Khó hỉu wá Mọi người ơi, cho tớ hỏi cái này, theo thuyết tương đối ( hẹp hay sao ấy ko nhớ tại tớ chưa học tới, mới đọc qua thoi ) thì bất cứ vật gì có khối lượng đều ko thể đạt tới vận tốc ánh sáng , sở dĩ hạt photon có thể đạt tới vận tốc này là vì hạt này ko có khối lượng, vậy nếu đã ko có khối lượng thì làm sao nó bị hố đen hấp dẫn để mà ko thoát ra được? Việc 1 vật có thoát ra khỏi hố đen dc hay ko phụ thuộc vào điều gì, khi mà khối lượng của hố đen có thể là bất cứ giá trị nào? khó hiểu quá
Không gian bị cong lại, nên hạt photon nó có bay đi đâu thì vẫn phải trở lại vị trí ban đầu, nên không thể thoát ra ngoài hố đen được. Giống kiểu gập cái thước lại, đầu gắn với đuôi, thì đi một hồi lại trở lại vị trí cũ, không thoát khỏi cái thước được. Anhxtanh xây dựng học thuyết tương đối trong đó quan niệm lực hấp dẫn cũng là độ cong của không gian, lực quán tính (khi xuất hiện gia tốc) và lực hấp dẫn cũng là 2 mặt biểu hiện của 1 vấn đề.
Hố đen là một thực thể phức tạp... Có lẽ chúng ta cần chờ đợi sự quan sát và các giả thuyết mới của các nhà khoa học. Tôi chỉ dám đưa ra vài suy nghĩ nông cạn của tôi về nó mà thôi. Trước hết xin được bàn lại về 3 khái niệm: không gian, thời gian và hấp dẫn. Theo Newton quan niệm thì không gian là: tĩnh, phẳng và trải đều trên toàn vũ trụ. Nó là nền mà trên đó các sự vật tồn tại, các sự kiện xảy ra. Thời gian trôi đều đi trong không gian, tại mọi nơi trong vũ trụ. Hấp dẫn là lực hút (hấp dẫn nhau) của các vật thể có khối lượng, khối lượng hấp dẫn khối lượng. Hấp dẫn truyền đi tức thời về mọi hướng. Theo Einstein thì không gian và thời gian được ghép lại làm một. Không gian là hình thái của hấp dẫn, khi không gian vận động, thời gian trôi đi. Hấp dẫn là sự hút nhau của hai chất điểm, điểm hấp dẫn điểm. Hấp dẫn truyền đi với vận tốc ánh sáng (v=c). Khi vật có khối lượng, hấp dẫn của nó làm không gian xung quanh nó cong đi. Khi nó chuyển động quay, không gian đó còn bị xoắn đi. Tương ứng với sự vận động trong không gian đó là thời gian trôi đi, ghi lại dấu mốc của từng thời điểm... (...không biết những nơi mà hấp dẫn chưa truyền tới được, E quan niệm là gì ?) Theo Immanuel Kant , thời gian là trục mà trên đó người ta lưu giữ lại những sự kiện, ghi nhớ lại những ký ức. Theo tôi, nó chỉ có nghĩa với "ai đó" có ý định ghi lại việc không gian đó vận động (như thế nào) vì một mục đích nào đó, với một sự "cố tình" nào đó. Ai đó ở đây là chúng ta! Còn về thực tế (hay bản chất) thời gian vô nghĩa, không tồn tại trong tự nhiên. (Ngoài lề: thủa nguyên thuỷ, con người không có khái niệm thời gian. Quá trình sống, do nhu cầu tồn tại, người ta buộc phải có những kinh nghiệm về sản xuất, khí hậu... Khái niệm về thời gian hình thành trong con người từ đó. Người ta muốn mùa màng bội thu thì phái có kinh nghiệm về thời tiết, người ta phân biệt ra 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Rồi những dụng cụ đo thời gian được hình thành, các đơn vị tính cũng từ đó mà có. Trái đất quay quanh mình bao nhiêu vòng, quay quanh mặt trăng, mặt trời bao nhiêu vòng, cát chảy bao nhiêu lâu, hương cháy mấy nén, kim đồng hồ chạy được 2 vòng thì hết 1 ngày = 24 h (cót đồng hồ giải phóng thế năng) ... Không gian! Theo quan niệm xưa nay của chúng ta, thì không gian nơi mà chúng ta có thể đến được và chúng ta có thể hình dung được. Trái đất hình cầu, hình cầu đó là một không gian. Ta có thể chế tạo ra một cái máy đi xuyên qua nó. Vũ trụ không rõ hình gì, nhưng trong những điều kiện cho phép, ta có thể chế tạo được một con tàu vũ trụ để đi du ngoạn nó. Theo Einstein không gian là hình thái của hấp dẫn. Theo tôi, thì cần phải bàn lại vấn đề này. Vì có những thứ chẳng có hấp dẫn cũng có không gian. Như quả ổi chẳng hạn, hình dáng của nó là một không gian chứ? Và đối với con sâu trong quả ổi đó, không gian của nó chính là quả ổi. Đối với con cá trong bình nước cũng thế, nước bên trong thành bình là không gian của nó. Cũng như chúng ta với trái đất, vũ trụ này... Không gian là thế năng! Quả ổi, trái đất, hay cả vũ trụ này cũng có hình dáng cả. Mà hình dáng của quả ổi là thế năng của nó. Khi ta bóp méo nó đi, ta cần một lực, do năng lượng hao phí tạo ra, làm thay đổi hình dáng (thế năng) của nó. Không gian là thế năng, rất cụ thể vì không gian là vật chất, mà vật chất thì nó có hình dáng, mà hình dáng của vật chất là thế năng của nó. Hấp dẫn, với tôi là hiệu ứng cuốn không gian xung quanh nó (chứa các vật khác) của một vật đang chuyển động. Khi chuyển động quay, nó còn làm cho hình thù của không gian cuốn theo đó xoắn đi. Tức là các vật trên cao sẽ quay trễ hơn so với các vật dưới thấp, càng cao thì sự trễ pha này càng lớn. Einstein khi nói không gian của trái đất không những cong mà còn bị xoắn đi là Einstein đã hình dung được việc này. Hố đen là một vùng không gian quay quá nhanh. Ở tâm của nó mọi thứ xung quanh bị cuốn vào. Tương ứng với vận tốc quay đó là độ lớn lực hút (hấp dẫn) của nó. Một vật có khối lượng và quay quá nhanh nó sẽ rất nóng, mà nóng thì nó sẽ bức xạ, chắc chắn thế! Vật thoát ra khỏi hố đen có lẽ là một cái máy, cấu tạo của nó chống lại được hấp dẫn của hố đen. Nó sẽ tự giải phóng năng lượng (từ phần khối lượng của bản thân nó) tạo ra chuyển động (thay đổi vị trí) với mức năng lượng lớn hơn độ lớn của lực hút của hố đen, thắng hấp dẫn của nó để bay ra. Cũng như một tàu vũ trụ bay ra khỏi trái đất của ta vào vũ trụ đó. Được DANKOVN21 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/07/2008