1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó hiểu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi kitty_sona, 15/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Hì... để chém bay đầu kitty mà phải dùng kế sách chuốc rượu hả? Hình như chẳng cần đi xa qua tuốt luốt thế giới bên kia mới học được bài học xương máu đâu. Ngay 7XSG này cũng học được ở pajero bài học "Vô độc bất trượng phu" rồi. Không biết sau này còn học được thêm gì nữa... Phải cố gắng phấn đấu cho bằng anh chị mới được


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em , em, em. /.....anh hổng biết nói gì dzzới em hết trơn hết trọi. Ông bà nói,tránh voi chẳng xấu mặt nào.Vậy anh xin tránh qua 1 bên nhường đường cho voi đi.
    Giơ tay anh vẫy vẫy và nói : thượng lộ bình an nhé voi hột xoài, lên rừng nhớ đừng quay về phá làng, phá xóm, phá box 7X nữa nha.
    Cảm động sụt sùi, lệ rơi quanh mi, anh lấy khăn tay chấm chấm nước mắt và nói nhỏ 1 mình : hôm nay mình bôi khá nhiều hành tây lên mắt.....
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Okiê



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    À há, như vậy là voi đã đi vào rừng được 1 ngày. Sao thấy cuộc đời tươi đẹp quá, không còn những áng mấy đen lửng lơ trên đầu. Là lá la, chiều nay đi chơi thôi, he he.....
    Mà quên nữa, có lẽ sai lầm khi thả voi lên rừng. Có lẽ chỉ nên nhốt vào sở thú thôi để cứ mỗi chủ nhật mình lại dắt bà xã cùng lũ con tới tham quan. Mình sẽ nói với vợ : em yêu, ngày xưa con voi này rất hung dữ nhưng anh đã 1 mình thuần hoá nó đấy, đơn giản dễ dàng thôi, sư tử như em thì liệu đấy nhá. Mình sẽ nói với bầy con : các con yêu quý, các con có thấy loài voi bị sún răng vì lười đánh răng và tắm rửa mỗi ngày không ???... hì hì Mình nói với voi: chừa tội quấy rối người khác nha voi.Và cuối cùng mình nói với mình : ..........
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này sẽ bị khoá vô thời hạn bởi các lý do sau:
    - Chủ đề của topic ko có ý nghĩa và các bài viết ko theo một chủ đề nào.
    - Do tác giả của topic này đề nghị xoá sau khi đã thống nhất với các thành viên khác đã tham gia bài viết trong topic này.

    Elead

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này