1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn của người Việt ở Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi V_A_P, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn anh nhiều lắm ạ nhưng nhìn nick của anh là giang hồ ..... em cũng hơi run . Em nói vui thôi ạ, em thiếu kinh nghiệm lắm nên chắc chắn em sẽ phải hỏi anh rất nhiều
    Hôm nay rảnh rỗi tớ mới vào đây kể truyện được. Lại là vấn đề nhà ở. Là con gái nên việc kiếm nhà cũng khó khăn hơn. Hồi mới sang tiếng Anh lõm bõm cũng chẳng hiểu mọi người nói gì lắm nên mới ra nông nỗi....... Đặt chân xuống sân bay may mà có người đón. Do trường ít nhà nên tớ cũng chẳng có nhà mà ở. Phải đến inn mất những 13 Eur một đêm. Lên chỗ office nhà cho sinh viên để thuê, họ bảo nửa tháng nữa mới có nhà. Thế dưng mà số mình may có một em bỏ học về quê nên mình nhận được nhà sớm. Sung sướng đi ký contract mà cũng chẳng thèm đọc rõ luật. Ở đó được 2 tháng là tớ nhận được nhà của trường. Vui quá, đi đăng ký ngay. Trả tiền mọi thứ xong xuôi hết rồi. Đến chỗ thuê nhà cho sinh viên của thành phố để end cái contract mới té ngửa ra phải thông báo chuyển nhà cho họ biết trước 1 tháng. Hix. lúc đấy là đầu tháng mới, tháng 11ngày ấy. Có nghĩa là bây giờ thông báo họ sẽ tính là thông báo cho tháng 12. Hix, phải trả không cho họ 2 tháng tiền nhà cộng thêm tiền nhà đang ở nữa là 3. Đau đớn, tiết kiệm mãi mà đùng một cái mất không. Huhu,nỗi đau đã nguôi ngoai nhưng đó vẫn mãi là bài học nhớ đời. Bây giờ có quen ai cũng phải răn đe ngay họ chuyện đó.....
  2. sakuramisshn

    sakuramisshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chời , đi ra khỏi nhà thì tất nhiên bao nhiêu là khó khăn rồi , nhất là xa đến tận 10.000km . Nhưng so sánh với nhiều nước khác thì tớ vẫn thấy Bắc Âu vẫn dễ chịu hơn nhiều nước , khi mà bạn có được CPR no . Chỉ có điều ở Bắc Âu thì lạnh , con người hiền lành nhưng khép kín , đôi khi chỉ biết nhau , gặp thì chào hỏi nói chuyện ( nếu mình bắt chuyện trước ) , chứ ko thân , nhưng nếu thân rồi thì cũng vui phết .
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    hihihic
    Co`n mi` nh thì chân u+ơ''t chân ráo qua đây (Oslo-Norway)
    đúng vào tháng 12 dịp noél ... buồn và nhớ nhà kinh khủng
    vì là hộ single ... nên ăn cơm, đi ngủ, học hành ...etc cái gì cũng 1 mình ...
    Ở được gần 1 tuần đi siêu thị ASIA dinh về 2 thùng mì ăn liền
    1 thùng nho và 50 cái trứng gà ... ăn dần trong dịp GIÁNG SINH ...
    ĐỘ 3 TUẦN sau ... thì ỐI GIƠÌ ƠIIIIIII ... mụn trứng cá bắt đầu
    KHAI HOA NỞ NHUỴ lung lung khắp người... đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh ... hehehe
    Rồi lại bị lạc dưới downtown từ trưa cho đến tối mịt nữa chứ ... đến nỗi phải vẫy xe POLICE để quá giang ... cũng may kho^ng bị chết đói lạnh dọc đường ...
    ...
  4. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vào đây kể tội Bắc Âu cái...
    Nói đến khó khăn thì chắc chắn là nhiều rồi, mỗi người khó một kiểu. E9 xin được đóng góp tí ti kể khổ với mọi người vậy !
    Ở nhà đang sướng, suốt ngày xe pháo lượn lờ sang đây cong mông đạp xe thở như hợi. Mọi người ở trung tâm chắc đỡ chứ đội Lahti bên Fin này cách lab những 4 cây, chẳng nhẽ suốt ngày diễu buýt đành gồng lên mà đạp xe, cũng may nhờ thế chân cẳng anh em cũng cải thiện được độ to hơn một tí.
    Nhà cửa Bắc Âu cái nào cũng kín và dầy tổ chảng thế nên khổ cái khi nấu mở cửa thì rét mà đóng vào thì mùi thoát đi đâu; tí cái lại xuýt xoa mở ra đóng vào rốt cuộc vừa nấu vừa rét mà mùi thức ăn thì ám đầy quần áo. Nói đi nói lại sẽ phải cố gắng nhiều nếu share phòng với mấy chú Ní hảo, các vị muslim hay mấy pác African vì mấy chú Ní hảo nấu thì rắc rối thôi rồi, mùi mẽ cũng hay ra phết nhưng cũng dính theo mình cả ngày luôn, các vị muslim thì (có vẻ) ít chịu tắm còn mấy pác African thì lỏi phát khiếp. Đấy là chưa kể đến chuyện thuốc nước nhỉ; ở nhà thì khỏi nói buồn buồn ra ngõ làm điếu thuốc chén nước đứng dậy trả nghìn, rứa qua bên này mà vẫn kẹp kẹp 2 ngón trỏ và giữa hàng ngày thì đáng nể, đáng nể !
    Cái nữa là chuyện ngôn ngữ. Đành rành English với dân Bắc Âu thì quá muỗi nhưng mà cũng ối chú mặt đần ra khi mà talk in English, đã thế chẳng có tí chỉ dẫn by English nào ở những nơi công cộng, thôi thì cứ đoán bừa kiểu như nếu có một cái bảng biểu mà 7 ô thì chắc ô đầu tiên là thứ hai còn ô cuối cùng là thứ 8 (à tí quên, chủ nhật chứ), mà đoán kiểu đấy cũng dễ chết lắm đấy vì chẳng phải cái nào nó cũng logic như thế cả, nhỉ !
    Hồi mới sang, đi chợ một mình - e9 hí hửng tìm được quả gan lợn (đoán là lợn thôi) nhìn tươi cực luôn... bụng bảo dạ quả này phải làm tí cay cho nó oi khói (câu này học được của một pác 3 năm đi trước) về nhà hăm hở căn ke chặt thái cho vào luộc (cũng may là luộc chứ xào thì téc), xong xuôi đâu đấy bỏ ra đang định chiến tự nhiên thấy mùi lạ lạ, sinh nghi (phải cảnh giác chứ) cầm sang hỏi một chú Fin, sau một hồi nhìn ngắm chú ấy phán đấy là thức ăn dành cho ...cẩu...Vừa acay vừa chim cú vừa buồn cười, may quá còn sơ cua cái đùi gà cho vội vào nướng không thì ngượng với mấy vị khách mời (cũng mới tinh) đang tô hô ngồi đợi, xấu hổ quá
    Thế đã nhở, để e9 xem hết quả Bố già trên kênh 4 đã, đang lôi cuốn quá !

Chia sẻ trang này