1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn .... rồi sẽ có Lối thoát

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn .... rồi sẽ có Lối thoát

    LÒNG NGƯỜI KHÓ LƯỜNG

    Đó có lẽ là một trong những cú va chạm đầu tiên khi nó bước vào đời... Nó vốn dĩ non nớt hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng bù lại nó được cái nhanh nhẹn và khá thông minh khi xử lí công việc... Nhưng nó đâu có biết ở đời còn cần những đức tính khác nếu như đã chọn con đường trôi nổi với công việc mà có thể thường xuyên chaging position... Nó cần biết kiên nhẫn, cần biết ít lời, cần biết khôn khéo hơn, cần phải biết chấp nhận là nếu nó đã bỏ cãi cũ ra đi .. để tìm đến cái mới thì rất có thể cái cũ... cái mà nó vốn tự hào khi đến cái mới với CV như thế... thì cái cũ lại có thể đâm cho nó vài nhát dao sau lưng... để nó bị chết mà ko hiểu làm sao.. Nó nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chuyện này, cái mới cũng chả hay ho khi đã quyết định nhận nó rồi lại thay đỗi chỉ vì những thông tin ko chính xác mang tính chất chủ quan... và càng ko hay họ nói quá lên để lấy cớ... loại mình... Đời bạc thật, mình hiểu được điều đó sau khi đối mặt với cái cũ, và tìm hiểu sự thật, dẫu hơi buồn nhưng nó còn thấy nhẹ nhõm hơn vì tất cả được nó sáng tỏ...

    Nó sẽ chờ đợi, tìm kiếm một cơ hôị khác... vì nó là người có năng lực, nó tự tin... và giờ nó đã có một bài học khá đắt về con người, về các mối quan hệ khi nào thì cần phải thật xã giao.. M đừng có thật thà quá thế, như thế là ko khôn đâu... ngay cả người mà nó vốn nghĩ là thân và luôn bảo vệ nó... cũng có thể gọi điện cho nó chỉ để dò la thông tin... đừng dại cái miệng nhé...

    A nói đúng, từ nay hãy giữ riêng cho mình thôi, có lẽ chỉ có thể tâm sự với người thân nhất... , khi mọi việc xong xuôi, decision has approved.... mình cũng chả cần trả lời ai.. tự thiên hạ sẽ biết...

    Ngày ấy đã qua nhưng mình muốn viết lại... vì đây là bài học đắt giá... mình đã hiểu được ai là người mình có thể, ai là người mình chỉ nên , ai là người mình nên .... và..... con đường phía trước còn dài, hãy cố lên, đó chỉ như cái xước móng tay phải không nhỉ, mai nó sẽ lành ngay, chuyện nhỏ...
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY MỚI SÔI ĐỘNG LẠI ĐẾN !!!
    Cuộc sống thật lạ, khi Người cướp đi của nó một cái gì đó, thì ngay khi nó đang thất vọng tràn chề.. đến mất ngủ trưa thì chính Người lại mang đến cho nó một niềm hi vọng.. Nó phấn chấn hẳn lên, nó gần như không còn cảm giác ngột ngạt như đêm hôm trước.. Nó đã tưởng tượng ra cảnh nó ngôì trong phòng với bốn bức tường vô cảm nơi ấy và một con người thơn thớt nói cười nhưng chả nên tin người ta tốt với mình... Dù sao việc nó đã làm là việc cũng nên làm, nó thấy người ấy mang đến sự bực mình cho nó chỉ được 48 tiếng nhưng có thể đó cũng là may mắn cho nó vì thoát khỏi những người ko tốt và thật lòng với nó. Còn nhiều cơ hội mà.. biết đâu đấy, Mary nhỉ ????
    ........ Nó đang phấn chấn, đang hi vọng, đang mong đợi, và nó vẫn không mất đi chút tự tin sau cú va chạm đáng nhớ ấy.. Từ trước đến nay nó biết chỉ có tự tin nó mới thắng được Competitor , nên nó luôn tâm niệm mình phải như thế. Có một người đã ở bên mình, động viên mình và luôn khích lệ .... cám ơn người nhiều lắm..
    .......... Chiều ... nó lại phấn chấn hơn vì lại có 1 kì sát hạch để nó thử sức, nó thường có tâm trạng phấn chấn mỗi lần như thế. Thật buồn cười, nó là người cuối cùng và nó có lẽ là người ngồi lâu nhất ở đó với ông sếp jống tây... nó mất đến gần chục cú điện thoại để đến được đó... hihì, hôm nay nó phóng khoáng hơn mọi hôm, nó gọi điện chứ chả thèm lờ đờ bấm tin nhắn và đợi reply nữa... Đi về với tâm trạng khá vui, vì cũng làm xong việc, và lại hi vọng..............
    Giờ nó mới thấy ngày trước nó khá may mắn.. vì được vào cái chỗ mà nhiều người nhòm ngó, hàng đống muốn vào... may mắn thôi chứ bây giờ nó ko hi vọng nhiều là nó sẽ gặp may mắn như vậy, vì nó vừa gặp xui đó thôi , Công bằng mà nói... nó cũng khá năng động, và cũng làm được việc, chỉ cái tội hay bị người khác bắt nạt ..... Nó lại may vì có những người thân yêu.... " cứng rắn và thép " hơn nó, bên nó dạy nó với những lời lẽ đanh thép ...
    Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón,
  3. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết công việc nhanh nhẹn,thông minh?Chưa đủ trang bị cho cuộc sống của cậu,cậu phải biết mánh khoé,hay nói cách khác là phải có chút sảo quyệt,bản thân tôi cũng không thể chịu được tính cách đó,nhưng tôi lại biết sống với nó,ở đời như cậu nói"lòng con người khó lường".
  4. girlxinhkhinhacong

    girlxinhkhinhacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như vậy ạ
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cái gì mà nghĩ,mít tơ bin cho một phát bây giờ.
  6. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    "Giờ nó mới thấy ngày trước nó khá may mắn.. vì được vào cái chỗ mà nhiều người nhòm ngó, hàng đống muốn vào... "
    Cẩn thận không sau này cậu lại tự trách sao đen thế lại bị đẩy vô chỗ này đấy,tôi có thể đoán được hoàn cảnh của cậu có một sự giúp đỡ để vào được cái chỗ may mắn đó,nhưng sau này sự giúp đỡ đó không có hiệu quả nữa là cậu sẽ bị hụt hẫng đấy,vì thế mình vào được chỗ may mắn đó thì cậu lại càng phải đấu tranh nhiều hơn chỗ khác.Cố lên ngày nào cũng là ngày may mắn cả.
  7. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia xẻ nhưng có vẻ như bạn đang tỏ ra đi guốc trong bụng bạn.. chứ ko phải bụng tớ... Tớ ngày trước vào được cty đó ( của nước ngoài ) hoàn toàn là tự thân tớ ... và tớ chả biết gì về cty đó cũng như bất kì ai.. cho đến hôm tớ được gọi đi phỏng vấn... và khi đi làm rồi tớ mới gặp những người đi trước trong ngành.. họ nói cty đó... cũng khá có tiếng.. và tớ lúc đó chỉ biết nói câu: em may mắn í mà... ...
    Dù sao tôi cũng đã nghỉ chỗ đó nhưng vẫn thấy cám ơn Thần may mắn vì tớ đã có 1 thời gian được rèn luyện trong cái cty đó... biết thêm chút xíu... về cuộc đời,, đầy khó khăn, va chạm, và bon chen.. Đáng sợ !!!
  8. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    MÙA CƯỚI , MÙA PHONG BÌ
    Hôm nay đã là trung tuần tháng 11 rồi, đang rộ mùa cưới.. Bạn bè mình cũng mấy đứa cưới rồi nhỉ: T, N, Đ..... toàn những hoa khôi... Mình nhớ có bài hát : Đời ai biết ra sao một kiếp người...... đúng là con gái mà đi lấy chồng rồi... là nhờ phước nhà chồng... sướng khổ ko còn một tay mình quyết định hết như trước nữa... Một cô bạn rỗi rãi hay gọi điện buôn chuyện với mình và bảo : M ơi, tao thấy mày như trẻ con í. mày mà lấy chồng giống bọn con B, C... thì buồn cười lắm nhỉ... chắc lúc đó... anh í... phải nấu cơm... phục vụ mày khổ lắm... vì mày.... lười biếng mà... Trời... nghe nó nói mình thấy tội nghiệp cho... anh nào... sẽ làm chồng mình quá.... Mình làm gì đến nỗi biếng lắm., chỉ cái tội thích ngủ nhiều và mua sắm, thương cho... cái ví của mình.... thôi...
    Lại nói đến đám cưới, tổ chức 1 ngày mà phải chuẩn bị hàng tháng trời í chứ, chạy ngược xuôi... mình thấy mấy đứa bạn mình đứa nào cũng bơ phờ, xọp cân vào hôm cuới, đứa nào bị mất ngủ thì còn lên một đống... hạt mận nữa í... Có lẽ mình vẫn chưa khoái... cưới chồng lắm... nhưng mà khoái mặc váy cưới mới buồn cười chứ... nhìn các cửa hàng áo cưới đẹp quá.. Mình thích chụp ảnh cưới ở Biển, sẽ có sóng biển, gió biển, cùng với màu trắng đẹp tuyệt... và mình sẽ bắt chú rể bế mình cuỡi sóng.... ôi... những bọt trắng do sóng biển mang đến sẽ hoà màu cùng với màu trắng trinh nguyên của chiếc váy cô dâu... ...
