1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÓ KHĂN KHI TỚI CHỖ LÀM MỚI LÀ GÌ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    KHÓ KHĂN KHI TỚI CHỖ LÀM MỚI LÀ GÌ ???

    Thưa bà con, tớ là tớ chuẩn bị chuyển sang làm một chỗ mới, hic hic chắc sẽ nhiều khó khăn lắm, vậy mong bà con chỉ giúp những khó khăn đó là gì bởi khi người ta biết trước một số vần đề thì việc đối phó sẽ vô cùng đơn giản.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó nói tiếng Hàn, mình nói tiếng Việt, cả hai đều ú ớ tiếng Anh. Thế mà cái gì đến cũng phải làm hết. Rồi cũng qua. Tự tin và tận tâm với công việc luôn được đánh giá cao hơn những khả năng khác của bạn.
    Try your best and best wishes for you.
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng Hàn chắc là thích lắm nhỉ, sành điệu thế cơ chứ. Mình ở chỗ làm mới toàn nói tiếng Việt mà sao khó thế. Chưa bao giờ làm công việc này, 1 năm làm bên kia như chẳng để làm gì, sang đây như sinh viên mới ra trường...Ai có kinh nghiệm gì trong việc bán hàng, môi giới, quan hệ khách hàng xin chỉ giáo. Sẵn sàng mời anh em cafê tuý lúy... : - ) Nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhé, tôi chuyển ngành rồi, từ ktế sang cntt...chuối vật
    tsunamiix
    LIVE FOR A SMILE - DIE FOR ONE KISS
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đồng chí khi nào sang Nhật thì liênlạc với tôi nhé, anh em đi nomikai và nomikai ato nhé.
    Được nightstars sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 31/08/2004
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To tsunamiix: Anh làm ơn dành thời gian liên lạc với em để em xin cái ID của bạn anh con ông gì gì ở đại sứ Việt Nam ở bên này này nhé. Cảm ơn bạn. Bạn add nick khác tớ hay dùng nhé. thanhtung108.
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    E cũng mới đi làm..hi hi được 3 tuần ah..thấy topic của bác này cũng muốn vào góp được zì cho bác thì góp những nghĩ mãi thì nhận ra hình như e chả gặp fải khó khăn zì ở chỗ làm..CHỉ có cái nỗi là công việc của e nó hơi nguy hiểm tí và e fải vượt qua được bản thân là OKi..chứ còn trong công ty mặc dù là nhân viên mới nhưng gần như được mọi người cưng chiều nhất kể các anh và các chị..hi hi chắc một gần vì là trẻ nhất.......và dễ hoà đồng..Mà giám đốc chỗ e thì cực kì vui tính..suốt ngày kể chuyện cười cho nhân viên nghe mà lại còn hướng dẫn e tận tình đường đi nước bước trong tương lai nữa chứ....mặc dù cô vẫn biết là e làm chỗ cô max thì được 2 năm nhưng cô vẫn bảo là cháu fải chịu khó học tất cả mọi người để khi cháu tách khỏi cơ quan làm việc độc lập cháu mới đứng vững đuợc (cô ấy là ko có họ hàng zì với nhà e đâu nhé)...vì là được mọi người cưng chiều nên hik hik cứ nghĩ đi làm sẽ người lớn hơn, fải dịu dàng hơn, fải biết cách cư xử hơn (hi hi vì là e nghe nói đi làm là cạnh trạnh ghê lắm mà, rrồi thì nhân viên trong công ty tìm cách hại nhau nên chuẩn bị tư tưởng kĩ lắm..) nhưng mà không ngờ fong cách hồi SV thế nào h vẫn giữ nguyên như thế..
    thế nên e chỉ có thể đưa zúp bác 1 ý kiến là nếu khả năng hoà đồng của bác càng tốt thì bác sẽ được nhiều ngươì yêu quí ko chỉ là cơ quan mà trong tất cả mọi nơi..và khi được họ yêu quí rồi thì tất nhiên những KN của người đ trước chắc chắn bác sẽ thu được nhiều...thế nhé chúc bác may mắn....why not...hi hi.....
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Môi trường mới, công việc mới, con người mới,..
    Tạo ấn tượng tốt ban đầu: Chuẩn bị cuốn sổ, ghi tên tất cả những thành viên trong công ty (những người có thể sẽ tiếp xúc với mình lần thứ 2), cố gắng học thuộc nó (liên tưởng họ trùng với tên những người mình đã quen biết cho dễ nhớ).
    Chú ý quan sát mọi người làm việc, sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ khi nào. Làm được như vậy bạn sẽ có được thiện cảm của mọi người. Và hy vọng bạn sớm hoà nhập và nhanh chóng thích ứng với công việc
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu ghi tên thế thì cũng chết. Tính toàn bộ công ty cũ thì có khoảng 1 vạn 5 người, chỗ mình làm khoảng gần trăm. Công ty mới khoảng gần 200 người....xem ra cách đó ko hiệu quả. Thứ hai là khả năng hoà đồng của mình hạn chế mặc dù rất là muốn. Chả biết thế nào nữa. Đôi lúc muốn nói điều gì đó thì lại ko diễn đạt được, ấp a ấp úng. Bùn quá. Bao giờ mới giàu được đây...hic hic...
    tsunamiix
    LIVE FOR ONE SMILE - DIE FOR ONE KISS
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không 1 cái gì là dễ dàng cả . Chỉ cần mình cố gắng thôi . Đầu tiên bao giờ chẳng bỡ ngỡ và có nhiều khó khăn . Vì thế mới là cuộc sống mà . Đôi khi còn chán nản và muốn nghỉ làm ngay tức khắc . Những lúc đó mai sau khi nghĩ lại rồi ngồi cười 1 mình . Hi vọng bạn cố gắng và thành đạt !
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...cái này có vẻ nghe rất hợp lý

Chia sẻ trang này