1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÓ KHĂN KHI TỚI CHỖ LÀM MỚI LÀ GÌ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... chí lý, vạn sự khởi đầu nan, chúng ta cứ đối mặt với nó đi đã rồi qua đó sẽ có cách giải quyết, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng cả
    Thanks !!!
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Là sự đố kỵ
    Nó như 1 bức tường găm đầy những mảnh chai mà tớ đang phải cố gắng trèo qua
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 04/09/2004
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Là có năng lực có được thể hiện hết tại nơi cư ngụ mới hay không?
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...hic hic thật sự là khó khăn.....cái gì cũng quá mới mẻ....lại phải bắt đầu lại từ đầu
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh Y_not nói đúng, cái gì cũng khó khăn hết.Bởi tất cả đều mới mẻ..Mình lại phải đặt lại những viên gạch đầu tiên..Và cố gắng để thể hiện mình và vươn lên..Nhưng mà nói thật, cứ mỗi lần làm một chỗ mới em lại khoái hơn chỗ cũ vì nó lại có những điều mới mẻ..Mà em thì ghét sự nhàm chán
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic cảm động vì được em này khen he he , vài ngày đầu ở chỗ làm mới như một sự tra tấn, không có gì để làm, ngồi thẫn thờ trước cái máy vi tính mà không biết làm gì hic hic. Nói chung là chán chuyển chỗ làm lắm rồi, bà con cố gắng xem chỗ nào tốt thì trụ lại chứ cứ mỗi lần chuyển là buồn chán lắm, thiếu hẳn sự tự tin vốn có. He he he he giờ này thì nhe răng được roài
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà phải thiếu tự tin cơ chứ....?? Em thì lúc nào cũng thấy tự tin đầy mình...Tất nhiên ai mà chẳng muốn ổn định nhưng mà có phải lúc nào muốn cũng được đâu, vì lý do này hoặc lý do khác lại phải chuyển chỗ...Theo em quan trọng nhất là đừng đánh mất tự tin của bản thân và cố gắng để ý một chút thì mọi việc sẽ ok thôii...
    Em lại đang có ý định chuyển đây..Hôm qua đi ký hợp đồng được sếp đối tác mời vào làm, lương cũng khá hơn mà điều kiện làm việc có vẻ cũng ổn hơn..Nhưng đang phân vân vì bên này ngoài công việc ra còn tình nghĩa nữa và cách làm việc trong công ty này có vẻ là ổn với em...Chắc có lẽ ở lại thôi...Nhưng mà cũng chẳng nói trước được gì

  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Là làm sao hạ bệ được tên trưởng phòng để còn lên thay nó lãnh đạo. hehe. Tất nhiên là bằng cách chân chính
  9. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải hạ bệ hả ông bạn? phò tá, học hỏi để khi ông ý lên giám đốc or phó GĐ thì mình cũng đc cất nhắc không được sao? hay là ông bạn đang bị hắn đì?
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... Thanks and congratulation !
    Được Y_Not sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 15/09/2004

Chia sẻ trang này