1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. broccoli85

    broccoli85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Everything has two sides
    Được mất cũng chỉ là tương đối. Cuộc sống là để trải nghiệm.
    Tớ muốn đi để học hỏi và trải nghiệm. Quyết tâm 2009!
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Được nhièu, mất nhiều.
    Nhìn vào thấy rất mạnh mẽ. Chỉ mình mình biết là mình yếu đuối đến thế nào thôi.
    Sau những hào hứng khám phá, những vi vu châu Âu, những bức ảnh đẹp đc ngưỡng mộ. Sau những trải nghiệm đc bạn bè mơ ước
    ....
    Vất vả, khó khăn , cô đơn, áp lực
    lúc nào cũng chỉ muốn vứt hết mà về với mẹ, với tình yêu, với bạn bè vui tươi.
    ... như lúc này chẳng hạn, vào cái giờ mà tất cả những thân yêu đều đang ngủ ngon, còn mình thì chong đèn lên cắm mặt vào nghiên cứu
    Ghét cảm giác một mình.
    Đi rồi
    muốn về lắm rồi
    mà hình như còn thêm 3 năm nữa
    haizzzz, sao cái số mình cứ phải đi học suốt thế ko biết.
    Hùng hục ước mơ, Cắm đầu học, nộp hồ sơ, rồi hùng hục đi
    rồi bỗng sững lại, hoá ra lúc nào mình cũng thèm ở nhà mà thôi

    Lúc mệt mỏi thì nghĩ vậy đấy, cho làm lại vẫn cứ cắm đầu đi thôi. Cố lên chị em. Mỗi bước đi là mỗi bước trưởng thành.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Pretty huge Dick
  4. beautiful_sunday

    beautiful_sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi du học , những cái lợi , hại mình sẽ nêu ra dưới đây theo ý kiến của riêng mình ...Mình cũng là con gái ...
    Lợi trước nhé :
    + Tự lập : tự lập hết tất cả các thứ ( nấu ăn , nhà ở , học tập ...)
    + Ngôn ngữ : phát triển ngôn ngữ ( anh , Pháp ...) , khả năng giao tiếp sẽ nhậy bén hơn ...
    + Có bằng cấp theo chương trình học .
    + Vốn kiến thức sẽ nhiều lên .
    + Du lịch ( biết đây đó , lifestyle của nhiều nơi ...đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn )
    + Kết bạn
    Hại :
    + Cô đơn , thiếu thốn tình cảm 100 % là chia tay với người yêu ( nếu người yêu ở nhà )
    + Suy nghĩ thoáng có thể dẫn đến lối sống buông thả ( chỉ 1 phần nhỏ thôi nha ...)
    + Chắc chắn sẽ béo lên , nhưng sau 1 thời gian sẽ ổn định lại ...
    + Vất vả ( làm thêm ... trừ trường hợp bố mẹ giầu có như thằng Việt Dart nhé , học hành bù đầu ... học thực sự )
    + Từng trải nên có lẽ sẽ già đi ...
    + Đôi lúc sẽ bị cảm giác kì thị , or phân biệt chủng tộc của 1 số nước .
    Còn nhiều cái nữa , nhưng mình mới chỉ đưa ra 1 số cái chính thôi ...
    Các bạn vào tham khảo ...
  5. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lâu nhà em sẽ bỏ em vậy bác để em còn biết đường đi lấy vợ mới
  6. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói ít nhất là 100% những người bạn biết. Nói thế kia nghe hơi mang tính cá nhân và thực sự là tớ ko hiểu bạn lấy số liệu ấy ở đâu??? 90-99% nghe còn ok, theo như tớ biết thì bạn bè tớ cũng còn rất ít đôi trụ lại nhưng ko thể dùng từ tuyệt đối 100% như thế được. Dù sao, mình vẫn muốn đi! Các bạn gái cố lên!
    Được bonmeikei sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 16/09/2008
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nói chung tỉ lệ sống sót không cao :D
  8. duong5958

    duong5958 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

  9. docuoi

    docuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    biết tại sao hôn? ^^
    tại vì những trường hợp "sống sót" thường bận các việc riêng để ko thấy quá đơn, đặng chờ nhau nghiêm túc và dành thời gian bên nhau ^^ chớ ko có thời gian lên mạng để thống kê và xem thống kề rùi ^^
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì bon chen tẹo, cái này còn tùy thuộc vào bác đáng được vợ bác trụ lại trong bao lâu, còn nếu bác chưa gì đã nhăm nhe đi lấy vợ mới thì e là...

Chia sẻ trang này