1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó hơn thi ĐH ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DevillRed, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DevillRed

    DevillRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khó hơn thi ĐH ???

    em có thằng bạn nó mới bắt đầu học đòi Y,nhưng khổ nỗi đau quá các bác ạh.vừa vào nghề chân ướt chân dáo đã muon nói ngay TYE .em xin kể câu chuyện của thằng bạn em nó thế này;nó mến mến 1 cô bạn ,nó rất muốn trở thành người yêu của cô bạn đó,nhg từ trước đến nay nó chỉ yêu thầm cô ta, cho đến những ngày gần đây do tác động mạnh của bạn bè nên cô ta đã biết đc ý định của hắn.trong lúcđó hắn rất bối rối có nên nói cho cô ta 3 từ AYE ko?theo ý kiến mấy thằng bạn thì nên nói cho cô ta 3 từ AYE,nhưng hắn thì lại nghĩ rằng,hắn và cô ta chưa có gì trên mức tình bạn cả,mới chỉ quý nhau trên phương diện tình bạn thôi.nếu nói ra cô ta sẽ ko đồng ý,có thể cô nàng còn cho rằng bạn em là 1 người yêu đương bậy bạ, chưa gì đã nói yêu(ví chưa thể hiện đc gì mà).thời gian gần đây hắn biết thêm 1 tin,có thêm 1 đối thủ cũng có ý định tán em,và em cũng hơi mến hắn ( vì đã từng học cùng nhau mấy năm trước).các bác` giúp em 1 tay,xem bước tiếp theo em sẽ phải làm gì? có nên nói cho cô ta rằng AYE ko?và bước tiếp theo em sẽ phải làm gì?
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    anh mến em , anh quý em lắm rồi mới đến AYE
    Được J3utterfly sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 04/01/2007
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thuận lợi quá còn gì. Đã có lời của gió nói hộ em yêu. Vậy là từ nay yên tâm xem phản ứng em í thế nào. Em í ok thì tiến, e í ko ok thì ... chuồn êm
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    100% em sẽ không OK, sẽ không có tình yêu nào như thế cả, trừ phi bạn cậu và người và bạn cậu đang yêu đang là học sinh cấp 2
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Với các cậu còn đang học cấp 3 - tỏ tình một cách chân thật dễ bị gái đưa ra làm trò cười, làm đề tài trong các câu chuyện phiếm. Nhưng nếu tôi được quay lại cái thời cấp 3 tôi vẫn cứ tỏ tình 1 cách chân thật.
    Chúc bạn thành công!
  6. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ có những các tỏ tình nào nhỉi?
  7. xuanquy29

    xuanquy29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    buồn!
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sao mấy đồng chí này lên đây tư vấn cứ phải nói là chuyện của bạn em, chuyện của anh em, của thằng nọ thằng kia mà không phải là chuyện của mình nhỉ?
    Chuyện của bạn em thì em bảo bạn em lên đây mà hỏi nhá. Chuyện của mình mà cứ phải mang danh người khác thì thuộc người rụt rụt rè rè, ăn nói giữ miếng, kiểu này khó ưa.
  9. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói đại đi ngại cái gì ko nói thì chết thôi. 1 ăn 1 thua.Thua thì nói địa chỉ con đó để tui tán nữa
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cần gì phải nói AYE. Bao giờ em kia muốn thì nói. Không thì thôi.

Chia sẻ trang này