1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn và thách thức khi con gái chơi bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi the_devil_in_the_mirro, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    ới Nguyễn Thị Thuý Vinh ơi, có con rùa nó đá đểu mày này....
    to tuanhoangcom: chỉ sợ bác lên In buổi chiều hay tối thì chịu, chứ nếu bác đến buổi sáng thì lúc nào em cũng có mặt ở đó, chỉ cần bác cầm vợt ra rủ đánh là em sẵn sàng chiến ngay, với lại trước lạ sau quen, nhiều người ở In cũng nhiệt tình lắm chứ, bác đến In mà không chịu đánh thì phí công quá....
  2. vacuum_tran

    vacuum_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chao Cac Ban
    Toi nghi bong ban la mon the thao ma nam va nu co the tap dot voi nhau, dung ngai minh la con gai, neu la con gai ma danh ngang co voi con trai thi hay chu sao, ban than toi cung rat muon choi voi con gai, nhung khong hieu sao moi lan danh voi con gai thi chi dung co 5 phan cong luc a, nen toi nghi neu ban la nu muon tham gia bong ban voi phai nam ban phai ban linh len, ra don nhanh va manh, the la may anh nguong mo ngay, may anh se den moi ban danh ngay. con chuyen dan ong coi tran danh bong ban la binh thuong, co gi phai ngai, the thao ma, minh nhin qua bong di, chu co nhin nguoi dau ma ngai, hon nua trong dau minh khong nghi gi bay la duoc roi, chang co duc tinh gi het, cu thoai mai di, nghi xau la xau nghi tot la tot do ma.
    vacuum_tran
  3. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hì, bàn về con gái đánh bbàn mà toàn thấy con trai bình luận nhỉ
    Đúng là một trong những lí do con gái ngại đi đánh bóng bàn là vì không có bạn chơi đấy. Ai mà dám vác vợt đến một chỗ không quen biết cơ chứ. Như mình đi đánh bbàn thì hoặc là đi tập, hoặc là hẹn bạn đến đánh, chứ chả bao giờ đến một CLB lạ cả. Chả nhẽ vào chỗ lạ hoắc, chả biết ai, xong lại rủ một anh đang cởi trần, mồ hôi đầm đìa ra đánh một trận à? Hì, vì thế nên bây giờ mình vẫn suốt ngày đánh ở GVõ thôi
    Thêm vào đó là con trai lúc nào đánh với con gái cũng không hết sức. Căn bản là trình độ con trai cũng cao hơn thật cơ. Nhưng mà cao hơn thì chấp nhiều vào mà đánh cho có trách nhiệm, chứ chấp ít rồi đánh quả bóng cứ hời hợt, khó chịu bỏ xừ.
    Nói ngại là ngại thế thôi, còn con gái say mê bóng bàn thì cũng chả kém gì con trai đâu nhé. Hỏi em mybeo thì biết.
  4. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử nhìn sang các sân chơi cầu lông or tennis mà xem, bên đó người ta cũng chơi thể thao mà vẫn cứ ăn mặc tử tế lịch sự đó.
  5. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các bác trai cứ cởi trần đánh bóng bàn trông phản cảm và bất lịch sự lắm. Làm cho các bác gái xấu hổ chẳng dám chơi nữa chứ có ai nghĩ xấu nghĩ tốt gì ở đây đâu ạ.
  6. the_devil_in_the_mirro

    the_devil_in_the_mirro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    How you see yourself? Rude?!?!
  7. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này lại quá đơn giản. Nếu thấy bác nào mà cởi trần khi đánh bóng bàn nếu bạn muốn lần sau người ta không như thế nữa thì bạn cứ tiến lại gần và nói Ông anh đẹp trai qua nhưng còn thiếu chút nữa là hoàn hảo thế là xong. Mình nghĩ thế là đủ
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em mù tiếng Anh, bác nói thế này làm sao em hiểu ạ.
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    [
    Bác ơi, em mù tiếng Anh, bác nói thế này làm sao em hiểu ạ.
    [/quote]
    Mù tiếng Anh thì đi học. Ông chỉ giỏi học cái vụ linh tinh ngón trỏ với chả ngón cái. Mồm mép toang toang thế thì chả hiểu sao mà ông nhớ được chuyện gì. Chuyện thầm kín quái gì bố cũng post lên mạng được. Pótay. com
  10. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà anh cứ đổ oan cho em.
    Lâu lâu phải tạo cái xì căng đan cho box rôm rả tí chứ ạ.
    Mà anh thì khác quái gì em.

Chia sẻ trang này