1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

    "Con gái xin đừng đi du học", quả thật là phiến diện khi nói đi du học sẽ mang lại toàn điều xấu cho con gái. Tuy vậy xin hãy lắng nghe ý kiến của tôi đứng trên quan điểm người đang đi học và có nhiều dịp quan sát cuộc sống của các bạn (gái) của tôi nơi đất khách quê người.

    1. Thất tình: chẳng biết có gì trùng hợp hay là một thứ "mốt" mà tất cả các bạn gái mà tôi quen biết đều chung một điểm: chia tay người yêu ngay sau khi sang bên này được một thời gian. Lý do suy cho cùng theo tôi được biết chính là lòng tin. Phải chăng con trai Việt còn quá hẹp hòi?. Kết quả là các bạn gái thường luôn đau đớn khổ đau âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn nơi đất khách.
    2. Bươn chải: Cuộc sống trời Tây đắt đỏ khủng khiếp, do vậy hầu hết mọi người đều phải đi làm thêm. Công việc thường là tay chân, khoảng 15h/tuần (khoảng 2-3 ngày/tuần). Về đến nhà mệt chẳng còn thiết làm gì nữa trèo lên giường ngủ một mạch. Trông các bạn thật xót xa bởi nhan sắc xuống tới mức không thể tưởng tượng nổi (dù chẳng dám nói ra ): nếp nhăn trên khoé mắt (vì khóc nhiều ), béo (vì ăn nhiều và toàn đồ ăn nhanh), ăn mặc xộc xệch (vì đâu mặc cho ai ngắm)....Ngoài ra còn uống rượu. Thật khủng khiếp khi lần đầu đặt chân lên đất người được chứng kiến các bạn gái mà mình từng ngưỡng mộ uống rượu, lòng chợt xót xa. Lý do chính là buồn do cô đơn.

    Hy vọng các bạn gái đang có ý định du học xin hãy suy nghĩ kỹ về những gì mình phải trả giá khi bước chân lên Boeing.

    Thân ái
  2. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hơi phiến diện thật. Tôi thì lại chưa được gặp cô nào mà có cả hai điểm như bác nói (qua nói chuyện). Hay là bác đang đề cập đến những cô đi học sau đại học. Nếu thế thì có lẽ đúng cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Được cái bằng PhD mà mất tuổi thanh xuân thì cũng không đáng lám. Lấy chồng đi đã rồi học gì thì học
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những điều tâm sự của bạn gái đều đúng.
    and the fact is that, all of us when thinking about the study abroad life, we always dreaming about the pink life in foreign countries, that''s why many ppl become disappointed just a fews days after coming here coz there''''s no heaven that they''ve painted in their minds...
    you guys should remember this: The grass is always greener on the other side of the fence
    g''luck, stay cool you guys and be well-prepared for a new challenge
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 19/02/2006
  4. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Và đây là kết quả:
    [​IMG]
    (hình chỉ mang tính minh hoạ)
    3. Thân gái dặm trường: 4h sáng, bạn tôi vẫn đang đứng đợi xe buýt đêm. Vào cái giờ khuya khuắt này ở VN lũ bạn cùng trang lứa đang yên giấc dưới cánh tay của ....chồng, còn bạn tôi co ro dưới giá lạnh, nép vào mái vòm xe buýt, ngó những thằng tây đen trắng lượn vòng vèo trước mặt lòng rét run. Khủng bố tàu điện ngầm, mấy con bé ở chung với nhau gọi mobile mếu máo, co ro nơi góc quảng trường. Taxi không, xe buýt không. Cả lũ chợt rơm rớm nước mắt. Nếu vẫn đang có người yêu thì có lẽ đã gọi về mà tỉ tê kể lể....
  5. bovp2000