    Như thế chắc chắn là hay hơn nhiều cái kiểu trong studio, cô dâu tựa đầu vào vai chú rể.. và nhoẻn miệng cười... một cách gượng gạo.. cô nào cũng như cô nào...
    Khoản đám cưới rườm rà là cái bữa tiệc nữa nhỉ, mình ghét tiệc mặn thế ko biết, những người ăn mặc đẹp... đến và ngồi vào bàn... đánh chén... thỉnh thoảng nói chuyện dăm ba câu... lại đánh chén.. chưa no.... nhưng ko ăn được nữa,... đứng lên... và ra về... hết 1 tiệc cưới.. Trời ơi... chán thế... Mình thích tiệc trà, ăn nhẹ nhàng, sau đó có dạ hội cho những người trẻ tuổi... như thế cô dâu chú rể ko phải... lo đi từng bàn mời mọi người, cầm phong bì, cười nứt hết môi... và đói như chết đói nữa...... Họ chỉ việc đứng lên sân khấu mời mọi người.. vui với họ.. tiếp đó.. là mọi người cùng ra nhảy... Nghe có vẻ.. hơi tây hoá.. nhưng ở Vn mình biết một số người đã tổ chức thế rồi.. Vấn để là những người trẻ tuổi cũng muốn tổ chức như thế lắm chứ ạ, nhưng họ còn Bố mẹ, ông bà... và một nửa số người trong đám cưới họ mà họ ko biết mặt biết tên... và vẫn phải mời.......
    Sau khi post bài này mình cũng phải chuẩn bị phong bì... đi đám cưới cô bạn cũ... Cô bạn vốn rất hiện đại, cả anh chồng cũng vậy... nhưng vẫn ko thể tổ chức đám cưới... theo kiểu tây.. vì cả 2 bên bố mẹ dều là người Việt mừ, hihì
  9. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ... Tặng anh một bông hoa, chồng tương lai của em.. vì sự dũng cảm của anh
    Được maryhappy sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/11/2004
  10. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    SỰ LỰA CHỌN
    Một buổi trưa nóng bức... tiếng rung rung trên giường làm nó bừng tỉnh .. Có điện thoại từ L A, nó kịp nhìn ra mã vùng... và alo vội vã, người ta nói nó.... đã được chọn.. và phải đến đó.. theo đúng lịch hẹn.. hay thật.. đang ở nơi này... vậy mà nó lại sắp phải vào nơi xa ấy... vì... công việc... Nó vừa mừng vừa lo.. đi lâu quá, nó sẽ ra sao.. khi chỉ có một mình... sẽ nhớ nhiều người lắm... và.. chắc cũng nhiều người thương nó phải lặn lội thân cò... đi kiếm ăn xa.. Hihi.. nghe tội nghiệp quá... bạn bè ai cũng đều bảo mình đi một thời gian sẽ khoẻ ra...xinh ra ko biết chừng..
    Đáng nhẽ phải mừng lắm chứ... nó chỉ mừng lúc nghe điện thoại thôi.. còn sau đó sự lo lắng tràn ngập tâm trí nó.. lan ra cả ánh mắt.. Nó xuống nhà rên rỉ : mom, I won.... nhưng an orther oppotunity đang đợi nó ở đây.. maybe it''s better or not.. Nó không muốn bỏ lỡ chút nào... và.... nó căng óc ra nghĩ làm sao nó có thể nắm bắt được cả hai cơ hội.. chả nhẽ dùng phép phi thân.. Rồi quân sư đã mách cho nó... và nó làm theo,... hihi... Nó luôn có những vị quân sư .. thật tốt và sáng kiến giúp nó...
    Giờ đây nó đang cảm thấy thoải mái.. vì nó đang sẵn sàng đón nhận cả hai thử thách đó.... Dù thắng hay thua, nó hiểu nó vẫn còn một cơ hội... và dù gì nó cũng phải bay đến nơi xa ấy, nơi ko người thân, không gia đình, ko... có Anh... và Nó sẽ có nhiều thời gian để nhớ mọi người lắm đây...

Chia sẻ trang này