1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi phản hồi một lúc cho forum rôm rả:
    - Thực ra nếu nói một cách rất lý trí thì việc thanh niên VN *incl girls* đi du học luôn là một điều tốt với đất nước và bản thân mọi người vi nói thẳng ra chẳng có nhiều nhà có điều kiện cho con em đi du học. However, cái gì mà chẳng có hai mặt, nếu nói về cảm tính thì em thấy rằng con gái khi đi du học bên này gặp muôn vàn khó khăn hơn con trai rất nhiều. Họ đôi khi mất nhiều hơn được. Những dẫn chứng mà mình đã trình bày hết sức đời thường và có nhiều người nghĩ chúng chẳng có giá trị gì nhiều vì đi du học là phải vất vả. Nhưng có đôi khi những thứ mà ta mất đi ko thể lấy lại được, và với tôi, đó là những thứ vô cùng quan trọng với các bạn gái.
    - Có bạn nói tình yêu cần sự thử thách, nếu đến du học mà ko vượt qua được thì cũng nên quên đi. Nói thì nói vậy nhưng đau đớn lắm bạn ạ. Khi đã dở dang một lần rồi thì nó tựa như vết thương trong tim, không bao giờ nguôi ngoai.
    - Có bạn nói sang bên này có điều kiện ăn mặc đẹp hơn và xinh xắn hơn. Ơ, cũng đúng. Nhưng thực tế thì các bạn bên này béo lên dễ lắm. Mà để giảm cân trở lại form cũ thì cực cực khó. Hơn nữa, mí mắt đầy vết nhăn, trông già khiếp. Nhiều bạn bị chấy dận cắn khiến cho da loang lổ như một bãi chiến trường, chẳng phải vì họ bẩn mà đơn giản vì ở trong những ngôi nhà thuê thì tồi tàn lắm, nhất là ở các thành phố lớn đắt đỏ.
    - A, còn nữa, theo như một thống kê ko chính thức thì tỉ lệ các bạn gái nhà ta du học về rồi ...ế là rất cao. Nói thẳng ra như thế này em thấy con trai thường né con gái du học về. Chắc có nhiều nguyên nhân.
    Tạm tạm thế đã . Nhưng lần nữa, nếu như ai cảm thấy với bản thân những cái khó khăn trên là rất nhỏ so với những gì mình đạt được thì mình giơ cả hai chân hai tay ủng hộ du học.
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có ai rảnh rỗi khái quát lại vấn đề đang bàn trong này cho tớ biết với, tò mò quá nhưng ngại ngồi đọc
  3. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ moilentinh: thực ra tớ nghĩ bạn post bài này lên cũng với thiện ý thôi ạ: bạn thấy những hình ảnh như thế, bạn cho rằng nó ko tốt với các bạn nữ, và bạn đã lên tiếng ( dù...ko biết cách lên tiếng. Nhưng đấy cũng là hành động " nghĩa hiệp" ạ, chị em cũng nên phấn khởi vì có nam nhân quan tâm đến chúng ta). Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan thôi đúng ko nào? bản thân bạn cũng nhận thấy vậy. Nếu thế thì đừng nên đặt tiêu đề là "Con gái xin đừng đi du học". Nó giống như là bạn đi rao sản phẩm của mình: Hãy mua nước hoa của tôi đi, đừng mua nước hoa của hãng x,y,z.. Hỏi vì sao thì ấy trả lời: vì nước hoa của chúng tôi thơm hơn quyến rũ hơn. Quyến rũ hay ko tuỳ vào sở thích của từng người chứ đúng ko? . Ấy chỉ có thể quảng cáo đơn giản: nước hoa của hãng chúng tôi thơm và quyễn rũ, hoặc rêu rao( ngầm): nước hoa của đối thủ.... có thành phần độc hại . Thế cũng được mà
  4. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn quá phiến diện
  5. chic_issime

    chic_issime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi`, con gái đi du học ghét và sợ nhất cái kiểu "xem voi" của mấy ông thầy bói. Những chị em tôi biết đi du học ĐH or sau ĐH đều LIVE STRONG cả
    Với thành phần đi chỉ vì cần/muốn được đi (cái này cũng nhiều à) thì bác ơi, ở nhà hay đi, rồi cũng te tua như nhau, nên bỏ qua.
