1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    oé, đọc bài bác này xong chả lẽ lại xách vali đi vìa à
    nói gì thì nói cũng phải có ng này ng nọ, đi du học chả fải cho con trai hay con gái, nói chung đã có 1 mặt tốt đó là đc mở mang thêm kiến thức, ở nhà thì ko thể có đc rồi, tuổi còn trẻ thì còn fải khám phá, phải năng động, chứ cứ ở nhà đc bố mẹ lo cho thì có mà ...thành con gà công nghiệp còi à?
    Tớ ko phủ nhận những điều ấy nói, nhưng mà ấy nói hơi quá là con gái ko nên đi du học nói thế nghe nó quả thật là rất phiến diện đấy , cái chuyện ko hay của sinh viên du học thì dĩ nhiên có rồi,thế ở vn ko có xẩy ra chắc, dù sao cũng có ng này ng nọ, ai ko có bản lĩnh thì ở đâu chả bị hư hỏng chơi bời
    Biết là đi du học là khổ hơn ở nhà, bọn tớ còn chả kêu thì thôi thì ấy đã kêu hộ
    có gì đâu nào, tớ thấy cuộc sống ở đây rất thích nghi với giới trẻ đấy chứ, chả cô đơn gì cả, bạn bè ngày nào cũng vui vẻ đến trường, đi làm thì cho thay đổi gọi là vừa có xiền mà vừa tiếp xúc nhiều môi trường, làm con ng mình càng ngày càng dày dạn kinh nghiệm sống, mệt thì có mệt nhưng thấy mình làm đc việc, chứ nói thật tớ mà ở nhà thì có khi đến việc nấu cơm , đi chợ chẳng đến fiên tớ, híc, nếu thế thì thành gà tồ à??
    Còn chuyện tình cảm tình yêu, đủ thứ tình bên trời tây thì cũng ko fải ko có bài nói, tốn rất nhiều tâm huyết cũng như giấy và mực để nói rồi , tóm lại 1 câu là ko nên nhìn vấn đề quá nghiêm trọng và quy kết nó , tình yêu cũng đủ thứ tình, có ng lợi dụng , có ng yêu chân thành,2 ng yêu nhau khi đang trong cùng hoàn cảnh, thì càng hiểu và tôn trọng nhau, tớ thấy nhiều anh chị kết hôn ở bên này rồi, rất hạnh phúc và thành đạt
    còn cái chuyện tìm trai hay tìm gái để giải quyết nhu cầu ý mà , chắc là số ít thôi, mấy ng đó còn có thời gian chứ sinh viên fần nhiều đi học rồi đi làm, nếu có tình yêu thì còn chăm chút , chứ hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tìm thằng hay con nào mà ngủ cho nó "sướng" cái nhi?
    nói chung tớ nói để đại diện cho chị em nào đang sống bên tây cảm thấy ko đến nỗi như bạn gì nói , còn số khác tớ ko ý kiến
  2. leslie_fr

