1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn khi đi du học đối với phái nữ (đổi theo yêu cầu của chủ topic -moilentinh, trang 9)

Chủ đề trong 'Du học' bởi moilentinh, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung8380

    trung8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bạn này hay nhỉ? Thời buổi này sao lại nói vậy? Bình đẳng nam nữ. Các ông làm được sao chị em không làm được? Tôi yêu những phụ nữ mạnh mẽ, biết sống cho mình, người thân và bạn bè...
  2. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này vẫn còn tồn tại cơ à?
    Chủ của nó đá gà đá vịt nghe thấy có động đã kịp chuồn rồi, chị em ( cả anh em) ko cần đánh động nữa làm gì
  3. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, tôi đây, tại thời gian qua bận...tán gái quá nên sao nhãng chuyện đàn đúm .
    Tiện hôm nay cũng xin nói thế này, mọi người chú ý tập trung nghe quan điểm của tôi nhé :
    - Thực ra trong lòng tôi rất khuyến khích mọi người đi du học. Để mở mang đầu óc, để tiếp thu tinh hoa của thế giới bên ngoài. Bản thân tôi luôn nghĩ viển vông tí. Tôi và các bạn đều biết nước ta còn nghèo, mấy năm trở lại đây kinh tế phát triển nhưng so với anh bạn láng giềng TQ thì còn thua xa. Sở dĩ TQ họ bật lên nhanh hơn mình cũng một phần là dân họ đi ra thế giới bên ngoài nhiều. Cứ thử nhìn các khu China town hoặc vào ktx các trường học thì sẽ rõ. Ra được nước ngoài quả thực là tầm nhìn của chúng ta rộng ra rất nhiều. Những hiểu biết được đặt lên một tầm cao hơn, đa chiều hơn. Hồi xưa có phong trào đưa thanh niên sang Nhật học để về giành lại đất nước. Bây giờ thanh niên mình mà ra được nước ngoài là điều cực mừng cho đất nước (nói to tát tí mong các bạn thông cảm).
    - Thú thực tôi mở topic này ra với ý nghĩ thu thập thông tin hai chiều nhằm giúp các bạn gái có thông tin xác thực hơn, nhưng càng ngày tôi càng đuối lý không bảo vệ nổi quan điểm của mình. Lý do đơn giản vì tôi không thực sự nghĩ như vậy . Với tôi, con gái đi du học cũng có người này người nọ, nhưng nhìn chung là vất vả hơn con trai. Nhưng quả thực những gì họ sẽ đạt được sau du học là rất rất lớn không thể bàn cãi. Do vậy tôi bị đuối lý dần. Nhân đây cũng tiết lộ luôn là tôi cũng đang động viên em gái mình đi du học. Nói vậy để cá bạn hiểu rõ quan điểm của tôi. Đến lúc này thì topic có thể dừng lại, nhưng nếu mọi người muốn tranh luận thì cứ tự nhiên, càng nhiều thông tin 2 chiều thi vấn đề càng rõ ràng hơn. Thanks các bạn đã theo dõi chủ đề này.
  4. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đi du học ko chỉ đẻ học mỗi kiến thức, nhưng thực ra cũng có 1 số ít ngưòi đam mê research thực sự (đi chỉ đẻ học..học và học..). Còn ngoài ra đa số đều muốn học+ tìm hiểu văn hoá mới+ đi du lịch . Với cả con trai lẫn con gái, đi du lịch + học lối sống và văn hoá mới ai lại ko thích chứ nhỉ ?
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Con gái ơi, xin hãy đi du học
  6. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đã vậy đề nghị thay lại cái tên topic cho chị em bớt bức xúc.
    Em thì chưa đi du học chỉ là thích thôi nhưng em thấy chẳng phải cứ là đi du học mà kể cả ở VN đâu đâu cũng có người thế này thế khác.Mình cứ sống là mình,cống hiến hết mình thì đố ai có thể khinh.
    Chuyện lấy chồng của các chị em cũng là việc đại sự.Không yêu,không lấy các anh ở nhà hoặc các anh Tây thì lấy hoặc yêu các anh cũng có trí hướng học hành.Các cụ cũng đã dạy nồi nào thì úp vung nấy cơ mah.Cứ ngồi đấy đớn đau với sầu não với rượu chè thì về nhà cho nó nhanh
  7. sayonara97k2

    sayonara97k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chết vì buồn cười mất
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bác nào quyết tâm cứ đi
    Em học ở nhà thoai
  9. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    "con gái" lấy visa roài ^^ đang ngồi sắp xếp hành lý gần lao lên máy bay rồi í chứ ^^
    biết ko phải nói mỗi mình mình nhưng vơ vào tí tẹo
    chúc tất cả các bạn gái lên đường bình an và sống khỏe mạnh, học tập tốt !!!
  10. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hahhah suy nghĩ thiển cận đến lạ lùng. Dám hỏi bạn này là zai hay gái? đã bao giờ bước chân ra khỏi VN chưa? Đã bao giờ đến châu Âu chưa?
    Tuổi trẻ phải có quan niệm "đi một ngày đàng học một sàng khôn" đừng có vì mấy thứ tẹp nhẹp như bộ quần áo, mẩu bánh mỳ, hay là cái nách đàn ông ... mà làm thui chột ham muốn học hỏi của mình.
    Cũng có lúc lạnh dưới trời tuyết, cũng có lúc đói bụng và lỡ để quên ví tiền ở nhà, cũng có lúc hơi hơi buồn vì nhớ ... nhưng đánh đổi lại là 2 năm tuổi trẻ tuyệt đẹp được bay lượn ở bao nhiêu nước trên thế giới. Điều này khó mà lặp lại hai lần trong cuộc sống. Tại sao không đón nhận cợ hội ngay bây giờ?

Chia sẻ trang này