1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    hallo ich habe ganz nicht verstanden,wá du sagst,bitte ùa vietnamesich
  2. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dù không thực sự liên quan, nhưng các bác cứ đọc cái bài của bác Châu Hồng Lĩnh, đặc biệt là cái đoạn nói về con gái du học thì sẽ có được câu trả lời:
    ....Gái xấu, gái già hoặc gái vừa già vừa xấu: Gái xấu quá, mà đã trót đi du học thì cũng không nên về. Phong tục tập quán ở nhà mới ra khỏi lũy tre làng một tí, vẫn còn nặng thành kiến với gái học cao và lối sống sa đọa dễ nhiễm của bọn tư bản đế quốc, vì thế các em gái xấu, gái già hoặc vừa già vừa xấu nếu về rất khó có khả năng kiếm được chồng. Quan niệm về Mỹ học của bọn Tây khác chúng ta, nên gái xấu của ta thành gái đẹp của chúng, với lại bọn nó tư duy thông thoáng cởi mở hơn, nên các em thuộc diện đã nêu trên ở lại trời Tây thì rất dễ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.....
    link: http://www.aitvna.ait.ac.th/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=823&forum=27&post_id=3790
    Nói chung con gái đi du học sướng cũng có mà khổ cũng có, nhưng cái khoản tình cảm thì hơn đứt bọn con trai. Mịa khỉ, ở thành phố tôi có mỗi mấy cô, mà ở nhà chắc chắn không bao giờ liếc mắt nhìn thế mà sang đây kiêu phải biết, tha hồ lựa chọn hết Ta lại Tây, nghĩ mà ức...
    Tóm lại đi học chỉ có lợi, thằng người yêu nào mà không thông cảm thì cắt khẩn trương, sang đây tha hồ lựa chọn. Mà anh em nào còn ở nhà mà có người yêu đi du học thì cũng nên có giải pháp dự phòng vì % "đứt" rất cao
  3. Lucyintheskywithdiamonds

    Lucyintheskywithdiamonds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy mọi ng bàn luận vui vẻ quá, em cũng xin góp một vài lời.
    Anh moilentinh đi du học rồi mà tư tưởng vẫn còn cũ nhỉ.
    Về tình yêu nhé: dù ở gần nhau còn chưa chắc đã giữ đc, chắc anh cũng nghe câu : khoảng cách như cơn gió, sẽ làm tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn; thiết nghĩ nếu chỉ vì xa nhau mà mất lòng tin và chia tay thì hắn cũgn chẳng đáng cho mình yêu.
    Em nghĩ là những ng con gái đã dũng cảm xa gia đình thì sẽ đủ mạnh mẽ và lý trí để vượt qua.
    Về cuộc sống nhé: bươn chải một tí, nhưng sẽ cảm thấy mình học đc bao nhiêu điều, nếu anh ko cho con gái có cơ hội học hỏi thì rất lãng phí một nguồn nhân lực của đất nước. Còn ở nhà cũng học đc chứ sao, nhưng xã hội sẽ phân công lao động anh ạ, nếu anh thực sự học hỏi ở nc bạn, chắc chắn anh sẽ có cơ hội hoặc tìm dc cơ hội làm một công việc xứng đáng với những gì anh bỏ ra
    Về sắc đẹp : hi`, thế em hỏi anh có thích những cô công chúa ở trong ***g kính ko nào? Một ng` con gái có hiểu biết về cuộc sống và cách xử sự sẽ đc tôn trọng hơn phải ko anh? hì, đấy là em đồng ý với chị nào đó; nếu ăn uống làm việc hợp lý , thì ở tây có nhiều cơ hội tiếp xúc với tạp chí, fashion........ chắc còn đẹp hơn ý chứ.
    Con gái hay con trai cũng thế thôi, du học chỉ là một cách để học, để trường thành, nếu tự thấy đủ bản lĩnh, ý chí, kiến thức và điều kiện hẵng đi.
    Được lucyintheskywithdiamonds sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 29/03/2006
  4. chins

