1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn của người Việt ở Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi V_A_P, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn của người Việt ở Bắc Âu

    Ai cũng biết Bắc Âu là vùng đất thanh bình. Con người thì hiền hoà. Đây cũng là vùng công nghiệp lâu đời. Còn Việt Nam ta thì là vùng nông nghiệp lâu đời. Vậy sang đây bạn gặp những khó khăn gì về con người, văn hoá? Hãy post vào topic này để cùng chia xẻ khó khăn và cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn nhé
  2. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin xung phong kể trước.
    Hồi mới sang đây đúng là ngô nghê. Kể ra cũng ngại
    Hôm đầu tiên xuống sân bay Vantaa Airport của Phần Lan. Phải ngồi đợi 4 tiếng để chuyển máy bay đến Kuopio. Nói chung là buồn khôn tả. Ở đây nhìn ra ngoài chẳng có gì mà chỉ là rừng thông bạt ngàn. Quen sống ở thành phố khói bụi rồi. Qua đây thấy chán. Cả sân bay chỉ có vài ba người. Rồi chui vào toilet, hix. Khi cần xả nước thì không hiểu cái hệ thống xả nước hoạt động thế nào. Loay hoay nửa tiếng mới hiểu là kiểu giật chứ không ấn như của nước mình . Và ở đây, hình như họ có đủ mọi kiểu xả nước cho toilet. Lúc giật ,lúc bấm, lúc xoay. Bây giờ thì dù đi đâu cái toilet cũng không làm tớ sợ nữa rồi. Đúng là nhà quê lên tỉnh.
    Còn vài ba chuyện funny, ngô nghê của những ngày đầu tớ đến đây nữa. Nhưng để kể từ từ không ngập lụt TTVN nầy mất.
  3. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác Boxwehn oi, em cảm phục bác quá. Đúng là ai cũng tâm huyết với thế hệ sau được như bác thì...
    Đua đòi học theo bác Boxwe em cung chi mạo muội tham gia vài câu thôi. Theo thiển ý của em thì đi học ở đâu cũng có khó khăn, thường là hơn sự hình dung khi mình ở nhà rất nhiều. Không biết mọi người thì thế nào chứ khó khăn nhất của em khi đến Thuỵ Điển (Goteborg) là vấn đề nhà ở. Kiếm được cái nhà ưng ý thì tốn kém lắm các bác oi! Bác nào có ý định đi thì chuẩn bị tinh thần nhé.
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy khó 1 tí đã kêu rồi. Trước khi sang đây liên hệ được bao nhiêu người thế còn gì. Chả bù cho tôi, sang đây bơ vơ 1 thân 1 mình. Hôm đầu tiên đến trường còn vứt cả hành lí ở International Office tính chuyện ăn vạ. Quẫn quá định thuê cái nhà 4200 SEK (khoảng 8.5triệu) còn lại duy nhất trong KTX. Vài hôm sau thì tìm được 1 căn nhà khối người lần không ra. 1 căn hộ khép kín rộng khoảng 30m2 gồm phòng ngủ, phòng khách kiêm bếp, nhà VS riêng biệt, giá 2500 SEK. (Nhà ở đầy đủ rồi thì lại mơ đến chuyện làm quen với cô hàng xóm chân dài ở bên cạnh. Vấn đề ở đây là mình phải bằng lòng với những gì mà minh đã làm hết khả năng. Cứ yên tâm là trời sinh voi thì sẽ sinh cỏ thôi mọi người à.
  5. robosaurus

    robosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong khi pipy0 thiếu fòng còn bác boxwe ở fòng 30m2 thì tại sao hai người ko share với nhau fòng nhi? Vừa tiết kiệm mà lại vừa ấm cúng.
    Goterborg giá như vây là qua'' rẻ nhưng bác nên check xem có bao gồm cả tiền điện + nuớc ko? Nếu ko bao gồm thì cũng sẽ tốn 1 khoản kha kha'' đấy, nhất là mùa đông, lò sưởi mở cả ngày.
