1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi kitty_sona, 15/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu...

    Nửa đêm ngày 14/2, ngồi một mình xem phim "Xác ướp trở lại", phim này thiên hạ xem hết rồi thì phải, mình thì lần đầu tiên... Xem rồi chỉ thấy buồn cười khi nghĩ nếu có cái phim nào rùng rợn hơn phim đó nhiều ngay trước mặt thì mình cũng dám thức coi tiếp lắm.
    Khó hiểu khi không mình lại có phim này để coi ngay cái ngày này, khó hiểu hơn khi mình ngẫu hứng post lên cái topic này... Một ngày người ta có thể gặp phải hay gây nên bao nhiêu chuyện khình khình khó hiểu như vậy? Mà cũng khó hiểu không biết nói "khình" là có phải để tránh né cái chữ "ngu" không? Ôi trời ơi... mình thấy mình... khó hiểu lắm rồi
    Khó hiểu không biết phải các anh 7X chuẩn bị ngày Valentine kỹ quá nên hôm nay 7XSG mới đìu hiu vắng như chùa Bà Đanh thế này...



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Topic của bạn, lại càng thấy khó hiểu hơn...Khó hiểu !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Valentine day, quả là một ngày gặp toàn ác mộng. Chán qúa sáng nay phải đi chùa đầu năm để kiếm tình duyên. Còn phải ăn chay nữa chứ. Bây giờ đói quá lết đi không nổi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cả học kỳ chỉ siêng năng có mỗi một môn, người ta ghi bài một cuốn tập, mình ghi thành 2 cuốn. Cuối học kỳ, teacher hỏi mượn, dù cảm thấy bất an cũng phải cắn răng đưa. Gần hai tháng chưa thấy hồi âm, cần đến bảo bối nên nhắm mắt gọi điện mượn lại tập, sư phụ nỡ nào buông một câu: ?oMấy tập đó tôi để đâu rồi, em mượn bạn khác đi!?. Ui cha? cuốn tập mình yêu mình quý liệu có nằm trong sọt rác , hay là? Mà chữ ?oxin? gọn hơn chữ ?omượn? nhiều kia mà. Nếu mượn người khác cũng tốt thì tại sao sư phụ đã không ?omượn? người khác huh?
    Tang tính tình tính tang tính tình? do ngu ngơ?!!!!???
    Thôi thì? mất thì thôi? cũng trút giận rồi? Chứ còn làm gì bây giờ!

    Chơi vậy chơi với ai?
    Chơi vậy chơi với dế!
    Dế còn không như thế!
    Mà người lại như thế!

    Thua!


    ...yes I would, if I only could, I surely would...

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 17/02/2003
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    he he, đáng đời lém, lần sau rút kinh nghiệm chơi với anh thì an toàn hơn nhá, chẳng sợ anh mượn tập đâu ( anh mù chữ mừ )
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Em hơi bị tò mò. Trừ những người có vấn đề bẩm sinh về trí não, thông thường em thấy chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt mới bị mù chữ , không hiểu ..........:D
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Định xóa cái bài bực dọc này đi vì thấy hết bực rồi, với lại dù sao thì "nhất tự vi sư..." nhưng nghe mấy lời an ủi "đáng đời lém" của pajero mới quyết định để đó cho mình thấm thía...
    Pajero bị mù chữ, dù khó hiểu cũng có thể hiểu như vầy: pajero có một hoàn cảnh đặc biệt, nhiều dzợ con quá mà chỉ có mỗi cái máy hàn gió đá để sinh sống (anh í tự thú nhận)! Anh í lại tình nghĩa tròn vẹn chẳng muốn bỏ ai, để ai đói khổ nên tiếp tục sống nuôi dzợ con với giải pháp cố tình tự làm mình từ người văn chương thi phú đầy mình(dẫn chứng: Chuyện cổ tích dành cho người nhớn... bên Box KT) trở thành MÙ CHỮ (Sự hy sinh cao cả). Chẳng qua vì anh không muốn suốt ngày phải đọc những tờ đơn ly dị, kiện cáo, giấy ghi nợ của các dzợ, toa thuốc cho con, bản kiểm điểm của con, vân vân, vân vân và vân vân... đó thôi. Đọc được thì... chết còn sướng hơn!

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hổng biết có ai từng đi Chiến dịch "ánh sáng văn hóa hè" chưa thì sẽ biết. Sau 3 tháng xóa mù chữ,người ta sẽ hết mù,nhưng mùa hè năm sau ,mình lại phải xoá mù chữ cho người ta lại lần nữa vì bỏ lâu quá không học nên người ta wên mặt chữ. Anh cũng vậy đó,bỏ lâu không cầm lại cuốn sách là tui chỉ còn coi được mấy cái hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ thôi. hì hì, giải thích như vậy không biết có hợp lý không nhỉ ???
    To kitty-sona : hờ hờ,gia cảnh anh khó khăn lém em ơi,nhà nghèo ba má đông , vợ con nheo nhóc suy dinh dưỡng,anh đây cày còn hơn trâu mà cũng chỉ kiếm đủ bữa rau bữa cháo qua ngày thui chứ dám mơ gì cao sang. Ngày qua ngày,buồn cảnh gia đình ,nâng chén tiêu sầu mà sao càng thấy sầu thêm.Nỗi sầu này dài còn hơn câu vọng cổ của Út Trà Ôn nữa .May còn có em thông cảm được cùng anh. Hic hic,người tri âm tri kỷ của ta wơi, làm 1 ly cho ấm lòng nha
    Hic hic ,....lấy dzzợ sớm mần gì, để lời ca thêm sầu...Ru anh,thời trai tráng xa xưa .Còn đâu bao đêm trăng thanh,đánh bài cào,vui bên em....
    Hic hic ,thêm 1 ly nữa nha em
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tui cũng hông hiểu tại sao người cứ phải đi xóa mù chữ mỗi 3 tháng hè, xóa như vậy mà gọi là xóa sao? Mỗi năm người ta được học một lần có lẽ đã là vinh dự lắm
    Nè anh pajero, sao biết tui thông cảm. Chẳng qua là phải hiểu được kẻ địch mới có thể có chiến thắng thôi. Tui dzới anh là "tri âm tri kỷ" hồi nào, chỉ có là oan gia thôi Nhưng nâng chén tiêu sầu dzới anh cũng không sao Tui cũng đang buồn Nghe kể có ai đó tên Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao cũng hôm nay uống rượu hôm sau phải đối đầu...


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  10. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đúng là mắc mưu của anh rồi, anh chuốc rượu cho em say xỉn để anh tiện bề chém bay đầu em đó mừ, Lần sau là ,ủa lộn rồi, hì hì, kiếp sau là phải rút kinh nghiệm,không nghe lời đường mật để bị mất mạng oan uổng nghe chưa ???
    Thả thuyền giấy không dò được sông sâu
    Nước dẫu lặng vẫn âm thầm tích sóng

    À, còn câu này nữa : Tri nhân tri diện bất tri tâm
    Chúc em thượng lộ bình an ,vui vẻ đi gặp Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao để học hỏi thêm về bài học xương máu này nhé
    bye bye....
    Nick 2 của Pajero-xài khi bồ đá hay đá bồ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này