    chins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đi du học ,thiệt thòi nhất là chuyện tình cảm, tớ vốn là đứa vô tâm vô tư ,nhưng tết đến ngồi một mình trong fòng, valentine nhìn ng ta hôn nhau trên tàu điện tớ cảm thấy cô đơn kinh khủng.
    Tình yêu tan vỡ sau 5,6,7 năm chờ đợi có còn gọi là thử thách??
    Tớ đi làm khá nhiều, đủ loại công việc, có những việc rất nặng, nhiều khi fải làm đêm, 6h sáng mới về, cũng đứng co ro chờ xe bus . Nhiều nơi ng vn mình bị coi ko ra gì , tớ thì ok,vi dù sao vẫn còn trẻ nhin dc,nhưng có những cô ,chú đáng tuổi ba mẹ mình, nhục lắm.
    tóm lại ý tớ là, du học không fải là thiên đường , nó đòi hỏi hi sinh và nhiều nhiều thứ khác ,hãy đi nếu bạn thấy mình có đủ bản lĩnh .
  5. o_doi_phai_biet_minh_la_ai

    o_doi_phai_biet_minh_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thấy các bạn cứ nói PhD không hiểu lắm. chỉ đoán chữ D ở đây là Diploma?
  6. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Biến đóc tơ thành díp bờ lóp ma.
    Hic hic...
  7. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần bụng bảo dạ vào bên du học này xem thế nào, mãi đến hôm nay mới ghé vô được. Vừa vào cái đập ngay vào mắt là cái chủ đề này. Hic, sợ dã man. Đang ko hiểu có chuyện gì phải ghé qua xem ngay. Ai dè là mấy cái lí do chủ quan ( em chỉ biết nói thật). Cũng định phản đối tí nhưng mà mọi cái bụng em định nói thì mọi người ở đây đã lên tiếng hộ cả cả rồi . Nhưng vẫn phải vào, coi như là bỏ thêm lá phiếu phản đối. Khách quan mà nói, đi du học tốt hay xấu phụ thuộc chủ yếu vào bản thân thôi (tính cách, hoàn cảnh..). Còn chủ quan mà nói thì em ủng hộ việc các bạn nữ đi du học ạ( mà chẳng cứ gì nữ, ai đi du học cũng ủng hộ: sống có được bao nhiêu mà ko nắm lấy cơ hội dù cho cơ hội ấy ko được như ý? . Nghe kinh quá, nhưng em nghĩ thế thật. )
  8. phovanghoe

    phovanghoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Text
    minh cung ung ho viec con gai di du hoc, nam nu binh dang ma,van de song nhu the nao day la quyen tu do cua moi nguoi,khong ai bat con trai phai doi nguoi di du hoc ma,nhung moi nguoi hay that tha voi nhau,vi su that truoc hay sau cung se loi ra ma,den khi lay nhau roi ma su that day loi ra thi nua ben kia se cam thay bi ton thuong tram trong day,ban than toi thi cam thay rat buon vi cach song cua mot so ban nu o Duc(toi chi noi la mot so khong phai tat ca va chi o Duc vi toi nhin thay la o Duc). DOng y la cuoc song ben nay vat va that, nhung cung khong the vi the ma lam nhung chuyen nhu vay, neu nhu day la tinh yeu dich thuc thi sao khong nghi den nguoi o nha dang doi minh. noi chung ai cung co quyen duoc yeu duoc huong hanh phuc, nhat la cac ban gai luc nao cung yeu duoi de xuc dong va cung de xieu long ,chi mong cac ban gai neu nhu da tim duoc niem vui o troi Tay thi hay de cho nua kia cua minh duoc tu do,dung lua roi ho. toi co ve tham nha mot lan, that khong the tuong tuong duoc, nhieu nguoi o Viet nam khoac tay mot nguoi sang Duc lai om am mot nguoi khac, toi khong co y noi tat ca, nhung doi voi toi thi toi cau mong cho minh khong yeu phai nhung nguoi nhu the.
    con gai oi hay cu di du hoc,nhung hoa nhap chu dung hoa tan, hay cung cap va co ban linh.hay to ro quan diem cua minh dung lung lo con ca vang
    con trai chung toi se cam thay rat bi ton thuong khi bi lua roi day
  9. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhân này chắc có người yêu đi du học . Nói gì như khẩu hiệu. ( giống kiểu "trai làng ta quyết giữ lấy gái làng ta"). Nếu muốn ko "lửng lơ" thì hỏi thẳng. Mà hình như đi lệch chủ đề rồi đó
  10. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    PhD = Philistine Diploma

Chia sẻ trang này