    Chuyện khó khăn của du học sinh sang sứ Bắc Âu thì rất chắc rất nhiều, nhưng chủ yếu có lẽ vẫn là vấn đề ko hiểu ngôn ngữ. Hầu hết mọi giấy tờ, contract đều bằng tiếng Swedish..Đi siêu thị mua đồ thì toàn fải đoán.. (lười tra từ điển). Xin kể cho các bác vài chuyện funny hồi tôi mới sang
    1. Máy gọt bút chì
    Các bạn đọc chuyện FPT chắc nhớ chuyện ở bên Tây có cái máy nếu bỏ 100 SEk thì được sung suớng còn bỏ 50 SEk thì để gọt bút chì. Xin tạm gọi máy đấy là SS.
    Robo tôi lần đầu sang sứ Sweden, đi đường thấy mọi nguời xếp hàng truớc cái máy SEB, ko hiểu máy gì mà ngưòi ta đứng một lúc, đút đút cái gì đấy vào 1 lúc, lúc sau thì lại ra tiền, nghĩ thầm đây chắc là cái máy SS mà mình đã tìm hiểu thông qua FPT. Máy SS bây giờ còn thưởng cả tiền cho khách nữa, hạnh phúc quá.
    Sau này tìm hiểu thì đưọc biết hoá ra đấy là máy rút tiền tự động. Hứng chí quá bao nhiêu tiền phụ huynh dành dụm cho mang sang đây, lập tức gủi vào ngân hàng để lấy cái thẻ SS.
    Vài ngày sau khi đăng kí SEB, đưọc nó gủi về 1 cái thẻ và 1 cái digipass.. 2 cái đều có PIN code nhưng khổ nỗi toàn tiếng Swedish nên ko fân biệt được đâu là PIN code cho digipass và PIN code cho thẻ SS. (Lúc đầu cũng tra được nhưng sau thì bị lẫn lộn)
    Thế rồi 1 ngày cuối tuần đẹp trời, sau vài ngày ở Sweden và ăn mì ăn liền, robo tôi quyết định đi đến cái máy SS để cải thiện đời sống.
    Hồi hộp, robo bỏ cái thẻ SS vào máy của SEB..
    Fut. cái thẻ SS chui tọt vô máy, một dòng chũ Swedish hiện ra, đại loại là Welcome blah blah...
    Biết là nó cần PIN code để check in, vội enter cái PIN code mà robo nghĩ của thẻ SS.. ko thấy gì, chỉ thấy 1 dòng chử Swedish màu đỏ xuất hiện. Nghĩ là ngưòi Swedish cẩn thận, bắt nạp số lần 2, gõ lại PIN code lần nữa.. Vẫn dòng chữ đấy. ..Lúc này vẫn chưa đủ tỉnh táo để biết điều gì sẽ xảy ra, quyết tâm enter cái PIN code cũ lần 3..
    Xoạch..xoạch...chỗ để nhập PIN code biến mất, cái thẻ cũng chui tọt vô vào máy.. Dòng chữ Welcome blah blah hiện ra..
    Lúc này mới hiểu điều gì xảy ra, cái máy SEB đã ăn mất cái thẻ SS của mình...
    Lo lắng, nhưng chẳng làm gì đuợc, đành đứng xem thằng Tây đến đó rút tiền , về nhà tự nhiên chăng yên tâm vì sợ ai đó lấy thẻ SS của mình (bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó thật ngốc) và và đành tự thưởng vài bữa mì tôm nữa.
    Hôm sau ra SEB mới được cấp thẻ khác và có nhân viên hướng dẫn cách lấy money từ cái máy SS đó.
    Kết luận: Câu chuyện FPT cũng đúng 1 fần, bọn Tây đút vào đưọc money ( đồng nghĩa vói SS), mình đút vào thì nhỏ quá chui tọt vào trong :-).
    Câu chuyện số 2: Ở Tây cái gì cũng to (to be continued....)
  6. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Haha, câu chuyện của robosaurus hay phết.
    Tớ kể tiếp một câu chuyện của tớ trong nhà ăn. Cantine ở Phần Lan cho sinh viên có kiểu một dãy bàn thức ăn. Mọi người xếp hàng lấy thức ăn, ai ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu (tự phục vụ). Cô tiếp viên đứng cuối dãy bàn đó để lấy tiền. 2 Eur một người.