    Nếu thật sự đi để học thì chẳng mấy ai còn thời gian mà ngẩn ngơ, các em gái học dài hạn còn có thời gian khám fá đất nước, con người và văn hoá, chứ cái Intensive Master có 1 năm thì chưa kịp nhận ra mình đang ở nước ngoài đã thấy sắp về nhà với mẹ. Các chị em đi kiểu này, nếu đứt gánh về chuyện tình duyên với anh giai ở nhà là do chàng không thể chấp nhận nàng ngày càng Tự tin - Độc lập về nhiều mặt, hoặc chính bản thân các nàng nhận ra rằng con gái cũng được làm chủ cuộc sống bản thân. Còn nếu ở lại nơi mình vừa đến thì dễ hiểu thôi, có khác gì bao người tốt nghiệp ĐH mong muốn được làm ở HN, Huế, Đà Nẵng, HCM city đâu.
    Túm lại, nếu chị em nào cảm thấy đi du học là để học thì nên chuẩn bị hành trang lên đường thôi. Đừng để lúc ko đi đ][cj nữa lại , "biết thế, hồi xưa, mình đi"
  6. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá có người hiểu thấu tim gan tôi kìa :P.
    Đùa thôi, thực ra tên cái topic kêu to vậy là để câu khách đấy mà. Mà đã vào đến đây thì ai cũng hiểu mọi nhận định là "của tôi" chứ ko phải của tất cả mọi người, nên nếu mà đổi tên topic là "Con gái xin đừng đi du học - ý kiến riêng của tôi" nghe có vẻ thừa thãi quá. Cái mặc định trên thiết nghĩ mọi người đều biết.
    Thì đúng là thầy bói xem voi rồi vì tôi có phải là ...voi đâu mà biết to nhỏ dầy mỏng thế nào. Cũng chỉ quan sát bên ngoài mà võ đoán vậy thôi. Con gái cũng như con trai, được đi ra ngoài thoát khỏi vòng kiềm toả của bố mẹ và ...bạn trai thì cũng sướng bỏ xừ ấy chứ. Cái này tôi hiểu. Nhưng mọi người cũng nên đồng ý rằng con gái đi du học "thực tế" và "sống động" quá. Họ khiến cho đôi lúc khiến ta....sợ, tự hỏi họ có thực sự là con gái.
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, anh là anh khoái các em gái du học nhất.Hiểu biết hơn hẳn các em ở nhà.Mạnh mẽ,độc lập,quyết liệt,....Ít ra khi nói đến Monalisa còn biết đường cười mỉm một cái chứ kô ngơ ngơ ngáo ngáo
    Sạch sẽ,thơm tho,ăn diện hơn.Có kiến thức nhất định khi đi party thì ăn mang thế nào,....
    Suy nghĩ thông thoáng ,thoải mái,kool,...kô ấu trĩ ,về nhà mách mẹ
    Thể hiện tình cảm cởi mở,bộc lộ cảm xúc,...
