1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phovanghoe

    phovanghoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    không biết có phải là có tật thì giật mình không đây hahhahhahhah
    con gái đi du hoc la rât hay, sau khi đi du học họ sẽ độc lập hơn ngoai giao giỏi hơn,hiểu biết rộng hơn, bản lĩnh hơn(hihihhhihi), có một người bạn tốt như thế thì hơi bị tuyệt vời đấy hihhi, và thêm nũa là có các bạn gái thì các bạn nam bên này mới đỡ cô đơn chứ hehhehhehhe
    Mlle Q không biết là thực sự không hiểu những gì moilentinh viết hay là cố tình không hiểu,nếu không hiểu thi hỏi thẳng moilentinh y, còn không thì để đấy mình giải thích cho nha hehhêh
  2. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con gái cho ở nhà,học ở nhà là đủ rồi. Không biết chỗ mọi người như thế nào chứ chỗ em chán lắm. 10 cô thì 8 cô yên ấm cả,2 cô còn lại do xấu quá,chẳng ai yêu..Yêu đương thì linh tinh cả lên,chẳng đi đến đâu cả,kết cục vẫn là khóc lóc.đau khổ....Có đứa thì cùng cả hội con trai đánh bài ăn tiền ,cũng may là chưa thấy em nào thắng cả,toàn bị các anh vét sạch,tổng kết mỗi đêm đánh bài có thằng ăn được hơn trăm triệu..Con gái thì ăn mặc nói năng chẳng ra sao cả,Ra quán ăn thì phán như bà hoàng bắt làm này làm nọ.Đôi khi vì sinh lí ra quán Bar ngồi tìm trai dẫn về ký túc xá rồi có lúc có em phải đi phá thai.. Không biết có phải do nhàn cư vi bất thiện hay không mà đâm ra đổ đốn đến thế. Bọn nước ngoài chúng nó nhìn cũng choáng,tưởng tụi VN này nhà phải quyền lực giàu có lắm, không nói ra nhưng mình cũng hiểu được là chúng nó coi thường mình lắm. Tụi tây tiết kiệm bao nhiêu thì mình hoang phí bao nhiêu. Nói chung là con gái thì ở nhà học cũng tốt chứ sao...
  3. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ phovanghoe: bạn hỏi tớ có tật giật mình hay ko hả? ấy, cái này thì tớ ko hiểu thật. Giật mình cái gì? vì sao giật mình ?
    Còn vụ tớ nói với moilentinh hả? " tôi ko hiểu" hả? cũng thuộc dạng câu hỏi tu từ thôi ( ở đây thì chắc là câu "kể" tu từ). Cái tư tưởng đi ra nước ngoài sướng vì thoát khỏi kìm kẹp vủa bố mẹ và..người yêu () là bạn moilentinh lấy từ tư tưởng của mấy cái cô bạn ấy đã nêu ( mấy cái cô mà từ đấy bạn ấy cho là điển hình ấy ạ ). Đấy chỉ là những người ko nghiêm túc và ko có sự chuẩn bị và xác định đúng đắn mục tiêu đi học thôi ạ. Tớ thấy buồn cười vì bạn moilentinh lại còn bảo là bạn ấy hiểu. Pó tay
    @ vnhn: tớ đúng là chưa biết đến những người như vậy đấy. Bạn bè tớ ( là con gái ấy ) đều ngoan ngoãn cả . Cũng có những người như thế, nhưng có phải là tất cả và chiếm đại đa số đâu nhỉ? Nếu cứ dùng cái cách như các bạn, tức là nhìn vào một vài hình ảnh rồi phán thì tớ cũng phán là: con gái đi du học là rất tốt đấy. Công nhận là có người sang đấy đổ đốn, nhưng đâu phải chỉ con gái.. Có một vấn đề nữa là: trong môi trường mới con người thay đổi theo là hoàn toàn tự nhiên. Có những thay đổi xấu và những thay đổi tốt. Nhưng hầu hết đều được nhìn nhận là thay đổi xấu vì có một quy luật là : người ta thường sợ cái gì mà họ ko quen, ko biết. ( đấy là lí do vì sao bạn moilentinh nói sợ con gái đi du học ạ). Mà người ta sợ nên cho nó là xấu. Có nhiều cái ở những cô bạn kia đến tớ cũng thấy ko chấp nhận được nhưng ko thể thông cảm hơn cho họ được sao? Bạn hỏi là con gái học ở việt nam ko tốt sao? thì tớ cũng hỏi bạn con gái đi du học ko tốt sao ? và " con trai ở việt nam cũng ko tốt sao?"
    Sao cứ phải phân biệt trai gái ở đây thế nhỉ?
    Mà với bạn thì con gái học như thế nào là đủ? sao nói học ở nhà là đủ rồi?