    leslie_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này thì con gái cứ đi du học là mau già và sinh ra mấy chuyện lăng nhăng chắc...Bác chắc chỉ nhìn ở 1 khía cạnh rất hẹp thôi...Còn em,đi sang bên này,có bạn bè mới,môi trường mới...cũng vui....Còn chuyện buồn thì đương nhiên xa nhà ai chẳng buồn???nhưng phải làm cái gì để cho thời gian trôi wa là có ích chứ...đi học chứ đi làm đẹp đâu..
  3. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To các bạn
    Đúng là không thể cứ quan sát một số người thân quen là có thể khái quát chính xác toàn bộ tổng thể các bạn nữ đi du học được. Tuy vậy, số lượng các bạn gái tôi đang quan sát cũng không nhỏ, khoảng 10 người. Trong toán học người ta cho phép tính sai lệchkhi muốn đánh giá đặc tính của một tổng thể thông qua một mẫu. Tôi hy vọng bài viết này cũng đang làm theo hướng đó.
    Tôi sẽ chứng minh con gái đi du học: khổ>sướng, mất > được.
    Thân
  4. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế cũng hoàn toàn không đứng lắm(theo ý em là thế)theo em,con gái đi du học cũng có cái lợi và cũng có cái khổ riêng,bên này không phải ai cũng có nhiều bạn bè,và không phải là ai cũng có bạn trai hết,nếu có bạn trai thì sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều,vì lúc nào cũng có người bên cạnh để an ủi và giúp đỡ,mỗi khi đưa ra một quyết định gì,đều có người để bàn bạc và đóng góp ý kiến...nhưng nếu bạn nào vẫn còn một mình lẻ bóng,tất nhiên cuộc sống sẽ mệt mỏi hơn,khó khăn hơn,nhưng chính những thử thách đó sẽ làm cho bản thân thêm mạnh mẽ hơn,năng động hơn và cứng cỏi hơn,thử hỏi,các bác ở nhà làm gì có điều kiện dược đi đây,đi đó như dân du học bọn em
    cuộc sống sinh viên bên này có những lúc bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân như ở nhà,nhưng có những lúc nhàn rỗi ,chẳng có gì để làm cả,chính những lúc đó mới thấy cô đơn và mệt mởi khủng khiếp.bình thường ra,có khi chẳng còn thời gian mà nhớ nhà,nhớ người yêu nữa chứ
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi du học chẳng có gì là khổ hay sướng cả,cảm giác rất bình thưòng khi bước chân đến nơi đất khách.Còn việc nhớ nhà là điều hiển nhiên đối với tất cả các bạn ,trai lẫn gái,riêng gì gái 0?Nhưng bác này nói đến việc việc làm khi về là đúng,nhưng suy nghĩ về hay 0 tồn tại ở tất cả các bạn trai lẫn gái,thậm chí trai còn nhiều hơn gái vì chế độ chính sácch ở VN chưa thích đáng lắm.Còn thiệp hồng ,ối giời còn wá trẻ để nói đến vụ đó.Nhưng bạn em đi du học xong mấy đứa,và có mấy chị cũng học xong và đã về VN lấy chồng ,sinh con đấy thôi.Hè này em vế Vn để dự đám cưới 1 trong sồ các bà chị đó đây.
  6. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cứ đòi "không mất gì" mà "được tất cả" cơ đấy.
    Cái gì mà không có cái giá phải trả?
  7. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Được tất cả, không hẳn: đâu phải đi du học là được tất cả.
    Không mất gì: đâu phải cử muốn được là phải mất.
  8. AdManiac

    AdManiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ đang du học.tớ la con gái. tớ đi được 4 năm rùi, từ đó đến giờ chưa có ngày nào tớ thấy buồn hoặc hối hận vì đã đi du học. đ62ng ý là cực hơn, có những lúc rất cô đơn nhưng những gì gặt hái được nhiếu hơn gấp mấy lần.
    tớ có được những người bạn thân đến từ khắp nơi trên thế giới (bangladesh, đức, trinidad and tobago, mỹ, anh, nepal, bhutan...), qua đó tớ học được rất nhiều về văn hoá, đất nước.
    đi du học cũng giúp tớ có khả năng nhìn sự vật sự việc từ nhiều khía cạnh khac nhau chứ không chỉ phiến diện. đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn dung la chân lí.
    to biet tu nau an, tu to chuc cuoc song. neu to chi o viet nam thi 0 bao gio biet duoc vi da co me lo het.
    to cung that tinh o dat khach que nguoi. kho dau nhung cung vuot len duoc va manh me hon, ly tri hon.
    nen giua ban gai voi nhau, to strongly reccommend cac ban di du hoc. chi can giu tinh tao, lam theo cai dau cua minh, thi cuoi cung nhin lai cac ban se tu hao ve ban than minh rat nhieu.
  9. AdManiac

    AdManiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    à. còn nữa nha, về vụ nhan sắc, lần nào tớ về lại việt nam cũng được khen xinh hơn. vì bên đây tạp chí thời trang, tạp chí trang điểm đầy dẫy. làm mắt thẩm mỹ cũng tăng lên đáng kể
    moilentinh nói bạn quan sát 10 người; thì trong nhóm tớ hồi cấp 3 có 15 bạn gái. đi du học hết 10 người, khắp nơi: úc, mỹ, anh, canada, hàn quốc,thuỵ sĩ, new zealand. bạn nào cũng có kinh nghiệm đẹp.
    chuyện gì cũng có pros and cons, up and down, nhưng ma fải trãi qua thi mới biết được đúng không. nếu cứ sợ mà ở nhà thì biết bao giờ mới trưởng thành.
  10. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của bạn. Người Việt trẻ chúng mình cần ra thế giới, đó là điều khỏi phải bàn. Nhưng cái đáng bàn ở đây, xét trên con mắt của một bạn trai, với giả định là một bạn gái đang có gần tất cả ở Việt nam (sắc đẹp, tình yêu, sự nghiệp) đang lưỡng lự giữa việc bỏ lại tất cả để ra đi hay ở lại. Theo quan điểm riêng của mình thì đi du học cũng giống như vào đại học với học sinh tốt nghiệp phổ thông là điều kiện cần nhưng không phải là tất cả. In ad***ion, mình đang dự định viết một bài khẳng định cái sướng của dân du học, hy vọng bạn sẽ đóng góp. Thân

Chia sẻ trang này