    Một ngày đẹp trời trướcbuổi khai giảng vài ngày gì đó, thế nên sinh viên đi ăn cũng không nhiều cũng không ít. Hôm đó đến tham quan trường buổi đầu tiên. Vì chưa đi học nên cũng rảnh rỗi quyết định ngồi ở trường chơi. Đến trưa đói quá xuống cantine ăn. Thấy mọi người xếp hàng, mình cũng hùng dũng xếp hàng. Nhìn họ bắt trước y hệt . Họ lấy cái gì thì mình lấy cái đấy. Nhưng mà lấy được nửa dãy bàn rồi, chắc là thức ăn mình lấy cũng đã đủ cho mình ăn, thôi đi ăn vậy. Ơ mà sao chẳng thấy ai hỏi lấy tiền cả nhỉ. Chắc là free , ung dung bê khay thức ăn ra bàn ngồi ăn . Sao mọi người nhìn mình ghê thế. Chắc tại trông lạ quá . Ăn xong tiếp tục thói quen ở restaurant nhà ta là để luôn khay thức ăn ở bàn. Về nhà khoe ầm lên với bạn người Đức ở cùng phòng ( lúc đấy ở nhà trọ vì chưa có nhà) là trường mình cho ăn trưa free. Bạn ý quyết định ngày hôm sau đến ăn trưa tại trường mình. May quá hôm đấy bạn ý bận . Rồi đến kể cho một anh người Việt Nam học trên 1 khoá. Anh ý cười ầm lên rồi giải thích cặn kẽ cho mình . Thế là tiết kiệm được 2 Eur.
    Công nhận người Phần Lan họ hiền thật
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic
    Chị VAP còn biết tên sân bay ở Hel chứ em chả biết tên nó là gì. May lúc ra khỏi sân bay thấy bạn đón luôn. 2 đứa take bus ra nhà ga rôi ngồi mốc mép 3 tiếng rưới trên tàu. Gặp 1 thằng cha drunk, no cứ chạy qua chạy lại cho em, sợ phát khiếp. May mà có 1 bác người Fin rất nice ngồi cùng, bác thấy mình thế nào mà mua kem cho ăn. Hihi, biết mình học Biz, ,nên đưa name card bảo có gì thì contact. Hehhe.
    Cái thành fố em sống mới bé làm sao, bé hơn cả Hà nội mình. đường vắng hoe, city center bé tí tẹo, được cái sạch sẽ, nhưng bùn chết đi đuợc. Nói chung là chi VAP nói đúng, toàn rừng rú. hic hic,
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cài 'Ă?u tiĂn cù?a mì?nh khĂng phà?i là? ơ? trươ?ng như mòi ngươ?i mà? là? 'i chợ.
    Lùc 'Ắy mua hà?ng xong rĂ?i ,cứ nghìf là? ngươ?i ta sèf cho mì?nh tùi,ai dè? ko thẮy 'Ău cà?.Mf́t trước mf́t sau nhì?n xem tùi ngươ?i ta 'Ă? ơ? 'Ău 'Ă? lẮy thì? thẮy trước bà?n thu tiĂ?n ngươ?i ta 'Ă? mẶt loàt tùi giẮy và? 'ược buẶc dĂy kiẶn 'à?ng hoà?ng.Vì? quen ơ? Vn 'Ắy là? 'i chợ hay và?o siĂu thì thì? tùi khĂng mẮt tiĂ?n mua,thẮ là? sang 'Ắn 'Ăy cùfng thẮ,ung dung cĂi xuẮng trước mf̣t cĂ thu tiĂ?n rùt tùi cù?a ngươ?i ta rẮt tự nhiĂn(hơn cà? ruĂ?i ).Mà? ngươ?i ta thì? cùfng ko nòi gì? ,nĂn mì?nh cà?ng tự nhiĂn,chf?ng rùt 1 mà? cò?n rùt 2 cài 'Ă? 'Ă? phò?ng lơf tùi nò cò bùc dòc 'ươ?ng .Nghìf lài mà? vĂfn cứ thẮy buĂ?n cươ?i và? ngượng
  9. chili