    Được MlleQ sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 11/04/2006
  4. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người rảnh rỗi sao mà vào đông thế .
    @ : Ai bảo bạn xăng không chữa cháy được. Đám cháy dai dẳng rất nguy hiểm hơn cháy một phát rồi thôi, cho một mồi xăng cho nó cháy xong luôn .
    Mình nói ngắn gọn thui, con gái sang đây học có rất nhiều điểm tốt (mở rộng tầm mắt, kiến thức, tự do,....) vì nếu xét con gái cũng như....con trai :P. However, topic này mở ra hy vọng có cái nhìn hai chiều về vấn đề du học dành cho con gái.
    Mình thiên về giá trị "truyền thống" , vậy nên câu nói "...có phải con gái không" ngụ ý là con gái đi du học về dày dạn, mạnh mẽ quá khiến cho những thằng cổ xuý cho sự "yếu đuối" như mình thấy là lạ, thấy chờn chợn.
    "Mình hiểu..", mà bạn không hiểu thì chắc bạn không phải chịu cảnh gò bó của gia đình khi còn ở VN, có nhiều thứ mà chúng ta thấy khó để vượt qua mà gia đình là một ví dụ. Trách nhiệm và tình thương đôi khi là một rào cản.
  5. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ moilentinh: "Ai bảo bạn xăng không chữa cháy được. Đám cháy dai dẳng rất nguy hiểm hơn cháy một phát rồi thôi, cho một mồi xăng cho nó cháy xong luôn ."
    ---------> Liều quá nhỉ? ( hình như người ta thường liều khi đến bước đường cùng thì phải. Đừng giận). Hic, cháy day dẳng ko tốt sao? có thể vớt vác được vài đồ mà. Một căn nhà cháy, bạn nhẫn tâm cho mồi xăng để nó "cháy xong luôn" ngay cả khi chính bạn bị mắc kẹt trong đấy sao?
    "Mình thiên về giá trị "truyền thống" , vậy nên câu nói "...có phải con gái không" ngụ ý là con gái đi du học về dày dạn, mạnh mẽ quá khiến cho những thằng cổ xuý cho sự "yếu đuối" như mình thấy là lạ, thấy chờn chợn. "
    -----------> Cái này tớ giải thích rồi
    "Mình hiểu..", mà bạn không hiểu thì chắc bạn không phải chịu cảnh gò bó của gia đình khi còn ở VN, có nhiều thứ mà chúng ta thấy khó để vượt qua mà gia đình là một ví dụ. Trách nhiệm và tình thương đôi khi là một rào cản."
    ------------> Theo bạn thì những gia đình đồng ý cho con cái mình đi du học so với nhiều gia đình khác là gò bó hơn hay ko ? ( tớ thích so sánh hơn, chỉ có gia đình gò bó nhiều và ít thôi, ko có gia đình ko gò bó và gia đình gò bó hoàn toàn).
    Còn về việc rào cản? trong môi trường mới, ko chỉ tính cách mà quan niệm của con người cũng có thể thay đổi chứ? Có người đi xa nhớ và cần cái rào cản ấy, bạn có nghĩ đến điều ấy ko?
    Ngày nảy ngày nay, có những chú chim phóng sinh........
    Con người mua và thả những chú chim phóng sinh ấy, con người nghĩ là mình đã trả tự do cho những chú chim ấy. Quả thật thế, chú chim phóng sinh tìm thấy tự do mong đợi trong bầu trời rộng lớn. Nhưng con người ngạc nhiên khi những chú chim phóng sinh ấy vẫn bay lượn lờ quanh ngôi nhà người bán chim phóng sinh, nơi vẫn còn đó chiếc ***g trước kia của chú, chiếc ***g có thể đã từng nhiều lần chú căm ghét nó. Con người nghĩ có lẽ chú đã quen với những chăm sóc của người chủ, chú đã mất bản năng sinh tồn nơi tự nhiên. Cũng có thể, nhưng ít nhất có một cô bé () nghĩ còn có lí do khác: bầu trời quá rông lớn với chú chim bé nhỏ. Chú cảm thấy cô đơn, mất phương hướng và bắt đầu nhớ đến chiếc ***g đáng ghét xưa kia. Chú bỗng nhận ra rằng: trong không gian giới hạn ấy, chú luôn cảm thấy an toàn và biết chắc...có thức ăn. Giờ đây, trong không gian quá rộng lớn mà rõ ràng chú ko thể biết hết, chú ko biết mình phải đi về đâu để kiếm mồi. Rồi... chú ( dù ko mong quay lại chiếc ***g ấy nữa) cảm thấy ko còn ghét mà yêu quý chiếc ***g ấy. Thỉnh thoảng vào những ngày chiều ko may mắn kiếm được thức ăn, chú lại có mong ước ( dù tiêu cực) rằng giá giờ này mình....ở trong ***g.
    Mà hình như bạn quên vế sau của lời phát biểu hùng hồn của mình: bạn mới nói vấn đề gia đình, còn vụ người yêu thì thế nào nhỉ?. Bạn nói con gái đi du học để thoát khỏi sự kiềm tỏa của người yêu ư? bạn hiểu ( hiểu thật ko?) cảm giác sung sướng đó ư? Bạn coi thường con gái chúng tôi nhỉ?