    Con gái dù thế nào đi nữa cũng là con gái thôi,đừng nghĩ ngợi hay cường điệu hoá suy nghĩ lên nhiều rồi thốt ra là tự hỏi liệu cô ta có phải là con gái kô
  8. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ moilentinh:" Con gái cũng như con trai, được đi ra ngoài thoát khỏi vòng kiềm toả của bố mẹ và ...bạn trai thì cũng sướng bỏ xừ ấy chứ. Cái này tôi hiểu"-------------------> cái này tôi ko hiểu
    "Họ khiến cho đôi lúc khiến ta....sợ, tự hỏi họ có thực sự là con gái."----------------> cái này lại càng ko hiểu. Bạn định nghĩa về con gái cái. Thế nào là con gái thực sự và thế nào ko là con gái " ko thực sự" ? ( khuyến cáo: ko nên trả lời )
    Đã lên đây đọc lâu rồi bây giờ mới trả lời ko phải vì lười mà vì ko biết có nên............bóc mẽ bạn ko?. Tớ thấy bạn càng nói càng dễ bị phản bác, đừng cố chữa cháy bằng xăng
    ( ko biết mình có đang nhìn thấu tim gan của ai một lần nữa ko nhỉ?)
    @ ruaconleomep: ko hổ danh là rùa con lẻo mép. Dù ko phải ý nào cũng đúng nhưng nghe thấy có người bênh vực cùng là thích rồi
  9. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Vote cho moilentinh 2* vì câu:
    "Khi đã dở dang một lần rồi thì nó tựa như vết thương trong tim, không bao giờ nguôi ngoai."
    Buồn quá:(
  10. princesstoad

    princesstoad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.285
    Đã được thích:
    0
    tâm sự của một cô gái chưa từng nhưng luôn mơ ước được đi du học:
    Tôi không nghĩ là tôi sẽ đọc chủ đề này mặc dù ra tôi đã vào diễn đàn du học rất nhiêu lần. Thực sự tôi không muốn bất kể một điều gì sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Đọc xong rồi thấy bức xúc quá vì sự hù dọa đáng sợ, mà dẫn chứng đưa ra cũng chỉ từ một nhúm người được đem ra mổ xẻ
    Ước mơ du học của tôi bắt nguồn từ đứa bạn thân, từ những lá thư đầy tâm trạng mà nó gửi cho tôi trong những tháng ngày đầu tiên xa nhà. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết những chuyện nó phải trải qua, những gì nó đã chứng kiến... nhưng một điều khác biệt duy nhất với moilentinh là cũng là con trai nhưng nó luôn luôn động viên và hối thúc tôi lên đường. Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của nó "mày sẽ không bao giờ thoát khỏi cái suy nghĩ tủn mủn và manh mún nếu như mày cứ ở VN mãi". Qua thời gian, tôi hiểu là nó đã trưởng thành lên rất nhiều, những gì bạn tôi đã trải nghiệm thực sự đã giúp nó trở thành một con người khác, tốt có, xấu cũng có. Tuy vậy phải công nhận một điều là du học đã giúp nó vượt trội hơn tôi rất rất nhiều.
    Hiển nhiên là điều gì cũng có cái giá của nó, nhưng nếu chỉ nhìn một cách tiêu cực về vấn đề du học cho các bạn gấi như vậy thì tôi không đồng ý.
    - thứ nhất: ngoài những kiến thức chuyên ngành, con gái sẽ được giao tiếp nhiều hơn, hiểu biết hơn về các nền văn hoá khác nên sẽ trở nên tự tin hơn.
    -thứ hai: với những bạn gái đã xác định rõ ràng được mục đích du học của mình, tôi tin rằng sẽ khó sa ngã. "Đôi khi khó khăn là những điều cần thiết trong cuộc sống, nó sẽ giúp bạn trở thành con người tốt hơn nếu biết vượt qua nó"
    - Thứ ba: một lời nhắn nhủ cho những anh chàng sợ con gái có học thức cao. Người ta đã kết luận một câu thế này "một người mẹ thông minh sẽ đẻ ra những đứa con thông minh". Nếu tôi là con trai, tôi sẽ chẳng bao giớ dính vào một em suốt ngày chải chuốt và quen sống phụ thuộc, những đứa con rồi thế nào cũng chịu ảnh hưởng của mẹ, có thể sau này chúng sẽ trở thành người tốt, nhưng chắc chắn sẽ vất vả đấy.

Chia sẻ trang này