1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn và thách thức khi con gái chơi bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi the_devil_in_the_mirro, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn và thách thức khi con gái chơi bóng bàn

    Có rất nhiều lý do để thấy rằng bóng bàn là một môn thể thao rất phù hợp với nữ giới, ví dụ như:
    1. chơi bóng bàn chỉ yêu cầu một thể lực vừa phải, rất ít có chấn thương (nếu có thì cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc)
    2. bóng bàn là môn thể thao trong nhà nên cũng không ảnh hưởng đến làn da châu á
    3. các kỹ thuật trong bóng bàn chủ yếu là sự khéo léo nên vẫn giữ được nét nữ tính và duyên dáng
    4. etc
    Thế mà trong nghiệp dư tỷ lệ nữ chơi bóng bàn là rất thấp (cứ nhìn tương quan lực lượng ở trong box bóng bàn này là thấy ngay điều đó)
    Vậy lý của nó là gì?
  2. mybeobb

    mybeobb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ai bao? the chang qua la moi ng` chua dang ky'' len thoi.tinh so so ban em da~ phai 6 dua roi`
  3. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi lý do thứ nhất mà ít con gái chơi bóng bàn đó là GẶP KHÓ KHĂN TRONG TÌM BẠN CHƠI
    Lý giải cho lý do này là con gái chơi bóng bàn hiếm khi tìm được bạn chơi là con gái -> con gái phải chơi cùng con trai. Thế nhưng bóng bàn lại là môn thể thao mà người chơi thường không thích chơi với người kém mình (trừ khi là thi đấu có giải) mà con gái thì thường là (không phải là tất cả) chơi kém hơn con trai -> lý do như ở trên.
  4. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy cực kỳ đơn giản. Cứ kiếm lấy 1 anh con trai hơi biết anh một chút thỉnh thoảng rủ đi đánh người khác hỏi thì câu con con trai kia nhanh nhảu đáp "đứa em nó muốn chơi bóng bạn dẫn qua cho xem nó có biết anh không ý mà!"
    Tôi đây chẳng hạn nè. Đang kiếm lẫy 1 chỗ mà khó quá định mua bàn nhưnh phải xem lại nhà mình có đặt vừa 1 cái bàn không đã máu đi chơi lắm rồi. Vì ngày trước đã giành giải nhất của trường mấy năm ko tập luyện chắc thua mấy cô con gái mất!
  5. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuy danh nhu ga danh nhung tinh tam ca chi vao nua la 7 cho dong duc nha Mybeo, ve nho mua qua , du sao chi em minh cung da tap voi nhau lau lau rui
  6. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu bằng việc giả sử rằng con gái đã tìm được bạn trai chơi bóng bàn cùng. Tuy nhiên kết quả sẽ đi theo hướng sau đây:
    - Nếu bạn chơi rất kém so với anh ấy, ban đầu bạn trai bạn sẽ cố gắng chỉ bảo bạn, thế nhưng anh ấy sẽ không đủ kiên nhẫn đến tận khi bạn tiến bộ -> anh ấy sẽ dễ nóng giận và nổi cáu -> làm cho bạn cảm thấy rằng bạn thật sự là ko có khả năng chơi bóng bàn -> bạn quyết định từ bỏ nó
    - Nếu bạn chơi giỏi hơn anh bạn của bạn, bạn sẽ làm cho anh ấy cảm thấy xấu hổ và mất tự tin -> anh ấy cũng sẽ dễ nóng giận và nổi cáu -> làm cho bạn cảm thấy rằng tốt nhất là không chơi bóng bàn với anh ấy nữa. Thế nhưng anh ấy sẽ còn nổi cáu hơn nếu bạn lại đi chơi bóng bàn với một anh khác -> thế là bạn đành quyết đinh ko chơi bóng bàn nữa.
    - Còn nếu bạn chỉ kém anh ấy một chút thôi thì có vẻ sẽ Okie
    Có một lời khuyên thế này: Con trai ko nên cố gắng dạy bạn gái chơi bóng bàn, hãy để người khác dạy cô ấy. Nếu ko rất dễ "say goodbye" đấy
  7. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    đơn giản: trong nghiệp dư thì số lượng nữ giới chơi thể thao lúc nào cũng ít hơn nam giới nhiều, vì nữ giới nói chung thường không thích những hoạt động chân tay bằng nam giới.
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ vớ vẩn. Lên In mà xem, có một ông tên là Cường hay sao ấy, dạy người yêu từ khi chưa biết cầm vợt cho đến mấy tháng trước đã đạt giải nhì Giảng Võ. Ngồi uống nước với nhau ông ấy còn rất hãnh diện khoe (nguyên văn): Nghiện rồi đấy.
    Giờ hình như thỉnh thoảng lên In em vẫn thấy ông ấy dạy.
    Nói như bác sao không lý luận nốt sao con gái đá bóng ko nhiều như con trai đi.
    Thường thì em thấy con gái thích đi Aerobic tự làm đẹp hơn là nhảy nhót hò zô như anh em mình, nhờ.
  9. ntbbhxh

    ntbbhxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cực thích xem con gái chơi thể thao, đẹp và phê. Mỗi tội không tìm được ẻm nào có niềm đam mê như mình mà hướng dẫn.
  10. mcao1

    mcao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái chơi bóng bàn nói riêng và những môn có tính đối kháng nói chung có nhiều khó khăn thật. Như tui đây, rất mê thể thao, mỗi tội năng khiêú không có nhiều lắm. Khi bố tôi dạy cho tôi và em trai tôi, ông cứ chê tôi kém nó suốt . Mà đúng là môn nào tôi cũng kém nó thật[ :(!]. Bị chê nhiều nên cũng tự nghi ngờ khả năng của chính mình. Trong khi so với đám bạn gái, tôi là đứa chơi được nhiều môn nhất và trình độ cũng không đến nỗi. Bây giờ thì chả còn muốn chơi những môn đối kháng nữa. Cứ bơi, chạy, gym mà chiến thôi. Chán như con gián.

Chia sẻ trang này