1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ chị em nào còn trẻ thì cũng nên bon chen đi học. Chứ già rồi (như em đây chẳng hạn, 84 ạ) thì ở nhà cho khoẻ. Nguy cơ ế chồng rất cao. Hơn nữa cứ tưởng tượng 4 năm nữa về nước, gần 30 tuổi mới bắt đầu lại cuộc sống ở VN, công việc, mọi thứ... chẹp chẹp
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Gái du học về toàn lấy giai ngon, trắng trẻo đẹp trai lốp căng máy khoẻ thôi. Thống kê thực sự đấy, yên tâm đi
  3. pink_peppermint

    pink_peppermint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Gái nhợn bên này (trừ bọn lai Ấn và Phi thì không tính) thì đứa nào cũng thích tanning để làm da nâu đi. Có mỗi VN là thích trắng, lạ nhể
  5. solarbird

    solarbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ buồn chán quá nên lượn lờ trong box du học mới thấy topic này. Mình ngồi 2hrs đồng hồ để đọc gần như hết từng chữ của 11 trang. Mệt thiệt đó nhưng mà mình cảm thấy hay.
    Là 1 đứa con gái cũng đang lang thang nơi đất khách quê người vì mơ ước được bước chân vào giảng đường phương Tây, nhiều lúc mình cũng tự hỏi liệu mình có mất nhiều thứ như bạn moilentinh nói không, mình chỉ thấy hiện tại thì mình không bị mất gì mà còn được rất nhiều thứ, không biết 1-2 năm nữa sẽ ra sao, nhưng cho tới bây giờ thì có thể nói là mình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn con đường này.
    Thiệt là lạ, nhiều người đồng ý là con gái sau khi ra nước ngoài thì mập lên, đúng là mình đã lên 5 kg trong 3 tháng nhưng không phải vì ăn đồ Tây mà mình cần nhiều mỡ để chống chọi lại cái lạnh -30 độ của Bắc Âu. Còn bây giờ thì mình còn ốm hơn lúc ở vn nữa. Mẹ mình và tất cả bạn bè đều nói mình ốm nhiều, nhưng lại được cái trắng trẻo hơn, tươi tắn hơn, nên mặc dù đã 26 tuổi rồi mà bác bán vé train còn bán cho mình vé dành cho trẻ em nữa chứ . Mình chưa thấy ai đi du học mà trở nên xấu hơn hết.
    Còn chuyện con gái khi đi du học phát sinh thêm chuyện rượu chè, cái này thì mình chỉ đơn giản nói là nên có trong 1 chừng mực nào đó. Chắc chắn trong mấy năm trời du học phương Tây, không lẽ bạn không tham gia party, không lẽ lúc nào cũng uống Coke, uống rượu bao nhiêu cũng được tuỳ khả năng, quan trọng là biết dừng lại đúng lúc.
    Còn chuyện sống buông thả thì mình có thấy nhiều người sống chung với bf, mà nhiều bf chứ không phải 1, hehehe, nhưng mà cuối cùng thì cũng có 1 kết thúc tốt đẹp thôi. Riêng bản thân mình thì công nhận rằng là có sự thay đổi trong tư tưởng rất lớn.
    @xubu: nếu bạn muốn đi du học thì cứ đi, đừng nghĩ là mình đã qua rồi cái tuổi có thể đi du học. Mổi người có 1 con đường đi riêng. Ước mơ cùa mình là được đi đó đây, bây giờ mình đã đạt được, có thể nói là ngoài cả dự tính. Dĩ nhiên là mọi chuyện đều có cái giá của nó, và mình thấy là cái giá đó chấp nhận được.
  6. whiteskull

    whiteskull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    2
    Các bác gái du học cho em hỏi tí: Sao mấy thằng tây trắng trẻo dẹp giai rứa mà nó lại chỉ thích mấy em Vnese đen đen, lùn lùn ...miễn vòng 1 vòng 3 to là được. Còn mấy em da trắng, người dây chân dài đến nách thì nó lại ko thíc tí nào? Em hỏi thật đấy vì bé nấm lùn của em cũng đang đi du học, nghe nói bọn tây tán wá trời luôn.
    Còn nữa, thằng chuyên gia người Úc ở công ty em nó mê bà chị 38 tuổi độc thân ở phòng em như điếu đổ. Bà chị em thì khó tính, hình thể thì cũng như nấm lùn nhà em. Còn em thư ký xinh dẹp trẻ trung chạy theo anh Tây suốt ngày thì nó lại chả thèm. Lạ quá các bác ạ.
    Còn nữa nhá. Em kể chuyện này các bác đừng bảo em ăn chơi. Đợt đầu năm có máy chú khách tây sang. Bàn công việc xong cty em đãi một chầu bia bọt, xong dẫn các chú đến Phù Đổng Thiên Vương hát karaoke giải trí. Khi hát thì phải có tay vịn. Chủ quán gọi các em vào xếp thành hàng. Toàn em trẻ trung xinh tươi như người mẫu, các chú tây lắc đầu nguầy nguậy. Mãi mới có 1 em tiêu chuẩn như nấm lùn nhà em bưng khay nước vào, các chú tranh nhau. Rứa là biết gu các cụ. Em nháy chủ quán điều cho 3 em như rứa. .... Hôm sau về các chú sướng lắm, cứ thanh kiu rối rít đến tận cầu thang máy bay. Hic.
    Quả này em cũng phải đi tây 1 chuyến để xem cái giống tây là giống nào mà lạ lùng thế.
  7. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì tớ cũng đang phải trả giá cho ước mơ của mình đây này
  8. dhk007

    dhk007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu này khối người run rẩy. Có người run vì lo lắng, sợ mất mát; có người run vì...sung sướng.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt đó, anh cũng biết mấy em đen nhẻm, mặt gồ gề xương xẩu, vòng 1 & 3 bự tí, các anh Tây cứ choảng nhau ầm ầm.
    Đúng là thẩm mỹ từng vùng miền, chúng nó trắng nhiều rồi giờ chỉ thích nâu đen trẻ khỏe hoang dại.
    Các chị em đi du học toàn kiếm được giai ngon thôi, ko thích giai Việt thì xơi khoai Tây, yên tâm đi.
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    (vào đây chém gió tí cho đỡ buồn. hix)
    Em đọc xong mấy bài của mọi người thì cảm thấy đúng là mình tận số rồi vì ko thuộc hạng nấm, vòng 1 và vòng 3 cũng...hix, lại ko trẻ khoẻ, hoang dại...Tức là ko còn hy vọng gì với Tây. Nhưng thế lại may vì thực ra em cũng chả thích hy vọng gì sất, em thì cái gì cũng thích sài hàng ngoại, quần áo, đồ đạc... nhưng duy có 2 thứ mà chắc chắn phải xài hàng VN chất lượng cao, đấy là đồ ăn và....chồng.

Chia sẻ trang này