    bovp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như hơi quá đà rồi đó. Tôi nghĩ bác có bạn gái đang muốn đi du học vào đây tạo cái chủ đề này thôi.
    Bác sống ở nước nào mà gạp những chuyện như thế. Nếu thật thì thử nói ra xem nhé. Còn không thì đừng bình loạn làm chị em sợ. Thử hỏi có chốn nào mà xe bus chạy 4 AM mà thử hỏi dân du học làm việc gì vào lúc 4 AM? Nói chung là có thể có nhưng mà là 1/1000 đừng có mà tổng quát hoá lên như thế khó coi lắm.
  6. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn laura bên box SV để có thêm một nhận xét:
  7. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hihi mọi người ở đây kể chuyện buồn cười nhỉ.
    Mình cũng là sinh viên du học đây này, sau khi tốt nghiệp đại học ở việt nam. Có gì đâu mà các bạn kể lể kinh thế nhỉ. Hay là mỗi người một hoàn cảnh.
    TB đi học tự túc nên sang đây cũng phải kiếm việc mà làm. Làm chừng 70h/ tháng, đủ chi tiêu khỏi xin tiền bố mẹ. Việc học hành ổn, kết quả không đến nỗi nào, bọn pháp học cùng cũng phục mình nên bọn nó rất dễ chịu với mình.
    Đi học thì tốt đâu có sao, mình thích một cuộc sống luôn luôn có nhiều điều để khám phá, sau khi học xong ở đây,mình sẽ có nhiều cơ hội để đi đây đi đó, châu phi chẳng hạn. Để biết cuộc sống thế nào. Mình không thích một cuộc sống nhạt nhẽo.
    Thỉnh thoảng mình cũng có khó khăn này nọ, nhưng quan trọng gì đâu, khó khăn gì rồi cũng qua, cái căn bản là mình đã vượt qua. Bên cạnh mình có bạn bè, có gia đình luôn thương yêu mình, thế là đủ rồi mà.
    Cô đơn ư, mình chẳng có thời gian để cô đơn. Lúc nào cũng có việc để làm.
    Người bản xứ ư, khi họ biết mình là người như thế nào, họ có còn dám coi thường mình không?
    Mình hài lòng với những gì mình đang làm bây h, đi một ngày đàng học một sàng khôn, ai lại không muốn khôn lên nhỉ.
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Đọc của bác tác giả xong em nghĩ cũng thấy chán ngán thật. Nói thật với các bác chứ các bác toàn mang 1 phần mà các bác thấy rồi ghép vào cho tổng thể. Em biết nhiều chị em gái đi học mà yêu đời thôi rồi. Ví dụ bản thân em, 1 đứa ở nhà cũng được chăm sóc rất chu đáo của gia đình nhưng không hiểu sao khi sang đến vùng đất mới, em rất khoái, đi lượn lờ khắp nơi, cũng chịu khó nấu ăn khi nào thích, nếu không cái tính lười nảy ra thì lười nấu một chút, chưa kể có bạn có bè, vẫn vui vẻ. Em lại còn rất ít khi nhớ nhà vì tình hình là em không được như mọi người khác - ngày ở VN còn ăn chơi nhảy múa nên đi xa không được ăn tiêu như ở nhà dễ dẫn đến chán nản. Ngoài bản thân em ra thì em thấy bên UK này, các chị em gái vẫn rất tươi vui, học hành chả kém cạnh ai, ăn chơi cũng đều đều, vật lộn thì vẫn phải vật lộn, dân du học mà nhà không lo cho được hết thì phải tự lo thôi - một chuyện đương nhiên. Vấn đề là mình phải có tinh thần mà sống chứ còn đi du học xưa đến giờ, ai bảo các bác là 1 cuộc sống màu hồng thế ? chứ em thấy, nhà mà khá khá, cố lo cho đi học, xác định trước sang đến nơi phải tìm việc làm thêm thì bố mẹ nào cũng bảo : thôi con cố gắng mà học, chịu khó học lấy cái bằng rồi về làm việc. Lời nói cũng rất nặng âu lo chứ đâu có thấy sung sướng cái nỗi gì.
    Còn cái vụ thất tình, à thì con gái, nếu chia tay, mấy ai không đau buồn ? các bác trai còn đau buồn nữa là. Nhưng xuống sắc rồi uống rượu ( thiển nghĩ đây cũng là việc không có gì, quan trọng là liều lượng bao nhiêu ), tất cả mọi việc mà các bác cho là hại đều phụ thuộc vào nghị lực của mỗi người , dù là trai hay gái. Chả lẽ em lại làm 1 bài về con trai du học hay sao ? thế thì còn nhiều tật xấu và cái hại hơn nhiều các bác dzai ạ.
    Em có vài nhời góp vui, hy vọng bác đừng có tuyên bố hùng hồn như thế khi mới chỉ nhìn và biết 1 số cá nhân mà túm lại cho là cả nắm cũng như vậy.
    Kính các bác
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trời, bác có lầm ko, bọn con gái vn đi duhoc sướng chít moẹ luôn ấy chứ, tụi nó cũng đi làm, mà làm có mấy cái job đâu có cực bằng con trai, con trai thì làm tay chân thiệt, mừ con gái tệ lắm cũng chạy bàn, ko thôi đứng bán, giao tiếp là chính, có gì mà mệt đâu.
    thứ 2: bọn chúng chẳng cô đơn, toàn cua trai tây với trai tàu, cua bọn nhà giàu rồi chúng nó lại đi chơi nhông nhông với trai, trong khi con trai vn cua gái vất vả hơn bọn noá nhìu -.-, còn bạn trai trước đây ở vn ư, qua nước khác chừng 1 tháng là chúng noá cho bibi ngay , lí do ---> anh í ở vn sao giờ nghĩ lại thấy quê mùa và ít tiền quá -.-
    --> con gái đi du học sướng lắm
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn thay !
    Một sự thật không thể phủ nhận
    Còn chuyện "ở chung" cho tiết kiệm cho đỡ "cô đơn" thì thôi rồi, em không có ý gì cả nhưng 10 người em biết thì cũng dến 8 là như thế !

Chia sẻ trang này