẫn nhởn nhơ trên đài .Liệu có liều quá ko > Cái day chuyền của mình cũng ớn bỏ mẹ đi dc .Nhớ là hồi truớc lão Tuyển phải biến sang Ba Lan làm j ko biết nữa / Có lẽ là nếu bị truy sát ghê quá thì ddc biến ra nc ngoài 1 thời gian .Vậy mà từ nhỏ đến giờ mình sống ở đây .Ko an toàn tí nào cả . Cứ trốn trong nhà cũng ko xogn đâu .Đi ỉa cũng bị đồ sát cơ mà .Hức hức .Quên quay lại chuyện lão thầy bói .
    - Thằng này phóng xe máy ô tô kinh lắm .Ô tô thì có thể .xe máy thì phải xem lại .Mk nhớ mấy lần có lẽ do bọn Mỹ tác động nên mình cũng phi khá kinh với mấy đứa đây .Kinh nghiệm là ko bao giờ như vậy .
    Mình quên mẹ lão nói j rồi .Tối viét tiếp .
    Mà cũng quái quái .Năm 2004 lương công nhân 1 năm đủ mua xe máy rồi .Vậy mà bọn họ cố lắm năm 2007 mới có 1 con wave tàu cho thằng Ý .Bọn Mỹ bày trò à .Ko thể có chuyện kiềm chế họ ghê đến như vậy ddc. Mà cũng phải kiềm chế họ ko mua xe máy để mà còn quảng cáo .Thằng Ý ở đời trên cũng chỉ đi con Avenis .Chắc là vậy nên con Thượng Hải bắt chước .Cũng tương đương với Bugati sau này chăng .Nếu có thể hướn huớng họ sang Kossni*** j đấy vừa đắt tiền vừa xấu . Có lẽ ông Tuyển ngày xưa đi con Dream .Thế nên thằng BK mới mua con Dr .Dr ngày xưa tương đương với RR bây giờ rồi. Hic hic . 1 triệu đô tương đương với 2k đô .Nếu vậy thì thằng BK đời mình có lẽ cũng phải ddc cho vài triệu đô ngay sắp tới rồi .Hic . Mới nhớ ra .
    - lão thầy bói có nói là thằng này rất sợ nhà nước đổi tiền .Lúc nào con cũng nơm nớp sợ đổi tiền .Đổi tiền t hì sao nhỉ > Lộ à .Sáng có bao nhiêu tiền thì chiều tiêu hết bấy nhiêu .Nếu ko lấy vợ thì chắc chắn là ko giữ ddc tiền .
    - nếu lấy vợ theo kiểu yêu đương thì truớc ngày cưới vợ nó đá là cái chắc .Nên lấy vợ theo đường mai mối. Mà mai mối thì cũng chưa chắc đã bền . Thằng này ko chê vợ thì vợ nó cũng chê .Câu này chắc đủng rồi .Bởi vì mình ở đẳng cấp khác rồi .Mình muón nhiều .Vợ phải ổn ổn .Vợ xịn quá thì khả năng chê mình là rất cao . Mà vợ kém quá thì ....................... hừ .Rất khó để ai đó có thể thích mìh .Mình còn ko thích mình nữa kìa .Liệu có đặt niềm tin ddc vào bọn Mỹ như vợ 2 ông Cường ko ? Nhưng mà như Abramovich lấy mấy vợ mà cũng ko yên .Nhìn cái con Zhucova đã ko thấy có cảm tình rồi .2 người *** ra gì .
    Hừm . Dr ngày xưa vài k đô khác Dr bây giờ .Bây giờ hình như có 16 t . RR ngày nay cũng khác RR sau này .Có lẽ nên học trò của bọn Mỹ .Đi xe tay ga đắt tiền so với xe số đã là 1 đẳng cấp rồi .

Chia sẻ trang này