  6. Lucyintheskywithdiamonds

    Lucyintheskywithdiamonds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    một hồi tranh cãi bạn ấy mới nhận mình có tư tưởng truyền thống
    uh`m, mất thời gian tranh cãi thật; chắc chắn ng iu của mình ko nằm trong kiểu ng như moilentinh.
    nói thẳng ra là hãm và phiến diện!!!
  7. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    , nghe như cái tát vào mặt, haha.
    Anyway, đã theo thì theo đến cùng :). Thực ra các bạn gái cũng nên biết một điều là trên thế giới này còn nhiều thằng hãm và phiến diện lắm. Có điều họ không nói hoặc tìm cách che dấu đi thôi. Topic này mở ra để tranh cãi, còn về cá nhân thì hay dở thế nào thì xin miễn bàn ok? Không biết chừng vô tình chúng ta lại trở thành bạn thân của nhau thì sao .
    Được moilentinh sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 13/04/2006
  8. Wildcat818

    Wildcat818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ điều này còn tuỳ thuộc vào từng người, có những người biết kiềm chế mình, biết thích nghi với cuộc sống thì sẽ khác.
    Tớ cũng đang đinh đi du học, tó cũng băn khoăn tự hỏi nên hay ko nên, nó thực sự làm tớ rất là nhức đầu và khó lựa chọn. Ở nhà có rất nhiều điều tuyệt vời mà tơ có thể có dc, nhưng đi là một cơ hội ko phải ai cũng có và nắm bắt dc.
    Có những lúc tớ tự hỏi ở nhà sẽ ntn??? đi làm, lấy chồng, sinh con nó như là một dấm chấm hết với tuổi thanh xuân.
    Con` tinh` yeu dich thuc ??? To muon hoi the nao la tinh yeu dich thuc, chang ai biet dc cuoc song ve sau se ra sao.
    Neu ma ban la nguoi co ban gai muon di du hoc, hay de cho ban ay lua chon, ban cung ko muon ve sau nay vo cua ban noi rang " biet the hoi do tui di du hoc"
    ( xin loi vi noi hoi lac de, theo to thi chang co cai nao lai ko co mat tot va mat xau ca, Chap nhan dc mat xau thi no la tot ma ko chap nhan dc mat xau thi no xau, cung tuong tu trong t/y thoi :D, chap nhan dc thi yeu con ko chap nhan dc thi ko yeu :D )
    Tieu muoi man phep cac dai ca va su ti
    Được wildcat818 sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 14/04/2006
  9. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có sức lay động. Vote cho bạn 5*.
    Chủ đề này hơi mất cân đối một tí. Thiếu nhiều ý kiến của cac bạn nam. Họ nghĩ gì khi bạn gái mình đi du học. Mong cac ban hãy thẳng thắn.
  10. Lucyintheskywithdiamonds

    Lucyintheskywithdiamonds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Okie, nếu bạn moilientinh muốn tranh cãi thì cũng đc thôi
    Tớ nói về con ng` của ấy vì nó phản ánh cái cách ấy nhìn sự vật. Và tớ viết ra đây ko phải là để tranh cãi, mà chỉ để đưa ra một cách nhìn khác về việc này .
    1.Trước hết, du học là một con đường học, nó có thể thành công hay thất bại, những ng trở nên sa đoạ mà bạn moilentinh gặp và những ng du hoc mà học hành vớ vẩn mà tớ gặp là những ng thất bại ( cả con gái và con trai).
    2.Vậy những ng` con gái du học ko bị coi là thất bại là ng` thế nào. Tớ có rất nhiều bạn đi du học đa phần là con gái, và rất may mắn hầu như ng nào cũng ko gặp thất bại cả. Họ:
    - Có bằng tốt, kiến thức xã hội rộng hơn nhiều ( tất nhiên du học là học mà)
    - Mạnh mẽ, độc lập, tự tin
    - Có cái nhìn thoáng hơn mọi thứ, có thể nói họ khá bị hoà nhập, ở nhiều ng là hoà tan vào cuộc sống của phương tây.
    - Trông chín chắn hơn, nhiều ng`atrông già đi do làm thêm khá vất vả. ( đó ko coi là thất bại nhưng cũng là một mặt trái khó tránh khỏi khi đi du học), tất nhiên nhiều ng` xinh lên ( bạn mình đa phần xinh lên :D)
    Uh`m , những ng con gái ấy là một mẫu ng con gái ( chắc chắn ko chọn ng yêu phong kiến như bạn moilentinh), họ hợp với mẫu con trai có cái nhìn thoáng và sáng sủa, có thể tây ta; và trong tình yêu, dù là mẫu ng con gái nào thì tìm ng hợp mình đều khó như nhau.
    3. Những ng con gái nào hẵng nên đi du học
    (còn nữa, hôm sau tớ sẽ viết hết quan điểm của mình )

Chia sẻ trang này