1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ấy là không mệt? Tớ chạy bàn mòn mấy đôi giày rồi mà đi làm về vẫn mệt bỏ xừ ra, nhất là hôm nào buffet nữa thì càng tơi bời hoa lá. Nhưng có mệt thì vẫn là ở trong khả năng chịu được, với tớ thế là OK.
    Các bạn ở đây kể chuyện toàn đưa những trường hợp extrem ra làm đại diện cho số đông. Tớ thấy ở nước ngoài vất vả hơn ở nhà thật, nhưng vẫn chịu được chứ không phải không, nhất là không đến nỗi "hoa tàn nhị rữa" như mấy bạn gì kể đâu, bù lại mình học được rất nhiều thứ mà ở Vn không thể học được.
    Ở nước ngoài có cô đơn với buồn chán hay không là ở mình thôi. Nếu chịu khó làm cái này cái nọ, giao tiếp với mọi người thì vui ngay ý mà. Chuyện ăn uống thì tớ nghĩ nếu mọi người chịu khó sáng tạo một tí sẽ có đồ ăn ngon, bổ rẻ thôi mà cũng chả mất thời gian mấy. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
    Nói chung tớ nghĩ các bạn (gái) không nên coi thời gian du học là cái gì đày ải mà nên take it easy. Cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được, vui vẻ lên chứ ít nữa chồng con rồi còn khổ = mấy lần du học ý, nhỉ?
  2. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buttercup không muốn vào đây là than Nhưng 10 người du học thì phải đến 8 người như bạn moilentinh kể.
    Trường tớ keo lắm trả tớ có $8/h, đủ trả tiền xăng tớ đi tớ đi bê phở, đủ tiền ăn. Tớ học lúc nào, lúc nửa đêm Lúc đó vừa mệt, vừa buồn ngủ, lúc nào cũng đem sách vở ra cầu thang học, chứ học trong phong e bị cái giường quyến rũ
    Kết quả là mẹ tớ xem ảnh tớ phán một câu "Con càng ngày càng xấu"
    Cũng may mà tớ chưa yêu ai, nên chưa thất tình Chứ giờ mà thất tình chắc gục ngã mất
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố gắng sử dụng lý trí 1 cách tối đa để ko yêu em.Sắp đi du học.Hix...Buồn thật.Nhưng tốt nhất khi đi du học ko nên yêu.Con gái vãn có thể đi du học.Sao ko cơ chứ?Tôi ủng hộ các bạn gái .
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thế em là con gái mà đã lỡ đi du học rồi thì biết thế nào đây?0 lẽ bỏ về .Tính đến thời điểm này vẫn thấy quyết định du học là 0 sai,nhưng 0 hoàn toàn đúng đắn :) Vì đến giờ vẫn chưa có người yêu mới,sang đây đã 3 năm roài chứ ít gì,buồn nhỉ
  5. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Haha, một ví dụ điển hình cho tớ ...phát ngôn tiếp:
    4. 1 năm, 2 năm, lại 3 năm:
    Ai bảo du học là khổ, du học là sướng lắm chứ....Câu ngạn ngữ xưa quả thật chí lí nhưng không đủ. Đi du học, chẳng cứ gì các bạn trai, các bạn gái như cá gặp nước, như hổ về rừng, thôi thì hoàn toàn tự do làm những điều mà mình "ấp ủ" từ khi còn ở nhà. Vậy là sướng. Liệu về còn có được sướng như thế không? Có thể có mà có thể không, nhưng đa phần là...không :D. Hơn nữa, nếu về sẽ lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng: cơm áo gạo ...tình. Ta đang học Master, kém thì chẳng thể kém, nhưng cũng chỉ là hạt muối giữa biển khơi. Vậy khi về liệu có việc nào phù hợp không? Việc nhỏ thì thấy....không đáng, việc lớn thì ....chẳng dám. Thế thì đành ....ở lại, chờ khi nào hết tiền thì về. Kết quả là, :), lũ bạn ở nhà thiệp hồng tíu tít còn phận gái nơi xa trường quyết tâm 3 không: không thèm, không nghe, không về. Vậy có nên đi du học không các bạn gái?
  6. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng giấu, em đang học ở UK. Còn vì sao các bạn gái nhà ta vẫn chờ xe buýt lúc 4h là vì các bạn vừa ...xem phim xong :). Chuyện đi xem phim xong kết thúc lúc 2h sáng là chuyện thường. Đường xa, đổi xe buýt nhiều nên 4h sáng các nàng vẫn đang co ro dưới mái vòm xe buýt.
    Hy vọng bác hài lòng.
    Thân.
    Được moilentinh sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 24/02/2006
  7. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời đó là ai biểu lựa chọn để xem phim xong lúc 2AM thì lo mà chịu. Có đú thì có chịu chứ có phải là vì đi du học mà phải đợi xe bus lúc 4 AM đâu. Nói thế thì nói đến vô cùng. Mà không phải nói chứ con gái du học ở Anh nghe nói là xinh đẹp lắm. Toàn mấy em A level mà Chúc bác gặp được mấy em thế. Xe bus có lúc tờ mờ sáng thế kia thì chắc là thành phố lớn như London thôi. Ai ở London xem bác này nói đúng không nha: Thất tình :))
    Mà thấy đúng là có nhiều cô và đây "tâm siwj" thật, đúng là đi du hoc không sướng nhỉ
    Em cũng chẳng giấu, em đang học ở UK. Còn vì sao các bạn gái nhà ta vẫn chờ xe buýt lúc 4h là vì các bạn vừa ...xem phim xong :). Chuyện đi xem phim xong kết thúc lúc 2h sáng là chuyện thường. Đường xa, đổi xe buýt nhiều nên 4h sáng các nàng vẫn đang co ro dưới mái vòm xe buýt.
    Hy vọng bác hài lòng.
    Thân.
    Được moilentinh sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 24/02/2006
    [/quote]
  8. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    nah , cant imagine how ppl can getting stronger if there no challenges for them in reality, all you guys like a smooth life ritght? then i dont want to say anything bocoz you just have a right choice, life is too short and we should not shatter it, but for ppl who bet their study life in abroad then they just have to come up with new things then, of course, did i see you guys posts is a bunch of screams, isnt it?, that taste not good at all.
    The more we find the more we like, just stay cool and hopefully all you gals well in there. Nothing 100% secured then i can say that we have nothing to lose, just keep fighting till the day we graduate and back to our country, that day must be your great day for sure .
    Được tranglx sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 24/02/2006
  9. parentsister

    parentsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được parentsister sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 25/02/2006
  10. parentsister

    parentsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được parentsister sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 25/02/2006

Chia sẻ trang này