    chili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó khăn khi sang TD ko phải chỉ với sinh viên VN mà cả sinh viên nước ngoài đúng là vấn đề nhà ở. Hồi trước khi tôi nhận được giấy báo nhập học nhà trường cũng ghi rõ là ko sắp xếp nhà ở cho sinh viên nên phải tự lo. Tính tôi cũng chủ quan nên cứ măc kệ chờ xin visa rồi tính tiếp. Đến hôm 27/8 thì mới có thông báo là được chấp nhận visa, lúc đó lên internet tìm xem còn nhà cho thuê thì ko thấy, vậy là cứ đúng ngày giờ lên đường, sang đó kiếm hostel ở tạm vài ngày rồi sẽ tiếp tục tìm nhà. Lúc đó tôi nghĩ sang đến nơi mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều vì có thể hỏi hội sinh viên của trường giúp. Lúc xuống sân bay, cảm giác đầu tiên là lạnh, thành phố vắng hoe, sân bay cũng thế, mà chỗ chờ hành lý có đúng 1 mình tôi. Chờ 1 lúc lấy đồ ra, lếch thếch gần 70kg, tôi gọi ngay một chiếc taxi, sau đó nhờ ông ý gọi điện đến 1 cái hostel gần trường xem còn phòng trống ko rồi chở đến đó. Ông lái taxi rất vui vẻ đưa đến hostel, vác đống hành lý của tôi lên phòng, lấy tiền rồi bảo tôi có muốn đi tham quan thành phố thì sẽ đưa đi free. Tôi đồng ý luôn, vậy là được ông lái xe làm tour guide đưa đi lòng vòng giới thiệu chỗ nọ chỗ kia, sau đó ông ý cũng đi vòng qua trường để tôi xem trường mình thế nào. Về tới hostel là 9h tối, sáng hôm sau xin được 1 cái bản đồ và đến trường, bị muộn mất 3 ngày giới thiệu đầu tiên.
    Ở hostel mấy ngày, gọi điện rất nhiều nơi nhưng vẫn ko tìm được căn nhà nào ưng ý nên tôi dọn đến ở với 1 cô bạn VN cùng lớp ( đến trường mới biết là lớp mình có thêm 1 người VN nữa, vui lắm, lúc đầu bọn tôi còn nói tiếng anh với nhau) và chờ để tìm thuê nhà. Về sau chúng tôi quyêt định thuê một căn hộ rộng để share cùng nhau. Đây là khu nhà toàn dân TD ở, ko phải khu sinh viên nên về sau bọn tôi gặp phải một chuyện khó khăn nhưng rất buồn cười. Đó là đợt thi, vì nhà chúng tôi ở ko có internet nên bọn tôi đến trường và lên thư viện học thi đến khuya mới về, mà lúc đi lên cầu thang vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên. Mấy hôm sau nhận được một cái thư của chủ nhà nói là sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu còn làm ồn vì mấy hộ bên cạnh họ kiện cáo gì đó. Nhưng do cái thư viết bằng tiếng TD nên bọn tôi dịch ra lại tưởng là bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong lúc đang thi cử bận rộn, mà tìm được nhà lúc đó cũng ko đơn giản chút nào nên hai đứa sợ sệt ăn ngủ ko yên, trong nhà cũng ko được nói to và bật TV to vì sợ làm ồn đến hàng xóm. Lúc đó cũng thấy tức vì ko hiểu sao họ ko góp ý với mình trước rồi mới nói với chủ nhà, sau đó nghĩ lại thì nhớ là mấy hôm trước có 1 mảnh giấy viết bằng tiếng TD vứt vào nhà nhưng do ko biết tiếng nên chẳng đứa nào để ý, tìm lại để tra từ điển thì đúng là cái thư góp ý của nhà bên cạnh. Vậy đó, tiếng anh có thể dùng được mọi nơi mọi lúc ở TD nhưng đúng là ko biết tiếng của người ta nên thỉnh thoảng cũng hơi khó xử. Bạn nào muốn học tiếng TD thì lên Comvux hỏi, giáo viên ở đó rất nhiệt tình và dậy cũng hay lắm, hơn các khoá học tiếng ở trường nhiều.
  10. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    to VAP : anh đã từng học ở Phần Lan , đã đặt chân đến tất cả các thành phố Helsinki, Vantaa, Turku,,,
    nếu muốn hỏi thêm về điều gì thì cứ tự nhiên nhé

Chia sẻ trang này